• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

17 Bình luận - Độ dài: 748 từ - Cập nhật:

Giờ đang là 11 giờ đêm. Tôi đang bận chơi game trên chiếc điện thoại của mình.

Ringgg!

Ah, màn hình!

Tôi giật mình và dừng tay lại một khắc.

Trước khi tôi kịp hoàn hồn thì đã quá trễ, tôi đã đánh mất tất cả.

Khốn nạn! Là Akira, mặc dù tôi đang chuẩn bị chơi game, cậu ta nhắn tin trong RINE….! Nếu là thứ gì đó vô dụng thì mày sẽ phải đền cho tao một ly parfait!

Trong khi đang vô cùng khó chịu, tôi thấy được tin nhắn mà Koyomi gửi mới đây. Aahh, Tôi vẫn chưa nói cho Tachibana huh… Chà, đâu còn cách nào khác. Tôi sẽ tha thứ cho cô ấy vậy.

Trong lúc đang nghĩ như vậy…..

“Yoo-hoo!”

Mmmmmm….. tất cả đều vẫn bình thường.

Kiên nhẫn, kiên nhẫn nào….. Tôi ơi!

“Có chuyện gì à?”

“Xạo. Mày tỉnh rồi.”

Buzz!

“Đây là sự trùng hợp thôi, ngủ ngon.”

Fufufu…sát chiêu đặc biệt của tôi [Chúc ngủ ngon]!

Đây là cách tốt nhất để kết thúc một cuộc trò chuyện mà nó gượng ép…. Hơn nữa, bên kia cũng không biết được tôi đã thực sự ngủ hay chưa, vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì cũng được!!!

Fuahahahahaha! Ngay cả khi là một con quái vật giao tiếp, mày cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện như vậy! Mày thấy sao nào? Còn sớm 100 năm để mày có thể đấu với tao đấy!!!!

Ngày hôm sau

“Yo! Chào buổi sáng, Kouyou!”

“Ah –! Chào buổi sáng Kouyou.” “Umu. Chào buổi sáng.” “Uýttt!” “Kouyou-kun, chào buổi sáng –!”

“……….Buổi sáng..”

Lúc Akira chào tôi, những người còn lại cũng đồng thời cất lời.

Yumekawa, Đội trưởng cơ bắp, Akita, Hirayama, Momoyama lần lượt chào tôi.

Hooray –. Tôi đang trở nên thân thiết hơn với Kami7 –

Cơ bắp, cậu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy huh!

“Un, Buổi sáng.”

“Bầu không khí quanh mày vẫn ảm đạm nhỉ.”

“Mày biết mà, tao đã thức cả đêm qua để chơi game. Tao cho rằng nội mỗi việc tới đúng giờ thôi đã tuyệt lắm rồi. Tao sẽ ngủ trong giờ.”

“Kiyama, chào buổi sáng. Mình đoán rằng cậu đã không ngủ ngay lúc đó.”

Tachibana tươi cười nói. Oh man……

Dường như cô ấy không giận tôi chút nào cả…..?

“Ừm, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng mà đúng không?”

Mặc dù không có không có mục đích cụ thể nào, cô ấy vẫn tiếp tục nói. Không ngoài mong đợi từ một người vui tính. Nó làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của tôi với Akira.

“Bỏ Akira qua một bên đi, quan trọng hơn, các cậu có chuyện gì cần mình à?”

“Cậu tệ thật đó –, không phải chúng ta là bạn sao?”

Người vừa nói câu đó, Yumekawa. Giả như tôi làm bạn với Kami7 và nó sẽ trở thành Kami8, vậy thì sau khi hết 1 tháng như đã hứa chẳng phải nó sẽ rất khó xử sao! Nghiêm túc à, chẳng lẽ các người đã quên sạch về lời nói dối đó chắc?

“Nhân tiện –, hôm nay cậu có rảnh không? Sau giờ học ấy.”

“Ít nhiều thì là vậy.”

“Vậy, sao cậu không đi hẹn hò với Koyomi?”

Ah, Tôi đã thất bại trong việc chứng minh giả thiết của mình.

Thật đáng buồn, trêu đùa chúng tôi theo cách như vậy. Nhìn đi, Tachibana đang hoang mang tột cùng kìa. Tôi nghĩ mình cần một chiếc thuyền cứu hộ đấy…..

“Không, vứt ngay cái thái độ đó đi, bất ai chưng ra vẻ mặt như vậy thì nên tuyệt chủng hết đi! Un! Nếu cậu thấy ổn với tôi, đi hẹn hò nào! Un!’

Holy shitttttttt! Thằng cơ bắp chết tiệt! Cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi bất cứ khi nào tôi định làm gì đó….

“Thế, thế à? Vậy cậu hãy đợi tớ sau khi tan học, được không?”

“Un…”

Và như vậy, nó đã được quyết định một cách gượng ép. Chà, giờ tôi đã có bạn gái, nếu không đi hẹn hò với nhau, tôi đoán rằng mình cũng chẳng biết được bạn gái là thứ gì nữa. Đây có thể là một cơ hội tốt. Phải chắc rằng cô ấy sẽ thích nó.

Cách mà Kami7 gọi Kouyou

Tachibana: Kiyama

Akira: Kouyou

Akita: Kouyou

Manamoto (Đội trưởng cơ bắp): Kouyou

Yumekawa: Kouyou

Hirayama: Kouyou-kun

Momoyama: Kiyama

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Chạy đâu cho khỏi nắng
Xem thêm
Chạy đâu cho khỏi bóng
Xem thêm
main bựa thế :)))
Xem thêm
Được. Học tập skill của main, mặc dù hơi khốn nạn xíu =))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Theo tôi thấy ở đoạn "Xạo.Mày tỉnh rồi" trans nên sửa từ "mày" thành "cậu"
Xem thêm
nói với Akira thì xưng "mày" nghe nó thân hơn
Xem thêm
@Ám ảnh quân vương: à tôi nhầm là nói với Koyomi :"))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời