Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 19: Do đó, hãy quyết định nào

18 Bình luận - Độ dài: 2,557 từ - Cập nhật:

Tôi không thể lý giải được đó là công kích gì. Những đòn tấn công của gã đàn ông tự xưng là Arkryal không phải chiêu thức, mà nó chỉ giống như hắn đang tuỳ tiện vung kiếm. Song, toàn bộ công kích ấy đều dễ dàng cắt xé cơ thể của tôi, có thể gạt bỏ đi mọi đòn mà tôi tung ra.

Nếu để gã chiến đấu với kẻ khác thì sẽ vô cùng tệ. Tôi nghĩ như vậy và ngăn chặn, liên tục đón đỡ đường kiếm của hắn trong khả năng có thể.

   

(Liệu phía bên này đang tồn tại người có thể địch lại kiếm kỹ của gã đàn ông đó không? Cho dù là Illias hay Ulffe cũng…)

   

Gã hộ vệ tồn tại sau lưng Marito chợt lướt qua đầu tôi. Dù nghĩ rằng kẻ đó có khả năng, nhưng vị thế của hắn lại đang nằm ngoài tầm với. Trừ phi Marito bị Arkryal tấn công, bằng không thì việc xác thực khả năng ấy là điều vô cùng khó.

   

“A, ý thức anh ta đã trở lại rồi.”

“… Ngươi là…”

   

Tôi phản ứng với giọng nói và mở mắt thì nhìn thấy bóng dáng của Nodeliktranlis, đứa trẻ đang tiến hành nghiên cứu ma pháp cùng chủ nhân tại Turize. Ở phía sau là___

   

“Ngươi có vẻ bị hại thảm nhỉ?”

“Chủ nhân…”

   

Chỉ cần nhìn thì tôi cũng biết hai người họ đang làm gì. Hẳn là cả hai đang bổ sung ma lực và trị liệu cơ thể bị thương tổn của tôi.

   

“Ta đã nghe chuyện ngươi bị thương rất nặng? Nên ta nghĩ là thay vì một mình thì nhờ cô bé thông thạo cách điều khiển ma lực giúp đỡ sẽ tốt hơn? Và cô bé này đã đáp ứng ngay lập tức luôn đấy?”

“… Xin cảm tạ, Nodeliktranlis.”

“Nora là đủ rồi. Đây cũng là cơ hội tốt để chữa trị cơ thể Ác ma nữa.”

“Vậy sao… Nếu có thể giúp ích được thì tốt.”

   

Cách xử lý của của Nora vô cùng chuyên nghiệp. Cô bé đang vừa điều chỉnh ma lực của mình vừa chữa trị cơ thể tôi để không khiến chúng xung đột với ma lực của chủ nhân.

   

“Có vẻ ngươi đã chiến đấu với gã đàn ông đồng cấp bậc với Yugura nhỉ?”

“Nói rằng chiến đấu cũng không thực sự chính xác. Thuộc hạ chỉ liên tục chịu công kích một chiều từ đối phương và hoàn toàn không thể nhìn ra cơ hội thắng nào… Thuộc hạ thật lòng xin lỗi.”

“Ngươi có cần xin lỗi đâu? Nhờ phán đoán của ngươi nên mục đích của anh ấy mới gần như được hoàn thành. Bên chúng ta không có ai hy sinh, thế thì đó chính là thành quả rất tốt rồi? Hay là ngươi muốn thách thức đối thủ mình không thể đánh bại rồi tan tác một cách thảm hại à?”

“… Thưa không.”

“Duvleori đã hoàn thành đúng trách nhiệm của mình rồi. Đối với tuỳ tùng bảo vệ chị Tử thì sống sót chính là chiến công số một đó!”

“Ara, cô bé này còn hiểu rõ hơn này? Nếu mất đi ngươi thì chuyện ta có thể làm sẽ rất giới hạn. Thế thì nó sẽ tương đương với chuyện ta không thể giúp ích được anh ấy nữa đó.”

   

Đúng rồi, điều quan trọng nhất với tôi chính là bảo hộ lập trường của chủ nhân. Đã vậy thì phán đoán của tôi không hề sai lầm. Những vết thương này không phải là dấu ấn thất bại, mà nó là minh chứng cho thắng lợi.

   

“Thật ghen tị với chị Tử quá đi. Tuỳ tùng tận tuỵ với bản thân đến mức này cũng không có mấy người đâu. Nora cũng muốn có nữa.”

“Đúng vậy nhỉ? Nhưng chị không tặng cho em đâu?”

“Nora cũng không ghét tranh đoạt tình cảm, nhưng đối tượng lần này lại không tốt chút nào.”

“Ara, bên chị thì không bao gồm cả tình yêu nên em cứ cố gắng cũng được đấy?”

   

Tuy tôi không hiểu rõ nội dung họ nói chuyện lắm, nhưng quan hệ giữa chủ nhân và Nora có vẻ rất tốt. Đây là điều rất đáng mừng.

   

“… Nora, dù đau đớn bao nhiêu cũng được, ta muốn sớm có thể hành động trở lại. Nhờ cả vào ngươi.”

“Cứ giao cho Nora. Nhưng cơ thể của Ác ma có kết cấu phức tạp nên khó làm giống như con người lắm.”

“Chắc là do ta đang lấy hình dạng con người. Quay trở lại cơ thể Ác ma hẳn sẽ dễ dàng nắm giữ kết cấu hơn.”

   

Vì biến đổi cơ thể Ác ma thành hình người nên kết cấu của tôi đang trở nên rất phức tạp. Nếu muốn cho Nora chữa trị một cách hiệu quả thì tôi cần phải quay lại bộ dạng Đại Ác Ma trước kia. Tôi sử dụng một chút ma lực vừa mới hồi lại và giải trừ dạng người.

   

“…..”

“Đáng sợ lắm ư?”

“Không hề. Nora lại thích thế này hơn.”

“Ngươi quái lạ thật đấy.”

   

Chủ nhân mong muốn sự sạch sẽ của tuỳ tùng, vậy nên Đại Ác Ma bọn tôi đã biến đổi sang hình người chỉn chu. Lúc chiến đấu thì cũng có kẻ quay về bộ dạng vốn có, nhưng nếu đã chiến đấu trong thân phận tuỳ tùng của chủ nhân thì tôi không có ý định bỏ qua hình người này. Bản thân đã luôn nghĩ hình dạng của Ác ma chính là tượng trưng cho ác cảm và sợ hãi đối với cảm quan của loài người.

   

“Nora có thể chạm vào một chút không?”

“Được, ngươi thích làm gì thì làm.”

   

Nora rụt rè chạm vào cơ thể tôi. Đó không phải là do ác cảm hay sợ hãi, mà giống như cô nhóc đang có một cảm xúc nào đó khác. Tôi không thể hiểu đó là cảm xúc gì, thế nhưng tôi lại cảm thấy nó có chút giống với bộ dạng khi chủ nhân chạm vào gã đàn ông ấy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Được rồi, giờ thì tới Yastet. Mix chắc sẽ đùa nghịch gì đấy với Moraly nên [tôi] dẫn theo Illias và Ulffe, hai người trông có vẻ rảnh rỗi. Thật ra thì làm một mình cũng được, nhưng đối phương vẫn là người có thể giết chết bản thân chỉ bằng việc cử động đầu. Sau khi tiến đến nhà giam ở hành lang khác thì Yastet cũng đang bị trói giống như Moraly. Dường như do tham khảo chiến lực của đương sự nên độ ràng buộc còn chặt chẽ hơn cả bên kia.

   

“Anh là Yastet nhỉ, đã được anh quan tâm vào lần trước rồi.”

“…..”

   

Yastet không lườm mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm phía bên này. Có vẻ như người này đang muốn triệt để tuân thủ lời cảnh báo từ Larheit. Cảm ơn vì đã đánh giá cao [tôi] nhé.

   

“Có vẻ anh không muốn nói gì nhỉ. Thật ra [tôi] cũng không ngại đâu, [tôi] sẽ tự nói chuyện, khi nào anh muốn thì cứ xen vào nhé.”

“…..”

“Tài năng trong thân phận con rơi của anh chắc là sức tập trung phải không? Moraly thì là dạng nắm giữ không gian, trông có vẻ các anh còn nhiều kẻ nguy hiểm lắm.”

   

Với cá nhân [tôi] thì thứ nguy hiểm nhất chính là năng lực quan sát của Lytial. Khả năng nhìn thấu trình độ đối phương sẽ trở thành vũ khí rất mạnh nếu tìm đúng sách lược. Nó khá là giống với lý giải của [tôi]. Ông ta là một mạo hiểm giả nổi tiếng, hơn nữa còn có kinh nghiệm trong thân phận Bang Hội Trưởng thì thực lực sẽ không hề kém. Thú thật thì chuyện gặp mặt trực tiếp chính là thất bại không nhỏ của [tôi].

   

“Với việc có thể nhận định đối phương có phải là con rơi hay không thì chắc người có nhiều thành tích nhất là Lytial rồi. Larheit thì… chắc là phù hợp với vị trí trung gian hơn. Tiện thể thì… anh có biết Ma Tộc tên Nekthaal không?”

“…..”

   

Tuy không trả lời, nhưng [tôi] có thể hiểu đại khái từ phản ứng của anh ta. Phản ứng giữa chuyện giả vờ không nhận ra người mình biết khác hẳn với phản ứng khi nghe tên của người dưng. Đào sâu thêm như lần với Larheit hồi trước cũng được, nhưng điều cần làm hiện tại chính là lý giải Yastet. Muốn dùng thủ thuật thì phải để sau đã.

   

“Không chịu phản ứng luôn ư. Vậy thì mấy câu hỏi nhạt nhẽo khác thì sao nhỉ? Người tấn công [tôi] lần đó là Moraly phải không?”

“… Là Larheit.”

   

Ái chà, lần đầu mở miệng kìa. Hoá ra là vậy. Quả nhiên anh chính là loại người đó nhỉ, đánh giá từ tôi không hề sai lầm.

   

“Ra là thế. Lần tới gặp mặt thì phải cảm ơn hắn mới được. Mà nói vậy chứ hình như bọn [tôi] mới là bên ra tay trước thì phải… Nói chung cũng chỉ là kiểu trứng có trước hay gà có trước thôi.”

“…..”

“Đúng rồi, [tôi] cũng có nói chuyện này với Moraly, anh có kén ăn gì không? Nếu không có thì thực đơn sẽ là canh rau, hay là anh muốn bỏ thịt nhiều như Moraly?”

“… Ngươi muốn làm gì thì làm.”

   

Yastet không hề đưa ra nguyện vọng nào và chỉ trả lời đúng một câu hỏi. [Tôi] cũng tiếp tục nói chuyện lảm nhảm nhưng đối phương vẫn không phản ứng. Sau khi ra khỏi nhà giam thì [tôi] vươn vai.

   

“Mà ngày đầu thì nhiêu đây thôi vậy.”

“Shishou, nói chuyện như vậy thì hiểu được gì ạ?”

“Để xem, Moraly và Yastet đang thề trung thành với cá nhân Lytial. Moraly thì chỉ một lòng với Lytial, nhưng Yastet còn để ý Moraly nữa. Và trông có vẻ đó là ý thức đồng đội hơn là tình yêu.”

“Ồ~!”

“Anh hiểu được ư…”

“Khi hỏi Moraly ai đã tấn công [tôi], cô ta đã trả lời là Yastet. Chuyện đó thì chắc đúng rồi, nhưng Yastet thì lại đáp rằng Larheit. Đây là phát ngôn vừa nói dối rằng không phải mình, vừa quan tâm không để mũi dùi chĩa về phía Moraly. Ngoài ra thì anh ta đáp rằng ‘ngươi muốn làm gì thì làm’ sau khi nghe chuyện Moraly muốn ăn thịt. Hẳn là khi biết rằng Moraly đã nói chuyện thì cảm xúc của anh ta có chút dao động. Còn lại thì dường như Yastet không thích ăn thịt cho lắm.”

“Tôi lại có cảm giác anh đang viện cớ hơn đấy…”

“Thứ cần quan sát không chỉ là giọng nói đâu. Bí quyết chính là phải tìm ra những bộ phận tạo ra biến hoá nhỏ nhặt như đối phương phản ứng như thế nào với từ ngữ mà bên này nói ra.”

   

Yastet đã nỗ lực không phản ứng, nhưng tai anh ta lại có thể nghe thấy. Nếu não lý giải được ý nghĩa trong lời nói thì cơ thể sẽ tự nhiên phản ứng. Sau khi nói ra tên Moraly, Yastet lại càng hướng ý thức về phía này để không bỏ sót bất cứ lời nào. Kế tiếp thì chỉ cần làm công đoạn cần thiết để lý giải là được.

   

“Với Ulffe thì nhìn không khác gì hết!”

“Vậy sao. Thế thì vào lần tới, khi tra hỏi Yastet thì em hãy để ý khoảng nghỉ giữa hai lần hô hấp, lúc ở với Moraly thì để ý thời gian giữa hai cái chớp mắt. Lúc phản ứng thì chúng sẽ lệch đi đôi chút đó.”

“… Anh nhìn cả những điểm ấy ư?”

“Tại vì không ai có thể ngừng hô hấp hay chớp mắt cả. Khi cơ thể cố ý thức để không phản ứng thì lúc tiếp nhận phản chấn sẽ xuất hiện các hiện tượng sinh lý như vậy. Nếu được thì [tôi] còn muốn kiểm tra cả số nhịp tim___ khoảng cách giữa hai lần tim đập cơ. Chắc lần tới thì dẫn theo cả Ekdoic vậy.”

   

Ekdoic chắc có thể đo mạch đập của đối phương thông qua sợi xích nhỉ. Mà có lẽ lần này cũng không cần tới vậy đâu.

   

“Shishou lần này ôn hoà hơn mọi khi nhỉ?”

“Hửm? Mà cũng đúng. Tuy bị Larheit nhắm đến tính mạng, nhưng hai người này chỉ giống như chân chạy vặt thôi. [Anh] vẫn định đối xử với họ lịch sự một chút.”

“Shishou không trở thành Shishou lúc lạnh lùng ạ?”

   

Lạnh lùng… Bản thân lại nghĩ tôi vẫn có tính người cơ, thế mà tôi trong mắt người thứ ba lại có cảm giác như vậy à. Nhưng quả nhiên là Ulffe, em ấy vẫn có thể nhận ra chuyện ấy. Đúng là vào mấy lúc thế này thì phải do tôi ra mặt mới đúng.

   

“Trạng thái bên đó đã thấm mệt vì mấy chuyện của Phi Ma Vương các thứ rồi. Khi nào thật sự cần thì [anh] sẽ chuyển thôi.”

“Ulffe đều thích cả hai Shishou!”

“Thế thì tốt quá. Tạm thời thì [anh] sẽ hành động như thế này. Kiểu này vẫn còn dễ bắt chước nên em hãy quan sát cho kỹ nhé.”

“Vâng! Mặc dù chắc Ulffe không làm được đâu!”

“Tôi thì không muốn Ulffe bắt chước anh gì cả…”

“Cả hai đều rất thành thật đó.”

   

Kế tiếp, chúng [tôi] gặp lại Ekdoic và Tử rồi nghe báo cáo sau khi nhờ họ kiểm tra tình huống xung quanh thành đô. Tạm thời thì có vẻ bọn Larheit không có động thái cướp về hai người Moraly. Yastet chuyên về chiến đấu thì không phải nói, nhưng hẳn chúng sẽ muốn cướp lại người có thể sử dụng ma pháp Dịch Chuyển như Moraly. Tuy vậy, khi nhân vật trọng điểm như Moraly đang bị bên này nắm trong tay thì chúng có lẽ cũng khó mà che giấu.

   

“Chuyện tra khảo hai người con rơi như thế nào rồi?”

“Việc tiếp xúc để lý giải thì đã đủ rồi, còn lại là ép tới thôi. Duvleori ra sao rồi?”

“Hắn đã được bổ sung đầy đủ ma lực của tôi rồi? Còn lại thì chỉ cần ma lực và vết thương hồi phục là hắn sẽ có thể lập tức chiến đấu đấy?”

“Cũng không cần chiến đấu đâu. Vậy là phải chờ Nora trị liệu nhỉ.”

“Với tư cách cùng là thiếu nữ tương tư, tôi muốn cho bọn họ có thêm một chút thời gian đó?”

“À… mà cũng không cần gấp. Đối với Nora thì việc trị liệu Đại Ác Ma cũng là một trải nghiệm tốt nữa.”

“Theo nhiều nghĩa nhỉ?”

   

Đã vậy thì cho tới lúc đó, [tôi] sẽ cố gắng lý giải bọn Yastet vậy. Vì độc đoán làm bậy nên mọi người xung quanh đã vô cùng lo lắng. Muốn tiêu trừ mấy chuyện này thì phải quyết định một cách thông minh mới được.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Ây da
Mới ba lớn mà đã đồi hoa sim rồi Nora ơi <(")
Xem thêm
Nora gu mặn phết :D
Xem thêm
Dựa vào hoạt động sinh lý ko thể kiểm soát thì main khác j máy phát hiện nói dối đâu nhỉ
Xem thêm
Uffle có tố chất làm yan phết :D
Xem thêm
Thanks trans, bác làm năng xuất thật, làm 2 bộ nhưng ngày nào cũng có chương mới :∆
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉ là cố gắng trong lúc rảnh rỗi ấy mà, sắp sửa tiếp tục bận nên chắc chỉ có thể duy trì một bộ đúng lịch thôi.
Xem thêm
Thanks trans 🥰🥰🥰
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm