Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 04: Denisov kiêu ngạo

0 Bình luận - Độ dài: 4,350 từ - Cập nhật:

Lúc này một sĩ quan bước tới chào hỏi Akato. Ông nhận ra đó là học trò cũ của mình hồi ở trường quân sự.

"Lâu không gặp Manuel Vitaoli! Tên ranh mãnh như cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cái vụ lùm tùm bên Athelstan rồi à!"

"Xin thứ lỗi! Năm đó khá là khó khăn cho công việc của em. Bọn chúng đổ vạ mấy việc tai hại của chúng nó cho em, nên em nổi nóng gây chuyện. May lúc đó chúng nó làm ngơ như không biết gì nên em mới chuồn được về đây đó!"

Cả hai cùng cười phá lên nói lại những kỉ niệm xưa. Nhưng lúc này Akato lại để ý cái thằng cháu của mình đành nói với Vitaoli.

"Có việc nhờ cậu đây Trung Uý! Đám này là lính tình nguyện mới tuyển. Chúng ta cũng chả có thời gian mà quản hết cái đám ranh con này. Bây giờ là lúc cậu học làm chỉ huy của một trung đoàn rồi đó. Tôi muốn cậu làm chỉ huy đám trung đoàn này thay ta ra tiền tuyến liệu có được không?"

Trung Uý Vitaoli vui vẻ nhận chức ngay, anh vội vàng chuẩn bị mọi thứ đến gặp quân tình nguyện. Tối hôm đó cả toàn quân tình nguyện tập trung tới. Vitaoli đứng trước mặt tất cả liền nghiêm chỉnh hô hiệu lệnh lên.

"Các cậu đến đúng lúc lắm! Đúng ba giờ sáng ngày mai, hai trung đoàn thuộc sư đoàn số bảy sẽ tiến quân sang thị trấn Murich thuộc Lavit. Nơi đó đang bị bao vây bởi quân Đế Quốc, nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân quân Đế Quốc lại không để cho bọn chúng tiến sâu vào thị trấn!"

Vitaoli nói xong, liền tập hợp tất cả các đội sẵn có ở doanh trại, thông báo với tất cả mọi người ở các trung đoàn khác chuẩn bị lên đường ngay và luôn.

Một lúc sau, đoàn xe chở quân đến, cả lũ lần lượt đi vào xe. Đội của Huy cũng được cử đi sang Murich.

Toàn bộ quân đội Hopeland hiện tại được chia làm 16 sư đoàn. Mỗi sư đoàn được chia làm năm trung đoàn (do chỉ huy hoặc đại đội trưởng đứng đầu), mỗi trung đoàn có thể tách ra thành nhiều tiểu đoàn khác nhau (do Tiểu đội tưởng đứng đầu). Đội của Huy là trung đoàn tình nguyện quân thuộc sư đoàn số 7 - Swallow (Chim én).

Nhưng phần lớn các trung đoàn hay sư đoàn lại không liên kết với nhau. Họ đều bị chia rẽ thành những đội quân địa phương lớn nhỏ khắp Hopeland. Vì thế trung đoàn tình nguyện quân trên danh nghĩa mà nói thì họ chính là một phần của quân đội các thành phố hay thị trấn trực thuộc thành phố Wave.

Đến Murich, cả đội xuống xe, kiểm tra hành lý, đồ quân trang, thiết bị. Huy và Alex vừa xuống xe đã phải vội khiêng những thùng trang bị mang ngay vào trong doanh. Phần lớn người dân hầu như đã di tản hết xuống khu hầm trú ẩn hay di cư sang các vùng phía đông. Đi qua doanh trại, khắp nơi là hàng rào thép gai, súng máy được nạp đạn sẵn, hệ thống mìn dày đặc.

Khi chứng kiến đám tàn quân bại trận ở Cesare và Berreta lui về đây. Cả đội phải hết lần này đến lần khác nuốt nước bọt mà sợ hãi quay người ra chỗ khác. Huy liền tỏ vẻ hoài nghi.

"Lần đầu nhìn thấy khung cảnh này, quân Hopeland đã bị đánh thảm bại như vậy ư? Bảo sao họ nói quân Hopeland hiện đại đến mấy cũng phải thiệt hại nặng trước quân Đế Quốc!"

Harry thì buộc miệng nói tảng ra.

"Tôi nghe nói bọn Đế Quốc đó biết dùng ma pháp. Nếu là những người như chúng ta thì chắc chắn là có sức mạnh phi thường rồi!"

Alex cũng không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, cứ thế mặc kệ bỏ đi như không có gì xảy ra cả.

"Chúng ta đã đến đây, chi bằng cứ đi theo Ellen, cô ấy chỉ đạo gì ta cứ làm theo, đừng đi lung tung nữa!"

Huy và Harry không nói gì hết liền cùng Alex đi tới chỗ Ellen. Ellen lúc này đang nói chuyện với Trung Úy Manuel Vitaoli, thấy Huy và Alex đến, Ellen vui mừng gọi cả lũ lại.

"Các cậu đây rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến trận đánh này đó! Thưa Trung Úy, anh nói tiếp đi!"

Vitaoli liền trình bày từng kế hoạch.

"Được rồi, mọi người nghe đây, nếu đánh chiếm cứ điểm của chúng ta quân Legion sẽ tiến quân từ hai mặt bắc và nam. Nếu ta cứ dùng chiến thuật phòng thủ như cũ, vùng Murich sẽ rơi vào tay bọn chúng rất nhanh. Theo ý của tôi, tôi muốn cử các cậu sang mặt nam cầm cự, vì mặt nam là nơi chứa sẵn vũ khí trang bị của quân ta, mặt bắc tôi sẽ nhờ quân chính quy ở Murich này sang bên đó phòng thủ."

Ellen thắc mắc tại sao thì Vitaoli nói tiếp:

"Chúng ta vốn dĩ là quân tình nguyện từ nơi khác đến, quân địch sẽ chỉ để ý đến quân chính quy của Murich. Nếu bọn chúng nghĩ phía nam là nơi tiếp tế an toàn để đánh chiếm, ta cứ phục kích hai bên sườn ngoài vùng pháo bắn rồi áp sát tấn công là được."

Ellen nhận lệnh, liền sai cả đội đưa quân sang mặt nam. Vitaoli làm chỉ huy mặt nam, Ellen làm đại đội trưởng, Sandy Taylor làm trung đội trưởng, Alex được cử làm tiểu đội trưởng, mỗi người chia nhau ra các cứ điểm ở mặt nam. Còn mặt trận phía bắc có Trung Úy Aron Tronstad làm chỉ huy, Chuẩn Úy Martin Goppel làm đại đội trưởng, Thượng Sĩ Daniel Netzer làm trung đội trưởng.

Ellen sắp xếp vũ khí phân phát cho đoàn quân, cô liền đưa cho Huy một khẩu súng trường. Mẫu súng ở đây đều thiết kế giống hệt mẫu súng ở thế giới thứ ba. Tuy nhiên chất liệu của nó có đôi chút thay đổi so với bản gốc.

Huy ngạc nhiên khi nhận khẩu súng.

"Đùa nhau! Sao nó lại nhẹ như thế này?"

Julie cũng vác khẩu súng lên vai mà chỉ bảo. Cô nói những người Earth khi đến đây thì sẽ có thể lực và sức lực phi thường hơn người ở đây. Tốc độ di chuyển cũng vậy.

Huy chỉ vào phần thân súng, mô tả hiên trạng nó rất chi tiết.

"Nó trông rất cũ, có các vết xước trên thân súng, đều là do tay người khắc lên, có tận sáu vết xước trên thân, chứng tỏ trước đây đã có người sử dụng khẩu súng này bắn hạ sáu kẻ địch!"

Julie chỉ vào khẩu súng của Huy, cô lấy một bản mẫu thiết kế của nó rồi cho cậu xem.

"Nó là khẩu FH-1200, súng trường bán tự động, độ giật ổn định, tôi thích những khẩu như này đấy, binh lính không mấy khi được cấp khẩu này đâu!"

Bình thường súng trường bán tự động phần lớn chỉ được cấp cho lính chỉ huy thay vì súng trường loại nạp đạn từng viên. Huy vỗ nhẹ vào báng súng mà cười nhạt.

