RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 525: Biết khó vẫn lên (79)

6 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Hân Diên chủ động đề nghị giúp anh dọn dẹp, cô lại là kẻ không biết làm việc nhà, coi như Lâm Trạch đã hoàn toàn nhìn ra.

Nếu đã không biết làm việc nhà thì đừng chủ động đề nghị.

Rõ ràng nền còn chưa quét Hân Diên đã định lấy đồ lau để lau nền.

Bởi vì dính nước nên làm cho vụn bánh phồng tan ra, nền đất trở nên càng ghê hơn.

Khăn lau cũng chưa vắt khô đã đem lau bàn, làm cho mặt bàn đều là vệt nước dơ, trông còn dơ hơn hơn trước lúc lau.

Một loạt hành động của kẻ không biết làm việc nhà khiến Lâm Trạch nhìn cực kỳ khó chịu.

Lâm Trạch thuộc kiểu con trai biết làm việc nhà, nhìn Hân Diên phá hủy phòng mình thì vô cùng khó chịu.

Hân Diên còn không bằng không dọn, lần này nơi ở càng tệ hơn.

Nhưng Lâm Trạch cũng không có suy nghĩ chỉ dẫn Hân Diên giống như chỉ Tô Vũ Mặc trước đây.

Chi bằng nói Lâm Trạch chỉ mong Hân Diên làm cho căn phòng càng dơ càng loạn thì càng tốt, như vậy nếu cô không chịu nổi có lẽ có thể sẽ chuyển đi, anh cũng có cớ giật dây cô ấy đến khách sạn ở.

Có thể là bản thân Hân Diên đã nhận ra được bản thân hoàn toàn không biết làm việc nhà.

Không cẩn thận đã làm cho nhà Lâm Trạch càng thêm bừa bộn.

Nếu nói dáng vẻ trong nhà Lâm Trạch trước đây cũng tính là căn phòng bừa bộn.

Nhờ Hân Diên quét dọn nghiêm túc một phen thì bây giờ đã có thể xứng đáng được gọi là nhà rác.

Bộ dạng Hân Diên không biết tiếp theo phải xử lý thế nào.

Lâm Trạch ở bên cạnh cười mỉa mai nhìn Hân Diên.

Chính vào lúc Lâm Trạch cảm thấy thời cơ gần đến, anh có thể đề nghị ra ngoài ở khách sạn thì chỉ thấy Hân Diên lấy điện thoại của mình ra.

“Quyết định rồi, vẫn nên bảo nhân viên làm thêm đến dọn vậy.”

Dường như Hân Diên đã tự bỏ việc tự quét dọn.

“Bây giờ đã một giờ rưỡi rồi, cậu đi đầu tìm nhân viên làm thêm, người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ.”

Lâm Trạch lập tức ngăn hành vi tùy hứng của Hân Diên.

Bởi vì ngành phục vụ của xã hội bây giờ vô cùng phát triển, Lâm Trạch cứ cảm thấy Hân Diên lấy điện thoại ra không chừng thật sự có thể gọi được nhân viên làm thêm.

Cũng đã sáng rồi, quả thật Lâm Trạch không muốn nhà mình lại có thêm người đến làm loạn.

“Nhưng phòng đã thành thế này rồi, thật sự không sao ư.”

Hân Diên nhìn phòng khách bị mình làm cho loạn thêm cứ cảm thấy vô cùng áy náy.

“Không sao, tớ không để ý, ngày mai tớ tự quét dọn sơ lại là được. Tóm lại tối nay chỗ ở như vậy với cậu thì có phải quá dơ rồi không, hay là chúng ta tìm một phòng khách sạn ở trước đi.”

Lâm Trạch nói với Hân Diên.

Nghe Lâm Trạch nói, lúc này Hân Diên lại kéo lỗ tai Lâm Trạch.

“Không được, không được, tớ định ở nhà Lâm Trạch cậu, cậu đừng hòng bảo tớ đi.”

“Nhưng chỗ ở như vậy thật sự không sao ư.”

“Dọn giường sơ vẫn có thể ngủ được, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lần này tớ không gây phiền nữa, cậu tự dọn giường đi.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Nhìn bộ dạng Hân Diên, đối phương đã quyết tâm tối nay phải ở lại, Lâm Trạch biết mình có khuyên gì cũng vô dụng.

Chỉ đành làm theo ý Hân Diên, Lâm Trạch dọn sơ giường trong phòng lại.

“Tối nay cậu không được ngủ sô pha phòng khách.”

Lâm Trạch còn chưa nói gì cả, dường như Hân Diên đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Lâm Trạch, nên đã nói với anh như vậy.

Ý trong lời nói của Hân Diên đã rất rõ ràng.

Giường trong phòng ngủ chỉ có một chiếc, nếu Lâm Trạch không ngủ sô pha phòng khách, vậy chỉ đành ngủ một giường với Hân Diên.

Lâm Trạch từ chối một phen nhưng dưới sự mềm mỏng của Hân Diên, cuối cùng anh vẫn ngủ chung một giường với cô.

Bởi vì trước đây có kinh nghiệm ngủ chung với con gái, cho nên Lâm Trạch cũng không quá căng thẳng.

Điều lo lắng duy nhất chính là Hân Diên có thừa cơ hội lợi dụng mình hay không.

Sau khi tắm rửa qua loa xong, Hân Diên thay áo ngủ nằm bên cạnh Lâm Trạch.

Áo ngủ của Hân Diên vô cùng bảo thủ, điều này khiến Lâm Trạch thở phào.

“Ngủ ngon.”

Hân Diên mỉm cười nói với Lâm Trạch.

Người mình thích có thể ngủ bên cạnh mình, Hân Diên cảm thấy bây giờ mình thật sự hạnh phúc.

Cho dù phòng bừa bộn có chút ghê, nhưng chút tì vết này không sao cả.

Sau khi Lâm Trạch nằm xuống, suy tính trong lòng có thể còn nhiều hơn Hân Diên, chuyện suy nghĩ có thể còn nhiều hơn cô.

Nhìn Hân Diên bên cạnh.

Những lời đồn bôi nhọ mình ở trường, Lâm Trạch nghi chính là truyền ra từ chỗ Hân Diên.

Dựa theo phân tích trước đây của anh, Hân Diên có động cơ phạm tội, năng lực phạm tội và thời gian phạm tội.

Đừng thấy bộ dạng vô hại của Hân Diên bây giờ, nhưng sự thật là như thế sao, cô thật sự không có giấu gì mình sao.

Dường như là thói quen, Lâm Trạch không hề tin tưởng Hân Diên.

Mặc dù Lâm Trạch không để ý lời đồn công kích mình, nhưng áp lực về trường học hiện tại lại khiến Lâm Trạch buộc phải để ý.

Nếu Hân Diên chính là ngọn nguồn của lời đồn, có lẽ mình nên nhắc đối phương một chút mới được.

Sau khi do dự một lúc, Lâm Trạch quyết định vẫn nên hỏi Hân Diên một vài câu, để thăm dò phản ứng của cô.

Giống như trò chuyện vậy, Lâm Trạch nằm trên giường lên tiếng.

“Gần đây trong trường đã có một vài lời đồn không hay liên quan đến tớ…”

Lâm Trạch chọn ra mấy lời đồn điển hình đơn giản nói với Hân Diên, đồng thời anh quan sát phản ứng của cô, chỉ nhìn thấy sau khi cô nàng nghe mình nói thì biểu cảm vô cùng tinh tế.

“Tớ thì không quan tâm những lời đồn này, Hân Diên bản thân cậu phải chú ý chút, trong trường cấp ba của thành phố lớn chính là một xã hội nhỏ. Nếu cậu không cẩn thận, không chừng cũng sẽ bị những người nào đó hất nước dơ.”

Lâm Trạch giờ vờ vô cùng quan tâm Hân Diên, trên thực tế là đang thăm dò cô.

Lâm Trạch trong lời nói cùng tỏ ý mình hoàn toàn không để ý lời đồn, lơ đễnh thể hiện lập trường vững vàng của mình.

Nếu Hân Diên là người tung tin đồn, vậy thì Lâm Trạch định nói với Hân Diên, mọi chuyện của cô đều vô dụng, anh hoàn toàn không để ý có lời đồn ác ý công kích mình.

Sau khi Hân Diên nghe xong chỉ an ủi Lâm Trạch đơn giản mấy câu thì rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Do anh không nói nhiều về chủ đề này với Hân Diên, nên thông tin Lâm Trạch có được hiện tại rất ít.

Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng Hân Diên sẽ định nói chuyện hồi lâu với mình.

Chỉ là có lẽ công việc thật sự đã tích quá nhiều mệt mỏi, có thể trước đây Hân Diên đã miễn cưỡng chống đỡ.

Phải bỏ ra một ngày đi học, đồng nghĩa cường độ công việc của ngày khác lại nhiều hơn.

Coi như Lâm Trạch đã nhìn ra, Hân Diên thật sự rất mệt, không phải là giả vờ.

Nghề thần tượng này vốn đã mệt mỏi hơn người ngoài nhìn vào.

Rõ ràng đã mệt như vậy rồi, gần như đến mức chạm vào giường là ngủ ngay, lại còn chủ động đề nghị giúp mình dọn nhà, cứ luôn cậy tài khoe sức.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Em làm nghề idol nên mấy lời đồn này có là gì
Xem thêm
Về với bé Tô là nhất cmnr.
Vợ vẽ kiếm tiền.
Chồng chăm lo việc nhà, còn có thể phụ vợ trong công việc nữa.
Tôi ôm nhau ngủ.
Perfect.
Xem thêm
Bruh làm chạn vương đi Trạch ca :))
Xem thêm