• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

10 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

‘’Nè nè, hôm nay chúng mình cùng học nhé!’’

“Aah, xin lỗi cậu, hôm nay thì không được. Hôm nay đến ca làm của mình rồi.”

“Vậy sao….công việc bán thời gian của cậu…..tch –, mình hiểu rồi –. Vậy ngày mốt thì sao?”

“Nếu thế thì không sao.”

“Yayy –! Cảm ơn cậu nhiều!”

Hôm sau, Koyomi một lần nữa rủ tôi học chung khi bọn tôi đang đến trường vào buổi sáng.

“Kouyou, sau giờ học cậu có thể đi cùng tôi một lát không?”

Lần này, là đội trường cơ bắp.

“Hmm? Cậu không nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy sao? Hôm nay mình có ca làm ở công việc bán thời gian.”

“Aah, không phải như vậy. Nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cậu có thể đến chứ?”

Tổi hiểu rồi……… Sẽ không mất nhiều thời gian à…..

Có nghĩa là tôi sẽ không bị đánh đâu nhỉ.

Không, có thể họ sẽ chỉ mất 10 giây để hạ gục tôi.

Oh Boy………

“Xin lỗi. Mình sẽ phải đi sớm. Thậm chí không thể có được 5 giây rảnh rỗi.”

Nếu là 5 giây, có lẽ họ sẽ không thể đánh bại tôi như đã định. Ừm, chắc vậy, có lẽ vậy.

“Tôi hiểu rồi………Vậy, sau khi cậu xong công việc của mình thì sao? Tôi muốn nó được thực hiện càng nhanh càng tốt nhưng nếu vẫn không được, liệu cậu có thể dành chút thời gian trước buổi hẹn hò với Koyomi vào ngày mai được không?....Xin cậu đó!”

Đội trường cúi đầu trước tôi, thật ngạc nhiên.

U – n, anh ta muốn đánh tôi đến mức đó sao?

Có phải vì Koyomi đã khóc hôm trước không? Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi? Chẳng phải đây là một sự hiểu lầm sao?

Nhưng mà, tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu cứ như vậy………

“Vậy thì, bây giờ luôn được không?”

“Nhưng trước mặt nhiều người như vậy………”

“Vậy thì sau ca làm của mình vậy”

Không thể nào khác được nữa rồi. Sau tất cả, đúng là tôi đã làm cho cô ấy khóc……….

“Thật sao!? Xin lỗi!......... Còn nữa, cậu làm việc ở đâu vậy…….?”

“Aah………..là nhà hàng gia đình trước ga lúc 9 giờ tối.”

“Aah, ở đó cũng không quá đông người…..”

“Đừng nói vậy chứ, quản lý nhà hàng sẽ cảm thấy phiền phức về nó đó.”

“Tôi, tôi hiểu rồi. Vậy cho đến lúc đó, tôi sẽ đợi ở bên ngoài, khi nào cậu xong việc tôi sẽ đến!”

“Được rồi được rồi, khi mình xong việc thì được.”

Và như vậy, đội trưởng cơ bắp rời đi.

Haah…….. Điều này thật đáng buồn….

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

“Xin chào!”

“Oh –, Kouyou-kun! Chào buổi sáng.”

“Xin chào”

“Hahahaha, cậu vẫn như mọi khi –”

Đây là Kenji Oyamada, quản lý của nhà hàng này.

Cô đơn, 30 mà vẫn độc thân.

“Ah! Kouyou-senpai! Buổi sáng tốt lành! Em yêu anh!”

“Này, này.”

Người này là Hayama Rumi, đàn em nhỏ hơn tôi một tuổi.

Nếu bạn chỉ đánh giá em ấy qua vẻ bề ngoài, thì em ấy chính xác là một cô gái xinh đẹp ngay cả khi ở trong Kami7. Không, không chỉ ngoại hình của con bé. Rõ ràng em ấy cũng khá thông minh. Chỉ là…..

“Mồ -, mặc dù anh là một tên trai tân, phản ứng của anh quá nhàm chán –. Thường thì, ai đó sẽ phải “M-, mình cũng vậy” và nói một cách kinh dị kiểu kiểu vậy, anh biết không?”

“Anh không có thời gian để đối phó với mấy trò chọc ghẹo của em đâu, và anh cũng không phải là một thằng ngốc mà là một kẻ hư hỏng, em biết chứ?”

“Eeh –, nhàm chán……”

Em ấy là kiểu con gái sẽ gây phiền phức khi mà bạn dính đến con bé, và em ấy cũng có một cái miệng vô cùng sắc bén, không ngần ngại nói toẹt ra những gì trong đầu.

Haahhh……… Đây là lý do vì sao tôi không thích điều này. Khi mà ca làm của tôi bị trùng với em ấy…….

“Mồ! Chụy sẽ không đưa Kouyou-chan cho Rumi-chan đâu! Kouyo-chan là của chụy, em biết chửa!”[note45967]

Uwaah…..Đây là điều tệ nhất……

Như người quản lý, Nene Yashiro là một trong những người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà hàng gia đình này.

Tên thật của anh ấy là Tochiro Yashiro.

Đây là cái gọi là Okama. Và vì lý do nào đó, ánh mắt của anh ấy đang hướng về tôi.[note45968]

Làm việc cùng lúc với cả hai người này thực sự rất mệt mỏi.

Về mặt tinh thần……

“Uwaa, Nene-san thật thô thiển.”

“Rumi-chan! Sao em có thể nói vậy! Okama là chúng tộc cao quý và xinh đẹp nhất! Đúng không! Kouyou-chan!”

“Vâng vâng, là anh đúng”

“Thấy chưa!”

“Eeh! Chẳng lẽ senpai cũng muốn trở thành Okama…Eooo~”

“Ah, thật sao! Đúng là Kouyou-chan có một thân hình rất đẹp, cậu có tiềm năng đó…..! Vậy thì đây!”

Thứ mà anh ấy đưa cho tôi là ………

[Giới thiệu về Okama từ A đến Z ❤️ phiên bản dành cho người mới bắt đầu].

Đó là tên cuốn sách.

“Đây là việc mà chụy nhất định phải làm! Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất!”

Điên mất, thực sự điên mất.

Đầu tiên, Rumi-chan………. cách mà anh ấy kết thúc tên của em ấy thực sự ghê rợn. Na no? Tôi không chắc điều này có thô thiển hay không nhưng mà nó thực sự khó nghe.

Kế đó, Nene-san.

Tại sao anh lại có loại sách này?

Đúng hơn thì, cái tiêu đề quái quỷ gì đây? Đào tạo cho người mới bắt đầu?

Trở thành một Okama?

Chẳng phải đó là một gã đàn ông đang băn khoăn về giới tính của mình sao?

Nhưng cuốn sách này, nó thực sự điên rồ. Icon hình trái tim tinh tế đến rợn người, nó khiến tôi nổi da gà.

"Haah….Em không cần loại sách như này. Và em cũng không muốn trở thành một người như vậy…..”

“Ah, đồ tồi. Nếu cậu trở thành một Okama, cậu sẽ được giải phóng khỏi mọi xiềng xích và tận hưởng cuộc sống của mình như thể cậu đang khỏa thân!”

Ah? Có thật là vậy không…….khá hay nhỉ….

“Fuuhh….nó không hay chút nào đâu ~ , thực sự xấu hổ khi có hai người đồng tính nam làm công việc bán thời gian cùng nhau. Ngay từ đầu, tưởng tượng senpai là một Okama tập sự…. Nó thực sự đáng sợ ~ ”

“Ah, vậy sao? Nếu là Kouyou-chan, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một Okama tuyệt vời! Cậu ấy có tài năng! Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu có thể trở thành một Okama Master như chụy, đó không còn là một giấc mơ nữa!”

“Em không cần thể loại tài năng đó.”

Okama Master hàng đầu là sao?

Anh thậm chí còn có danh hiệu đó?

“Nhân tiện, chụy đã thực hiện một số khóa huấn luyện thêm và hiện chụy đang cố gắng đạt được cảnh giới cao nhất, Oka Max Form!”

“Không không, senpai không thể là Oka Master được, anh thậm chí còn không thể trở thành Oka Mambo.”

Cái quái gì vậy, mấy cái danh hiệu đó?

Nene-san thì không nói, nhưng tại sao Rumi-chan lại biết về Okama? Sao em ấy lại cho rằng cần phải trải qua thử thách để trở thành một Okama?

Haahhhh………Trái tim tôi đang chết lặng đi….

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Thông số nhân vật mới

Chủ nhà hàng, Kenji Oyamada

Chiều cao: 178cm

Chiều cao trung bình, vể ngoài bình thường, không có gì đặc biệt.

Đồng nghiệp trẻ, Hayama Rumi

Chiều cao: 154cm

Xinh đẹp, vòng 1 trung bình

Giọng điệu sắc sảo

Okama Master, Nene Yashiro

Chiều cao: 190cm

Ông già

Cơ bắp.

Ghi chú

[Lên trên]
Nene-san thường kết thúc câu khi nói chuyện với Rumi bằng: Na no yo~ nó kiểu desu ~, hay gozaru~ chắc điển hình của mấy ông Okama
Nene-san thường kết thúc câu khi nói chuyện với Rumi bằng: Na no yo~ nó kiểu desu ~, hay gozaru~ chắc điển hình của mấy ông Okama
[Lên trên]
Okama là đồng tính nam bên Nhật
Okama là đồng tính nam bên Nhật
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Tks, mà đọc thấy sượng quá thôi cố lên trans :))
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm