Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 14 - Không làm anh hùng thì không chịu được à?

170 Bình luận - Độ dài: 738 từ - Cập nhật:

Cay đắng thay, quyết tâm của Azusa đã không mang lại kết quả gì.

Nhưng đó vẫn là quyết định của em ấy, tôi đã không còn ở vị trí có thể xen vào nữa.

Nakayama Koutarou cũng chỉ là một thằng anh trai trên danh nghĩa của Nakayama Azusa mà thôi, không hơn không kém.

Tôi giờ không còn liên quan gì đến chuyện tình cảm của em ấy nữa rồi.

Giờ tập trung vào chuyện trước mắt cái đã.

Để không khiến Shimotsuki gặp rắc rối sau này... tôi phải cố đánh lạc hướng Ryuuzaki.

「Giờ chỉ còn hai ta nên nói chuyện dễ hơn rồi, thế nên đừng có vòng vo nữa. Đến lúc nói rồi đấy. Tại sao mày với Shiho lại ở chung với nhau?」

Có vẻ nhân vật chính-sama quá ám ảnh với người bạn thuở nhỏ của mình rồi.

Nếu viết thành truyện thì nữ chính chắc sẽ là Shimotsuki.

Và những người con gái tôi từng yêu sẽ là nữ phụ... Thật ra vị trí đó cũng tốt.

「Cậu muốn biết à? Lỡ như đó là chuyện riêng tư của cô ấy thì sao? Soi mói thế cũng được hả?」

Thẳng thắn thì tên này hơi cứng đầu.

Tôi chẳng muốn nói gì nhiều khi bị tra hỏi liên tục thế này đâu.

Sao cậu ta lại muốn biết về chuyện của Shimotsuki đến thế nhỉ?

Nhân vật chính-sama có lý do gì à?...

Và rồi cậu ta nói cho tôi với một giọng khoan dung.

「Vì tụi này là bạn từ nhỏ. Tao có nghĩa vụ phải bảo vệ cô gái yếu đuối đó...... Người có thể giúp đỡ Shiho chỉ có tao mà thôi」

Như thể đang tự nói chuyện với bản thân.

Nghe những lời đao to búa lớn đó làm tôi ớn lạnh cả người.

(Mày muốn làm anh hùng đến thế luôn hả?)

Cái nết ích kỷ tự phụ và ngạo mạn này làm tôi phát cáu.

Shimotsuki yếu đuối?

Người có thể giúp đỡ cô chỉ có mỗi Ryuuzaki?

Lệch lạc quá đáng. Cô ấy không phải đứa con gái yếu đuối đến thế.

Cô chỉ là một đứa con gái thẳng thắn, cả về lời nói lẫn cảm xúc mà thôi.

Ít nhất, tôi có thể tự tin nói rằng cô không phải một người không thể sống nếu thiếu sự giúp đỡ của người khác.

Phải công nhận là... Ryuuzaki thật sự đáng sợ.

Nhân vật chính-sama này trông thì bình thường nhưng lại chẳng bình thường chút nào.

Cậu ta dị thường.

Tưởng tượng giờ mà chống đối khiến cậu ta nghi ngờ, rồi bắt đầu bám theo Shimotsuki mọi lúc mọi nơi... Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của cô ấy.

Tôi thật sự chẳng muốn dây dưa với Ryuuzaki...

「Cũng vì là bạn thuở nhỏ của nhau... Nghĩa vụ của tao là bảo vệ cô ấy khỏi lũ côn trùng gây hại. Shiho tốt tính nhưng lại rất nhút nhát, nên cô ấy chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình đâu... Vì vậy tao sẽ nói thay cô ấy」

Có vẻ như với Ryuuzaki, tôi cũng chỉ là một con côn trùng gây hại.

「Cô ấy thích ở một mình, vậy nên mày đừng có tự ý mà kéo cô ấy ra đây... Đừng có mà lợi dụng lòng tốt của Shiho! Trên danh nghĩa là bạn thuở nhỏ, tao cảnh cáo mày đấy」

Cái "bảo vệ" này là tấn công à?

Tôi không nghĩ hành động tự ý quyết định tính cách và suy nghĩ của Shimotsuki, và loại trừ người khác dựa vào vào giả định của bản thân là một hành động đúng đắn.

Sao lại thế được nhỉ?

Dù tôi chỉ là một tên nhân vật nền... nhưng suy nghĩ thế không phải là quá đáng quá à?

Mà thứ quá đáng nhất không phải là với tôi.

Chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy áy náy với Shimotsuki à?

(...Chắc hẳn cậu ra cũng chẳng buồn suy nghĩ tới chuyện đấy đâu)

Làm sao mà Ryuuzaki có thể suy nghĩ tới mấy thứ tầm thường như thế này được.

Vì tên này là 『Nhân vật chính-sama』 mà.

Chỉ thế là đủ để tha thứ và được tha thứ.

Vì đó là một tồn tại theo chủ nghĩa cơ hội hoàn toàn bất khả xâm phạm――[note42049]

Ghi chú

[Lên trên]
ご都合主義で治外法権な存在 - Ý của Koutarou ở đây là thân phận "nhân vật chính" của Ryuuzaki có thể tuỳ ý thay đổi suy nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân, không thể kiểm soát => Một kẻ cơ hội. Lại còn được nhiều người yêu quý, được tha thứ cho dù có thất lễ với họ => Một tồn tại bất khả xâm phạm, không sợ quần què gì =)))
ご都合主義で治外法権な存在 - Ý của Koutarou ở đây là thân phận "nhân vật chính" của Ryuuzaki có thể tuỳ ý thay đổi suy nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân, không thể kiểm soát => Một kẻ cơ hội. Lại còn được nhiều người yêu quý, được tha thứ cho dù có thất lễ với họ => Một tồn tại bất khả xâm phạm, không sợ quần què gì =)))
Bình luận (170)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

170 Bình luận

Chắc là chú bé đù thích ảo tưởng sức mạnh r
Xem thêm
Quả này mà là tôi chắc đấm 1 cái r xả một tràng cho hả giận 🐧
Xem thêm
Kouki number 2
Xem thêm
Anh Kouki có vẻ mới hoàn lương tí. Anh này mong sau này cũng vậy. Thiệt mấy ông này nghe nói chuyện là muốn nhào vào đấm vào mồm tụi nó trăm cái.
Xem thêm
đọc mà cay dùm=)
Xem thêm
nhìn gợi đòn quá t k chịu đc
Xem thêm
Mé đọc manga đã tức vcl rồi qua đây viết chi tiết càng máu dồn lên não hơn nữa. Thế éo nào lại có 1 thằng ngu + ảo tưởng như này🤡
Xem thêm
Same :)))
Xem thêm
NHC
Tí ảo tưởng vào người tôi lại nghĩ mọi cô gái điều cần tôi 🤡
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nghĩ kỹ nếu người thoại là thằng "nhân vật chích sama" chúng ta đã có 1 câu truyện hoàn toàn khác nhể🙄
Xem thêm
Trung bình mấy thằng ảo tưởng sức mạnh 🤓☝️
Xem thêm