Lần cuối
Số từ
12.709
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
11.487
Tên khác:
(R)obert-(O)tomeru-(R)ebecca-(H)arry

Tóm tắt

Robert, Otomeru, Rebecca và Harry (đội RORH) cùng nhau nhận nhiệm vụ thực chiến đầu tiên, đồng thời cũng là bài kiểm tra cuối kì của khóa Anh hùng thứ 366 hệ thống Grand Noble.

Nhiệm vụ diễn ra tại một khu rừng nguyên sơ, nơi còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Tại đây, cuộc đời của bốn người bạn sẽ...thay đổi mãi mãi

Xem thêm
Chú thích thêm

Đây là một phần ngoại truyện của câu chuyện mình đang viết. Vì phần chính truyện có nhiều vấn đề cần sửa đổi nên mình quyết định đăng oneshot này trước để tham khảo nhận xét của các bạn. Oneshot này không có nhiều liên quan đến chính truyện lắm nên có thể coi là độc lập.

Oneshot này chỉ có 4 phần với độ dài 11k từ thôi...

Mong mọi người đọc, "ủng hộ", và giúp đỡ.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

AUTHOR
Để xem nốt bộ này nữa nhé rồi sẽ rì viu nhẹ cho em trong inbox~
Xem thêm
Ene
AUTHOR
Giọng văn tạm ổn tuy không phải gu của tôi. Mạch truyện khá nhanh, việc đẩy nhanh diễn biến truyện từ đầu làm cho toi cảm thấy khá mệt khi theo dõi. Tâm lý nhân vật chưa được khắc họa cụ thể thành ra đọc khá đơ.

Ngắn ngọn vậy thôi nhé :v Tặng bác 5* cho sự cố gắng cũng như lần đầu đăng truyện :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bác, tui sẽ khắc phục dần dần <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Câu chuyện đã hết rồi...Mong nó có thể ít nhiều mang đến cho các bạn đã đọc một thứ cảm xúc, tích cực hoặc tiêu cực. Merci beaucoup
Xem thêm
Dude, cậu xứng đáng với 4 sao của tôi đấy chàng trai trẻ, mặc dù tôi có thể cảm nhận được biểu cảm nhân vật nhưng những khung cảnh xung quanh liệu có hơi mờ ảo không nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đúng là mình chẳng miêu tả khung cảnh xung quanh mấy thật. Nên thành ra cái câu "khu rừng nguyên sơ" chẳng mấy thuyết phục lắm ????.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mình đã cố thêm một chút miêu tả ở đầu chương 1 so với gốc nh vẫn ko khả quan lắm. Vẫn đang cố khắc phục UmU
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
A...Vậy là chỉ còn 1 chương nữa thôi. Mong các vị võ lâm đồng đạo có thể tiếp tục chỉ bảo thêm cho mình :v
Xem thêm
Trước nhất là, tên nhân vật bị lặp đi lặp lại nhiều, nên dùng đại từ xưng hô thay thế.

Rồi là, miêu tả hành động không được lôi cuốn cho lắm, ví dụ một đoạn sau, chú ý những chỗ in đậm:
Tiếng kêu xé gió vụt qua trên đầu cậu, nghe mạnh như động cơ chiếc xe đua công thức trên đường đua. (Có mà lắp cây giáo vào cây nỏ thần thì mới bay nhanh được như vậy) Là một ngọn giáo. Đầu mũi bằng sắt của nó được trau chuốt vô cùng sắc bén trong khi cán lại làm bằng gỗ sưa, vừa cứng vừa dẻo. (Đang chạy thì chẳng ai lại đi để ý chi tiết này cả)
"VÚT" (Hạn chế, hoặc tốt nhất là bỏ hẳn luôn không dùng từ tượng thanh)
Harry vừa chạy vừa né ngọn giáo tiếp theo, khiến nó đâm một tiếng "Phập" xuống đất. Lút cán. (từ "khiến" ở đây không phù hợp ngữ cảnh)
"Sao chúng càng lúc càng nhiều thế này? Gian lận à?"
Nghĩ vậy, Harry quay sang cô gái đang nhanh nhẹn trèo qua từng cái cây cổ thụ to bản song song bên cạnh và hét lớn.
"Cậu làm cái quái gì ở đây thế? Không phải cậu chạy hướng khác à?" Liên tục tránh né các ngọn giáo sắc cộng thêm chạy đường dài khiến giọng của Harry nghe lạc hẳn. (lựa chọn từ và câu cú chưa hay)
"Này! Tớ vừa cứu cậu đấy nhé! Đã không cảm ơn người ta thì thôi..." Cô gái trả lời với vẻ hậm hực. (như trên)
Cô gái tung những thanh dao nhỏ cắm sâu vào thân cây, giật mạnh đu người lộn một vòng đẹp mắt y như vận động viên thể dục dụng cụ. Cô dứt chúng về, tiếp tục vung loạt dao thứ hai. Cô thực sự trông giống Tarzan nữ bản cải tiến. (như trên)
"Ờ...Ừm...Xin lỗi...Cảm ơn cậu..." Harry trả lời bối rối, khiến cậu suýt nữa trúng một ngọn giáo bay sát ngang tai. (việc viết như vầy khiến không lột tả được sự gay cấn, suýt sát mà nhân vật này đang trải qua)
Xem thêm
Đấy là vì bạn muốn có người nhận xét nên tui nhận xét cho. Đừng để bụng...
i-n-m.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@Ushanka Fox (LĐT): Thank you <3.
Chắc chắn vẫn còn nhiều lỗi nữa, nhưng cảm ơn bác vì đã nhẹ tay :)).
Những lỗi bác nhận xét ở trên thì phần nào mình cũng lờ mờ đoán được. Đặc biệt là ở chỗ từ tượng thanh và việc lặp tên nhân vật. Vì trong truyện có 4 nhân vật, 2 nam 2 nữ nên với trình độ yếu tay như mình, vào những khung cảnh có cả 4 người xuất hiện thì kiểu gì cũng viết hỗn loạn các ngôi nhân xưng chung chung như "cậu ấy", "cô ấy". Vì thế mình quyết định để tên nhân vật cho dễ phân biệt.
Về vấn đề từ tượng thanh, mình biết là cần hạn chế việc sử dụng. Nhưng lúc vào thế bí, khó diễn tả thì mình đành mạo muội vứt vào.
Việc mô tả cảnh hành động cũng vậy. Rất phế luôn ấy chứ, cả những đoạn miêu tả tâm lý nhân vật nữa. Bởi còn trẻ mà, làm gì đã có nhiều kinh nghiệm ???? .
Thiếu vốn từ, cũng là một vấn đề cần trau dồi, và khắc phục thêm.
...
Cảm ơn bác lần nữa và mong bác đọc nốt chương 2 để "ném đá" tiếp.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Truyện mình chả có mấy người nhận xét...Không biết điều đó là tốt hay xấu đây UwU
Xem thêm
Ở đây ít ai nhận xét lắm, trừ mấy tay kì cựu ra, còn lại thì toàn thả sao dạo, và 1* là đặc sản ở đây nên ko sớm thì muộn bạn cx sẽ xóa truyện thôi. :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@Diversity: thấy bên các truyện khác toàn bình luận "không được tốt lắm", nên có lẽ đây là điều tốt :v :v :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Tem ~~
Xem thêm