Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 28: Do đó, người thứ ba

33 Bình luận - Độ dài: 4,053 từ - Cập nhật:

Không cần phải hỏi Melia về tình hình. Gã đàn ông tóc dài trong trang phục cực kỳ khác thường ở trước mặt đang toả bầu không khí vô cùng nguy hiểm. Hắn thuộc băng đảng Larheit, hơn nữa còn trùng khớp với hình tượng kẻ đang nắm quyền chỉ huy tại Trine này.

   

“Nè nè, mấy người có thể trả lời tí không. Cô là Melia ấy nhỉ?”

“… Quả nhiên là anh đã bám đuôi sao!”

“Cái ‘quả nhiên’ đó rốt cuộc dựa trên cái gì đây ta? Có phải cô nghe được lời nói dối trắng trợn ‘cái người tên Solide cô vừa gặp là giáo sĩ Yugura giáo, đệ tử của Ceraes’ gì gì từ thương nhân thuê mình phải không?”

“Nói dối…?”

   

Ra là thế sao. [Tôi] đã nắm được tình hình từ chuyện Melia ở đây và cuộc đối thoại vừa rồi. Hẳn gã đàn ông tên Solide này đã tiếp xúc Melia trong lúc thương nhân đang thương thảo và hỏi về [tôi]. Và rồi Melia đã nói dối. Chỉ cần nói với thương nhân đó rằng “Hộ vệ của ngài có vẻ mang hứng thú với cậu ấy nhỉ” thì kiểu gì ông ta cũng sẽ truyền đạt thông tin ấy cho bọn Melia trên đường về.

Nếu như không nói dối với Solide thì ba người hộ vệ sẽ đi về như bình thường. Tuy nhiên, Melia đã nói dối. Cô ấy nghe thấy chuyện Solide là giáo sĩ nhìn thấu lời nói dối nên nghĩ rằng Solide đã biết đến mối quan hệ giữa cô ấy và [tôi]. Vì vậy, cô ấy đã vòng vo không về thẳng và thực hiện hành động đáng ngờ.

   

“Nào nào, đúng là tôi đã gặp được gã đàn ông tóc đen mắt đen rồi? Cơ mà rốt cuộc đối phương là Á nhân thì… cũng không phải chuyện phải chán nản gì. Dù sao thì cô đã cố tình nói dối tôi, cố tình đi đường vòng để tôi không gặp đối phương mà? Chắc hẳn cô đang mang cảm giác sai trái gì đó nhỉ?”

   

Nếu Solide thuộc băng đảng Larheit thì chắc chắn đối phương đang tìm kiếm [tôi]. Tuy nhiên, thực tế thì hắn lại tìm ra gã đàn ông mang diện mạo của tộc Hắc Lang. Chuyện này nên nói là trong cái rủi có cái may nhỉ. Nếu như [tôi] không gặp Melia tại đây thì có khả năng cô ấy sẽ bị Solide bắt giữ trước khi về đến nhà.

Chiến lực mạnh nhất hiện tại là Mix vẫn chưa nhận ra tình huống ở đây. Vì lâu lâu mới có dịp nên cô ấy đang làm một bài diễn thuyết thương lượng để mặc cả. [Tôi] không rõ tên Solide này mạnh đến mức nào, nhưng xét phản ứng của Melia thì có lẽ hắn còn nguy hiểm hơn cả cô ấy. Nhân tiện mà nói thì trong trường hợp muốn tìm kẻ đáng ngờ từ thủ đoạn vừa rồi, chúng sẽ cần phải giám thị các hộ vệ đã rời khỏi thương hội Holsteal. Đã vậy thì khả năng cao là thuộc hạ hoặc đồng bọn của Solide đang ẩn nấp gần đây.

   

“… Melia, cái gã mờ ám này là ai đây?”

“A… ưm… cái này…”

“Tôi tên là Solide, ngươi đang làm hộ vệ cho thương hội Holsteal. Anh cứ xem như vậy đi.”

“Ra là thế. Bị một gã ám muội như thế này bám đuôi thì sẽ muốn đi đường vòng để về rồi. Này, anh là Solide hả? Đừng có đi chọc ngoáy đồng bạn mạo hiểm giả của [tôi]. Cô ấy có người yêu đó, nếu muốn cưa cẩm gì thì bỏ cuộc đi.”

“… Hể?”

   

Melia nhận ra suy nghĩ của [tôi] hay chỉ đang khốn hoặc… Chắc là cả hai. Trước hết thì Solide vẫn chưa nắm chắc chuyện này. Nếu có thể giả ngu thì sẽ không còn gì tốt hơn. Ít nhất thì [tôi] cần phải câu thời gian cho đến khi Mix đến đây.

Cách nhanh nhất chính là ra lệnh Kutou phát ra sóng ma lực để cô ấy nhận ra dị biến, nhưng đó là thủ đoạn cuối cùng. Kutou, sự tồn tại của Ác ma dính dáng đến Tử sẽ là yếu tố quá đủ để đối phương xác định sự thật.

   

“Khuôn mặt anh cứ như bảo chuyện này không đúng vậy.”

“Dĩ nhiên rồi. Người tôi có việc là anh cơ. Khoan, có phải không nhỉ?”

“… Là loại này sao. Chẳng lẽ tộc Á nhân thuần chủng hiếm lắm hả? Không phải đám quý tộc cũng duy trì thuần huyết kỹ lắm ư?”

   

Tộc Hắc Lang không giao phối với Á nhân khác nên vẫn duy trì huyết thống tinh thuần. Hiếm thì đúng là hiếm, những Á nhân ý thức đến huyết thống sẽ trở thành đối tượng được người khác để ý. Nếu diễn xuất theo kiểu ghét bỏ ánh mắt như vậy thì cũng hợp lý… nhưng chắc là không ổn rồi?

   

“Kỳ quái thật đấy… Theo khứu giác của tôi thì phải là đúng cơ… Ưm…”

“Nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Nói chung là đằng này không có dự định mang quan hệ đặc biệt với quý tộc khác, cũng không muốn dính dáng gì đến gã mờ ám như anh.”

“Chuyện đó cứ kệ đi, anh là kẻ thuộc hành tinh Yugura nhỉ?”

“Anh nói cái quái gì vậy?”

   

Nếu nắm chắc thì hắn đã dùng thủ đoạn công kích ngay lập tức rồi. Lý do bản thân Solide cứ tiếp tục nói chuyện thế này là vì muốn xác nhận, chuyện hắn tuỳ tiện nói để dẫn dụ là điều rất rõ ràng.

   

“… Ghê thật đấy. Anh có thể nói dối như hít thở sao.”

“Này nhé, nếu muốn nói chuyện thì ít nhất hãy____”

“Trong khi Melia lại đang dao động ra mặt kia kìa?”

“___!?”

“Chậc, lại bày trò xàm xí.”

“Thực lực của ngươi được cả Lytial đánh giá cao. Với ta thì chính diện lừa nhau thì khả năng thắng sẽ rất thấp. Đã vậy thì lợi dụng kẻ khác sẽ là đối sách tốt hơn phải không?”

   

Lời vừa rồi cũng là dẫn dụ. Nếu Melia cứ tuỳ tiện lộ vẻ sợ sệt thì hắn cũng không phản ứng đến vậy. Tuy nhiên, Melia đã lo lắng liếc qua [tôi] vì lời nói đó. Quả nhiên là chỉ có bản thân mới có thể giữ vẻ mặt trơ trơ, [tôi] không thể lập tức chuẩn bị phương pháp giúp Melia không lộ ra mặt được.

Solide cầm cây trượng đang nắm trong tay với khuôn mặt vui vẻ và chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Vậy là không thể đánh trống lảng nữa rồi.

   

(___ Kutou, hãy phát ma lực đến phạm vi Mix có thể cảm ứng)

“Melia, thủ thế!”

“Vâ… vâng!”

   

Melia là thánh hiệp sĩ, chỉ thoạt nhìn thì cô ấy vẫn sở hữu thể thuật mạnh hơn Solide. Dù gì thì hắn cũng sẽ không chiến đấu tốc độ cao với bộ đồ lượt thượt như thế, kiểu gì cũng bị té ngã thôi. Tuy vậy, điều cần chú ý chính là vũ khí của hắn, trông không giống như hắn sẽ chiến đấu bằng trượng, mà là dùng nó để phụ trợ ma pháp. Thứ được gắn trên cây trượng là một vật giống như chuông, không lẽ nó sẽ là khởi điểm cho âm thanh gì chăng? Tuy đã học được nhiều chuyện ma pháp có thể làm từ Ekdoic, nhưng [tôi] vẫn chưa có kinh nghiệm để nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc nhìn.

   

“Ồ, cây kiếm gỗ đó có ma vật trú ẩn sao. Đe doạ… không, là xung quanh có đồng minh nhỉ? Phán đoán rất chính xác. Bởi vì chỉ các ngươi thì sẽ không thể thắng được ta đâu.”

   

Nhận ra cả chuyện Kutou phát ra ma lực nhằm gọi Mix sao. Đối phương đúng là kẻ chẳng thể qua mặt bằng mấy trò vặt vãnh. [Tôi] xác nhận Melia tiến ra trước và lùi về sau.

   

(____ Kutou, hãy triển khai cái gì đó để bảo vệ thính giác)

“Melia, đừng bất cẩn đến gần. Hãy chuyên tâm vào phòng____”

   

Một âm thanh kim loại lớn đến mức như phá tan màng nhĩ vang lên. Đầu gối [tôi] sụp xuống như quên mất cảm giác thăng bằng. Trước khi ngã xuống đất thì Kutou đã chống đỡ cơ thể giúp [tôi].

   

“Ặc… hặc…”

   

[Tôi] không thể nghe thấy gì. Toàn thân cứ run rẩy. Bản thân không chắc liệu ý thức còn đang duy trì hay không. Tên này vừa mới quăng bom mù ra ư? Nhưng đúng như dự đoán, thủ đoạn công kích của gã là âm thanh. Tuy rằng không chịu công kích trực tiếp nhờ Kutou che chắn đôi tai, nhưng tổn thương này vẫn quá kinh dị.

Âm thanh cũng là xung kích đồng dạng với nhát chém hay cú đánh. Không những thể, phần tệ nhất chính là không thể phòng ngự bằng vũ khí hay trang bị bảo hộ. Chỉ là nếu đạt đến mức độ phá huỷ cả cơ thể người thì Solide nhất định không thể nào bình an. Công kích âm thanh mà Solide sử dụng có vẻ chỉ gây tác động xấu lên thăng bằng, thính lực và ý thức mà thôi.

Dường như cả Melia cũng không quen với công kích dạng này, hoặc là vì không được huấn luyện để phòng chống nên cũng đang sụp một gối vì chịu tổn thương. Hắn không có dấu hiệu truy kích và chỉ đang tận hưởng phản ứng của bọn [tôi].

   

“____, Ác ma____ , phòng______. Rất biết____ đọc nhỉ.”

   

Cơn ù tai dần giảm đi, thính lực cũng bắt đầu quay lại. Lúc đầu bản thân không có thời gian để ý đến xung quanh, nhưng tình trạng hiện thời lại khá là thảm khốc. Những người đi đường gần đó cũng rơi vào trạng thái giống như Melia, thậm chí còn có cả người ngất đi.

   

“____ đệ, anh huynh đệ, anh không sao chứ!?”

“Cũng ổn. Melia mới là người chịu đựng gần nhất phải không, cô có thể đứng thẳng chứ?”

“Đứng… cũng không phải không được, nhưng có vẻ cần tốn chút thời gian để hồi phục thương tổn…!”

“Vừa rồi là công kích từ âm thanh. Nếu che thính giác bằng___”

   

Kết giới, trong lúc tôi định nói vậy thì chợt nhớ đến kết giới mà Illias hay Lacra sử dụng. Kết giới nào cũng có thể phòng chống xung kích vật lý, nhưng giọng nói từ bên trong lại có thể vang ra ngoài. Tức là kết giới chẳng phải không thể chống lại sao!?

   

“Ồ, phản ứng hay đó. Đúng rồi, công kích của ta không thể phòng chống bằng kết giới đâu. À, nhưng nếu cường hoá màng nhĩ bằng ma pháp thì chắc sẽ đỡ hơn nhỉ? Mặc dù ứng phó tạm bợ cũng không thể kỳ vọng gì đâu?”

   

Ngay khi Solide đập trượng xuống mặt đất, âm thanh vừa nãy lại ập đến. Vì động tác ấy có thể bắt kịp bằng mắt thường nên ngoài lớp phòng ngự của Kutou, [tôi] còn có thời gian che tai bằng hai tay. Chỉ là xung kích xâm chiếm toàn thân vẫn khá mạnh.

… Khoan, nếu có thể che chắn hoàn toàn thì cũng không chịu sát thương nhiều đến thế? Mặc dù rất hung hãn, nhưng kể cả người thường không Cường Hoá Ma Lực cũng có thể kiềm chế không ngất. Vậy thì hẳn Melia phải… Khoan đã, thế này không ổn. Dường như vì thành công ngăn trở công kích vừa rồi nên Melia đang điềm nhiên thu hẹp khoảng cách với Solide.

   

“Đã ứng phó được rồi sao. Tuyệt ghê đó.”

“Chỉ Cường Hoá Ma Lực cục bộ thì thánh hiệp sĩ cũng đã tập luyện đầy đủ rồi!”

   

Solide cố tình lộ vẻ kinh ngạc, nhưng tư thái của hắn vẫn đang rất thoải mái.

Công kích bằng âm thanh được phân vào chủng loại hiếm có. Tuy có thể gây bất ngờ, nhưng vì phải chuẩn bị đối sách cho cả bản thân nên nó rất khó gia tăng uy lực so với vũ khí thông thường. Và đúng như Melia đã nói, chỉ cần tinh thông Cường Hoá Ma Lực thì sẽ có thể đối phó vũ khí ấy.

Đã vậy thì trong trường hợp Solide đánh bại đối phương bằng âm thanh vừa rồi, hắn buộc phải tiêu diệt đối phương bằng đòn đầu tiên. Song, tuy gây ấn tượng mạnh, nhưng đây lại là kiểu chiến đấu rất yếu trước những kẻ mang năng lực chiến đấu như quái vật tại thế giới này, và nó chỉ dừng ở mức kiềm hãm. Lý do hắn kiềm hãm là gì? Đó là chuyện mà cả người thường cũng có thể nhận ra.

   

“Chờ đã, Melia! Đó là bẫy!”

“Ồ, bên kia lại nhận ra rồi sao. Nhưng mà nhé, cô gái này đã dùng Cường Hoá Ma Lực lên màng nhĩ thì sẽ không nghe được xung quanh đâu.”

   

Một âm thanh kỳ quái vang lên từ cây trượng do Solide nắm giữ. Một âm điệu chói tai biến đổi bất quy tắc và gây cảm giác khó chịu cho người nghe. Kể cả người không có năng lực chiến đấu như [tôi] cũng mang trực giác rằng mình bắt buộc phải rời đi.

   

“Chủ nhân! Không rời khỏi đây thì sẽ, nguy hiểm!”

“[Ta] biết chứ! Bản thân [ta] sẽ tự lùi lại, Kutou hãy kéo Melia về đi!”

   

Kutou vươn bóng ra, quấn lấy cơ thể Melia mà kéo về. Trong lúc ấy, [tôi] cũng cố gắng lùi ra sau hết mức có thể.

   

“An… anh huynh đệ!? Chuyện gì___”

“Phán đoán rất hay, nhưng đã chậm rồi. Nào, đã đến thời điểm tước đoạt phi lý rồi.”

   

Đôi tai đã được che chắn tương đối. Nếu là tiếng nổ thì chắc sẽ chịu được thôi. Tuy vậy, âm thanh phát ra từ cây trượng của Solide lại là âm thanh ma pháp vang vọng vào thẳng trong não.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Sau khi cảm nhận được ma lực của Kutou-dono thì tôi lập tức nghe thấy tiếng động lớn, rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra với người bằng hữu. Do ma lực của Kutou-dono chưa bị cắt đứt nên chuyện vẫn chưa trở thành thảm hoạ, nhưng tôi lại liên tục nghe thấy tiếng động thứ hai. Đây không phải thời điểm để mua sắm, tôi buông những thứ không cần thiết mà chạy về phía anh ấy.

   

(Vị trí là ở trước góc rẽ____)

   

Song, cơ thể tôi bỗng ngừng lại theo phản xạ trước âm thanh khó chịu mà mình vừa nghe thấy. Tôi không hiểu lý do, nhưng cơ thể lại lý giải rằng âm thanh này rất nguy hiểm và sẽ tước đi những thứ không thể thay thế. Không chỉ tôi, cả những người không liên quan xung quanh cũng bắt đầu lùi lại nên có thể đó là ảnh hưởng từ ma pháp.

   

(Nhưng đây không phải lúc để phán đoán!)

   

Người bằng hữu đang ở phía trước. Tuy cơ thể còn do dự, nhưng nó không phải lý do để tôi không bảo vệ anh ấy. Ngay khi tôi định giẫm chân tiến lên thì âm thanh khiến cơ thể run rẩy chạy dọc toàn thân. Trước ảo giác như có hư vô muốn ép chặt trong đầu, tôi vô thức dùng Cường Hoá Ma Lực lên toàn thân mà chống cự.

   

“Vừa rồi là… Người bằng hữu!”

   

Âm thanh chói tai đã biến mất, yếu tố cản chân đã không còn. Tôi vòng qua góc đường và xác nhận tình huống. Trước tiên thì người bằng hữu đang nằm ở phía trước, xung quanh cơ thể đang được Kutou-dono bao bọc. Phía trước nữa là Melia-dono cũng đang nằm, và còn một gã đàn ông tóc dài đang nhìn xuống bọn họ. Không cần phải suy nghĩ ai đã gây ra thảm trạng này. Melia-dono đã bị hắn ta gài bẫy, và người bằng hữu lại vô tình bị cuốn vào… Chắc là vậy rồi. Tôi lấy ra hai thanh “Ironashi” và ném về phía cổ họng cùng cánh tay đang nắm trượng của hắn.

   

“____ Ồ.”

   

Gã đàn ông đánh bật “Ironashi” vốn rất khó nhìn thấy. Có lẽ ngoài mắt ra, hắn còn sở hữu thủ đoạn nắm giữ không gian xung quanh khác. Tôi xen vào giữa hắn với người bằng hữu và cầm “Enbu” thủ thế.

   

“Kutou-dono, người bằng hữu có sao không?”

“Mix-chi, đến chậm quá! Chủ nhân, bị liên luỵ, bởi công kích kỳ quái!”

“Chuyện đó thì tôi xin được tạ lỗi, nhưng giờ phải kiểm tra tình trạng của người bằng hữu đã!”

“Thân thể, không dị thường! Nhưng tinh thần, bị dị thường!”

   

Ma pháp gây tác động lên thần kinh! Nhưng lượng ma lực của người bằng hữu ít ỏi đến mức toàn bộ ma pháp ảnh hưởng đều không thể hoạt động… Không chỉ là âm thanh vừa rồi, hắn ta rõ ràng đang sử dụng ma pháp mà tôi không biết.

   

“Con dao thuỷ tinh sao. À, giống với báo cáo rồi. Cô chính là [Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt], Mix Turize nhỉ. Tên của ta là Solide, xin được giúp đỡ nhé?”

   

Vũ khí của Solide là trượng, từ tiếng ầm ỹ và thanh âm chói tai vừa rồi thì hắn đang dùng ma pháp liên quan đến âm thanh? Xung quanh trông cũng không có dấu vết nào như đang chiến đấu…

   

“Ta thì lại ghét biệt danh đấy lắm. Trên hết là ngươi có thể thú nhận mình đã làm gì với người bằng hữu và Melia-dono không?”

“Đã làm gì ư? Dĩ nhiên là công kích rồi. Đây là kỹ thuật đặc biệt mà ta có thể phát huy năng lực của con rơi không chút thừa thãi đấy. Mà gã đàn ông đó chỉ bị cuốn vào một chút nên chắc không chịu ảnh hưởng đến vậy đâu.”

   

Con rơi, quả nhiên gã đàn ông này thuộc băng đảng của Larheit. Hành động ưu tiên của tôi là người bằng hữu và Melia-dono… không, tôi chỉ cần dẫn người bằng hữu chạy trốn là được. Cho dù đánh bại Solide thì tôi cũng không chắc hắn không có đồng bọn, tiêu tốn thời gian quá nhiều thì sẽ có nguy cơ Lytial cũng xuất hiện. Về mặt thực lực thì có vẻ tôi mạnh hơn nên chỉ cần nhanh chóng kết liễu là được, chỉ là từ chuyện hắn đánh bật “Ironashi” thì điều này không nên xét đến. Nhưng cứ để ý đến chuyện ấy thì sẽ chỉ khiến đối phương đắc ý hơn…

   

“Trước tiên thì ta phải khiến ngươi phải hối hận vì đã ra tay với người quan trọng của ta.”

“Đối đầu với [Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt] cũng có vẻ thú vị đấy? Nhưng mà chắc quân Trine cũng sắp sửa tới nơi rồi, thế nên ta xin phép rút lui thôi. Như thế thì cô sẽ vui hơn phải không?”

“… Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy thoát ư?”

“Đương nhiên rồi. Tại vì cô cũng không biết hai người đó đang bị làm gì phải không? Đúng là họ chỉ đang bất tỉnh mà không có ngoại thương. Thoạt nhìn thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng ta đã nói rồi mà? Bản thân có thể phát huy năng lực của con rơi không chút thừa thãi. Tức là tình huống hiện tại còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ và có lẽ cần phải sớm điều trị hai kẻ đó càng sớm càng tốt. Đối với cô thì đâu là chuyện cần ưu tiên nào? Dù lựa chọn ấy có lẽ vẫn giống điều ta đang nghĩ đấy?”

   

Cứ liến thoắng chuyện người ta đang lo lắng. Nghe thế thì đây đúng là một cơ hội tốt, chỉ là…

   

“Ngươi nói dối dở tệ đấy. Ta có thể biết ngươi dự định cười cợt rằng triệu chứng sẽ không trở nên xấu đi.”

“Khoa trương rẻ tiền quá cũng không được sao. Nhưng chuyện thả ta chạy đi thì vẫn đúng đó.”

   

Tầm mắt của Solide chuyển từ tôi sang phía Melia-dono. Nếu như hắn định dùng ma pháp hay công kích cô ấy thì tôi sẽ lập tức ra tay… Dường như hắn không làm gì. Không chỉ thế, Melia-dono còn đang từ từ ngồi dậy…

   

“Melia-dono! Cô có sao không!?”

“… Ở đây là…”

   

Melia-dono thơ thẩn nhìn ngó xung quanh. Solide vừa mới dồn ép bản thân ngay phía trước mà cô ấy lại chẳng phản ứng gì cả?

   

“Ư…”

“Chủ nhân! Có sao không!?”

   

Cả ý thức của người bằng hữu có vẻ cũng đã hồi phục. Mặc dù có chút an tâm, nhưng khi không thể nhận ra hành động của Solide thì… quay lại… Ủa? Hắn đường hoàng chạy đi luôn!?

   

“Này, chờ___”

“Oaaaaaaaaaaaaa! Chị hai ơiiiiiiiiiiii!”

“Hả!?”

   

Ngay khi tôi bắt đầu đuổi theo Solide đang chạy đi thì đột nhiên Melina-dono liền khóc nức nở!? Rõ ràng cô ấy đang ở trong trạng thái không bình thường.

   

“Đã bảo rồi mà? Đây không phải là tình huống để đuổi theo ta đâu?”

“Hừ! Me… Melia-dono! Xin hãy bình tĩnh lại!”

“Oaaaaaaa!”

   

Kiểu khóc này hệt như một đứa bé đang khóc vậy. Cô ấy chịu tác động thần kinh quá mạnh ư!? Khoan, nếu vậy thì người bằng hữu sẽ ra sao!? Khi nhìn sang người bằng hữu thì anh ấy đã đứng dậy và nhìn ngó xung quanh giống như Melia-dono lúc vừa tỉnh dậy… Anh ấy không khóc lóc gì cả… Vậy chắc là không có gì dị thường? Trong lúc tôi đang xác nhận thì bóng dáng của Solide đáng biến mất không dấu vết.

   

“Chết rồi. Lại để mất dấu Solide…”

   

Vốn dĩ đằng này định chạy đi nên chắc cũng không phải tệ lắm. Trước hết thì hãy liên lạc với Ekdoic-dono và gặp nhau ở đâu đó vậy.

   

“Trước tiên thì phải an ủi Melia-dono đã… A, người bằng hữu! Cơ thể anh có gì dị thường không___”

“…..?”

   

Không gì dị thường ư? Chỉ toàn là dị thường mới đúng. Vừa rồi, tôi đã chạm mắt với người bằng hữu. Không, là người bằng hữu đang quan sát tôi. Song, ánh mắt ấy rất kỳ lạ. Đôi tròng mắt ấy… chẳng phải là đôi mắt tăm tối khi anh ấy muốn lý giải kẻ địch sao?

   

“À… à này, người bằng hữu… Anh nhìn tôi với ánh mắt như vậy thì… có hơi…”

   

Tôi từng nhìn thấy khung cảnh người bằng hữu muốn lý giải cái gì đó trong trạng thái này. Tuy nhiên, anh ấy chưa từng trực tiếp hướng ánh mắt như thế với tôi. Không phải là khó chịu, mà là có cảm giác đáng sợ hơn.

   

“À, xin lỗi. Tự dưng có người nhận bạn nên mới quen tay làm vậy.”

“Hở?”

   

Ơ, ơ? Không lẽ thực ra tôi không thân với người bằng hữu đến vậy? Không không, không thể nào có chuyện đó. Ngược lại còn vượt qua thân thiết… À khoan, đó không phải chuyện lúc này. Tôi gọi người bằng hữu là người bằng hữu vì anh ấy là người bằng hữu của huynh trưởng thôi___

   

“Biết là không có địch ý nên kệ đi vậy. Cơ mà đằng này có chút chuyện muốn hỏi, chỗ này là ở đâu vậy? Là hội trường sự kiện cosplay gì đó ư? Cô có vẻ giỏi tiếng Nhật đấy, bộ cô là Nhật Kiều ư? Trông cô có vẻ là người quen của <tôi>, vậy thì chắc cô biết gì đó về tình hình này nhỉ?”

   

Tuy thường có những lúc tôi không thể hiểu người bằng hữu đang nói gì, nhưng chuyện một đống cụm từ bản thân không thể lý giải đi chung với nhau lại khá là mới mẻ. Mà khoan đã? <Tôi>?

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Ohh, kiểu này thằng kia tự bóp rồi 🤣
Nó đưa Tôi trở lại sớm thiệt 🤣
Xem thêm
Ditme, mới bảo 5 năm trước có quá khứ bất ổn giờ đây dính skill đẩy trí nhớ về 5 năm trước à :)))
Xem thêm
Ohhhh :))))(
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thời thanh nien sôi nổi à.
Xem thêm
Anh chắc quay về cái thời Oanh tạc huy hoàng rồi
Ko biết là buff hay là debuff đây
Xem thêm
Thôi toang:)))))
Xem thêm
Thằng tôi đã muốn ở ẩn, nhưng mà lại bị gọi ra :))) quả này thì toang r đấy
Xem thêm
Phong ấn đã mở rồi
Xem thêm