Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 20: Do đó, thương lượng

36 Bình luận - Độ dài: 5,176 từ - Cập nhật:

Kể cả trong lúc người bạn đang thẩm vấn băng đảng Larheit, tôi vẫn có công việc cần phải làm. Đó là những việc trong thân phận Quốc Vương của Turize, chẳng hạn như cung cấp thông tin với đại biểu các quốc gia khác và quyết định phương châm sau này. Vì thế, tôi hiện đang cùng Quốc Vương Garne, kẻ không rõ tại sao cứ ở lỳ đất nước người ta, tiến hành hội nghị với Giáo Hoàng Eupalo thông qua quả cầu truyền tin. Tuy có thể lập tức nghĩ ra lý do đó, nhưng dành thời gian ra làm vậy cũng thật quá ngu ngốc.

   

“Kết quả là bọn ta đã bắt giữ hai kẻ thuộc băng đảng Larheit, Ceraes và thuộc hạ của ông ta thì bị đối phương thu hồi. Theo báo cáo từ ám bộ bên này, sau khi di chuyển đến phụ cận biên giới Garne thì dấu vết đã bị cắt đứt.”

“Tiếp nhận thông báo ấy, quân lính của ta cũng được huy động truy lùng nhưng vẫn không nắm được dấu chân bọn chúng, thậm chí ta còn tìm kiếm bằng thế giới giả tưởng nữa. Nếu khó tìm ra đến mức này thì ta nghĩ chúng đang sử dụng biện pháp đặc thù nào đó.”

“Hừm… vậy sao. Các vị có đạt được thông tin nào từ con rơi đã bắt được chưa?”

“Bên này vẫn chưa nắm được chi tiết. Tuy vậy, quả nhiên là băng đảng Larheit đang có liên hệ với Ma Tộc Nekthaal, thuộc hạ từng tấn công Turize trước kia của Bích Ma Vương.”

   

Cha là một vị vua tuyệt vời luôn suy nghĩ cho dân chúng và trị vì một cách anh minh. Thế nhưng, Nekthaal đã lưu lại một vết thương rất sâu trong vương triều của ông ấy. Theo lời của Neirlyates, dường như đó là cuộc xâm lược do Nekthaal tự quyết định, kẻ chỉ được Bích Ma Vương ra lệnh rằng hãy đuổi theo người hộ vệ ở phía sau tôi… chỉ là mấy chuyện liên quan thì hãy truy cứu sau vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ không tha thứ cho đương sự đã gây ra vấn đề ấy.

   

“Kẻ từng là Đại Giám Mục lại móc nối với Ma Tộc sao… Thật là đáng buồn.”

“Thương tiếc thì xin hãy để sau khi mọi việc kết thúc. Ceraes là đại tội nhân đã phá vỡ phương châm không xâm phạm các Ma Vương tuyên bố trung lập của Yugura giáo và khiến các quốc gia gặp phải nguy hiểm. Nếu chúng đã che chở cho đại tội nhân ấy thì các nước cần phải dùng toàn lực triệt phá băng đảng Larheit.”

“Ta tán đồng với ý kiến của ngài. Tuy vậy, điều Yugura giáo ưu tiên nhất vẫn là khiến Ceraes gánh chịu tội trạng.”

   

Giáo Hoàng Eupalo cũng không phải mong cầu chuyện đó. Đại Giám Mục của Yugura giáo đã phạm tội. Một khi mọi chuyện bị sáng tỏ thì chỉ bãi nhiệm Ceraes cũng không thể hiện được gì cho thế giới cả.

   

“Đúng là nỗi phiền não của một tổ chức nhỉ.”

“Đối với ngài, cho dù Vương tộc trở thành tội nhân thì ngài cũng không thể bỏ mặc kẻ đó. Methys cùng Yugura giáo sẽ hợp tác toàn diện. Tuy nhiên, trong trường hợp nắm được thông tin về Ceraes thì mong các ngài có thể ưu tiên cung cấp cho bọn ta trước.”

“Cho dù bỏ qua tư tình thì bọn ta vẫn định làm vậy. Giáo Hoàng Eupalo, ta tin tưởng vào ngài. Vì vậy nên bọn ta sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng ấy trong khả năng có thể, nhưng thế thì vẫn chưa đủ phải không?”

“Dù sao cũng từng xảy ra chuyện của Tử Ma Vương. Turize… không, nên nói rằng đấy là cách làm việc của cậu ấy. Không ít người cảm thấy không vui với điều đó. Tuy đã cho Lacra Salf theo giám thị… nhưng vẫn còn rất nhiều người chỉ biết những đánh giá không tốt của cô ấy.”

“Tức là các ngài muốn tăng cường người giám sát. Đúng là ta hiểu cảm giác ấy, nhưng tránh chuyện ràng buộc cậu ấy vẫn là việc làm thông minh hơn đó.”

   

Lý do người bạn mang hảo ý với Giáo Hoàng Eupalo là vì ông ta biết thấu tình đạt lý. Nếu lại tăng thêm áp lực từ Yugura giáo thì điều đó sẽ trở thành chướng ngại đối với cậu ấy. Tôi không biết ranh giới mà người bạn muốn giữ cho mối quan hệ nằm ở mức độ nào.

   

“Về nhân tuyển thì bọn ta sẽ cẩn trọng lựa chọn. Xin ngài hãy truyền đạt chuyện này cho cậu ấy.”

“Ta sẽ làm vậy, nhưng bản thân sẽ không thuyết phục cậu ta. Ngài không ngại chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu cần thiết thì kẻ đứng ra thương lượng phải là ta mới đúng.”

   

Truyền tin kết thúc, tôi thở dài một cái. Người bạn hẳn sẽ chấp nhận yêu cầu của Giáo Hoàng Eupalo thôi. Với tư cách một người bạn, tôi vẫn muốn cật lực giải toả những thứ sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ấy, nhưng chuyện tôi có thể vẫn có giới hạn.

   

“Xét theo một mặt thì bên Garne với vị vua trực tiếp giám thị lại dễ làm hơn nhiều.”

“Nfufu, đến giờ mà còn nói gì thế. Vốn dĩ ta làm cũng không phải vì giám thị đâu?”

“Cũng phải. Cô còn vì lý do nhảm nhí hơn nhiều.”

“Gì đấy hả.”

   

Về phương diện ràng buộc thì cả tôi cũng không có mặt mũi để chỉ trích quốc gia khác. So với Garne hay Quama, tôi lại còn khiến cậu ấy chịu gánh nặng to lớn hơn. Chuyện này nên ngắt đi tại đây thôi, tiếp tục đấu khẩu thì kẻ chiếm ưu thế sẽ là Kim Ma Vương.

   

“Không thể tìm thấy kể cả trong thế giới giả tưởng thì có lẽ Ceraes đã tẩu thoát sang Methys thông qua Garne.”

“Chắc thế rồi. Mặc dù chuyện chạy sang biên giới ít được canh gác có thể là vì lý do Garne gần hơn thôi.”

“Vốn Ceraes đã chạy trốn từ Methys sang Quama. Rất khó có khả năng ông ta lại quay về bằng đường cũ. Có lẽ băng đảng Larheit đã dẫn ông ta theo, thế thì địa điểm ẩn nấp sẽ là Methys hoặc Serend rồi.”

“Cách xoá dấu vết của chúng rất dị thường. Cũng có khả năng chúng khiến chúng ta nghĩ vậy và chuyển sang Quama hay Trine nữa.”

“Không chừng sẽ còn kẻ sử dụng ma pháp Dịch Chuyển khác, hoặc còn có một con rơi mới có thể sử dụng ma pháp đặc thù. Cô không nghĩ ra phương pháp nào giống với thứ mà Yugura từng dùng ư?”

“Yugura là một tên không thể biết rõ sâu cạn, tìm chuyện hắn không làm được còn nhanh hơn ấy.”

   

Thậm chí là tồn tại kẻ dịch chuyển không gian giống như Vô Sắc Ma Vương cũng không phải lạ. Cứ suy nghĩ thì cũng không biết được điểm dừng.

   

“Chỉ còn cách chờ đợi người bạn thuận lợi moi ra thông tin vậy.”

“Rốt cuộc cũng lại vậy thôi. Cơ mà không chịu đãi bánh kẹo cho khách nhân kìa, thế thì mới biết lòng dạ của quốc vương như thế nào.”

“Ta có thể nói ngược lại y như vậy với kẻ từng làm thế tại Garne như cô đấy.”

   

Cái con này chỉ vì không có các Ma Vương khác ở dinh thự nên cứ thản nhiên lang thang quanh Turize. Cùng là một vị vua, tôi nghĩ chuyện này không ổn tí nào đâu. Trước hết thì cứ cho kẹo rồi đuổi cô ta ra khỏi lâu đài vậy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Yo, cô có khoẻ không Mora___”

“Grừ! Grừ!”

   

Khi ló mặt tại phòng giam của Moraly, nơi [tôi] lui tới mỗi ngày trong suốt một tuần nay thì cô ấy tự dưng hăm doạ thấy ớn luôn. [Tôi] cũng vừa lướt qua Mix với khuôn mặt phơi phới, rốt cuộc cô ấy đã làm tới mức nào vậy? Nếu không bị ngoại thương thì tốt.

   

“Ầy ầy bình tĩnh đi nào. [Tôi] chỉ đến để nói chuyện thôi.”

“Con ả đó… Ta sẽ giết! Ta tuyệt đối sẽ giết ả!”

“Thôi đi mà.”

   

Khi [tôi] đặt tay lên vai định khuyên giải thì Moraly chợt giật nảy một cái. Do có vẻ sắp bị cắn nên [tôi] vội vàng rụt tay lại. Cơn tức này có vẻ không nhẹ đâu, suýt nữa thì Illias đã chém Moraly rồi. Vì vậy nên chúng [tôi] bỏ mặc cô ta khoảng năm phút. Cho đến khi Moraly bình tĩnh lại thì [tôi] bắt đầu nói chuyện.

   

“Lần này lại có chuyện gì?”

“[Tôi] nghĩ cũng sắp đến lúc phải nghiêm túc thương lượng đó. Chỉ nghe nội dung thì cô không ngại đâu nhỉ?”

“Thương lượng? Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng ư?”

“Ai biết được, nhưng mà vẫn có giá trị để thử ấy chứ. Đây là chuyện liên quan đến Lytial.”

   

Ngay khi nói ra tên Lytial, biểu cảm với đôi mắt ngờ vực của Moraly chợt lạnh xuống. Quả nhiên là khi dính líu tới đối tượng mình thề trung thành thì cô ta sẽ trở nên nghiêm túc rồi. Rất biết ơn luôn, thế này thì sẽ thúc đẩy nhiều chuyện đấy.

   

“Nói đi, dù ta cũng không có ý định đáp ứng.”

“Ừ, [tôi] sẽ nói ra điều kiện cho cô. Đó là___”

   

[Tôi] nói nội dung thoả thuận với Moraly. Cô ấy nghiêm túc im lặng không để sót bất cứ câu chữ nào. [Tôi] không có ý định nguỵ tạo, đây chính là nội dung bao gồm nhượng bộ lớn nhất rồi.

   

“…..”

“Cô không cần phải trả lời ngay đâu. [Tôi] cũng định thương lượng giống như vậy với Yastet. Với [tôi] thì ai đồng ý cũng không ngại. Chỉ là Moraly, [tôi] đang nghĩ cô chắc chắn sẽ làm nên chuyện đó?”

   

Mặc dù nếu một bên đồng ý thì người còn lại xem như sẽ rơi vào đường cùng. Hẳn là cả hai đều sẽ đồng ý điều kiện này. [Tôi] vẫy tay định rời khỏi nhà giam.

   

“___ Khoan đã.”

   

Moraly gọi [tôi] lại. Cho dù xoay lưng, nhưng [tôi] đã biết rõ Moraly sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Nhất định [tôi] lúc này đang lộ vẻ mặt rất xấu. Dù gì thì Illias đã trợn trắng mắt khi nhìn khuôn mặt của [tôi].

   

-------------------------------------------------------------------

   

Kẻ thuộc hành tinh Yugura, gã đàn ông đó rất nguy hiểm. Không chỉ Larheit mà cả Lytial-sama cũng xem hắn là nhân vật nguy hại. Tôi không được phép bị mê hoặc bởi gian kế của hắn, tôi cần phải thủ vững ý chí ban đầu. Moraly thề trung thành tuyệt đối với Lytial-sama sẽ không bao giờ phản bội. Kẻ cần phải chú ý chính là tôi. Tôi nhắm mắt, tập trung tinh thần vào tai và ý thức đến âm thanh xung quanh.

   

(… Tiếng bước chân)

   

Nhà giam này được xây dựng dưới lòng đất. Từ chuyện ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ trên cao và tiếng bước chân thỉnh thoảng phát ra của người đi bên ngoài, nơi này hẳn là ở tầng một hoặc hai dưới lòng đất. Nơi Moraly bị giam giữ nằm ở vị trí khác. Cho dù một bên muốn thử đào tẩu thì vẫn phải bắt đầu từ việc tìm kiếm vị trí của nhau.

