• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

37 – Trận đấu xếp hạng guild sơ bộ – Trận chiến chính (1-2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:

Sau khi lợi dụng sơ hở đó để áp sát và giết chết tên sát thủ, cơ thể của Crim vẫn tiếp tục bay về phía sau và xoay tròn trên không trung, vì vậy thủ lĩnh của Black Wolf Pack đã đuổi theo cô. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.

Đôi mắt của Crim thực sự đang theo dõi chuyển động của anh, hoàn toàn nhận thức được rằng anh đang đến gần.

“Chiếc nhẫn của Azrael!!” Mặc dù vẫn đang ở giữa không trung, cô vẫn tận dụng đà quay của mình để ném lưỡi hái.

Chiếc nhẫn của Azrael là khả năng cô có được khi đạt được 70 điểm trong Kỹ năng Lưỡi hái.

Lưỡi hái quay dữ dội trên không trung khi nó bay ngược về phía sau, khiến thủ lĩnh của Black Wolf Pack bay lên không trung mặc dù anh ta đã cố gắng phòng thủ vào giây cuối cùng. Nhưng điều đó không ngăn được lưỡi hái, vì nó vẽ một vòng cung trên không trung trong khi khắc một đường thẳng xuống đất, đánh trúng hai kẻ thù khác và cũng khiến chúng bay đi.

Tuy nhiên, thủ lĩnh đã kịp thời ngăn chặn đòn tấn công bất ngờ. Và sau khi bay lùi một khoảng cách, anh ta lại đứng dậy…

“?!”

…Chỉ để thấy Crim đang ở tư thế thấp người cầm thanh katana, ngay trước khi cô ấy lao về phía trước.

“…Rin!”

“Ghuh?!”

Cô tăng tốc và trong chớp mắt, cô đánh vào bụng thủ lĩnh bằng chuôi kiếm katana. Mặc dù cơ thể cô nhỏ bé, nhưng cú đánh lại vô cùng nặng nề, buộc cơ thể thủ lĩnh phải uốn cong thành một góc nhọn, và sau đó…

“…Xì!!”

Với đôi chân vững chắc trên mặt đất, Crim nhanh chóng rút thanh katana ra, nhanh chóng chém xuyên qua cổ tên thủ lĩnh, biến hắn thành đống hạt ánh sáng thứ ba.

“Jed?!” Một trong hai thành viên còn lại của Bầy Sói Đen hét lên tên thủ lĩnh của họ, người vừa mới bị loại khỏi chiến trường.

Chúng ta không thể thắng.

Họ nuốt nước bọt thật mạnh khi nhận ra rằng họ không thể làm gì hơn được nữa.

Crim đã sẵn sàng tiếp tục tấn công, cô ta giơ thanh katana đen dường như hút hết ánh sáng xung quanh, lưỡi kiếm chĩa vào hai người sống sót… và một lát sau cô ta biến mất.

Một điều mà họ chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra sắp xảy ra. Họ đã vượt qua các trận đấu sơ bộ, nhưng giờ đây cả năm người họ sắp bị đánh bại bởi một cô gái duy nhất. Họ đã biết điều này sẽ kết thúc như thế nào.

“Cô ấy là một con quỷ…một Chúa Quỷ.”

Một trong hai người sống sót lẩm bẩm điều đó, mất hết ý chí chiến đấu, và nghe thấy điều đó khiến Crim cười toe toét vui vẻ.

Vài phút sau, không còn dấu vết nào của guild họ nữa. Họ là đội đầu tiên bị loại trong trận đấu chính.

◇◇◇

Trong khi đó, ở một nơi khác trên chiến trường, nơi phần còn lại của bang hội Lua Cheia đang ở…

"Cô ấy thực sự sẽ ổn chứ..." Lycoris lẩm bẩm điều đó trong lúc họ tìm kiếm khắp quận phía bắc của thành phố để tìm các hội nhóm khác, đồng thời cũng cảnh giác với xung quanh.

“Đừng lo, dù sao cô ấy cũng nói sẽ làm, nên chúng ta chỉ cần tin cô ấy thôi.”

“Đúng vậy… đúng vậy. Tôi sẽ tin cô ấy.”

Trong khi giọng nói của cô đầy vẻ không chắc chắn, cô vẫn dũng cảm đối mặt với thử thách. Frey đặt tay lên đầu máy của cô và xoa bóp một lúc, nhưng chẳng mấy chốc lại cứng đờ trở lại.

"Nhưng mà, chúng ta không thể thực sự lo lắng về Crim ngay lúc này được." Nói xong, anh nắm lấy vai Lycoris và kéo cô vào bóng tối gần đó.

Hinagiku và Freya, những người vẫn đang quan sát phía bên kia, cũng lướt vào bóng tối của các tòa nhà. Họ đã nhìn thấy một nhóm người đang tiến về phía họ, những người này cũng liên tục nhìn xung quanh một cách cẩn thận khi họ đi.

Tổng cộng có năm nhân vật, tất cả đều có ngoại hình và trang phục khác nhau. Điểm chung duy nhất của họ là băng tay có biểu tượng chim én. Chim én bay là biểu tượng của một hội sản xuất có tên là Hội Tokai Corporation.

Để tham gia vào sự kiện đòi hỏi chuyên môn chiến đấu này, họ đã thuê nhiều người chơi solo làm lính đánh thuê để đại diện cho họ. Sức mạnh trung bình của mỗi thành viên có thể tương đương với các thành viên của Nord Glacier, vì vậy họ cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu.

“…Có vẻ như bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta.”

“…Đúng vậy, có vẻ như vậy.”

Lycoris quan sát những gì xảy ra bên ngoài thông qua một Quả cầu Magius mà cô ấy gửi ra. Đối thủ của họ vẫn đang nhìn xung quanh và di chuyển chậm rãi, vì vậy có lẽ họ vẫn chưa nhận ra họ.

Một thanh kiếm lớn, một chiến binh, hai pháp sư…và một người liên tục nhìn xung quanh từ một vị trí cao? Có thể là một xạ thủ?

Frey phân tích đội hình của kẻ thù. Điều đáng lo ngại nhất là một xạ thủ đứng ở vị trí thuận lợi trong khi nhìn xung quanh, nhưng ít nhất anh ta có vẻ không để ý đến hội Lua Cheia.

Lúc này thì nhẹ nhõm rồi, và anh ra hiệu cho hai người khác đang ẩn núp như anh đợi. Vì chỉ có một trong hai bên nhận ra bên kia, nên họ có lợi thế là có thể hành động trước.

“Mọi người, đừng giữ lại bất kỳ sức mạnh nào. Hãy làm mọi cách để tiêu diệt lính đánh thuê của Tập đoàn Tokai.” Khi Frey bình tĩnh nói vậy, mọi người đều chuẩn bị vũ khí.

Trận chiến đầu tiên giành Lua Cheia mà không có Crim sẽ sớm bắt đầu…

◇◇◇

Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác trên bản đồ, ở nơi có nhiều nhà kho gần bến cảng, một trận chiến khác đang gần kết thúc.

“Ngươi…là quái vật sao…?”

Một người phụ nữ nằm trên mặt đất, đau đớn lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên. Cô là Bạch Liên Hoa, Hội trưởng của Lily Garden, và người đứng cạnh cô là Sorleon, người chỉ huy Nord Glacier.

Mọi người khác trong hội của cô đã chết. Sorleon bắt đầu cuộc tấn công bằng một đòn bất ngờ vào cô, không có sự giúp đỡ nào từ hội của anh ta. Cô đã cố gắng hết sức để chặn đòn tấn công đầu tiên đó, nhưng cô vẫn bị đánh bay đi và lăn trên mặt đất, để lại cô phủ đầy đất.

Bốn thành viên của Lily Garden nhanh chóng chạy đến bảo vệ cô khỏi Sorleon, người đang ở một mình. Không hiểu sao cô không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cô chỉ biết rằng anh ta bắt đầu vung hai thanh kiếm của mình một cách điên cuồng, và những người bạn đồng hành của cô bất lực biến thành những hạt ánh sáng lần lượt.

Cả bốn người đều bị đá ra khỏi chiến trường chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại White Lily sống sót.

Chỉ riêng Sorleon mất chưa đầy một phút để đánh bại bốn người trong số họ, mặc dù họ là bang hội đã đánh bại tất cả những người khác trong các trận đấu vòng loại.

Chỉ riêng nhận thức đó thôi cũng đủ làm tan vỡ mọi hy vọng chiến đấu vì cô.

“…Tôi biết là anh đã đi khắp nơi cố gắng thông đồng với các đội khác để chống lại tôi.”

Phản ứng duy nhất anh nhận được là tiếng rên rỉ rụt rè của cô. Sau đó, anh rất bình tĩnh kề thanh kiếm vào cổ cô, hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng kinh hãi của cô.

“Vậy nên tôi hy vọng anh không phiền…nhưng trước tiên tôi phải đưa anh ra ngoài đã.”

Hệ thống giảm đau nhanh chóng hoạt động khi White Lily rời khỏi chiến trường, cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao xuyên qua cổ cô vẫn còn in rõ trong tâm trí cô…

“Tôi sẽ không để bất cứ ai cản trở cuộc chiến của tôi với cô ấy …”

…và những lời nói đáng ngại đó bên tai cô.

Các bang hội bị loại bỏ

(điểm tích lũy)

Bầy Sói Đen

(0 điểm)

Vườn hoa Lily

(0 điểm)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận