Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 54 - Lời tỏ tình tệ nhất

142 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:

Buổi văn nghệ đã bắt đầu.

Trên cái vũ đài đơn giản có 2 người đang biểu diễn tiết mục gì đó có vẻ như là tấu hài.

   

Tiếc là tôi chẳng biết nó có thú vị hay không nữa.

Vì bản thân không có khiếu hài hước, vậy nên có thú vị hay không tôi cũng không xác định được.

   

Đó chính là bản chất của một tên nhân vật nền buồn tẻ.

Không sở thích, không đam mê, vậy nên không hề có cá tính.

Cả lúc này, tôi cũng chẳng thể làm gì được với những chuyện đang diễn ra.

   

(Không thể ngăn được lời tỏ tình của Ryuuzaki...)

   

Mới vừa nãy Ryuuzaki đã tuyên chiến với tôi.

Cậu ta chắc đang trông chờ vào thời điểm thích hợp đây.

   

『Lời tỏ tình vào buổi lửa trại ắt sẽ thành công』

   

Đó là điềm có trong buổi dã ngoại này.

Và Ryuuzaki đang định tận dụng nó để thổ lộ tình cảm của bản thân.

   

「............」

   

Tôi lơ đãng quan sát tiết mục văn nghệ đang diễn ra trên sân khấu.

   

Không ai bị bắt phải tham gia cả, nhưng vẫn có người tham gia vì họ muốn.

Những ai không tham gia có thể về phòng ngủ, vậy nên cũng nhiều người không ở lại. Vẫn có những người chẳng thèm xem văn nghệ mà chỉ ở lại để nói chuyện với bạn bè hay đùa giỡn với người yêu.

   

......Bầu không khí này đúng chuẩn để tỏ tình rồi.

   

Nguồn sáng chính ở đây là ngọn lửa trại, đèn thì chỉ bật ở mức tối thiểu nên ánh sáng cứ lờ mờ... Vì lờ mờ như thế nên mới khó nhìn, dẫn đến việc khoảng cách giữa mọi người giờ tự nhiên lại gần hơn. Một khung cảnh khác thường và phi thực tế như thế này sẽ mang lại dũng khí cho những con người đang yêu, đồng thời khiến những người được tỏ tình trở nên phấn khích hơn bình thường.

   

Theo phân tích, tỏ tình vào một ngày không bình thường thường sẽ có xác suất thành công cao hơn nhiều so với một ngày bình thường chẳng có gì xảy ra.

Đó là lý do khiến cho điềm này trở nên đáng tin cậy.

   

(Có lẽ Ryuuzaki sẽ gọi Shimotsuki ra vào lúc tỏ tình... Vậy nên tôi phải tìm ra cô ấy trước khi chuyện đó xảy ra)

   

Trên hết, tôi muốn ở bên Shimotsuki.

Tôi không biết mình sẽ làm được gì, nhưng miễn là còn bên cạnh cô ấy, tôi có thể giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần.

   

Nếu có thể xoay sở đối phó được lời tỏ tình của Ryuuzaki, thế thì quá tốt.

Thứ tôi sợ nhất là cái chủ nghĩa cơ hội của nhân vật chính-sama, nó mà lên cơn thì Shimotsuki sẽ bị đẩy vào vào thế nguy hiểm mất.

   

Cụ thể thì, việc cơ hội nào sẽ xuất hiện, tôi cũng chẳng rõ nữa.

   

Tóm lại, giờ mà tình hình chuyển biến theo hướng có lợi cho Ryuuzaki thì đáng sợ lắm. Chẳng lẽ là vô phương rồi à... Giờ mà có chuyện gì đó xảy ra bóp méo được ý muốn Shimotsuki, có khi lời tỏ tình của Ryuuzaki sẽ thành công không chừng.

   

Dù biết có hơi phi thực tế, nhưng đây là nhân vật chính-sama mà, có chuyện gì xảy ra cũng không lạ gì.

   

Vậy nên giờ tôi đang hối hả tìm Shimotsuki... nhưng có nhìn quanh quảng trường cũng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.

   

『Nhiều điểm mù quá, chẳng thấy gì cả...』

   

Tầm nhìn tệ hơn tôi tưởng. Đã thế xung quanh toàn mấy cặp đôi đang âu yếm nhau còn làm tôi cảm thấy khó xử hơn.

   

Mái tóc bạc của cô rất nổi bật, nếu cô có ở đây thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra ngay... Chẳng lẽ là đi ngủ rồi?

   

Nếu thế thì được quá... Nhưng có vẻ như tôi đã canh sai thời điểm mất.

   

(A, đây rồi)

   

Lúc tôi tìm được Shimotsuki cũng là lúc những buổi văn nghệ đi đến hồi kết.

Vậy là khoảng một tiếng đã trôi qua rồi à. Khi những buổi biểu diễn kết thúc, tôi phát hiện ra một cô gái tóc bạc đứng trước sân khấu.

   

Có vẻ như Shimotsuki cũng tới. Không biết là do tôi căn sai thời điểm hay do cô vừa mới tới nữa... Mà không sao, tìm thấy là được rồi.

   

Nghĩ thế, tôi tiến về hướng cậu ta.

Chỉ là có quá nhiều người đang ở trước sân khấu nên chen lấn vào cũng khó, khiến tôi mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

   

Về phía cô, cô như thể đang tìm ai đó mà dáo dác nhìn quanh.

Ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, biểu cảm của cô sáng bừng lên và cô ngay lập tức định chạy đến chỗ tôi... thì ngay lúc đó.

   

「Theo thông lệ hằng năm, giờ đã đến 『Tiết mục tỏ tình』! Cho đến giờ đã có rất nhiều cặp đôi được chắp cánh nhờ tiết mục này, vậy nên những nam thanh nữ tú đang yêu, đã đến lúc để các bạn lấy hết dũng khí của mình ra rồi đấy! Có ai muốn lên không?」

   

Ngay sau những lời đó của người dẫn chương trình.

Đột nhiên có người nhảy lên sân khấu―― Đó chính là Nhân vật chính-sama

   

「Tôi là Ryuuzaki Ryouma, năm nhất lớp hai. Tôi đã luôn thích một người từ nhỏ cho đến giờ, và hôm nay tôi muốn thổ lộ tình cảm đó」

   

Một tay cầm mic, Ryuuzaki phát biểu hùng hồn với vẻ mặt kiên quyết.

   

「――――」

   

Đột nhiên xung quanh trở nên yên lặng.

Khoảnh khắc cậu ta bước lên sân khấu, tôi cảm nhận được cả quảng trường trở nên yên lặng ngay lập tức.

   

Ai cũng đang chú ý đến Ryuuzaki.

Cậu ta là một người khá nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi được nhận ra bởi không chỉ những đứa con trai ganh tỵ với cậu ta, mà  còn cả những đứa con gái chẳng liên quan mấy.

   

Nhưng một Ryuuzaki như thế cho đến giờ vẫn chưa từng yêu một người nào. Vậy nên lúc này xung quanh mới tò mò việc 『Ryuuzaki sẽ hẹn hò với ai đây?』...... Và điều bí ẩn đó sắp được giải đáp.

   

Vì vậy nên mọi người chú ý thế này cũng chẳng lạ gì.

Và sự 『chú ý』 này... là thứ cô ấy ghét nhất.

   

「Shiho! Tớ có điều muốn nói... Cậu có thể nghe được không?」

   

Người được gọi dĩ nhiên là thanh mai trúc mã của Ryuuzaki: Shimotsuki Shiho.

Ryuuzaki đang nhìn thằng vào cô ở trước sân khấu, đồng thời những người xung quanh cũng ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang cô.

   

Quá nhiều ánh mắt và ý thức đang đổ dồn vào thiếu nữ nhỏ bé Shimotsuki Shiho.

   

「――――っ」

   

Dù ở xa nhưng tôi vẫn thấy được.

Shimotsuki đang căng thẳng đến mức cả biểu cảm cũng cứng đơ ra.

Vì trước mặt Ryuuzaki cô luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm nên cậu ta sẽ chẳng để ý được sự thay đổi này. Tôi nhẹ nhàng giúp cậu một tay... dù không biết chắc được bản thân mình cần phải làm gì.

   

Nhân vật chính-sama này vẫn chỉ nghĩ cho bản thân như mọi khi.

Chắc lúc này cậu ta cũng không hiểu được, rằng Shimotsuki ghét cậu ta tới mức không thể nói được gì.

   

(Chẳng lẽ, mày định tỏ tình thế này thật à?...)

   

Tôi siết chặt nắm tay trước cái tình thế ngoài mong đợi này.

Vậy là nó đã diễn ra.

Cái bối cảnh tiện lợi cho nhân vật chính-sama đã đến.

   

Nghĩ kĩ lại thì... Đây là lựa chọn duy nhất để khiến lời tỏ tình tới Shimotsuki có thể có một kết quả tốt. Cái chủ nghĩa cơ hội này đang thật sự phát huy tác dụng.

   

Để một Shimotsuki Shiho căm ghét Ryuuzaki có thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, xác suất gần như bằng zero.

   

Nhưng với cái tình trạng hiện giờ, bị nhìn bởi bao nhiêu người thế này, liệu Shimotsuki có thể trả lời được hay không?

Không, không thể. Vì cái tính sợ người lạ kia mà cô rất nhạy cảm với sự hiện diện của những người xung quanh, giờ lại bị rất nhiều người nhìn thế này, chắc chắn cô không thể bày tỏ được ý định của mình rồi.

   

「Chết tiệt!」

   

Tôi cắn chặt môi trước cái lời tỏ tình tệ hại nhất có thể này.

Đã quá trễ để có thể hội hợp với Shimotsuki.

   

Câu chuyện giờ đã lên đến đỉnh điểm cao trào.

Vậy nên tôi không thể có được một màn xen ngang đậm chất nhân vật nền nữa rồi.

   

Vậy nên, tôi chỉ có thể nhìn nhân vật chính-sama như thường lệ――

Bình luận (142)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

142 Bình luận

phế dell chịu đc
Xem thêm
Giỏi lên mà làm
Xem thêm
Đọc ln thì làm ơn đặt chính bản thân mình vào main mà nghĩ nó cứ như kiểu phàm nhân méo chống nổi ý trời tử thần bảo chết là phải chết đéo chống nổi ok
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
UWOHHHHHHHH hít drama căng cực
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Lên giật mic thằng cha nvc tỏ tình với nữ chính luôn
Xem thêm
Đến lúc anh lôi 5 lá bài vị thần bị xích ra và dạy cho thằng vô học kia biết ai mới là main
Xem thêm
Đã đens lúc anh hít drama như mấy thg nghiện
Xem thêm
Hít drama cho đời nó thanh thản
Xem thêm
@TLVan2010: bro bị khổ dâm à🤨
Xem thêm
Ughghghggggh YESSSSSSSSS
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chạy lên cứu Shiho đi đm
Làm nền thì ít nhất cũng phải thành cái cây cho người ta nấp chứ
Xem thêm
Không. Lúc này ló ra sẽ nhận công kích, để thằng kia tự nhục đi. Chạy ra để thể hiện điều gì? Khi nào main nó dám tuyên bố mình thích nữ chính rồi hẵng chõ mũi vào.
Xem thêm
@Christ: Cuối cùng nó vẫn lên đài kìa bác :))
Và nó thành cái cây biết nói thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời