Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 56 - Đừng có nghĩ là mày có thể ngu mãi thế

313 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

    ――Mọi thứ trở nên yên lặng.

    Một sự yên lặng đến đau cả tai.

    Không khí ở nơi đây đã dịu đi nhờ những lời vừa rồi của tôi.

   

    Tôi hiểu rằng mình vừa thở ra một câu không ăn nhập gì.

    Nhưng nếu mãi đứng ngoài quan sát không khí rồi cứ để mọi thứ diễn ra như thế, tất cả sẽ kết thúc.

   

    Với thân phận nhân vật nền, tôi sẽ không thể bảo vệ được Shimotsuki.

    Để có thể che chở cho cô ấy... tôi có thể làm mọi thứ.

   

    Cho dù có phải trở thành phản diện hay không, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

    Có lẽ, chính mình sẽ trở thành người phá huỷ câu chuyện này.

   

    「Ryuuzaki. Mày đúng là một thằng hèn hạ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tao ngứa gan lắm rồi. Lúc nãy, mày đã tuyên chiến với tao đúng không nhở? Nếu đã thế, thì giờ đường đường chính chính phân thắng bại thôi! Tỏ tình vào cái hoàn cảnh này thì đúng là tệ hại quá thể」

   

    Tôi từ từ bước lên sân khấu.

    Lúc nãy tôi chẳng thể di chuyển vì bị cả đám đông cản đường, nhưng giờ ai nấy cũng đều tránh đường cho tôi, thành ra bước đi cũng dễ hơn.

   

    Mọi người đều nhìn về phía tôi.

    Ánh nhìn bối rối cũng có, nghi ngờ cũng có, kỳ lạ cũng có, mà hoảng hốt cũng có.

   

    『Tên này, là ai thế?』

   

    Chắc hẳn chẳng ai biết tôi là thằng nào.

    Cũng bình thường thôi, dù gì thì tôi cũng đã từng là nhân vật nền mà.

    Nhưng hôm nay... giây phút này, họ sẽ nhận ra được tôi là ai.

   

    Tôi sẽ làm đến mức đó đấy.

   

    「Nakayama... Đừng có mà cản trở tao. Lúc này tao đang bận tỏ tình với Shiho rồi. Tự nhiên lại sao thế hả? Không lẽ là mày đang nôn nóng à? Tao làm một thứ táo bạo như này trong lúc mày sơ suất khiến mày hoảng lên chứ gì?」

   

    Phía Ryuuzaki thì đang lạc quẻ.

    Nôn nóng? Hoảng lên? Tao, với mày á?

   

    Giai đoạn đó đã qua rồi.

    Tao chưa từng coi mày là kẻ địch.

   

    Vì, Ryuuzaki... Mày còn chẳng được đứng trên chiến trường nữa kia.

    Sao mày có thể nói được mấy lời đó khi mày chưa đánh mà đã thua rồi?

   

    「......Nà, tại sao mày lại tỏ tình vào tình trạng này thế? Mày thích Shimotsuki đúng không? Mày thật sự yêu cô ấy đúng không? Thế thì lại càng không đúng」

   

    Tôi bước lên sân khấu rồi nhìn thẳng vào Ryuuzaki.

    Cậu ta không thể che dấu được sự khó chịu với tôi nữa, chắc cũng do tôi đã phá hỏng màn tỏ tình này đây mà.

   

    「Nãy giờ mày bị gì thế... Tao chả hiểu mày nói gì hết. Tỏ tình thì lúc nào hay ở đâu cũng có khác gì nhau đâu? Tao nói ở trước mọi người như này là để chứng minh tao nghiêm túc tới mức nào đấy」

   

    「Haiz...... Ryuuzaki đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân nhở. Mày quá tự phụ, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, cuối cùng thì mày cũng chỉ làm những gì mày thích mà thôi」

   

    Như thể xả ra hết những cảm xúc 『căm ghét』 đã bị đè nén suốt trong lòng mình.

    Tôi thú nhận tất cả.

   

    「Vậy nên mày lúc nào cũng làm tổn thương người khác cả. Người mà mày yêu quý đang có vẻ mặt gì lúc này... BỘ MÀY KHÔNG THẤY HẢ?

   

    Nói rồi, tôi ôm lấy bờ vai của Shimotsuki.

    Mặt cô tái đi và bờ môi đang bị cắn chặt.

    Khoảnh khắc đó, khi tôi ôm lấy cô... những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

   

    「――――ơ?」

   

    Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, Ryuuzaki cuối cùng cũng nhận ra.

    Rằng Shimotsuki ghét cái tình trạng này đến mức nào.

   

    「Shiho? T-tại sao... cậu lại khóc thế?」

   

    Thật sự rất đau khi phải nhìn một cô gái xinh đẹp rơi nước mắt.

    Tất nhiên là cả Ryuuzaki, lẫn tôi... và cả mọi người ở đây, ai nấy cũng đều đang nhăn mặt thương xót.

   

    Ngay lúc này, dòng chảy đã thay đổi.

    Ban đầu, bầu không khí trở nên bối rối vì sự can thiệp của một người ngoài cuộc... Nhưng giờ đây nó đã thay đổi thành sự đồng cảm cho Shimotsuki.

   

    Và đồng thời, nó cũng đã dẫn đến lời khẳng định cho sự tồn tại của tôi.

   

    「Bộ với mày, lời tỏ tình cũng chỉ là 『đồ trang trí』 thôi à? Giả sử như người con gái mà mày tỏ tình là một người nhút nhát, rụt rè...... và sẽ trở nên run rẩy chỉ với sự hiện diện của người khác. Bộ mày chưa từng thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lúc đấy hả?」

   

    Sự chú ý đang tập trung lại.

    Mọi người đang cố nhận thức được tồn tại của tôi, cũng như tự hỏi những lời tiếp theo mà tôi sẽ nói là gì.

   

    Như thể để nói cho cả họ cùng nghe, tôi mạch lạc nói.

   

    「Shimotsuki là một người con gái như thế đấy... Vậy nên đừng có mà làm trò này. Là thanh mai trúc mã của nhau cơ mà, sao đến cả việc này mà mày cũng không biết thế? Làm sao mà cô ấy có thể bình thường trước cái lời tỏ tình không khác gì để trưng kia của mày được hả?」

   

    Tao sẽ không cho phép mày ngu thêm nữa.

    Tao sẽ không để mày trốn được với cái chủ nghĩa cơ hội kia đâu――

Bình luận (313)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

313 Bình luận

Cách anh chiến thắng như arg thắng pháp vậy 😧😧
Xem thêm
Argen pháp luân lưu kịch tính mà ông
Này anh long còn k đc tham dự wc nữa kìa
Nếu ông nói thế kou phải thắng chủ nghĩa cơ hội mới đúng
Xem thêm
Uay ngau vai ca lon a oi
Quá cháy 🔥🔥🔥🗣️🔥🗣️🗣️🗣️🔥🔥🗣️🗣️
Xem thêm
Đỉnh quá đại ca
Xem thêm
Chuẩn quá
Xem thêm
Trong LN, có "Illustration" Kotaro mặc áo đen nhìn Ryuzaki mặc áo trắng. "Illustration" đó đã xuất hiện trong WN chap 53. Nhưng trong LN, thì ảnh đó đc dùng cho giai đoạn này.
Xem thêm
Kiq
Đại ca ngầu quá
Xem thêm
Thì ra đây là sức mạnh tối thượng, thiên thời-địa lợi-nhân hòa, tất cả hội tụ đã kiến tạo nên màn counter tối thượng này :))
Xem thêm
NHC
King 🛐
Xem thêm
Đại ca ngầu quá, em muốn theo anh 😓
Xem thêm