Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 34: Bởi vì ta muốn cho mọi người xem

41 Bình luận - Độ dài: 2,172 từ - Cập nhật:

Thứ tự chỗ ngồi quanh chiếc bàn tròn tại khu vườn như sau: Nữ hoàng, Elise, Diana, Cain và Arundirano.

Những bà mẹ muốn Arundirano và Diana ngồi cạnh nhau bởi vì họ cùng tuổi, nhưng Cain đã ngăn điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, cả hai bà mẹ đều ngạc nhiên bởi sự tận tụy của Cain khi trông nom hai đứa nhóc bốn tuổi ngồi hai bên.

“Diana, hãy cầm đồ uống bằng cả hai tay. Cứ để đồ ăn xuống một lúc. Đúng rồi đó. Việc cầm thức ăn bằng một tay và đồ uống bằng tay còn lại là rất bất lịch sự đấy,” Cain nói, khuyên răn Diana khi cô bé cố nắm lấy tách trà của mình trong lúc vẫn còn cầm miếng bánh quy.

“Điện hạ, ngài bị dính kem trên mặt kìa… Ở bên kia… Lên trên một chút… Làm ơn hãy đưa mặt người lại gần đây,” Cain nói tiếp. Arundirano ngửa mặt lên và Cain lau đi vết kem dính trên mặt cậu.

“Diana, em sẽ có thứ mình muốn, vậy nên đừng có rướn người lên như vậy. Đĩa của em sẽ bị lật đó. Em thích cái nào nào?” Cain hỏi. Cậu cầm chiếc đĩa chất đầy macaron đến trước mặt cô bé.

“Nghe cho cẩn thận nè. Khi phết kem tươi lên bánh quy, người không được tham lam. Nếu người chỉ dùng một muỗng vừa đủ, người sẽ có thể ăn mà không lo kem bị dính đầy lên mặt. Người luôn luôn có thể phết thêm vào miếng tiếp theo,” Cain nói trong khi cậu tiếp tục lau kem dính trên mặt Arundirano lần nữa.

“Trời, trời! Thật ân cần làm sao! Liệu đây có phải cách lũ trẻ cư xử khi chúng là bậc anh chị không?” Nữ hoàng hỏi.

“Cain cứ dính lấy Diana đến nỗi thằng bé không để thần hay bà đỡ chăm sóc con bé. Sẽ tốt hơn nếu nó thi thoảng chịu làm vậy…” Elise đáp.

“Wow. Vậy thì có nghĩa là cậu bé rất yêu quý Diana rồi. Nó còn đối xử tốt với Arundirano nữa. Ta tự hỏi liệu cậu bé có thể trở thành anh trai của nó không?” Nữ hoàng hỏi tiếp.

“Thần xin phép lịch sự từ chối mọi hành động sẽ dẫn đến việc mình trở thành anh trai của Điện hạ,” Cain lên tiếng, ngay lập tức đáp lại lời thỉnh cầu đột ngột này.

Cậu không thể đồng ý với bất cứ tình huống nào dẫn đến việc Diana và Arundirano kết hôn, và cậu trở thành anh rể của hoàng tử kế nhiệm.

Sẽ thật là bất lễ khi từ chối bất cứ yêu cầu chính thức nào từ phía hoàng tộc, tất nhiên rồi, nhưng bởi vì đây là một buổi tiệc trà kín đáo, việc đó không trở thành vấn đề. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng đây chỉ là cuộc trò chuyện về những đứa trẻ còn chưa bước chân vào trường học.

“Mọi hành động?” Nữ hoàng thắc mắc, tò mò tìm kiếm câu trả lời từ Elise.

Elise thở dài và giải thích, “Cain không có ý định để Diana kết hôn với ai cả.”

Sự thật là Cain không muốn cô bé trở thành công chúa kế nhiệm, nhưng nói như vậy sẽ đẩy sự bất lễ đi quá xa, vậy nên Elise quyết định sẽ lái nó đi một chút. May thay, Cain không ngốc đến mức sửa lỗi sai nhỏ nhặt này.

Nữ hoàng ngạc nhiên cười và nói, “Ta hiểu rồi. Cain quá đỗi yêu quý Diana đến nỗi cậu bé không muốn rời xa em gái mình.”

Nữ hoàng vui vẻ gật đầu trong sự thấu hiểu, và có vẻ như hài lòng với mảnh thông tin đó. Cain vẫn không hiểu bà ấy đang hài lòng về điều gì.

Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục, và nữ hoàng tiết lộ với Elise rằng những quý cô tham gia vào buổi gặp mặt ngày hôm đó đều thổ lộ mong ước muốn gặp lại Elise một lần nữa và rằng họ nên tổ chức một buổi gặp mặt hay tiệc trà khác. Hai người cũng bàn luận về việc nuôi dạy con cái khó khăn thế nào, và rằng liệu Elise có hứng thú gì về việc viết thơ hay không. Họ nói về đủ mọi chủ đề, và như vậy cuộc trò chuyện giữa hai bà mẹ cứ tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

“Điện hạ. Mẹ. Liệu có ổn không khi để Diana, hoàng tử, và con đi dạo quanh khu vườn một lát không?” Cain hỏi.

Cain đã nhận ra rằng Diana không còn hứng thú với việc ăn uống nữa, và cô bé bắt đầu mở phần nhân của những chiếc bánh macaron trước khi đóng chúng lại một lần nữa. Vậy nên, cậu đề nghị rằng mình nên làm gì đó để thay đổi bầu không khí.

Cain nghĩ rằng khi mà hai bà mẹ đang bị lôi cuốn vào cuộc trò chuyện giữa họ (thứ chẳng liên quan gì đến Diana), cô bé đã mất hứng với buổi tiệc trà, và sẽ là một ý hay khi dành thời gian và đi dạo một vòng.

Khi cậu liếc mắt về phía Arundirano, Cain thấy rằng cậu bé đang nghịch nghịch tách trà, và có vẻ cũng đang cảm thấy rất chán.

“Ah, đúng rồi. Nếu lũ trẻ không hoạt động chân tay, thì chúng sẽ không thể dành bụng cho bữa trưa được. Vậy nên Cain, hãy trông chừng Arundirano nhé?” Nữ hoàng lên tiếng.

“Cảm ơn người rất nhiều,” Cain đáp.

Sau khi đứng dậy và cúi đầu, cậu bế Diana lên từ ghế của cô bé và đặt cô xuống. Khi quay đầu lại, cậu thấy Arundirano đã tự nhảy khỏi ghế của mình.

“Được rồi, Diana, hãy cùng đi ngắm hoa nào,” Cain nói. Khi cậu chìa bàn tay phải mình ra, Diana nắm lấy nó như thể lẽ thường tình. Đó là kết quả của việc cô bé luôn luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi họ đi đâu cùng nhau.

“Điện hạ, người cũng đi theo luôn đi… Người cũng muốn được nắm tay, phải chứ?” Cain nói.

Cậu chỉ hỏi cho đúng lễ nghi, nghĩ rằng Arundirano sẽ từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, vị hoàng tử nắm lấy tay Cain.

Điều này khiến Cain ngạc nhiên gấp đôi, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và nắm chặt lấy bàn tay bên trái mình, trong khi Arundirano mỉm cười với cậu đầy hạnh phúc.

“Người không sợ thần sao, Điện hạ? Thần đã từng cố nướng chín đầu người đấy, biết chứ?” Cain lên tiếng

“Anh đã xin lỗi ta, vậy nên không sao cả. Ta đã rất ngạc nhiên khi có một ngọn lửa lớn bùng lên trước mặt mình, nhưng nó rất đẹp. Ta muốn anh biểu diễn thêm phép thuật cho ta xem.” Arundirano đáp.

“Anh trai có rất nhiều ma pháp mà anh ấy có thể thực hiện lắm! Anh trai rất tuyệt vời!” Diana chen vào.

“Thần nghe nói rằng những dòng máu quý tộc luôn tràn đầy ma lực. Nếu người luyện tập, Điện hạ, người cũng có thể thực hiện được rất nhiều phép thuật,” Cain nói tiếp.

“Di cũng đang bắt đầu luyện tập ma thuật rồi,” Diana nói. “Một ngày nào đó, Di sẽ trở nên tuyệt vời như anh trai!”

“Ta tự hỏi mình có thể…” Arundirano ngượng ngùng.

“Điều đó còn phụ thuộc vào người, thưa Điện hạ,” Cain đáp lại.

Trong lúc ba người còn đang nói chuyện rôm rả, họ đã đến trước những chậu hoa.

Bởi vì đây là một khu vườn trên sân thượng, những bông hoa ở đây được nuôi dưỡng bên trong những chiếc chậu được lấp đầy đất.

Trong một lúc lâu, họ cùng ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc và dạy cho nhau về tên những loài hoa mà mình biết. Họ cũng đố nhau về ý nghĩa của mỗi loài hoa mà họ bước qua.

Khi ba người chuẩn bị bước đến chậu hoa tiếp theo, Cain cảm thấy tay trái mình bị kéo. Khi nhìn xuống, cậu trông thấy Arundirano đã dừng lại.

“Điện hạ?” Cain lên tiếng.

“Ta muốn kể cho anh về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Vậy nên làm ơn hãy lắng nghe,” Arundirano đáp.

Vào ngày xảy ra sự cố, khi Cain trông thấy hoàng tử kế nhiệm làm Diana bị thương, cậu đã nổi giận và nắm lấy đầu của hoàng tử. Cain cho tới thời điểm này vẫn chưa biết nguyên do của việc đó. Khi cậu nghe thấy tiếng những khối gỗ va đập với mặt sàn, Cain đã quay đầu lại, và cậu đã nổi khùng ngay khi trông thấy hoàng tử kế nhiệm nắm lấy tay của Diana, vậy nên cậu không có thời gian để tìm hiểu về những gì mà Diana và Arundirano đã làm trước khoảnh khắc đó.

Bởi vì Cain bị cấm túc ngay sau khi xảy ra sự việc, cậu cũng không được nói chuyện với Diana về  nó. Dù vậy, Cain đã thấy Arundirano ném Diana xuống mặt sàn, và điều đó đủ để cậu kết tội vị hoàng tử. Cain không có hứng thú về những chi tiết dẫn đến sự việc này.

Tuy nhiên, bởi vì nghĩa vụ của cậu là nuôi dạy Diana trở thành một quý cô đàng hoàng, đứng đắn, người sẽ không bao giờ sa vào con đường nữ phản diện, nếu như Diana đã nói hay làm điều gì làm tổn thương đến hoàng tử kế nhiệm, Cain nhận ra rằng đó là điều mà cậu cần phải làm cho minh bạch.

“Thần sẽ vui lòng lắng nghe mọi chuyện,” Cain nói với Arundirano, trong lúc gật nhẹ đầu. Sau đó, cậu quay mặt về phía Diana và nói, “Diana, em cũng hãy lắng nghe đi, và nếu như có điều gì em nghĩ là không đúng sự thật, thì hãy cho anh biết luôn, được chứ?”

Diana đáp lại, “Okay!” với tông giọng vui vẻ, và di chuyển đến nơi cô bé có thể nhìn thấy rõ mặt của Arundirano, trong lúc vẫn đang nắm lấy tay Cain.

“Ngày hôm đó, ta đã xây một chiếc lâu đài với những khối gỗ đó. Nó rất đồ sộ và tuyệt vời, và ta nói, “Đã hoàn thành!” Vậy nên, mọi người đều nhìn vào nó và trầm trồ, “Thật tuyệt quá! Thật tuyệt quá!” Nhưng rồi, có một nhóm con gái khác đang nói chuyện với nhau và vì thế không để ý. Ta nghĩ rằng nó quá đỗi tuyệt vời và rằng mọi người đều sẽ muốn ngắm nhìn nó, vậy nên ta đã nói, “Nhìn nè!” nhưng họ vẫn không quay mặt sang. Vậy nên, ta đã cố tìm cách để thu hút sự chú ý của họ,” Arundirano nói một tràng.

“Không! Lúc đó Di đang đố mọi người rằng tại sao tai thỏ lại dài như vậy, và Kay vẫn đang cố tìm ra câu trả lời, vậy nên Di đã nói, ‘Lát nữa’, và rồi, điện hạ nói, ‘Hãy nhìn luôn đi,’ và rồi nắm lấy tay thần,” Diana chen vào.

“Cậu không có nói, ‘Lát nữa’!” Arundirano đáp lại.

“Thần có! Điện hạ, giọng của người quá ồn nên người đã không nghe thấy mới có.”

“Ta không có làm ồn! Chỉ là do giọng cậu quá nhỏ thôi!”

Hai người họ tranh luận ngày càng sôi nổi. Bàn tay còn lại của họ bắt đầu vung vẩy một cách nguy hiểm.

Cain nhấc hai bàn tay đang nắm lấy tay mình lên cao, và khi cả hai đứa trẻ bị treo lủng lẳng nửa người trên tay cậu, cậu nhìn lên trời cao và thở dài, đủ nhẹ để chúng không nghe thấy.

Vào ngày xảy ra sự cố, Phu nhân Elgrandark duyên dáng, vui vẻ, và điềm tĩnh đã nhảy lên từ chỗ ngồi của mình nhanh đến nỗi chiếc ghế ngồi bật ngửa về phía sau. Bộ đầm đắt tiền của bà nhăn nhúm khi bà chạy, và bà đã phải mạnh tay nắm lấy cổ áo của con trai mình bằng một tay, và nhấc bổng cậu bé lên cao. Bà đã dùng tay còn lại để cụng vào đầu cậu.

Những quý cô ngắm nhìn cảnh tượng đó nghĩ rằng mặc dù là vợ của một công tước, Elise rõ ràng là một bà mẹ kinh nghiệm. Sau đó họ trở nên thân thiết hơn và muốn kết bạn với bà để tất cả mọi người có thể thổ lộ về những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái.

Khi ba người nhà Elgrandark đã trở về nhà ngày hôm đó, những quý cô đã không ngừng bàn tán về họ.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

T biết là trẻ con, nma cách hành văn của tác giả lm t quan ngại quá
Xem thêm
tự vấn lòng đây là cảnh 1 ông chú 30 tuổi trông bọn trẻ 4-5 tuổi :))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
đừng xem nếu còn trong sáng =)))
Xem thêm
dính kem=))) be like:
xut-tinh-vo-mieng-ban-gi-320x180.jpg
Xem thêm
? Cái j thế này
Xem thêm
kem màu trắng mà t cảm thấy đảk quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi HeroOfKeyboard
Dm các bác , hoàng tử mới 4 tuổi thôi, cong với dầu ăn cái gì....
Nói vậy chứ t thấy tương lai quan ngại vl.
Xem thêm