Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
41.390
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
1.361
Tên khác:
Hope and Hero : Power of Dream !
Tóm tắt
"Hi vọng, hi vọng thật mong manh, nhưng nếu không có hi vọng thì làm sao có được ước mơ chứ!"
Những người Earth xuất hiện tại lục địa Vocalyas, một thế giới trong giấc mơ của họ. Họ cùng nhau kết nối với những người bạn của thế giới này chống lại thế lực của những kẻ đầy tham vọng và để thực hiện ước mơ của mình.
Bộ ba người Earth là Huy, Alex và Harry được triệu hồi đến thế giới trong mơ này, cùng quân đội Hopeland chiến đấu chống lại đội quân đế quốc Legion. Đến khi chiến tranh kết thúc họ mới nhận ra rằng bản thân họ đã từng phần thay đổi cả lịch sử đất nước Hopeland.
Xem thêm
-
02/02/2025
-
02/02/2025
-
02/02/2025
-
02/02/2025
-
02/02/2025
-
03/02/2025
-
03/02/2025
-
04/02/2025
-
04/02/2025
-
06/02/2025
Xem tiếp (5 chương)
Xem thêm
10 Bình luận
Trích Lão Hạc:
Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe...
- Ông giáo hút trước đi.
Lão đưa đóm cho tôi...
- Tôi xin cụ...
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão.