• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

25 Bình luận - Độ dài: 863 từ - Cập nhật:

“Fuhah! Hahahaha!.......  Mình hiều rồi, quả là cậu ấy.”

Hôm nay tôi vừa tỏ tình với người bạn cùng lớp của mình, Kiyama.Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng đây chỉ là hình phạt của một trò chơi.

Tất nhiên tôi hiểu rằng điều này thật khó nghe đối với cậu ấy. Nhưng ngay cả như vậy, nói sao ta,…. Tôi không thể đứng vững trước sự quyết tâm của Ena lúc đó và cuối cùng thì…….

Sau tất cả, tạm thời tôi đưa ra một kết luận, nếu phải mô tả Kiyama bằng một từ thôi thì đó sẽ là “kỳ lạ”. Tôi nghe rằng cậu ta và Akira khá thân nhau, nên là hôm nay tôi đã tham khảo ý kiến của Akira để biết thêm về cậu ấy.

“Thật hài hước phải không? Cậu ấy bị đánh bởi một quả bóng chày và bị thương thậm chí còn chảy cả máu nhưng cậu ta vẫn nói rằng mình không sao hết?”

“Nhưng giờ thì cậu biết rằng Kiyma là một người tốt đúng không? Thành thật mà nói thì cậu ta khá ngầu đó chứ?”

“Ưm, tớ thật sự đã đứng ngây người ra một lúc….”

“Đúng không? Cậu ta rất là tuyệt vời đấy.”

“Nhưng mà, không phải là cậu ấy đang quan tâm quá mức đến người khác sao?  Cậu đâu có thường lập tức xin lỗi ngay sau khi đâm vào người khác, đúng không?”

“Nn –, đúng thật là không giống như cậu ấy lắm. Cậu ta là kiểu người mà sẵn sàng nói đau nếu có…. Nhưng theo như tớ thấy có vẻ như trong trường hợp này không phải do cậu ta quan tâm quá mức đến ai đó đâu….”

“Liệu có lý do cụ thể nào không?”

“Không –, à đúng rồi. Có lẽ tớ phần nào hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại hành động như vậy rồi….”

“Hửm, đó là gì?”

“Có lẽ cậu ta có việc quan trọng phải làm lúc đó….. Có thể đó là do việc mua ấn phẩm mới của cuốn manga mà cậu ấy đang đọc. Cậu ấy đã rất mong đợi nó, cậu thấy đấy…… Cậu ta là kiểu người sẽ làm những gì mình muốn với toàn bộ nỗ lực.”

“Chỉ vì một ấn phẩm mới?....... Theo cách đó thì có vẻ cậu ấy thực sự không để tâm tới mình chút nào cả….”

“Đề cập đến vấn đề này, đây vẫn là một lời nói dối tỏ tình. Thì không phải nó tốt sao? Cậu vẫn đang ôm trong mình vết thương lòng, như này chẳng phải tốt hơn à?”

“Ừm, đúng là vậy….”

Tôi mang mình một vết thương lòng nên là đối với toàn bộ đàn ông mà nói…..

Không, nó vốn là vậy. Trước kia, chỉ nhìn vào một người đàn ông thôi cũng khiến tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi đã phần nào vượt qua được nhờ vào bạn bè của mình. Nhưng nó đã trở một chấn thương, đặc biệt khi liên quan tới bạn trai của tôi.

Nhưng tôi lại không cảm thấy vậy đối với Kiyama…. Có lẽ do tôi không thực sự coi cậu ấy là người yêu mình.

“Tớ sẽ cho cậu biết một số điều, đây cũng là yêu cầu từ tớ với tư cách là bạn của Kouyou….”

“?”

“Cậu ấy là một người khá kỳ quặc nên đôi khi sẽ gây ra một số hiểu lầm, Nhưng..”

“Ư –,ừm…”

“Cho dù đây là một lời nói dối, bằng mọi cách các cậu phải hẹn hò trong vòng một tháng….. Tớ muốn cậu phải quan sát thật kỹ lưỡng. Với tư cách là một người khác giới, một người bạn trai....Cả những điểm tốt của cậu ấy nữa, một cách đúng đắn.”

“Hở? U, Un… Đây cũng là cách để mình xin lỗi vì đã lôi cậu ấy vào chuyện này, ít nhất mình sẽ dành trọn vẹn một tháng này với cậu ấy như một cặp đôi.”

“Ou, cảm ơn cậu.”

Không biết tại sao nhưng tôi đang ngày càng chú ý hơn đến anh chàng này. Tôi biết Akira là một người tốt, nhưng không phải ai cũng được cậu ấy khen ngợi đến mức như vậy.

Tôi tự hỏi rằng cậu ấy là người như thế nào đây….

“Vậy thì, hãy cho mình biết địa chỉ liên lạc của cậu ấy đi. Cậu có biết nó không?”

“Không, vậy là không được. Bây giờ hai cậu đã là một cặp rồi, cậu sẽ phải tự mình đi hỏi.”

“Ư–, mình hiểu rồi……”

Vậy là từ mai chúng tôi sẽ là một cặp - tôi tự động viên mình bằng một câu như vậy.

Cách mà Kami7 gọi nhau

Tachibana Koyomi

Những cô gái khác và Akira: Koyomi          Mấy thằng đực khác: Tachibana.

Haruyama Akira

Akira

Manamoto Taichi

Taichi

Akita Noboru

Noboru

Yumakawa Ena

Những cô gái khác và Akira: Ena       Mấy thằng đực còn lại: Yumekawa.

Hirayama Nonoka

Những cô gái khác và Akira: Nonoka         Mấy thằng đực còn lại: Hirayama.[note41111]

Momoyama Shizuku

Những cô gái khác và Akira: Shizuku         Vẫn là mấy thằng còn lại: Momoyama.[note41112]

Ghi chú

[Lên trên]
Akira là một loài khác?
Akira là một loài khác?
[Lên trên]
Akira và những thằng con ghẻ
Akira và những thằng con ghẻ
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

sao khứa akira gọi toàn dùng tên hay thế, chiến quá
Xem thêm
Mấy bố này quen nhau từ sơ lên cao trung r mà xấp xỉ 3-5 năm chứ mấy
Xem thêm
@•••••••••••••••: cơ mà cả đám có mỗi thanh niên gọi gái bằng tên, đám đực kia khác gì con ghẻ
Xem thêm
Gigachad akira
Xem thêm
Chad akira
Xem thêm
con này không tốt tính cho lắm, hẹn hò qua trò chơi trừng phạt xong định hẹn 1 tháng rồi sút
Xem thêm
*Khịt khịt
T ngửi thấy mùi gì đó, mùi ga-!
Xem thêm
Cháy quá r bạn ey.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Vậy nghĩa là Akira là SIRRRRR
Xem thêm
Chad Akira
Xem thêm