RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 524: Biết khó vẫn lên (78)

8 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch đã quyết tâm, căn phòng sạch sẽ không thể dùng để đón Hân Diên, mình phải dùng đón cô bằng môi trường dơ bẩn.

Tối nay cho dù thế nào mình cũng phải cho Hân Diên một ấn tượng ghê tởm mới được.

Có hơi đau lòng cho căn phòng mình vất vả gìn giữ, nhưng Lâm Trạch biết đạo lý không nỡ bỏ con thì không bẫy được sói. 

Mình buộc phải làm cho phòng rối tung bẩn thỉu.

Đầu tiên là vào phòng, Lâm Trạch nhảy lên giường mình, làm giường rối thành một mớ.

Chăn vốn được xếp gọn cũng bị Lâm Trạch làm loạn thành hình dạng xoắn ốc.

Ga giường không chút lộn xộn cũng biến thành kiểu đầy nếp nhăn dưới sự lôi kéo tận lực của Lâm Trạch.

Giường không dễ gì mới làm loạn, nhưng Lâm Trạch cảm thấy vẫn không đủ, còn thấy không đủ rối.

Kéo mở tủ quần áo, Lâm Trạch làm lộn xộn quần áo được xếp gọn lên, sau đó lấy mấy cái áo khoác với sơ mi tùy ý vứt lên giường, chất đầy thanh một ngọn núi nhỏ.

Giường vốn rộng rãi có thể dư sức chứa hai người ngủ, nhưng bây giờ do có núi quần áo nên chỉ đủ cho một người ngủ.

Nhìn ngọn núi nhỏ này, Lâm Trạch vô cùng hài lòng.

Đã làm xong trên giường, vậy thì tiếp theo chính là nền đất trong phòng ngủ.

Rút không ít khăn giấy ra từ nhà vệ sinh, Lâm Trạch vo tròn khăn giấy từng chút tạo thành cục giấy vệ sinh đáng nghi trong phòng ngủ của học sinh nam cấp ba.

Vứt tùy ý những cục giấy này trên nền, tạo ra không ít rác nổi bật.

Lâm Trạch cảm thấy dù là vậy vẫn không đủ, trong lòng do dự rất lâu, vẫn định làm chút chuyện ghê gớm hơn.

Lập tức lấy một túi bánh phồng.

Không sai, túi bánh phồng này chính là sát khí lớn làm dơ phòng.

Lúc chưa mở giấy bọc thì bóp nát bánh bên trong, sau đó rải đều một ít xuống đất.

Sàn nhà vốn sạch sẽ lập tức trở nên vô cùng dơ bẩn, thậm chí vì trên bánh phồng có dầu thực vật, dưới đất đã xuất hiện chút dầu bóng loáng buồn nôn.

Sau khi phá hủy phòng ngủ xong, Lâm Trạch lại đến phòng khách, bắt chước theo phá hủy phòng khách sạch sẽ của mình, đồng thời còn tiện phá luôn cả bếp và nhà vệ sinh.

Lâm Trạch không ngừng cố gắng, cuối cùng đã thành công biến căn phòng này thành bộ dạng trong lòng mình.

Từ căn phòng sạch sẽ ngăn nắp trở thành thùng rác mà gián chạy ra bất cứ lúc nào cũng sẽ không hề khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên.

Lần trước Lâm Trạch nhìn thấy căn phòng bừa bộn như vậy vẫn là lúc quen Tô Vũ Mặc không lâu, lúc đó nhà của cô vô cùng bừa bộn, mình còn giúp cô ấy dọn dẹp nhà.

Lâm Trạch vô cùng hài lòng với thành quả của mình, mặc dù trong lòng cảm thấy phá hủy căn phòng sạch sẽ có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là hành động bất lực.

Sau ba tiếng, Hân Diên đến như đã hẹn.

Thậm chí cũng không cần Lâm Trạch xuống lầu đón Hân Diên, cô quen thuộc đến trước cửa nhà Lâm Trạch.

Lâm Trạch ngồi trên sô pha có chút không yên, nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến.

Xem ra không chỉ điều tra được địa chỉ hiện tại của mình, vậy mà ngay cả số nhà mình đang ở bây giờ cũng biết.

Lâm Trạch nghĩ đến đây, đương nhiên sắc mặt sẽ không dễ chịu.

Lâm Trạch xoa mặt mình, biết không thể để Hân Diên nhìn thấy biểu cảm bây giờ của bản thân, anh phải giả vờ không biết gì cả mới được.

Sau khi đứng dậy, Lâm Trạch đi đến trước cửa nhà mình.

Lâm Trạch hít thở điều chỉnh tâm trạng.

“Mau đến mở cửa đi, là tớ.”

Bên ngoài truyền đến tiếng của Hân Diên giống như dự đoán của Lâm Trạch.

Vào giờ này không thể có ai khác lại đến nhà thuê của mình được.

Đồng thời trong lòng Lâm Trạch cũng có chút vui mừng, may mà lúc đó mình đã từ chối lời mời ở lại của Sa Đại Tuyết.

Ai mà ngờ được trước Hân Diên lại không báo trước, đã quyết định tối nay phải đến nhà mình ở.

Nếu cô tập kích vào nhà mình như vậy rồi phát hiện mình không ở nhà, nếu mình ở lại nhà của Sa Đại Tuyết một đêm, e là tối nay mình sẽ chết tại chỗ.

May mà mình cẩn thận, Lâm Trạch cảm thấy mình đã thoát được một kiếp.

Điều chỉnh tâm trạng xong, sau khi nghĩ theo hướng tốt thì Lâm Trạch mở cửa nhà.

Hân Diên mỉm cười đứng trước cửa, trên mặt đeo mắt kính đen, mặc một bộ quần áo khá đơn giản, bên tay trái có một cái vali.

“Vẫn là bộ dạng con trai của cậu khiến tớ thấy ngầu hơn.”

Lúc này Hân Diên khen Lâm Trạch.

Lâm Trạch bây giờ là bộ dạng con trai, ở trước mặt Hân Diên, anh cảm thấy mình không cần thiết phải giả gái, cho nên lấy đồ con trai đã lâu ra đón khách.

Lâm Trạch vô cùng ga lăng, giúp Hân Diên chuyển vali vào nhà.

“Nhà tớ hơi bừa, mong cậu đừng để ý.”

Lâm Trạch nói với Hân Diên.

Sau khi vào nhà Lâm Trạch, Hân Diên nhìn nhà anh một vòng, trên mặt xuất hiện vài vạch đen.

Lâm Trạch không hề khiêm tốn chút nào, xem ra thật sự là căn nhà vô cùng bẩn, thậm chí dưới đất có thể nhìn thấy vụn bánh.

Sau đó thì Hân Diên thấy thoải mái, dẫu sao cũng là con trai mà, phòng bừa bộn một chút cũng rất bình thường.

“Thật là, cho nên nói con trai đều không thích sạch sẽ lắm, nhà như vậy ở không thấy khó chịu sao.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.

“Tớ quen rồi, cũng không cảm thấy nhà này khó chịu. Cậu thấy nhà dơ như vậy cậu còn muốn ở lại không. Hay là chúng ta vẫn nên ra khách sạn bên ngoài thuê một phòng đi.”

Lâm Trạch vội nói như thế, hy vọng Hân Diên có thể đổi ý đừng ở lại nhà mình.

“Bây giờ đặt khách sạn không kịp nữa đâu, nếu tớ đã đến rồi, chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, bây giờ đã một giờ sáng rồi.

Bây giờ tổng dọn dẹp sao?

Hân Diên không đùa với mình chứ.

Ngày mai còn phải đi học, đối phương định tối nay không ngủ à.

“Hân Diên, cậu nhìn đồng hồ xem, hay là khỏi tổng dọn dẹp đi.”

Lâm Trạch chỉ vào đồng hồ trên điện thoại cho cô.

“Mới một giờ sáng thôi, nếu chỉ là một phòng, hai người chúng ta cùng dọn thì một tiếng cũng dư sức. Mặc dù không thể dọn sạch sẽ không dính hạt bụi, nhưng ít nhất cũng đạt chuẩn vệ sinh thấp nhất.”

Hân Diên nói với Lâm Trạch.

Thấy dường như Lâm Trạch còn muốn phản bác gì đó, Hân Diên liền kéo lỗ tai Lâm Trạch.

“Không được cãi, bây giờ bắt đầu cùng bắt tay dọn dẹp.”

Lâm Trạch bất lực, chỉ đành bắt đầu dọn dẹp phòng với Hân Diên,

Nói ra thì con gái đều thích giúp con trai dọn phòng như vậy sao, một giờ sáng mà Hân Diên cũng đầy sức sống như vậy.

Hân Diên đeo tạp dề lên, trông bộ dạng rất tháo vát.

Nhưng tổng dọn dẹp sau đó nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, Hân Diên chủ động đề ra việc dọn dẹp nhà mình lại chẳng biết làm việc nhà, hoàn toàn giống với Tô Vũ Mặc trước đây, thuộc kiểu con gái hoàn toàn không làm được việc nhà.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tự phá tự dọn, hiệu quả 0% =)))
Xem thêm
Tự bầy ra rồi tự dọn tự huỷ :)
Xem thêm
ảo thật đếy, bày ra chi cho nhục gái ơi :))))
Xem thêm
Tự làm xong tự dẹp Hahaha
Xem thêm
vãi beep luôn
Xem thêm
Nhắc em làm gì để giờ nhớ vl :((((
Xem thêm