   

(… Còn khoảng vài ngày nữa cho đến khi phá huỷ ổ khoá sao)

   

Tuy không thể sử dụng ma pháp do Phong Ma Thạch, nhưng tôi có thể thực hiện Cường Hoá Ma Lực mà không để người khác phát hiện. Với sức tập trung của mình, tôi có thể lợi dụng một khoảnh khắc để bộc phát sức mạnh. Dường như chúng tiến hành trói buộc thế này vì đã xem xét chiến lực của tôi, nhưng thật may mắn khi tôi bị hạ trước khi sử dụng kỹ năng đặc biệt.

Tôi trải rộng tinh thần và nắm bắt chuyển động của lính canh nghe được từ xa. Thuận theo thời điểm cửa mở lúc giao ca, tôi lập tức gây gánh nặng lên ổ khoá. Bề ngoài thì khó phát hiện, nhưng đúng là nó đang bắt đầu méo đi. Bọn chúng không hề thực hiện thủ đoạn tra khảo nào, chỉ cần tôi không làm loạn thì chúng sẽ không bao giờ quan sát kỹ ổ khoá.

   

(… Tiếng bước chân này… là kẻ thuộc hành tinh Yugura ư)

   

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thuộc hành tinh Yugura từ phía cửa sổ trên cao. Bên cạnh hắn là nữ hiệp sĩ và… Moraly? Tại sao cô ấy lại đang bước đi bên ngoài? Bọn chúng muốn đưa cô ấy đến nhà giam khác sao? Có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó. Tôi tập trung nhiều tinh thần hơn vào tai và lắng nghe.

   

“Tại sao phải đi đường xa như thế này… Mà kệ đi, ngươi phải giữ lời đấy.”

“[Tôi] hiểu mà. Tuy nhiên, bên này chỉ giữ lời thôi, còn thành công hay không là tuỳ vào cô đấy.”

   

Đây rõ ràng là giọng của Moraly. Giữ lời? Bọn họ đang nói chuyện gì? Điều này có nghĩa Moraly đã đáp ứng giao dịch sao? Không thể nào. Lòng trung thành với Lytial-sama của Moraly là tuyệt đối. Cô ấy chắc chắn không muốn tạo gánh nặng cho Lytial-sama dù chỉ một chút___

   

“Không vấn đề. Ta nhất định sẽ thả cho Lytial-sama chạy thoát.”

   

Thả? Moraly vừa nói thả cho chạy thoát ư? Chỉ nghe một chút cuộc trò chuyện cũng không thể nắm giữ toàn bộ. Tuy nhiên, tôi rõ ràng có thể cảm nhận ý tứ không lành.

   

“Cơ hội chỉ có một lần thôi đó. Thất bại cũng đừng có hận bên này nha.”

“Làm sao ta thất bại được chứ… Hơn nữa, ngươi hứa như vậy liệu có được không đấy?”

“Lytial đúng là tội nhân đã kích động các cố vấn bang hội và âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, hạng mục chúng [tôi] ưu tiên nhất vẫn là Larheit và Ceraes. Lytial là một người lanh lợi, cho dù mất đi vỏ bọc Leytis thì ông ta vẫn có khả năng sẽ tiếp tục hành động. Cá nhân [tôi] thì mong ông ta  có thể hoạt động trong phạm vi ổn thoả thôi.”

“… Hừm.”

   

Kẻ thuộc hành tinh Yugura đã đề nghị Moraly cung cấp thông tin bằng việc thả cho Lytial-sama chạy trốn ư? Chuyện không tạo điều kiện thuận lợi mà giao cho chính Moraly đảm nhiệm vai trò ấy sẽ tạo ra nguy cơ tương ứng. Thế nhưng, với điều kiện ấy thì Moraly sẽ… Không, chuyện đó không thể nào xảy ra. Moraly không thể nào tiếp nhận yêu cầu ấy. Nếu chấp nhận điều kiện ấy và giao thông tin cho kẻ địch thì sẽ là hành vi phản bội kỳ vọng của Lytial-sama.

   

(… Moraly không thể nào chấp nhận điều kiện này. Cô ấy tuyệt đối sẽ không gật đầu)

“___ Còn về hứa hẹn khác, [tôi] sẽ chuẩn bị cho đến trước khi bên đó dồn ép Larheit.”

“Chuyện đó mới càng quan trọng. Cái tên Gradna với Ban kia có đáng tin tưởng không đấy?”

