Tác giả: Nagatsuki Tappei
Họa sĩ: Otsuka Shinichirou
Dịch giả: Kai
Số trang: 418
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 05/02/2021
Giá bìa: 95.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Subaru là một nhân vật quần quật.

Như tác giả chia sẻ “Cuộc sống của tôi rất bận rộn và không được bình lặng cho lắm, nên cũng chưa có tinh thần để cho các nhân vật được sống an nhàn”, bởi vậy Subaru chưa biết yên ả là gì kể từ khi đặt chân đến thế giới khác. Cậu chết đi sống lại, theo đúng nghĩa đen, liên tục quay về một thời điểm nào đấy để đưa ra các lựa chọn khác nhau, cho đến khi lựa chọn chính xác thì mới được đi tiếp. Mà còn chẳng rõ chính xác là thế nào cơ, câu trả lời chỉ vỡ ra sau bao nhiêu giày vò về thể chất và lăng nhục về tinh thần.

Ai vô tư nhất hẳn trong đời cũng từng nghĩ một lần, giá như được làm lại… Nhưng thật ra làm lại cũng không sung sướng gì đâu, hãy nhìn Subaru. Cậu từng sa sút vì hoang mang, suy sụp vì tuyệt vọng, thậm chí đến cả cuối tập 8, cách chiến thắng đúng một gang tay mà còn gục ngã.

Ngay cả khi trót lọt lựa chọn đúng, và bước đến tập 9, thì các thách thức mới lại tiếp tục rình rập cậu: sự xuất hiện của hai giám mục mới Tham lam Regulus Corneas và Phàm ăn Lye Batenkaitos, liên minh đe dọa tan rã, chưa kể một mất mát lớn lao nhất từ trước tới giờ ập xuống số phận cậu.

Dù nhận định “Buông mình vào thất vọng rất dễ dàng, bỏ cuộc vì bất lực lại càng đơn giản hơn” nhưng sau bao nhiêu rèn luyện nghiệt ngã, Subaru của ngày hôm nay chỉ đơn giản là không cho phép bản thân thất vọng hay bỏ cuộc.

RE:ZERO – BẮT ĐẦU LẠI Ở THẾ GIỚI KHÁC, không chỉ gợi trí tò mò và ve vuốt tâm lý phiêu lưu của người đọc bằng hành trình lạ lùng đầy hung hiểm của một thiếu niên, mà còn là cảnh báo lặng thầm về sự vô nghĩa của hối tiếc, về yêu cầu khắc nghiệt của cuộc sống đòi hỏi người ta phải không ngừng cứng cáp lên.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây