Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 22: Do đó, buôn bán

26 Bình luận - Độ dài: 4,231 từ - Cập nhật:

Trine, Đại Quốc nằm ở vị trí tận cùng phía Bắc của đại lục này. Nhưng khác với Nhật Bản, nhiệt độ nơi này lại không giảm đi cho dù đã tiến lên phía Bắc. Ngược lại, khí hậu ấm áp thường xuyên tràn đến còn khiến nơi này trở nên nóng hơn. Hơn nữa, đây là một Đại Quốc giáp với biển nên có thể xem đặc trưng của quốc gia này là ngư nghiệp. Song, đặc trưng càng nổi bật hơn chính là tỉ lệ Á nhân trong dân chúng khác xa so với những quốc gia trước đây.

Tại lãnh thổ của con người, diện mạo của những người được gọi là Á nhân rất phong phú, nhưng họ có thể chia làm hai nhóm lớn. Đó là Á nhân hệ thú và phi hệ thú.

Phi hệ thú là những nhân vật thường xuyên có thể nhìn thấy trong thế giới kỳ ảo như Elf hay Dwarf. Hầu như toàn bộ bọn họ đều tập trung ở Serend.

Hệ thú là những người sở hữu tai hoặc mắt có cấu tạo gần giống như loài thú nào đó. Ngày xưa, bởi vì họ xây dựng những ngôi làng theo chủng tộc nên còn có thể gọi chung là tộc gì đó, nhưng do dòng chảy thời đại nên việc giao phối giữa các chủng tộc khác nhau cũng được thúc đẩy nhiều hơn. Vì vậy, ngoại hình của họ trở nên khó có thể phân biệt và những Á nhân hệ thú đã không còn tự xưng tên của chủng tộc nữa. Ờ thì cũng không phải không có những kẻ trân trọng dòng máu của mình như các quý tộc.

Được rồi, việc sắp xếp thông tin đại khái về Trine cũng có lý do của nó. Chúng [tôi] sẽ tiêu diệt căn cứ không phải hạch tâm của phe Larheit nhằm ngăn cản đường lui của chúng, chỉ là đại đa số nhân khẩu của Trine đều là Á nhân. Mặc dù vẫn có con người bình thường, nhưng đó cũng là những người từ quốc gia khác đến để kiếm tiền như thương nhân hay mạo hiểm giả. Nếu hỏi rằng [tôi] đang muốn nói gì thì hãy cứ tưởng tượng phản ứng của mọi người khi nhìn thấy người nước ngoài tại vùng quê Nhật Bản xem. Chỉ cần là con người đã vô cùng nổi bật rồi.

   

“Vì thế, đối sách sẽ là mọc đuôi cùng tai bằng ma pháp do Nora sáng tạo và cải trang thành Á nhân, chỉ là…”

   

Kiểu như là… đám người dị giới đã có cảm giác như dân cosplay rồi, giờ lại còn trang bị cả tai và đuôi thú thì [tôi] có cảm giác họ mang quá nhiều thuộc tính. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do bản thân từng được dẫn đến cửa tiệm kiểu này, nhưng [tôi] không thể nào đi giải thích với họ được.

Người dễ nhận ra nhất chỉ bằng một cái liếc nhìn chính là Mix vì đôi tai cùng chiếc đuôi kiểu báo. Lacra thì giống như mèo ba tư, Ekdoic là chó săn Labrador, Harkdoc là chó phốc sóc, Kayl thì chắc là Chihuahua nhỉ. Nora bảo rằng diện mạo được biểu hiện dựa trên tính cách của từng người, nhưng tỉ lệ chó không phải hơi nhiều quá à?

Với người vốn là Á nhân như Thương thì gần như không thay đổi gì. “Gần như” là do cô ấy đang dùng ma pháp xoá đi chiếc sừng nổi bật như lúc bước đi trong đường phố Turize. Tức là cô ấy chỉ đang mang tai cùng đuôi ngựa mà thôi.

   

“Anh cũng hợp lắm đó, người bằng hữu.”

“Cảm ơn nhé, chỉ là trông có vẻ hơi bị nổi bật đấy.”

   

Và không hiểu sao mà [tôi] lại mang tai cùng đuôi giống như tộc Hắc Lang, chủng tộc của Ulffe. Màu tai cùng đuôi vốn gần với màu tóc ban đầu, thế nên màu đen này hơi bị nổi bật quá đi.

[Tôi] cũng đã thảo luận với Nora xem có thể cải thiện để đồng thời dùng ma pháp thay đổi màu tóc hay không, nhưng em ấy bảo rằng ma pháp này rất tỉ mỉ nên khá khó để làm vậy. Thực tế thì nó là ma pháp rất tuyệt, nếu không sử dụng ma pháp Truy Tìm cỡ Harkdoc thì không ai có thể nhận ra sự dị thường bằng ma pháp. Thậm chí cả mùi cũng không bị lộ luôn.

   

“Mà chắc người bằng hữu sẽ phải hạn chế ra ngoài, hoặc là đội cái gì đó lên đầu nhỉ?”

“Còn đuôi thì sao hả?”

   

Đuôi thì cũng có thể tự do cử động một chút, nhưng cái này lại khá là dài. Nếu vận đồ che  cả nó thì sẽ rất nổi bật, hơn nữa sẽ nóng vô cùng. Tuy Mix có vẻ không hề để ý, nhưng sức nóng này còn khiến Lacra đang nằm dài trên sofa uể oải hơn cả bình thường.

   

“Ưm… hay là cắt đi?”

“[Tôi] không muốn cắt đi bộ phận có dây thần kinh đi qua đâu. Bản thân sẽ cật lực cố gắng hành động vào ban đêm vậy.”

   

Tiện thể thì ma pháp được duy trì bởi sức mạnh của Kutou nên nếu [tôi] buông nó ra thì thứ này sẽ bị giải trừ. Không những thế, việc tái phát động cần phải có Nora, người đang lưu lại Turize, nên [tôi] càng không thể buông nó ra. Kể cả khi đi ngủ, tắm rửa hay đi vệ sinh, xúc tu nối dài từ Kutou sẽ luôn quấn lấy một phần cơ thể [tôi]. Tuy cũng muốn dẫn Nora theo, nhưng vì Tử bảo cần em ấy nên đành chịu vậy.

Trong lúc đang vừa suy nghĩ vừa sờ đuôi thì Ekdoic và Thương ló mặt ra sau khi điều tra xem ngôi nhà có gì bất ổn không.

   

“Huynh đệ, ngôi nhà đã được điều tra xong. Sau khi đến Trine thì chúng ta phải làm gì từ bây giờ đây?”

“Trước tiên thì hãy bàn bạc phương châm sau này với Odysse, nhân vật đã cung cấp ngôi nhà này đã.”

   

Muốn hoạt động tại Trine thì không thể thiếu liên kết với người bản địa. Vì vậy, chúng [tôi] đã liên lạc với tướng quân Odysse, người có thể đặt niềm tin hơn những người khác. Sau khi nói ra sự tình, Odysse đã sảng khoái cung cấp ngôi nhà trống này. Có vẻ ông ấy cũng không cảm thấy thoải mái trước chuyện nước mình tồn tại nhân vật nguy hiểm như Larheit nên đã hợp tác vô cùng tích cực.

   

“Ekdoic-nii-san~, anh có thể dùng ma pháp hạ nhiệt độ giúp em không~?”

“Ừm, được thôi.”

“Cô tự làm đi chứ, Lacra…”

“Nóng quá hông chịu nổi…”

   

Đó là tại cô vẫn mặc trang phục giám mục dù đang ở khu vực nóng như thế này. Hơn nữa, vì có thêm chiếc đuôi nên bên trong lại càng ngột ngạt hơn. Cơ mà thần kinh của cái người quấn xích toàn thân mà chẳng bị nóng như Ekdoic thật sự vô cùng dị thường.

Khi Ekdoic hạ nhiệt độ trong phòng xuống bằng ma pháp thì biểu cảm của Lacra dần trở nên thoải mái hơn, mặc dù cô ta vẫn uể oải như vậy.

   

“Phew~, cảm ơn anh nhé~”

“Dường như Methys bị Ma Giới xâm thực nên nhiệt độ khá là thấp. Người xuất thân từ Methys sẽ khó mà chịu được sức nóng của Trine.”

“Anh cũng xuất thân từ Methys mà, hơn nữa còn có cùng huyết thống với cái con đang nằm nhũn đằng kia.”

“Đó là vì tôi đã giảm nhiệt độ của xích xuống và quấn toàn thân nên không vấn đề.”

“Hèn gì ở gần Ekdoic lại có cảm giác mát như vậy…”

   

Ra là thế, anh ta vẫn có đối sách đàng hoàng. Rất thông minh. Tuy định bảo Lacra hãy học hỏi người ta, nhưng cô ấy không thể dùng nhiều ma pháp cùng một lúc. Nếu muốn giữ nhiệt độ trong phòng cho thoải mái thì Lacra sẽ chẳng thể làm được gì khác.

   

“Huynh đệ có sao không?”

“Sức nóng cỡ này thì [tôi] vẫn thường trải nghiệm tại quê hương. Nói vậy chứ [tôi] cũng không thoải mái đến mức có thể lao động nặng nhọc bên ngoài đâu.”

   

Có lẽ nơi này chỉ đỡ hơn mấy ngày nắng nóng giữa hè, quả nhiên là [tôi] cũng không thể chạy vòng quanh với khí trời như vậy. Cơ mà Ekdoic đến Trine mà trông có vẻ hoạt bát hơn hẳn. Nói sao nhỉ, cái thái độ quan tâm với người khác khá là nổi bật. Nguyên nhân có lẽ đến từ cô ấy rồi.

   

“Người anh em, tôi đã mua đồ về rồi nè!”

“Chờ đã Harkdoc, đừng có dừng tại lối vào chứ.”

“Ồ, mọi người đã về rồi nhỉ.”

   

Nhóm mua sắm vừa quay lại. Harkdoc, Kayl, cùng với đó là hai người mới thuộc Methys là Macetta-san cùng Melia.

Về Macetta-san, cô ấy là giám mục giống như Lacra và khá nổi tiếng trong thân phận mạo hiểm giả Morgana. Ngoài ra, cô ấy cũng nhận đánh giá cao trong thân phận giáo sĩ Yugura giáo, hơn nữa còn được thừa nhận chiến công dồn ép Ceraes cùng Harkdoc.

Melia thì lại là tân binh thánh hiệp sĩ. Về lập trường thì cô ấy giống với Kayl, và dường như do không mang suy nghĩ phiến diện với chuyện bên này hợp tác với Ma Vương nên cô ấy đã được Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ Yokus chỉ đích danh. Cơ mà cái chuyện người quen của Ekdoic được tuyển chọn làm [tôi] cứ có cảm giác thế giới thật tròn, dù sao thì bản thân cũng biết ơn vì thế này sẽ dễ xử lý hơn. Tiện thể thì Macetta-san là giống mèo Maine Coon, Melia giống như chó Chow Chow. Kiểu chó hơi bị nhiều nha? Toàn bộ đều mặc trang phục cá nhân bình thường của quốc gia này. So với các quốc gia khác thì trang phục của Trine ít vải hơn một chút. Cơ mà vẫn còn nằm trong phạm vi an toàn nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.

   

“Ekdoic-san, anh hãy xác nhận đồ đã mua nhé.”

“Ừ, bên ngoài có nóng lắm không?”

“Không sao đâu, tôi lúc nào cũng mặc giáp nên không có gì khác biệt lắm. A, xin mời anh huynh đệ uống nước.”

“Cảm ơn nhé.”

“…..”

   

[Tôi] có cảm giác Melia đang khá là bám dính Ekdoic. Anh ta cũng ôn hoà không ít khi tiếp xúc với Melia. Cả cách cô ấy gọi [tôi] cũng giống với Ekdoic. Có vẻ như đã xảy ra nhiều chuyện trong lúc “tên nào đấy” vắng mặt, nhưng có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhau thì tốt rồi. Ờ thì [tôi] vẫn có chút tò mò ánh mắt đang nhìn họ của Thương, người phải nấp bên trong để Harkdoc không bị ngất. Về khoản này thì cứ từ từ xem xét vậy.

   

“A… a ưm, thưa thầy. Đây là những món đồ thầy nhờ mua…”

“Cảm ơn nhé Kayl. Cậu hãy để qua kia giúp [tôi].”

   

Kayl thì đang gọi [tôi] là thầy. Vì không xưng tên nên [tôi] có hơi tò mò cậu ta sẽ gọi như thế nào, và có vẻ cậu ấy đã được đoàn trưởng của mình, Sir Leanor dặn dò “hãy học hỏi nhiều thứ từ cậu ấy” nên thành ra thế này. Căn bản thì Kayl là người rất nghiêm túc, có lẽ [tôi] cần phải chú ý để cậu ta không tiếp thu mấy điểm xấu mới được. Nhân tiện thì về cách gọi của Macetta-san___

   

“Đ… Đại Biểu-san! Tôi đã chuẩn bị danh sách tóm tắt sơ lược cửa hàng tại Trine như anh đã bảo. Xin… xin mời.”

   

Là vậy đấy. [Tôi] đúng là đại biểu của thế lực thứ ba, nhưng người đang làm gương mặt đại diện là Jestaff cơ. Nhưng cũng do [tôi] không nói tên cho cô ấy nên không cần phải để ý làm gì.

Tuy vậy, có vẻ như Macetta-san không thể che giấu sự khẩn trương đối với đằng này. Không hẳn là sợ hãi, mà cô ấy đang cảm thấy e ngại khi tiếp xúc thì đúng hơn. Dù muốn bảo Macetta hãy thoải mái, nhưng trong ấn tượng của cô ấy thì [tôi] có quan hệ ngang hàng Giáo Hoàng Eupalo. Với một người bình thường như Macetta-san thì đòi hỏi thế cũng hơi khó.

   

“Ừm… Trine có nhiều cửa hàng cùng loại nhỉ. Có lẽ nên xem rằng cạnh tranh cá nhân ở đây nhiều hơn hẳn so với Turize.”

“Khác với Turize, tại Trine có rất nhiều ngôi làng quy mô trung bình. Những thương nhân từ thành phố khác cũng thường xuyên lộ diện đó.”

“Về khoản này cũng giống như Quama, hay nói đúng hơn thì Turize và Garne mới là dạng hiếm.”

   

Ở Turize, lãnh chúa sẽ quản lý địa phương, còn quý tộc thì tập trung tại thành đô mà sinh hoạt. Vì vậy nên các ngôi làng quy mô trung bình rất khó sinh ra. Đây là dạng tập trung sức phát triển vào thành đô. Garne thì lại càng khiến chuyện đó nổi bật hơn, thậm chí họ còn thu gom các ngôi làng bên ngoài nữa.

   

“Kẻ mang dã tâm rất nhiều. Đúng là sẽ rất dễ trở nên giàu sang, nhưng về mặt trị an lại không quá tốt.”

“Bình thường thì thế này mới là tự nhiên đó, bằng không thì đất nước sẽ không thể phồn vinh nổi. Lý do Turize hay Garne không suy thoái cũng có công lớn đến từ tay nghề của Quốc Vương nữa.”

   

Đối tượng cạnh tranh càng nhiều thì các cửa hàng muốn sống sót sẽ phải càng nỗ lực trở nên độc đáo hơn. Về chuyện giảm giá để cạnh tranh thì chỉ có những nơi sở hữu quy mô lớn là được lợi. Do đó, điều được chú trọng nhất sẽ là chất lượng sản phẩm, độ quý hiếm, cùng với đó là nội dung dịch vụ, v..v..

   

“Nếu có nhiều cửa hàng như thế này thì có lẽ chúng ta hoạt động cũng sẽ không bị nổi bật.”

“Cũng phải. Ồ, ngoài cửa hình như có ai đó. Tôi sẽ ra xem một chút.”

   

Harkdoc rời khỏi phòng rồi lập tức quay lại. Bên cạnh anh ta là Odysse trong trang phục thường nhật.

   

“Chào mừng các vị đến với Trine.”

“Tướng quân Odysse, cảm tạ ông vì đã hợp tác trong vụ việc lần này.”

“Không cần phải để ý. Với lại tôi đang không ở trong ca làm. Cậu cứ gọi tôi là Odysse cũng được. Giờ thì tôi xin được phép nhanh chóng đi vào vấn đề chính.”

   

Bởi vì e ngại chuyện bị xem trộm nghe lén nếu dùng thư hay quả cầu truyền tin, chúng [tôi] chỉ liên lạc đơn giản với Trine rằng “Chúng tôi đã nắm được thông tin về nơi ẩn náu mới, mong các vị hợp tác để điều tra chuyện ấy.”

[Tôi] kể sơ lược quá trình từ trước đến nay và giải thích chuyện triệt phá căn cứ của phe Larheit tại Trine.

   

“Hừm… Và nơi đó chính là trụ sở thương hội Holsteal ư?”

“Có lẽ ông muốn lập tức đi xử lý bọn chúng, nhưng xin hãy chịu đựng. Nếu để chúng chạy trốn thì độ khó khi triệt phá bên Serend sẽ lại tăng lên. Trước tiên thì chúng ta phải nắm giữ và điều tra thông tin về thành viên và con rơi tại đó.”

   

Thương hội Holsteal, đó là thương hội được điều hành bởi Randosle Holsteal, một trong những thương nhân nổi bật nhất ở Trine. Ở Quama là cố vấn bang hội mạo hiểm giả, ở bên này thì lại là người đứng đầu thương hội, [tôi] thật sự phải khen ngợi Lytial khi có thể bén rễ ở phạm vi rộng như vậy.

   

“Ừm, tôi biết rõ mình cần phải cẩn trọng. Cả bệ hạ cũng đã giao cho tôi toàn quyền điều tra chuyện này. Về phương châm cụ thể thì cậu cứ việc quyết định.”

“Vua Trine có vẻ khoan dung thật nhỉ.”

“Cũng không hẳn như vậy. Tuy nhiên, cậu chính là vị anh hùng đã tiêu diệt Phi Ma Vương. Vua Trine đánh giá cậu rất cao về điều đó.”

“Bị gọi là anh hùng nghe có hơi ngứa ngáy quá.”

“Đừng khiêm tốn như vậy. Hơn nữa, nhờ cậu mà đất nước chúng tôi không phải chịu ánh nhìn chỉ trích từ các quốc gia khác vì không thể tham chiến. Nếu phải nói thì đây mới là công ơn lớn hơn hết thảy.”

   

Vốn dĩ chuyện ghẻ lạnh quốc gia khước từ hợp tác là điều phù hợp lý lẽ, nhưng với quân đội sở hữu nhiều Á nhân như Trine thì họ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng vô cùng xấu trước năng lực Đấu Tranh của Phi Ma Vương. Nhờ Marito, Giáo Hoàng Eupalo và vua Zenotta nhận thức đúng đắn sự thật ấy nên họ mới không thay đổi thái độ đối với hai nước Trine cùng Serend.

   

“Chuyện đó chỉ là do đại biểu các nước biết thấu tình đạt lý mà thôi.”

“Dù vậy, điều đó vẫn đến từ việc cậu đã nói chuyện với bọn họ. Chúng tôi cũng muốn cảm tạ vì cậu đã tin tưởng chuyện không vô lý này.”

“Vậy sao. Thế thì [tôi] xin phép thành thật nhận lễ vậy.”

   

Odysse đã xuất hiện tại cuộc họp trong thân phận đại biểu Trine. Đứng trên lập trường cự tuyệt hợp tác trong khi các nước bắt tay với nhau, hẳn ông ta cũng đã cho rằng nước mình không thể tránh việc gây ấn tượng xấu với các quốc gia khác.

   

“Vậy cụ thể thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây?”

“Trước tiên thì hãy bắt đầu từ việc kinh doanh quy mô nhỏ. Sau đó, chúng [tôi] sẽ cố gắng lấy lòng thương hội Holsteal và dự định thu thập thông tin từ đấy.”

“C… cách làm khá là vòng vo đấy… Tôi cứ tưởng cậu sẽ cho những người như ám bộ điều tra cơ…”

“Chuyện thu thập thông tin lần này có khả năng đã bại lộ với đối phương. Hẳn là chúng đang vô cùng cảnh giác. Chúng [tôi] muốn tránh những tiếp xúc ngoài ý muốn cho đến khi điều tra được ở đó có những con rơi như thế nào.”

   

Con rơi lý giải tài năng của mình sẽ phát huy không chút thừa thãi năng lực ấy. Nếu chỉ xét trong lĩnh vực của mình thì họ có thể đương đầu với cả anh hùng trong truyền thuyết. [Tôi] muốn tránh việc chiến đấu tại khu vực đắc ý của đối phương.

   

“Nhưng thế thì trông có vẻ lâu đấy… Vốn dĩ nếu buôn bán không thuận lợi thì không phải sẽ rất khó để lấy lòng thương hội Holsteal ư? Trong số các cậu có bao người từng có kinh nghiệm buôn bán vậy?”

“Tạm thời thì có [tôi], còn ai nữa không?”

   

Không ai đáp lại. Ở đây toàn là những gương mặt vẻ vang như mạo hiểm giả, giáo sĩ và hiệp sĩ.

   

“Kh… không sao chứ?”

“Chắc sẽ ổn thôi. Về phần Odysse, xin ông hãy thu thập thông tin mà không để xung quanh cảm thấy nghi hoặc. Cơ bản thì ông hãy làm những việc nằm trong phạm vi công việc của mình.”

“Chuyện đó thì không sao…”

   

Rốt cuộc, Odysse sẽ điều tra bản đồ và trình độ sản nghiệp của các vùng đất thuộc đất nước này. Tuy cái nào cũng là nội dung mà người ngoài có thể dành thời gian để điều tra, nhưng tướng quân Trine sẽ thu thập những thông tin ấy sớm hơn nhiều. Tình báo trong thương nghiệp chính là vũ khí, điều này ở đâu cũng không hề thay đổi.

Sau khi Odysse quay về, [tôi] nhìn ngắm danh sách Macetta-san đã thu thập và kiểm chứng xem nên buôn bán như thế nào.

   

“Quán ăn dùng muối đã làm ăn rất tốt tại Turize thì sao?”

“Chúng ta không đủ người để nấu ăn, với lại điều đó hơi khó để lấy lòng thương hội. Quả nhiên là buôn bán nhỏ với nhiều thương phẩm mới là cách tốt nhất rồi.”

   

Thực phẩm chế biến dùng muối cũng không tệ, nhưng Trine lại đang giáp biển. Làm thế sẽ chỉ khiến họ lập tức nhận thức được giá trị của muối và đối tượng bắt chước cũng sẽ xuất hiện. Bản thân cần một chút tính thời sự để lọt vào mắt thương hội Holsteal.

   

“Đặc sản của Turize, Garne hay Methys thì sao? Nếu là thương nhân có lộ tuyến lưu thông hàng hoá độc đáo thì có lẽ đối phương sẽ muốn thu nạp không chừng.”

“Nếu nhờ bọn Marito thì chúng ta có thể nhập hàng giá rẻ. Nhưng nếu con đường ấy lọt vào tai Lytial thì e rằng chúng ta sẽ bị đối phương liên tưởng đến.”

“Chỉ xét quan điểm buôn bán cũng không được sao…”

   

Đã là thương hội thì họ nhất định sẽ điều tra con đường lưu thông của đối phương. [Tôi] nên tránh một những diễn biến quá thiếu tự nhiên. Thế thì… mà chắc chừng này là vừa chuẩn rồi.

   

“Có vẻ như anh vừa nghĩ ra gì đó nhỉ?”

“Ừ, may mắn là bên này cũng đúng lúc có người thích hợp. Hãy dùng tốt ở khoản này nào.”

   

[Tôi] giải thích kế hoạch vừa nghĩ ra và lập phương án hành động. Vì cả bọn đều ồ lên một tiếng nên chuyện này rất đáng để kỳ vọng.

   

“Thượng Thư-sama lại có thể dễ dàng nghĩ ra mấy chuyện như vậy nhỉ.”

“Bình thường [tôi] vẫn luôn suy nghĩ phải làm gì cho tài chính sau này. Ở thế giới cũ thì tiền rất quý trọng nên [tôi] cũng quen thuộc tương đối với việc buôn bán. Đặc biệt là vào những lúc cần đồng tiền sạch.”

“Chỉ mỗi cụm từ tiền sạch cũng có thể hình dung ra ngày tháng bất ổn. Tôi có chút tò mò không biết Thượng Thư-sama ngày xưa từng là dạng người gì.”

“Cũng không khác mấy so với hiện tại đâu. A, nhưng mà từng có một thời kỳ [tôi] làm loạn kha khá.”

“Một… thời kỳ…?”

“Đừng có ra vẻ như [tôi] lúc này cũng đang như vậy đi. Ai cũng từng có thời kỳ đen tối hết.”

   

Ekdoic và Harkdoc gật gù. [Tôi] không nghĩ cuộc đời mình tệ như mấy anh đâu đấy? Nhân tiện thì tuy nói là làm loạn, nhưng nó cũng không phải theo nghĩa thiếu niên côn đồ gì cả. Vì bị phản bội nhiều nên thay vì đợi bị hao mòn, [tôi] từng nghĩ rằng cứ tận hưởng cho rồi và sở hữu cách hành xử khác cho lúc ấy.

   

“Ai cũng từng có thời kỳ không muốn kể cho người khác nhỉ. Nhân tiện thì người bằng hữu, đó là chuyện đã qua bao lâu rồi?”

“Cô nói chuyện trước sau không ăn nhập gì cả đấy. Ờ thì chắc là chuyện khoảng năm năm trước khi [tôi] đến thế giới này. Nói chung là kiểu tuổi trẻ bồng bột thôi.”

“Tuổi trẻ bồng bột… Đại Biểu bao nhiêu tuổi vậy?”

   

Khi bản thân nói ra tuổi thật thì đám người chưa biết liền há hốc miệng. Thương, tuổi của cô còn hơn xa đấy.

   

“Khoan đã, đừng làm như tôi lớn tuổi hơn anh nhiều vậy! Lúc trở thành Ma Vương thì tôi còn chưa tới 20 tuổi đó!?”

“Tức là cô định bảo rằng con tim mình vẫn ở tuổi đôi mươi ư?”

“Đ… đúng rồi đó! Nhiều lắm cũng chỉ khoảng hơn 20 thôi!”

“Đúng là từ khi Thương trở thành Ma Vương thì chưa từng trải qua nhân sinh tốt đẹp nào cả. Xét theo nghĩa đó thì tôi cũng không đúng với tuổi lắm…”

“Xét theo nghĩa khác thì hai người lại hợp nhau nhỉ.”

“Cũng phải. Đôi bên đều là những người còn non nớt, vì vậy mà tôi muốn hai bên sẽ có thể thuận lợi chèo chống lẫn nhau.”

“Tại sao anh lại có thể nói với khuôn mặt nghiêm túc đó hả…”

“Hừm…”

   

Lần này thì đến lượt Melia lộ vẻ không mấy thú vị. Kiểu này thì có vẻ sẽ xuất hiện không ít sóng gió rồi, mong là chúng sẽ không lan đến bên này. Trước mắt thì hãy giúp Macetta-san đang khựng người sau khi biết tuổi thật của [tôi] trở lại bình thường đã.

   

========================================

Ngoại trừ Thương, người cao tuổi nhất là nhân vật chính, kế tiếp là Ekdoic. Thấp nhất là Kayl và Melia có độ tuổi bằng nhau.

Ngoài ra, Ekdoic 28 tuổi, Lacra khoảng 25 tuổi.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Chắc bác Trans bộ này khổ lắm nhỉ 😂, mỗi đứa gọi main một kiểu.
Xem thêm
Mà để main tầm 30t cũng khá hợp lý. Chứ nhân sinh của main như thế (dù k kể rõ nhưng đoán đc kha khá) mà để tầm 20 thì hơi ảo mà quá.
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thế này thì gọi main là ông chú đâu có sai
Xem thêm
Melia là ai nhỉ 3 tháng r ko đọc👽
Xem thêm
Em gái của nữ thánh hiệp sĩ từng truyền kiến thức cho Ekdoic hồi còn được Begragud dạy dỗ ấy
Xem thêm
Harem của Ekdoic có vẻ không yên ổn như main rồi :))))
Xem thêm
T cần minh hoạ
Mà nhớ hình như thấy minh hoạ lacra r thù phải 🤔
Xem thêm
hình như main bị vợ cũ phản bội chứ đâu có ế nhỉ :v bác nào confirm hộ với đọc comment hoang mang quá, tks trans
Xem thêm
Ơ main có vợ được nhắc đến ở chap nào thế bác?
Xem thêm
@minhhy..: em cũng ko biết bác ạ :))) đọc lâu rồi nên chả nhớ lắm
Xem thêm
Main hơn 3x gần 4x r mà vẫn ế:(
Xem thêm
Vãi bìu main phải 3 chục
Xem thêm