RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 486: Biết khó vẫn lên (40)

9 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Hình như mình đùa hơi quá, Maki Saiko muốn đưa mình vào danh sách đen rồi, thế là Lâm Trạch ngay lập tức nói rõ ý đến.

“Trời đất, Ha ni cậu lại không chết à?”

Khi biết được Lâm Trạch là đệ tử của mình, thái độ của Maki Saiko dịu nhẹ hơn rất nhiều.

Lâm Trạch tự xưng là quên mật khẩu tài khoản QQ rồi, vì thế tài khoản QQ trước đó của anh không đăng nhập được, rõ ràng là Maki Saiko đã tin.

Ha ha ni là tên trên mạng của Lâm Trạch, bởi vì quen biết lâu với Maki Saiko, vì thế gọi tắt là Ha ni.

Còn Lâm Trạch cũng gọi Maki Saiko là thầy Saiko.

“Gần đây em có tập kỹ năng hội họa nghiêm túc không.”

Sau khi hàn thuyên ban đầu, Maki Saiko đi thẳng vào chủ đề chính.

“Gần đây bởi vì chuyển trường, không có thời gian học vẽ, vừa mới rảnh rỗi được một chút em đã thử liên lạc với anh.” Lâm Trạch trả lời đối phương như vậy.

“Vậy hiện tại cậu chuyển trường đến đâu, có tiện nói với tôi không?” Maki Saiko hỏi Lâm Trạch như vậy.

Câu hỏi trắng trợn như vậy, Lâm Trạch không biết tại sao lại cảm giác được một chút không ổn.

Tuy rằng không phải không tin tưởng Maki Saiko, nhưng mà mạng xã hội dù gì cũng là một thế giới ảo, Lâm Trạch không thể đảm bảo Maki Saiko thực sự là đàn ông giống như anh nói, có thể Maki Saiko là phụ nữ.

Cũng có thể xuất hiện trường hợp tệ hơn, Maki Saiko bị ai đó mua chuộc.

Tình hình như vậy tuy rằng tỉ lệ rất thấp, nhưng cũng không thể loại bỏ, dù gì nếu có người lấy được tài khoản QQ trước đó của mình thì sẽ phát hiện lịch sử trò chuyện của mình và Maki Saiko trước đó cực kỳ mật thiết.

Tiết lộ nơi ở hiện tại của mình với Maki Saiko, Lâm Trạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Hơn nữa không biết vì sao, Lâm Trạch ngày càng nghi ngờ Maki Saiko là con gái.

Trước đó Bàng Tư Nhã đã làm mình hết cả hồn, mình cũng suýt bị cô tra tấn đến khủng hoảng tinh thần.

Nếu cuối cùng không biết tại sao Bàng Tư Nhã buông tha cho anh, Lâm Trạch cũng không dám nghĩ đến kết cục sau đó của mình nữa.

Thực sự là không dám nghĩ đến, xưởng gỗ ở nơi rừng sâu nước độc, hoàn toàn là luân hồi địa ngục không tả nên lời.

Mình sẽ vì khả năng của mình mà chịu sự truy sát mãi mãi không dừng lại ở nơi không thể chạy thoát kia.

Rõ ràng mình nhớ Bàng Tư Nhã phải là con trai, nhưng mà ký ức trong quá khứ đã lừa gạt mình.

Việc cũng trôi qua rồi, hiện tại vấn đề của Bàng Tư Nhã có thể đặt ở một bên, bây giờ là vấn đề của Maki Saiko.

“Rốt cuộc là cậu đã chuyển đến trường nào vậy, sao còn chưa nói cho tôi biết.” Maki Saiko thấy Lâm Trạch không trả lời ngay thì gửi thêm một tin nhắn nữa.

Tình hình này xuất hiện khiến cho đèn cảnh báo trong đầu Lâm Trạch, ngay lập tức đạt đến mức【Điểm báo động】.

Bây giờ Lâm Trạch ngày càng nghi ngờ, Maki Saiko là con gái.

Nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có thể Maki Saiko cũng trong vô thức mà thích mình.

Khả năng này tuy rằng cực kỳ thấp, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy khả năng nguy hiểm như vậy lại tuyệt đối không thể loại trừ.

Lại thêm một người con gái đầu óc có vấn đề thích anh, đây không phải là chuyện đùa cợt gì, lúc nào cũng có thể kết thúc cuộc chơi.

Có thể anh nên đóng cửa sổ trò chuyện với Maki Saiko lại, và hủy đi tài khoản QQ mà mình vừa đăng ký.

Lâm Trạch bất giác, nhấn nút đăng xuất của tài khoản trên ứng dụng.

Không được.

Lâm Trạch lại rụt tay chuẩn bị nhấn vào phím ảo lại.

Lỡ như anh nghi oan cho Maki Saiko thì sao.

Mọi thứ này lỡ như chỉ là tưởng tượng của mình, mà vu oan cho Maki Saiko thì làm sao.

Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!

Suy nghĩ của loài người có vấn đề đầu óc mới có như vậy, không lẽ mình cũng phải làm như vậy sao.

Không được, đúng là mình vẫn không thể tùy tiện đưa ra quyết định.

“???”

“Làm cái gì vậy, sao mãi không nói gì?”

Maki Saiko lại gửi tin nhắn hối thúc đến, Lâm Trạch nhìn mấy tin nhắn này, biểu cảm cực kỳ khó xử.

Mình nên trả lời Maki Saiko như thế nào nhỉ?

Cứ cảm giác không xác nhận được giới tính của đối phương, anh sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với đối phương.

Vừa nghĩ đến phía sau của màn hình điện thoại ảo, chính là một thiếu nữ đáng yêu đang cầm cọ vẽ nói chuyện với mình, Lâm Trạch đã bị dọa đến run cả chân.

Nhưng vừa nghĩ đến phía sau máy chủ ảo, là một người đàn ông cao to đen hôi đang xỉa răng vẽ tranh nói chuyện với mình, Lâm Trạch lại đột nhiên có thể trở nên tịnh tâm lại.

Sinh tồn hay là hủy diệt!

Thiên sứ hay là ác ma!!

Là thiếu nữ đáng yêu, hay là người đàn ông cao to đen hôi!!!

Mọi thứ này đều là vấn đề mang tính tham khảo.

Sau khi chần chừ một chút, Lâm Trạch đưa ra quyết định.

“Em vừa hay ở nhà, thầy Mashiro, chúng ta gọi video đi, nói ra em còn chưa từng gặp mặt thầy nữa đó.”

Lâm Trạch không chờ đồng ý, đã nhấn nút gọi video trên màn hình điện thoại, gửi yêu cầu gọi video qua cho Maki Saiko.

Sau đó Lâm Trạch đưa đầu mình ra khỏi camera ngay, cố gắng tạm thời không lộ ra bộ mặt thật của mình.

Nếu Maki Saiko chấp nhận yêu cầu gọi video của anh, và phía sau camera là một thiếu nữ, thì Lâm Trạch sẽ đăng xuất khỏi tài khoản QQ ngay, và hủy tài khoản QQ chết tiệt này.

Gọi video không bị từ chối, lại được Maki Saiko đồng ý rồi.

Lâm Trạch cực kỳ căng thẳng, cẩn thận chờ được nhấc máy.

Đồng thời ngón tay đã đặt trên nút cúp máy, chỉ cần có một chút bóng hình của phụ nữ xuất hiện, thì mình sẽ cúp máy cuộc gọi này ngay.

Lâm Trạch nuốt nhẹ nước bọt, nói thật tâm trạng bây giờ vừa phức tạp, lại cực kỳ căng thẳng.

Sau khi cuộc gọi được nối máy, một người xuất hiện trên điện thoại Lâm Trạch.

Một người thiếu niên nhìn có vẻ lớn hơn Lâm Trạch một chút xuất hiện trên màn hình điện thoại Lâm Trạch.

Tóc của anh ta nhìn hơi rối bù, có thể là vì thường xuyên thức khuya, dưới mắt có quầng thâm mắt cực rõ ràng.

Bởi vì thường xuyên ngồi trước máy tính, anh ta nhìn có vẻ hơi gù lưng.

Căn phòng phía sau nhìn thấy trang trí không tồi, trên mặt bàn cũng cực kỳ sạch sẽ.

Khác với camera điện thoại mà Lâm Trạch dùng, đối phương dường như là gọi điện với Lâm Trạch, thông qua máy chủ máy tính, dùng webcam nối ngoài.

So với góc nhìn hạn hẹp của camera điện thoại, góc nhìn của camera đối phương rộng rãi hơn.

“Chào, tôi chính là Maki Saiko.”

Thiếu niên này mở lời với Lâm Trạch như vậy, giọng đúng thật là giọng đàn ông.

Nhìn từ góc độ ngũ quan, khả năng là con trai đạt 90%.

Nhưng chỉ cần không phải xác định 100%, Lâm Trạch vẫn còn có chút lo lắng.

“Chúng ta đều là đàn ông, thầy có thể cho em xem thử bộ phận XX của thấy không.” Lâm Trạch mở lời như vậy.

“Cái tên này có phải đầu của cậu có vấn đề không, nếu có vấn đề, tôi có thể đưa cậu đi khám khoa nội thần kinh trong bệnh viện.” Maki Saiko mỉa mai Lâm Trạch như vậy, làm gì có lại tùy tiện lộ XX cho người khác xem chứ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sợ quá hoá biến thái à Trạch
Xem thêm
:)) sợ quá ngáo luôn r
Xem thêm
trạch ca bắt đầu có dấu hiệu phản xã hội :)))
Xem thêm
Ơ con trai à, tưởng a Trạch lại đc đau khổ 1 phen
Xem thêm
Anh trạch suy luận quá rồi sảng ke luôn rồi
Xem thêm
Trạch ca ngáo luôn r :V
Xem thêm
Well đề nghị hay đấy chứ :v
Xem thêm