Tác giả: Nagatsuki Tappei
Họa sĩ: Otsuka Shinichirou
Dịch giả: Kai
Số trang: 408
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 12/01/2022
Giá bìa: 120.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Từ khi đến thế giới khác, trải nghiệm thường xuyên nhất của Subaru có lẽ là tử vong.

Có lần cậu chết vì lời nguyền của ma thú dạng chó con. Ra đi trong giấc ngủ, không đau không ngứa, thậm chí không biết đến sợ hãi. Tính ra là cái chết an lạc hạng nhất trong truyện, thấm đẫm sự từ bi của tác giả.

Tuy nhiên sự từ bi ấy không kéo dài lâu. Dần dà qua mười tập truyện, Subaru nghiễm nhiên biến thành vật thí nghiệm cho các cách kết thúc cuộc đời. Cậu đã qua tay nhiều đao phủ khác nhau, từ ma thú, tinh linh đến con người, trong đó có chính bản thân cậu. Cậu bị tấn công vào đủ bộ vị khác nhau, từ đầu, cổ đến tứ chi, nội tạng…

Nhưng có lẽ chưa lần nào đao phủ lại bé nhỏ xinh xắn đặc biệt, và cậu bị tấn công một cách toàn vẹn khủng khiếp, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới… như sẽ kể trong tập 11.

Tập 11 cũng là bước ngoặt đầy trớ trêu trong diễn biến của Re:Zero. Trước đây sau mỗi lần Subaru chết đi sống lại, cậu thay đổi thì tình hình sẽ thay đổi. Còn lần này, môi trường và mọi người xung quanh thiên biến vạn hóa, dù cậu chưa kịp động đậy làm gì.

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây