Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 45 - Nữ chính thất cách

219 Bình luận - Độ dài: 885 từ - Cập nhật:

Thật không may, từ giờ trở đi là lượt của tôi.

Nhân vật chính-sama không thể tự mình ngăn chặn dòng chảy tiêu cực này được.

Vì tiến trình câu chuyện, cậu ta buộc phải bị dồn nén vào đường cùng.

「S, Shiho? Cà ri có ngon không? Tớ khá là tự tin đó」

Nãy giờ Ryuuzaki đang tuyệt vọng lôi kéo sự chú ý của Shimotsuki sau khi bị chính cô cự tuyệt.

Dù có hơi khác so với bình thường, cậu ta vẫn đang cố hết mình để bắt chuyện.

Nhưng cô chỉ đáp lại bằng tông giọng lạnh lẽo.

「............Ừm, đúng là thế nhỉ」

Cô gật đầu và múc một muỗng nhỏ cà ri.

Đúng là nó ngon thật, nhưng tôi chợt nhận ra mẹ cô là một người nấu ăn rất giỏi.

......Mỗi lúc ăn trưa, Shimotsuki luôn chia sẻ đồ ăn với tôi, và tôi phải công nhận rằng nó ngon tuyệt.

Cả một tên gà mờ cũng hiểu được rằng mẹ cô nấu ăn giỏi cực kỳ.

Nếu đem so sánh với nhau thì cà ri của Ryuuzaki và Yuzuki lại bình thường chán. Tất nhiên với tôi thì nó vẫn ngon, nhưng lý do Shimotsuki chẳng biểu cảm gì mấy cũng là vì cô đã từng ăn qua món cà ri ngon hơn nhiều.

Rõ ràng là cô chẳng hứng thú mấy với nấu ăn.

Mối quan tâm của cô, nói sao nhỉ... ít nhiều cũng dính tới tôi.

Tự mình nói ra thì xấu hổ thật, nhưng tôi vẫn phải nói.

Bởi vì nãy giờ cô cứ trêu tôi hoài.

「......!?」

Tôi giật bắn người.

Tự nhiên bị nhéo hông, suýt nữa theo phản xạ mà tôi nhảy cẫng lên rồi.

「Ufufu~♪」

Dù đã lên cấp ba rồi mà cô vẫn cứ chọc tôi bằng mấy trò thời tiểu học, đã thế nhìn còn phởn chưa kìa... đúng là thích trêu nhau mà.

Cũng may là tôi không phát ra tiếng gì, nên chắc là chẳng ai nhận ra đâu... À không, là tôi đã nghĩ thế chứ Ryuuzaki đã thấy tất cả.

「......a」

Aaaa, toang rồi.

Trông cậu ta sốc đến nỗi hồn như sắp lìa khỏi xác luôn kìa.

Ryuuzaki choáng váng tới mức đánh rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay.

Trong tim cậu ta lúc này hẳn là đang tuyệt vọng lắm.

Thanh mai trúc mà mà cậu ta tưởng là chỉ thuộc về mình, lại đang mở lòng với một thằng con trai khác, còn cười với nhau nữa.

Câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma trông có vẻ đang khá là khó khăn đây.

Tiến triển này sẽ gây ra hai luồng phản ứng giữa những độc giả.

Vì sự trong trắng là điểm thu hút của nữ chính, nếu tính theo hướng đó thì việc nữ chính không trung thành mà thân mật với người con trai khác, sẽ khiến cô mất đi tư cách làm nữ chính. [note42389]

Nhưng mà, không phải mọi nhân vật nữ trong romcom đều yêu nhân vật chính. Trong số đó cũng có những bộ mà nữ chính và nam chính yêu những người khác.

Không lạ gì nếu lúc này Ryuuzaki lội ngược dòng được.

Vì vậy tôi mới bất an.

Giờ cậu ta mà bỏ cuộc thì được biết mấy... À không, sao mà bỏ cuộc được.

Chỉ mới mức này đã khiến trái tim tan vỡ thì sao mà có thể làm nhân vật chính được chứ.

Chắc chắn từ bây giờ cậu ta sẽ đấu tranh.

Nếu đi đúng hướng, cậu ta rồi sẽ cướp lại được Shimotsuki từ tay tôi, sau đó hốt luôn cả những nhân vật nữ khác. Đến cuối cùng, Shimotsuki sẽ hạ mình nói 『Tớ thật sự không xứng đáng để được cậu yêu, nhưng vẫn cảm ơn cậu vì đã yêu tớ』, chạm vào ham muốn được thừa nhận của nhân vật chính-sama.

Hẳn là nhiều độc giả yêu thích câu chuyện của Ryuuzaki sẽ căm ghét Shimotsuki vì đã yêu một tên con trai khác. Vậy nên, như một hình phạt để xoá đi tội lỗi đó, cô sẽ phải chấp nhận để cho Ryuuzaki yêu những người con gái khác―― và nếu chuyện đó xảy ra, harem route sẽ trở nên thuyết phục hơn.

Kịch bản đó hiện ra trong đầu tôi.

Không biết lượt của tôi đã kết thúc chưa nữa... Giờ mà càng kéo rê, nhân vật chính-sama sẽ lại càng thức tỉnh mạnh hơn, thế thì đáng sợ lắm.

Lúc đấy, Ryuuzaki chắc hẳn sẽ trở thành con quái vật vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi.

Không có gì đáng sợ hơn một nhân vật chính harem hoàn hảo.

Mọi thứ sẽ được sắp xếp thuận tiện theo chủ nghĩa cơ hội, những vấn đề sẽ được xử lý theo một cách tiện lợi sao cho phù hợp với nhân vật chính-sama, chuyện nào chuyện nấy rồi cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, dẫn đến một kết cục viên mãn―― đó là một tồn tại như thế đấy.

Và tồn tại nguy hiểm dưới góc nhìn của nhân vật chính-sama chính là tôi, một nhân vật nền.

Không thể đối đầu lại được... kết cục cho nhân vật tôi sẽ là gì đây?

Thật sự đáng sợ―

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này và tiêu đề chính là parody của (人間失格) - Nhân Gian Thất Cách.
Chỗ này và tiêu đề chính là parody của (人間失格) - Nhân Gian Thất Cách.
Bình luận (219)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

219 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cay không?? Cay
Làm gì được không ??? Không 😏😏😏
Xem thêm
Trong LN, có cảnh WN chap 45 này. Khi Ryuzaki hỏi Shiho về món cà ri cô thấy no ntn. Yuzuki và Kirari chen vô khen món ngon mặc dù Ryuzaki ko có hỏi 2 người, Azusa chỉ im lặng và quan sát (theo như Kotaro nói cứ như con bé đang suy nghĩ gì đó). Tuy đc 2 người con gái khen nhưng Ryuzaki lại lơ họ và cứ tiến lại gần Shiho, muốn biết câu trả lời của cô.

Và Shiho chỉ trả lời "cũng thường thôi", khiến cho Ryuzaki rất sốc (ko biết tới đây rồi thằng này còn sốc bao nhiêu lần nữa đây). Rồi Kotaro thầm nghĩ, so sánh giữa món ăn của Ryuzaki vs mẹ của Shiho (cậu đã đc thư trong WN chap 11), món của Ryuzaki chỉ là của người "nấu ăn giỏi", còn của mẹ Shiho là "một đầu bếp chuyên nghiệp".
Xem thêm
Càn đọc thì tôi càn muốn ai thầu bộ này chứ thấy LN căn hơn WL nhiều
Với lại thấy WL làm tình cảm của shiho ko thấy thuyết phục cho lắm
Xem thêm
Đúng vậy! Mình đọc và mình cũng có cản giác giống như bạn vậy.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ông tác có thù hằn với harem hay sao mà đá đểu lắm vaiz
Xem thêm
Tg said: Harem🖕
Xem thêm
NHC
Chắc thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
kiểu như na9 bị n9 ntr ấy nhỉ nma na8 lại là na9 :))))


Xem thêm
Oh shit bro đang nói j z :))))
Xem thêm
Hiểu ntr là gì không đấy bro :))
Xem thêm
AUTHOR
Plot Twist: Tác giả thực chất là main và nó chỉ đang kể lại bộ truyện dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình.
Xem thêm
Hèn gì main tự nhục nhưng nó lại có phần thực. Tế ra là ông tác giả kể về con người của mình
Xem thêm
tác giả đã từng rất tridodai
Xem thêm