   

Gradna… Quyền Thánh Gradna ư? Tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây? Khoan dã, đúng là Gradna từng là mạo hiểm giả cùng đồng hành với Lytial-sama khi xưa____

   

“Ừ. Gradna hay say xỉn đó thì không nói, chứ Ban-san là một thương nhân rất nghiêm túc. Ông ấy cũng biết tương đối về quá khứ của Lytial, bao gồm cả câu chuyện về người tình sinh ly tử biệt của Lytial nữa.”

   

Người tình của Lytial-sama…? Không thể nào, chẳng lẽ vì chuyện ấy… Khoan, nếu là Moraly thì… cô ấy không chỉ mang kính ý với Lytial-sama như một người chủ nhân… Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được Moraly sẽ suy nghĩ chuyện gì nếu biết thông tin về người tình của Lytial-sama. Tuy nhiên, chuyện đó đáng để cô ấy đặt việc gây bất lợi cho ngài ấy lên bàn cân ư?

   

“Cơ mà khả năng vẫn chỉ có một nửa thôi. [Tôi] có nghe qua một chút, cho dù bầu không khí của cô có giống với người đó thì chuyện Lytial xem cô như một người phụ nữ cũng…”

“Im mồm. Ta giết ngươi đấy.”

   

Moraly…! Tại sao cô lại…! Nhưng không ai khác, chính tôi là người lý giải rõ nhất cảm xúc của cô ấy. Ít nhất thì có lẽ Moraly đã từng tưởng tượng ra chuyện nếu Lytial-sama thật sự vứt bỏ dã tâm hiện tại và say mê bản thân thì….

   

“Trước tiên thì cô sẽ được di chuyển đến phòng ở, nhưng vẫn phải giữ ổ khoá này. Lỡ như cô chạy thoát thì chuyện sẽ vô nghĩa mất. Ngoài ra còn có người giám sát cả ngày lẫn đêm nữa.”

“Ngươi thích làm gì thì làm.”

“Với lại có ổn không vậy? Cô không cần thuyết phục Yastet sao?”

(___!)

“Không cần thiết. Chuyện đó không thể xảy ra. Yastet cũng nhận ân huệ từ Lytial-sama, lòng trung thành của tên đó chắc chắn sẽ không lay động. Thông tin thì một người đủ rồi còn gì.”

   

Moraly… Tại sao… tại sao cô lúc nào cũng…! Đã giả vờ hiểu được tôi như thế nào mà tại sao chuyện quan trọng nhất lại…! Tôi tiếp tục ở bên cạnh Lytial-sama cũng không phải chỉ vì ngài ấy____

   

“… Không phải quan hệ giữa hai người là cộng sự sao.”

“Khi tuân theo mệnh lệnh của Lytial-sama thì tên đó mới có ích thôi. Nếu chỉ thả cho Lytial-sama chạy thoát thì chỉ cần ta là đủ.”

“Nhưng sẽ nguy hiểm hơn đó? Ngay cả các thánh hiệp sĩ Methys cũng sẽ tiến vào. Xét về mặt chiến lực thì có Yastet sẽ tốt hơn.”

“Nói xàm. Ta giết ngươi đấy.”

“[Tôi] hiểu rồi. Để đáp lễ cô đồng ý thương lượng, đãi ngộ đối với anh ta sẽ tốt hơn một chút. Cơ mà cho đến khi xong chuyện thì Yastet cần phải cách ly tiếp xúc với bên ngoài.”

“Người muốn làm gì thì làm. Đi nhanh lên, ta muốn ngủ trên chiếc giường tốt hơn.”

   

Tiếng bước chân của Moraly và nữ hiệp sĩ dần rời xa. Làm sao đây? Hét lên gọi cô ấy lại ư? Nhưng ở khoảng cách này mà lộ ra chuyện mình nghe được thì sẽ rất khó để tiếp tục nắm thêm thông tin. Tôi nên bỏ qua cơ hội tẩu thoát vì tư tình ư?

   

(… Khốn kiếp!)

   

Rốt cuộc thì tôi vẫn không lên tiếng. Cho dù gọi Moraly lại thì tôi cũng không thể nghĩ ra lời nào để thuyết phục cô ấy. Một người luôn để cô ấy tuỳ ý hành động như tôi thì làm sao có thể ngăn trở cảm xúc thật lòng của Moraly chứ.

   

“Anh nghe rồi phải không, Yastet.”

“___!?”

   

Tôi nghe thấy giọng nói của kẻ thuộc hành tinh Yugura. Nó lớn hơn lúc nãy một chút, tôi có thể hiểu hắn đang tiếp cận bên này. Tuy không thể nhìn thấy hình dáng do hắn ở sau cửa sổ trên cao, nhưng tôi có thể cảm nhận được khí tức của kẻ đó.

   

“Đúng như chuyện vừa nói. Moraly đã hợp tác với chúng [tôi]. Tuy thấy hơi kỳ vì lợi dụng tình cảm người khác, nhưng đối với chính chủ thì thế này cũng đỡ mà phải không?”

“… Tên khốn!”

“Nhưng cứ yên tâm đi. [Tôi] không định phá bỏ thoả thuận với Moraly đâu. Mặc dù không thể bày bố kỹ càng, nhưng chúng [tôi] sẽ cố gắng tạo cơ hội để Moraly và Lytial chạy trốn. [Tôi] sẽ không hứa lời không thể thực hiện đâu.”

   

Tôi có thể nghe rõ giọng nói của đối phương. Gã đàn ông này ngay từ đầu đã biết tôi sẽ nghe trộm nên mới cố tình đưa Moraly tới gần ư…!

   

“Thật sự thì [tôi] còn muốn làm chuyện này cẩn thận hơn cơ, nhưng [tôi] cần phải hoàn thành cho đến trước khi anh phá huỷ ổ khoá. Thật xin lỗi, anh sẽ phải đổi sang một ổ khoá kiên cố hơn, cơ mà vẫn tốt hơn việc bị chuốc thuốc phải không?”

“… Ngươi nhận ra cả chuyện đó ư?”

“Tính [tôi] nhát gan lắm. Nếu kẻ có thể dễ dàng giết chết mình ở trước mặt thì [tôi] sẽ luôn căng thẳng không biết trói buộc có hiệu quả không. Mà kệ đi, chuyện quan trọng hơn là anh muốn làm gì?”

“… Muốn làm gì là sao?”

“Moraly đã chấp nhận thoả thuận vì Lytial, nhưng cô ấy không định liên luỵ anh vào. Chuyện cản trở đường tình chắc là không có, vậy thì hẳn cô ấy đang quan tâm đến anh đấy.”

“…..”

   

Moraly quan tâm đến tôi…? Không thể nào có chuyện đó. Cô ấy lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về Lytial-sama và bản thân. Kể cả câu chuyện vừa rồi___

   

“Yastet, Moraly cũng hiểu rằng anh thề trung thành với Lytial. Do đó, cô ấy không muốn khiến anh tổn hại Lytial chỉ vì mục đích của mình. Nếu thật sự không suy nghĩ gì thì đáng lẽ cô ấy đã tính đến chuyện lợi dụng anh nhằm giúp Lytial chạy trốn an toàn hơn rồi.”

   

Đúng là… Không, Moraly có lẽ cũng hiểu rằng nếu tôi nghe chuyện này thì sẽ phản đối và không đáp ứng. Moraly chỉ đang cảm thấy vô ích nên mới không bảo tôi hợp tác.

   

“Anh đang nghĩ rằng Moraly biết anh sẽ phản đối và không đáp ứng phải không?”

“___!?”

   

Gã đàn ông này… Quả nhiên là như Lytial-sama đã nói, đây là kẻ không thể nào sơ suất. Chỉ tiếp xúc chừng ấy mà hắn lại có thể nắm được suy nghĩ của tôi…!

   

“Hẳn Moraly cũng đang nghĩ đến chuyện anh đang suy nghĩ. Nhưng không lẽ Moraly lại không nghĩ rằng [tôi] sẽ có thể thuyết phục anh ư?”

“… Chuyện đó…”

“Anh là một người hữu ích, dù không được thì cũng nên thử thuyết phục phải không? Nhưng cô ấy lại không làm vậy. Moraly không chọn phương pháp để [tôi] thuyết phục anh. Tức là vậy đấy.”

   

Moraly làm vậy nhằm để không liên luỵ tôi ư? Không phải vì vướng víu nên cô ấy chỉ muốn loại trừ tôi sao? Không, cho dù Moraly có đáp ứng thoả thuận thì điều cô ấy ưu tiên nhất vẫn là Lytial-sama. Đã vậy thì đúng như lời của gã đàn ông này, cô ấy nhất định sẽ hiểu rằng nếu có tôi thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

   

“… Ta… Ta…”

“Yastet, đối với bọn [tôi], anh đã không còn tác dụng. Không thể dùng anh làm chiến lực, cũng không thể đạt được thông tin nào mới. Hơn nữa, có lẽ Moraly còn nắm rõ địa lý hơn. Vậy thì điều mà bọn [tôi] mong muốn ở anh chính là đừng trở thành địch nhân cho đến khi xong việc. [Tôi] sẽ cho anh tự do lựa chọn. Hoặc là rời khỏi sân khấu mà trở thành khán giả, hoặc là hành động vì người đã đẩy anh ra xa.”

   

Tôi suy nghĩ về lựa chọn được đưa ra. Cho dù chọn con đường nào, Moraly và Lytial-sama đều sẽ bước trên con đường nguy hiểm. Tuy nhiên, quá trình vẫn có thể thay đổi. Nhưng… nhưng… nhưng mà…!

   

“Cho dù chọn con đường nào thì kết cục cũng không thay đổi. Đây chỉ là lựa chọn để xem rằng anh có mang hối hận sau này không.”

   

Không có con đường nào là tôi mong muốn. Tuy nhiên, tôi buộc phải lựa chọn. Vậy thì tôi phải chọn bên nào?... Dĩ nhiên là đáp án đã có sẵn rồi.

   

“… Hãy để ta đồng hành với Moraly. Ta không cần phải bảo hộ hai người họ.”

“Ô chà, anh còn đàn ông hơn tôi tưởng tượng đó. Không ngờ lại mang cảm giác tội lỗi với đối tượng của người mình đơn phương.”

“… Đừng hiểu lầm. Cảm xúc đối với Moraly của ta không phải như thế.”

“Vậy là [tôi] hiểu sai rồi sao. Mà kệ đi. Tuy nhiên, anh cần phải nói ra thông tin giống với những gì Moraly đã trả lời. Chỉ khi nào nội dung thống nhất thì [tôi] mới có thể tin tưởng anh được.”

“… Ừ.”

   

Lytial-sama, thật xin lỗi ngài. Tôi đã phản bội lại kỳ vọng của ngài. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm thế này để bảo hộ ngài cùng Moraly. So với sự bình an của hai người thì cảm xúc tội lỗi này chỉ là…

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Yo, cô có khoẻ không Mora___”

“Grừ! Grừ! Grừ!”

“Lại nữa hả. Xin lỗi mà, [tôi] sẽ bảo Mix kiềm chế lại cho.”

   

Tại nhà giam Moraly, khung cảnh của ngày hôm trước lại tái diễn. Mix có phải mang tật xấu rồi không vậy? Mà nạn nhân trông có vẻ sẽ là Lacra nên chắc không sao đâu.

   

“Ngươi muốn gì…!”

“Đừng lườm vậy chứ. [Tôi] đang nghĩ tới chuyện tiếp tục thoả thuận hôm qua đó.”

“Tiếp tục? Đừng giỡn mặt. Ta đã từ chối rồi.”

   

Chuyện mà [tôi] nói với Moraly cũng giống như nội dung đã kể cho Yastet. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến Gradna và Ban-san thì lại có chút khác.

   

“[Tôi] có quen biết với những người từng lập tổ đội với Lytial trong quá khứ. Không chừng sẽ có thể tìm ra được thông tin về hình tượng phụ nữ lý tưởng mà Lytial mong muốn đó.”

   

[Tôi] không nói gì về người tình sinh ly tử biệt cả. Nói cách khác thì đó chỉ là tin nhảm, làm quái gì lại có chuyện thuận tiện như vậy chứ. Song, khi nói ra chủ đề này thì Moraly lại thể hiện phản ứng rất rõ ràng. Rốt cuộc thì vì không có tính xác thực nên cô ta đã khước từ. Song, cái [tôi] muốn xem chính là lời nói và thái độ từ chối của cô ta sẽ như thế nào.

   

“Cô đã nói là, ‘Cảm xúc đối với Lytial-sama của ta là thật. Ngươi đừng nghĩ có thể câu được ta bằng mấy trò rẻ tiền’ nhỉ.”

   

Moraly nói ra lời từ bản tâm. Tuy nhiên, chuyện cô ta để ý đến mức suy ngẫm chỉ vì thông tin không xác định lại là thật. [Tôi] đã nhận ra Moraly thật sự đang yêu Lytial.

   

“Đúng thế, vậy nên___”

“Yastet đã tán thành đó.”

“… Hả?”

   

[Tôi] đã biết trước chuyện Yastet để ý Moraly rất nhiều. Thế thì hẳn anh ta cũng sẽ biết rõ về cô ấy, đặc biệt là cảm xúc đối với Lytial. Vì vậy nên [tôi] đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện kể với Yastet. Câu chuyện mình đã chuẩn bị mồi câu ngon lành đến mức khiến Moraly rung động.

   

“Dĩ nhiên là [tôi] đã chuẩn bị thêm thứ khác cho Yastet, điều kiện thích hợp mà cả anh ta cũng đồng ý hợp tác.”

“Đừng nói nhảm. Tên đó không thể nào lại lộ____”

“Không ngờ bọn cô lại có chỗ ẩn nấp tại cả hai bên Trine và Serend đó.”

“__!?”

“Và Lytial hiện đang ở Serend, có cả bọn Larheit nữa.”

   

Moraly nhìn [tôi] với khuôn mặt không thể tin nổi. Nhưng nhờ vậy mà [tôi] đã có thể xác nhận độ đáng tin trong thông tin do Yastet nói ra.

   

“Yastet đã nói ư… Không thể nào…”

“Điều đó có nghĩa người lý giải Yastet nhiều hơn chính là [tôi] đó. Ai da, không chừng cô cũng có thể suy nghĩ ra điều kiện thoả thuận giống vậy đấy chứ?”

   

Chẳng hạn như dù [tôi] thương lượng với Moraly bằng nội dung đã kể với Yastet, cô ấy vẫn sẽ không đáp ứng thoả thuận cho đến khi thật giả được xác nhận. Về khoản ấy thì phía Moraly còn khó nhằn hơn nhiều. Do đó, [tôi] đã thương lượng với Moraly trước vì để mường tượng ra điều kiện thoả thuận càng cụ thể hơn.

Tuy nhiên, chỉ như thế thì tác động vẫn rất yếu. Thế nên tôi đã nhờ Duvleori đã được điều trị lành lặn sử dụng Không Mục Bối và biến thành bộ dạng của Moraly. Cái kiểu nói chuyện cộc lốc thì cũng không quá khó, và thực tế thì Yastet đã tưởng nhầm rằng Moraly đang nói chuyện với [tôi] chứ không phải Duvleori. Trong vài ngày nay, [tôi] cũng đã lý giải những lời mà Moraly có thể sẽ đáp lại. Chỉ là chuyện chỉ đạo diễn xuất vẫn ngốn tận ba ngày.

   

“Được rồi, giờ thì tiếp tục thương lượng nào. Về khoản thông tin thì [tôi] không cần nữa, nhưng chuyện đối địch với Lytial sẽ rất khó nhằn lại là sự thật. Thú thật là suy tính đến cả chuyện bắt sống cũng rất khó. Nếu chúng [tôi] chuẩn bị giải quyết mọi chuyện trong tình trạng chiếm ưu thế, mong cô hãy dẫn Lytial chạy đi nhằm không tạo ra hy sinh vô ích. Điều kiện đưa ra vẫn giống như trước, [tôi] sẽ trao các cô cơ hội ấy, ngoài ra còn chuyện về quá khứ của Lytial nữa.”

“___ Để ta… suy nghĩ một chút…”

   

Thế này thì Moraly đã rơi vào đường cùng. Moraly luôn suy nghĩ đến an toàn của Lytial đầu tiên, thế thì cô ta sẽ không chọn cách giao mọi việc cho một mình Lytial. Nếu bên nào cũng gây nguy hiểm cho Lytial thì lựa chọn chỉ có một.

   

“[Tôi] không hối thúc cô đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ. Điều cô cần suy tính ở đây chính là việc Yastet có thể giúp Lytial chạy thoát hay không thôi.”

   

Tối hôm ấy, Moraly đã đáp ứng thoả thuận. Với điều kiện cần để đạt được tín nhiệm, [tôi] đã cho cô ấy đối chiếu với thông tin do Yastet cung cấp. Nhờ vậy mà thông tin cần thiết đều đã được bên này nắm giữ đầy đủ. Nhân tiện còn có phương pháp loại bỏ Lytial khi thuận lợi chiếm được ưu thế. Chỉ là khi hai người này hiểu được toàn bộ quá trình thì chắc [tôi] không thể tránh việc bị căm hận rồi, ừm.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Má anh ơi giơ cái nách lên coi
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Đầu bếp và những chú cá nằm trên thớt
Ko có Tôi ko có nghĩa là anh phế
Xem thêm
Cao tay :D
Xem thêm
Đối đầu vs main mà ko giết đc nó ngay lập tức thì chắc tự sát luôn cho lành, đỡ liên lụy đồng đội :D
Xem thêm
đọc như cuốn sách
Xem thêm
Lệch trình vllllllllll
Xem thêm
Gặp main mà lụy là ẩu rồi :))
Xem thêm