"Tôi còn đang bận nghĩ nổ súng không cẩn thận là gãy tay nữa."

"Còn nữa đây!"

Julie ném cho Huy một thanh kiếm đeo sau lưng.

"Quân sĩ cũng đều được cấp theo một thanh kiếm nữa! Chiến tranh giáp lá cà đâu phải cần gắn lưỡi lê vào súng mà xông lên đâu!"

Ngay hôm sau đó, quân Legion tiến quân nhanh chóng đến Murich. Tình báo quân Hopeland thông báo vang cả lên. Đám Vitaoli vội vã mang quân tiến binh nhanh chóng.

Tướng đi đầu bên Legion đánh mặt phía nam là Andrei Denisov, tay cầm cây thương nhọn, trên người là bộ giáp truyền thống của các tướng lĩnh đế quốc, đầu đội mũ sắt có chiếc lông chim xanh và một viên ngọc màu vàng đính giữa. Denisov dẫn hơn một ngàn kị binh và sáu nghìn bộ binh đứng trước vị trí của Vitaoli.

Denisov liền dặn binh sĩ dưới trướng.

"Quân Hopeland chắc chắn đã tăng viện binh tới đây rồi, ta không nên sơ suất, các người cứ nhử bọn chúng ra khỏi tuyến phòng thủ kia là được!"

Denisov liền ra lệnh tấn công, một loạt kị binh lao đến.

Vitaoli phía bên kia cũng lệnh cho toàn quân núp sẵn chờ đợi.

"Khi nào quân địch đến gần thì mới được bắn, mọi người nghe chưa?"

Mọi người nghe lệnh, khi quân kị binh Legion đến sát gần, quân Hopeland lập tức khai hỏa. Tiếng súng nổ ầm ầm vang lên, đội của Huy lần lượt lao vào bắn giết quân địch.

Quân kị binh hơn trăm người chết đành phải lui tạm. Một lúc sau, đội kị binh tiên phong lên trước với bộ binh Legion theo sau kéo đến, Ellen chỉ đạo mọi người từng chiến thuật một.

"Sandy cùng Turner dẫn vài người sử dụng súng bắn tỉa tấn công tầm xa, Owen và Harry tập trung khai hỏa nếu địch tiến sát gần."

Ellen nhìn sang Alex và Huy.

"Alex! Cậu với Huy và Powder lập tức dẫn hơn chục người đánh sang phía cánh trái địch, nơi đó lập sẵn mấy lá cờ cứ điểm để dụ bọn chúng kéo đến đó!"

Alex và Huy nhận lệnh đi ngay. Ellen sau đó quay sang chỗ Kelly.

"Cậu cùng Shogo dẫn quân đến đánh sang cánh phải địch, nhưng phải chờ cánh quân của Alex ra tay trước mới được nổ súng!"

Kelly vâng lệnh đi ngay.

Ellen ra lệnh quân của Sandy khai hỏa trước. Một dàn quân bắn tỉa từ xa khai hỏa, quân Legion lần lượt bị bắn xuyên cơ thể. Quân Legion lại tiến gần hơn, Harry lập tức nhấc súng máy lên bắn. Hàng trăm viên đạn bắn ra, quân Legion lại chết quá nửa đành lui về.

Quân của Huy và Alex ít người nên di chuyển nhanh, một lúc đã đứng sẵn chỗ mai phục dựng cờ. Quân Legion lui về kéo đến vị trí nơi có cờ dựng cho rằng nó là nơi chứa vũ khí của địch. Alex ra lệnh lập tức khai hỏa, Huy và Powder lại giết thêm vài chục người nữa. Quân địch bắt đầu rối loạn chạy sang cánh bên phải.

Kelly nghe thấy quân Đế Quốc đến gần, một tiếng hô lớn vang lên.

"Tất cả khai hỏa!"

Một toán quân Hopeland xuất hiện bắn chết hơn trăm quân lính, nhiều tên rơi cả vũ khí và áo giáp cố thoát khỏi cái chết, dày xéo lên nhau rất nhiều.

"Đúng là đội trưởng có khác, tính toán đâu vào đấy!" Kelly khen thầm.

Được một lát cả hai tiểu đội lui về. Ellen đi tới chúc mừng cả hai, bèn gọi cả mấy thùng bia đến, cả đội nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng hết cả ngày.

Quân Legion bại trận lui về nói với Denisov, lúc đấy đang vận chuyển quân lương tiếp tế.

"Quân địch phòng thủ dày đặc, giá như có tướng quân Gil ở đây thì trận này có lẽ thắng rồi!" Denisov nghe vậy than vãn một hồi.

Denisov định về báo cáo cho Loper nhưng lại sợ bị cách chức, bèn chuẩn bị toàn bộ lực lượng, tiến đánh vào Murich một lần nữa.

Ba ngày sau, quân của Denisov lại kéo đến, dẫn hơn mười ba nghìn quân kị binh, bộ binh, lại có thêm ba trăm pháo binh nữa, hùng hổ chuẩn bị đánh thị trấn Murich.

Quân của Huy cũng dàn quân vào vị trí phòng thủ, hai bên đều có số quân ngang ngửa nhau.

Bây giờ đã là 7 giờ sáng, Denisov kiểm tra quân một lượt, nhìn về phía quân Hopeland vẫn bố trí phòng thủ y như cũ.

"Nghe đây, các chiến binh của ta! Trận này nhất định chúng ta phải chiếm bằng được Murich, tuyệt đối không được phép đầu hàng!"

Quân đội Legion kêu vang theo tiếng nói của Denisov. Alex nhìn quân Legion từ đằng xa, thấy quân địch chỉnh đốn hàng ngũ dầy đủ.

"Harry, đưa tôi khẩu Saga-11!"

Harry đưa cho Alex khẩu Saga-11, lắp sẵn ống ngắm, cứ thế ngắm thẳng vào hàng ngũ quân địch. Alex bắn một phát, viên đạn phóng thẳng vào một tên kị binh khiến hắn gục xuống đất.

Cả hàng ngũ địch bắt đầu náo loạn lên. Ellen cầm cái loa to nói vang vảng sang chiến tuyến bên kia.

"Lũ Đế Quốc kia! Không hồn thì mau cút khỏi Hopeland ngay lập tức cho ta, nếu không các người sẽ phải trả giá đó!"

Denisov nghe thấy tiếng Ellen nói, bèn cầm ống nhòm nhìn kỹ là ai. Thấy một cô bé người nhỏ nhắn, tóc vàng, mặc quân phục binh lính hô lên.

Denisov tức giận tái mặt, hắn mắng lớn tiếng.

"Bị một đứa con gái sỉ nhục thì dẫu có chết tao phải giết bằng được tất cả bọn mày!"

Nói xong thúc quân tấn công quân Hopeland, Denisov ra lệnh cho pháo binh tấn công trước. Một loạt đạn pháo bắn xuống phía quân Hopeland, Ellen ra lệnh cho mọi người cố gắng cầm cự, đừng tấn công vội. Loạt pháo bắn xong, chỉ có hơn chục người thương vong, kị binh và bộ binh Legion lao đến.

Khi quân địch đến gần, Ellen ra lệnh ngay tức khắc.

"Kích hoạt bẫy đi!"

Đúng lúc quân Legion đi qua khu vực "đỏ" do Powder thiết kế, quân Hopeland kích hoạt bẫy mìn đặt sẵn. Một loạt tiếng nổ vang lên, nổ tan xác hơn ngàn quân Legion.

Ellen ra lệnh cho cả đội tấn công. Huy cầm khẩu FH-1200 bắn chết rất nhiều quân địch, Alex cũng một mình cầm khẩu Saga-11 bắn hạ rất nhiều kị binh địch. Quân Hopeland hăng máu bắn phá quân Legion hơn ba tiếng đồng hồ, bên Legion thiệt hại rất nặng.

Một lát sau máy bay chiến đấu của Hopeland bay đến thả bom vào khu vực pháo binh Legion. Quân Legion lại chết rất nhiều người.

Một tên pháo binh hốt hoảng kêu lên.

"Không ổn rồi, quân địch quá mạnh, mọi người mau chạy đi!"

Bỗng Denisov chạy đến đâm tên lính đó rồi quát hét quân sĩ.

"Không ai được phép rút lui cả, ai trái lệnh thì ta chém hết !"

Denisov lên ngựa, cầm cây thương dài, lao đến chỗ máy bay Hopeland đang lượn qua lại trước mặt hắn.

"Cái thứ quái quỷ kia liệu có chịu được cây thương này của ta không [LÔI PHẢN KÍCH]!"

Tức thì, cây thương của Denisov có dòng sét chạy quanh, Denisov dồn toàn bộ lực vào cách tay phóng thật mạnh cây thương vào máy bay.

Cây thương đâm xuyên qua 1 chiếc máy bay, tức thì cả tia sét đánh xung quanh vào máy bay đó và phát nổ. Cây thương rơi xuống đất, Denisov nhặt lên, xông vào chỗ quân Hopeland  quân Denisov thấy tướng quân xung phong liền lao vào chiến đấu.

Vitaoli nhìn thấy Denisov kéo quân xông đến liền phất một lá cờ xanh xuống.

"Tất cả cũng xông lên cho tôi!"

Cả hai bên đều rút kiếm lao lên, chém bắn giết nhau một hồi, Huy cầm khẩu súng lục bắn hạ vài tên lính liền chạy đến chỗ Denisov.

Huy nhìn thấy tướng địch, không biết làm sao mà cứ hăng hăng lao vào bắn hắn.

Huy cầm súng bắn liên tục vào Denisov, hắn kéo một tên lính Hopeland chắn đạn thay rồi xoay đuôi cây thương đâm thẳng vào ngực Huy. Huy gục xuống, miệng chảy máu.

"Ranh con mà dám thách thức ta à!"

Huy liền bật dậy rút thanh kiếm trên người mình ra xông tới. Denisov dễ dàng đánh bay thanh kiếm của cậu rồi đâm cậu một nhát vào cánh tay. Denisov cũng đâm vài nhát liên tục vào chân tay Huy, cậu dần lùi về phía trước nhưng lại vấp ngã chỗ xác một người lính.

Denisov định cầm thương đâm chết Huy, may Alex và Kelly đến vác súng bắn vào người hắn, cứu được Huy. Denisov né được đạn, thấy có hai tên lính nữa lao đến liền cầm cây thương đánh bay hai khẩu súng của hai người. Alex liền đỡ Huy dậy, Huy thở mạnh lấy một hơi mà dè chừng.

"Hắn ta không phải là đối thủ của chúng ta đâu, chỉ một phát đâm mà tôi bị thương thế này các cậu làm sao mà đánh lại được!"

"Không đánh được cũng phải liều đánh thôi!" Alex nói xong tấn công ngay lập tức.

Lúc này Kelly cầm cây kiếm có sẵn ở đó lao vào chém Denisov. Denisov né được liền đâm Kelly, cô cũng đỡ được. Cả hai đánh nhau được vài phút, Denisov liền xoay người đá một phát khiến Kelly ngã xuống. Alex cũng nhặt cây kiếm lao đến chém Denisov, nhưng Denisov nhanh tay hơn, xoay cây thương lại nghiêng người dùng báng thương đập vào Alex một cái rồi đá vào bụng Alex. Alex ngã xuống, Huy cầm kiếm lao đến nhưng Denisov chỉ cần một đường vụt bay thanh kiếm Huy cầm trên tay.

Denisov bước dần đễn chỗ cả bọn, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn.

"Trẻ ranh tay cầm kiếm còn chưa vững mà đòi đánh bại ta hả, được rồi tao sẽ cho mày một cái chết đau đớn, nhóc con à!"

Denisov định đâm Huy một lần nữa thì có tiếng súng nổ bắt sượt qua lớp áo giáp hắn.

"Đừng có đụng đến bạn của ta!" Ellen hét lớn.

Cô cầm khẩu FH-1200 lao đến bắn Denisov. Hắn cũng nhanh tay kéo con ngựa ngã xuống, Ellen bắn cả băng đạn chỉ giết được con ngựa. Ellen đang thay đạn thì Denisov dùng ma pháp bắn tia sét vào khẩu súng của cô khiến nó bị hỏng nặng.

Ellen vứt khẩu súng xuống, hai tay đứng tư thế thủ.

"Nếu là anh hùng thì chiến đấu chọi với ta nào!"

Denisov nhận ra giọng của Ellen liền cười nhạo cô.

"Thì ra là đứa dám sỉ nhục quân Đế Quốc bọn ta, được! Ta chấp nhận thách đấu với ngươi!

Denisov đá Huy ngã xuống chỗ Alex, cả hai liền lao vào đánh nhau. Hơn nửa tiếng trôi qua, quân Legion và Hopeland vẫn lao vào bắn giết lẫn nhau, còn Ellen vẫn đang đọ sức với Denisov.

Denisov dùng lực tay đánh liên tục vào Ellen, cô đỡ lại đòn dùng chân đá vào hắn. Denisov bắt được chân Ellen, cô liền xoay người đá chân còn lại một phát vào mặt hắn một lần nữa. Denisov ngã xuống, Ellen lao đến đánh, hắn liền niệm chú sét khiến cả cơ thể sét vây quanh. Ellen chạm vào người Denisov, tia sét đánh thẳng vào người cô. Ellen ngã xuống.

Ellen tức giận mắng:

"Đồ chơi bẩn, dám dùng ma pháp để đánh ta ư! Thật không công bằng!"

Denisov cười lại rồi giơ cây thương hướng về Ellen.

"Chơi bẩn? Thế nào là chơi bẩn? Vốn dĩ đánh nhau đã không công bằng rồi. Nãy mày cùng mấy đứa kia cũng lao đến đánh tao mà, vậy ai mới là chơi bẩn?

Denisov cũng ngạc nhiên về sức chiến đấu của bọn này.

"Không tin được lũ chúng mày lại có thể đánh quân ta tan tành như thế này, mà không sao, tao sẽ cho mày một cái chết không đau đớn!"

Nói xong định đâm Ellen, bỗng Kelly lao đến cầm kiếm chém bay cái mũ giáp của Denisov. Denisov giật mình, liên cầm cây thương vụt mạnh vào Kelly. Kelly đỡ được, nhảy lùi lại ra sau. Huy và Alex mỗi người cầm hai thanh kiếm đứng ở hai bên, Ellen cũng đứng dậy. Cả bốn người bao vây Denisov, những tên lính Legion đến cứu đều bị quân của Owen và Harry chặn lại bắn giết.

"Gì đây, cả bốn đứa nhóc dám chống lại ta à ! Được đó, để xem bọn mày có thể đánh bại tao không?"

Kelly quát lớn rồi xông vào đầu tiên.

"Có chết thì cùng chết!"

Cả ba người còn lại cũng lao vào, Denisov lần lượt đỡ lại từng đòn của mỗi người, lại dùng cây thương đập mạnh vào Ellen khiến cô ngã. Huy cầm hai kiếm nhảy lên chém Denisov, Denisov né được, cầm cây thương đánh vụt bay cả hai thanh kiếm của Huy.

Denisov kiêu ngạo lên vung cây thương lên, mặt hầm hầm quát.

"Ta đã bảo tay cầm kiếm chưa vững mà đòi chém ta à!"

Denisov cầm cây thương đâm xuyên cánh tay trái của Huy, Huy kêu lên một tiếng, Denisov đã đá cậu ra xa.

Kelly và Alex lao đến cùng đánh một lúc, Denisov lại cầm thương đánh trúng Alex, Kelly thì né được liền bị Denisov đá một phát vào bụng. Ellen từ đằng sau xông tới, đầu và miệng chảy máu, tay cầm chặt thanh kiếm chém thật mạnh vào áo giáp sau lưng Denisov, cả bộ áo giáp thép xanh của Denisov rơi xuống.

Denisov giật mình liền quay người lại, Ellen định lao đến chém lần nữa thì Denisov dùng phép bắn tia sét vào người Ellen khiến cô lại ngã xuống.

Denisov cầm cây thương lao đến.

"Mày tới số rồi, giờ không một ai có thể cứu mày được nữa đâu!"

Denisov định đâm chết Ellen, bỗng Huy từ đằng sau lao đến dùng hết sức của mình lấy tay phải rút con dao găm ra đâm một phát thật mạnh vào Denisov. Denisov kêu gào lên, Huy lại kéo con dao thật mạnh xuống, một vết rạch thật lớn ở lưng Denisov, máu chảy ào ạt xuống. Tay trái của Huy chảy quá nhiều máu, Huy gục xuống, may Alex chạy ra đỡ Huy dậy, liền cầm máu sơ cứu.

Denisov kêu gào đau đớn, quay mặt lại vào chỗ Huy nghiến răng lại, hắn tức giận chửi rủa.

"Mày dám đâm sau lưng ta à, thằng khốn!"

Bỗng Kelly lao đến đấm Denisov xa ra. Kelly chạy đến chỗ Ellen ôm chặt lấy cô.

"Đội trưởng, mau tỉnh lại đi!"

Ellen tỉnh lại, Kelly liền đỡ cô ấy dậy, Alex cũng đỡ Huy dậy. Lúc này quân Hopeland giết hơn hàng nghìn tên Legion, vài tên lính không thấy Denisov đâu liền bỏ chạy toán loạn.

"Này! Tỉnh lại đi Huy!"

Alex gọi Huy mãi một hồi, miệng cậu chảy đầy máu những vẫn phàn nàn được mấy câu.

"Tôi vẫn còn dư sức để giết tên khốn đó đấy Alex! Đừng hét bên tai tôi nữa!"

Alex liền cười lên, đưa cho Huy thanh kiếm còn lại. Denisov đứng dậy, thấy mặt trước có Huy và Alex, mặt sau có Kelly và Ellen.

Denisov tức giận, đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo được nữa.

"Tất cả lũ chúng mày đều phải chết! Cho dù tao có thất bại nhưng đại quân của ngài Felix và Loper sẽ kéo tới đè bẹp lũ chúng mày!"

Nói xong, Denisov cầm cây thương lao đến chỗ Huy và Alex. Huy dùng hết sức của mình né phát đánh của Denisov.

Huy liền quát một trận.

"Mày xong đời rồi!"

Nói xong cầm cây kiếm chém một phát vào cánh tay trái của Denisov. Denisov kêu lên, Alex đã lao đến chém một nhát bay cả bàn tay cầm thương của Denisov. Máu từ cánh tay trái, bàn tay phải và lưng của Denisov chảy máu không ngừng. Kelly lao đến, Denisov liền dùng phép từ tay trái bắn tia sét vào Kelly, Kelly né được, lao đến chém một nhát bay cả bàn tay trái của Denisov rồi đá hắn xuống.

Lúc này Ellen từ từ đi đến chỗ Denisov, cầm thanh kiếm lên.

"Đúng như những gì ngài nói, tướng quân à. Trận đánh này vốn không công bằng rồi, giống như việc ngài bị mất cả hai bàn tay còn tôi thì không vậy!"

Denisov nghe Ellen nói thế bèn kêu gào một tiếng, Ellen đã nhảy lên xoay người một chém bay đầu Denisov. Denisov chết thảm.

Cả quân Legion thấy chủ tướng chết náo loạn bỏ chạy hết. Quân Hopeland chiến thắng, tiêu diệt được hơn mười nghìn quân, thu được nhiều áo giáp và vũ khí. Owen, Turner, Sandy, Harry và Powder đến đưa Huy và mọi người về doanh trại.

Về phía mặt bắc thì Tronstad cũng xoay chuyển được tình thế, không những đánh đuổi được quân địch còn thu về hàng đống ngựa và pháo.

Julie liền báo tin chiến thắng cho mọi người ở doanh trại biết, mọi người đều vui mừng reo ầm lên. Khi quân của Ellen về, cả đội được người dân Murich chào đón cuồng nhiệt, Ellen và các binh sĩ cùng chào lại.

Lúc này mọi người đều đưa nhưng người bị thương vào cấp cứu. Huy lúc này đang rất nguy kịch, máu từ cánh tay chảy ra quá nhiều.

"Mau gọi cứu thương đến, nhanh lên!" Harry hô lớn.

Cả bốn người đều bị đưa đến khu cấp cứu thương binh, Huy đã bất tỉnh từ lúc trở về doanh trại . Sau hai ngày điều trị, cả ba người đều tỉnh lại, duy chỉ có Huy là vẫn đang hôn mê sâu, cả đội điều lo lắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận