Vì kiếp trước là thằng đà...
Morishita Ringo Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05 - Thân gửi Tenma, dường như mình được chuyển sinh thành Nam tước tiểu thư (4)

10 Bình luận - Độ dài: 1,824 từ - Cập nhật:

「Oi~, Sophie? Cậu có bị làm sao không đấy, sao tự dưng lại im bặt vậy. Nếu cậu định nhờ người đi cùng thì đã có hộ tống của tôi rồi nên không phải lo đâu」

Tự nhiên Sophie chẳng nói thêm lời nào nữa, tưởng rằng cô đang lo vì không có ai đi kèm hộ tống nên Rio mới trấn an cô. 

「Rio, cậu có người hộ tống sao?」

「Ừ. Thì cũng đâu có gì bất thường đâu」

Quả thực là ở Thủ đô hoàng gia thì chuyện này không hề hiếm. Gần như toàn bộ các quý tộc khi ra ngoài đều sẽ có hộ tống đi theo. Bản thân lực lượng hộ tống đi kèm cũng giúp thể hiện địa vị của người đó trong giới quý tốc.

Tại Vương quốc Orlando, có một ngôi trường dành riêng cho nam sinh theo học mang tên 『Thanh gươm của Nhà vua』. Từ chương trình đào tạo hiệp sĩ của nơi đây đã cho ra lò những nguồn nhân lực vô cùng xuất sắc.

Những người đăng ký nhập học vào 『Thanh gươm của Nhà vua』 sẽ được giảng viên trao tặng một ngôi sao, và tùy thuộc vào thành tích, kết quả mà số lượng sao đó sẽ được tăng lên dựa theo một hệ thống nhất định. Còn đối với hộ tống, đây là công việc dành cho những người nhắm trượt tới vị trí hiệp sĩ Vương quốc hay những hiệp sĩ đã nghỉ hưu hoặc buộc phải nghỉ vì chấn thương.

Hồ sơ của những người đã tốt nghiệp 『Thanh gươm của Nhà vua』 đi kèm với một lượng lớn ngôi sao sẽ giúp họ dễ được thuê làm hộ tống hơn hẳn.

「Vậy người hộ tống Rio có sở hữu bất kỳ ngôi sao nào không?」

「Hóa ra cả Sophie cũng để ý tới số lượng sao à?」

Bất chợt, Rio trưng ra biểu cảm chế giễu, còn Sophie thì chẳng thèm để ý mà cứ thể cao giọng đầy phấn khích.

「Tôi để ý với bất kỳ ai có nhiều hơn là một sao đồng đấy!」

「Nhưng tại sao?」

「Hộ vệ của cha tôi thường chỉ có mỗi một ngôi sao đồng thôi, và khi được tôi nhờ xoay người tôi thì ai ai cùng từ chối thẳng cả [note44084][note44085]. Vậy nên nếu là ai đó có nhiều hơn một ngôi sao đồng thì có thể họ sẽ đủ lực để giúp tôi xoay người đó ha」

「Xoay người?」

「Xách người tôi lên, rồi sau đó xoay đi ấy. Xoay mòng mòng ấy!」

Cô làm động tác chống hai tay sang bên, còn Rio chỉ biết chưng ra bộ mặt khó hiểu khi không thể biết chính xác cô ấy đang cố làm gì.

「............Cơ mà tại sao?」

「Thì là vui lắm chứ sao!」

Kể từ hồi vẫn còn là Tasuku, cô đã luôn mong có thể được nắm hai tay và xoay mòng mòng rồi. Đối với một người mồ côi cha và còn chẳng có tình thương của mẹ như Tasuku, thấy những đứa trẻ nô đùa với cha mẹ ở ngoài công viên luôn khiến cô cảm thấy ghen tị. Chỉ cho tới khi trưởng thành rồi thì cô mới không còn mong muốn như vậy nữa.

Tuy vậy nhưng cũng không có nghĩa là cô đã hoàn toàn quên. Một lần nữa cô được trở về thời ấu thơ, chính xác là cô được tái sinh trở thành một tiểu thư xinh đẹp, giấc mơ xoay vòng của cô hoàn toàn có thể trở thành sự thực.

Cô cũng đã rất mong rằng cho cô Edgar có thể giúp cô chuyện đó, thế nhưng cuối cùng ông lại từ chối vị bị đau lưng. Mà dù chuyện đó đã xảy ra ngay trước cả khi cô lấy lại được ký ức, Sophie vào thời điểm đó cũng không vòi vĩnh đến mức đòi đi đòi lại cha mình.

Đối với Tasuku mà nói thì hành động xoay vòng đó cũng chính là một minh chứng của tình yêu. Tất nhiên là trước giờ cha mẹ đã dành cho cô quá nhiều sự yêu thương rồi, vậy nên cho dù là cô không được chơi xoay vòng cũng chẳng sao. Nói là vậy nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ mong muốn có thể được chơi trò đó. Giờ thì ai cũng được, chứ bản thân cô muốn được chơi xoay vòng lắm rồi!

「Trước tôi cũng đã thử hỏi cha rồi, nhưng mà ông ấy bảo nguy hiểm lắm nên là thôi. Cũng một phần là do ông ấy bị đau lưng nên tôi không thể vòi vĩnh cha mình quá được. Do vậy nên tôi chuyển sang nhờ người hộ tống của cha tôi, tuy nhiên anh ta cũng từ chối nốt. Ừ thì đúng là tôi rất thích được chơi xoay vòng thật, nhưng đối với người khác thì lại khó cho họ quá nên là không làm được thôi. Tất nhiên là biết đâu đấy chuyện này lại rất đơn giản với những người có một hoặc vài ngôi sao đồng thì sao!」

「Ây dà,...... ừ thì đúng là đây không phải chuyện không thể thật. Vấn đề ở chỗ dù cậu có là trẻ con đi nữa thì cũng chẳng ai dám đụng vào tiểu thư nhà quý tộc đâu」

「Về trường hợp đó thì tôi cũng đã từng nghĩ tới rồi, cơ mà tôi đã 6 tuổi rồi đó, năm sau là lên 7 rồi đây nè! Cứ để mọi chuyện như thế này là tôi lại phải trải qua tuổi thơ mà còn chẳng được chơi trò xoay vòng mất thôi!」

「Lại?」

「À, ấy không…… Tóm lại là~, tôi muốn được chơi xoay vòng ấy!」

「......Mà, nếu là anh ta thì chắc cậu có thể nhờ được đấy」

「Thật ư ! ? Cảm ơn Rio nhé, để mình hỏi thử anh ấy xem!」

Trông thấy Sophie tỏ ra sung sướng tới như vậy, Rio chẳng còn biết phải nói gì nữa. Rio tự khóa chặt miệng mình lại, cậu nghĩ là để cho cô ấy nổi giận thêm lần nữa thì cậu lại tự rước phiền phức vào người mất.

Do là người hộ tống của Rio đã đứng bên ngoài đợi sẵn từ trước, họ liền lập tức quyết định chuẩn bị để đi ra ngoài.

Tất nhiên là sau khi họ đã xin phép và được mẹ Sophie đồng ý.

Lúc mà Sophie tới xin phép mẹ mình, bởi vì cô không tự mình đi ra ngoài nên bà mới chấp thuận. Tiếp theo đó, Sophie xin mẹ chút tiền dắt túi thì được bà lấy tận 10 đồng vàng đưa cho.

「......Nè, Rio. 10 đồng vàng có giá trị ra sao vậy?」

Sophie chẳng từng một lần được đi mua sắm. Tất nhiên là cô cũng sẽ không nắm được giá trị tiền tệ ra sao.

Khi cô hỏi Rio về 10 đồng vàng có giá trị ra sao, với một đồng vàng và ví dụ như cô muốn tới một quầy rau củ để mua sắm, thay vì chỉ mua được thành phẩm thôi thì cô mua đứt cả cái quầy hàng tương đối lớn luôn còn được. 

Các quầy hàng ngoài chợ có mô hình tương tự như các sạp bán đồ ăn. So với siêu thị tại Nhật bạn ở kiếp trước thì quy mô là hoàn toàn khác biệt, tất nhiên là cô không hề có ý định mua đứt bất kỳ quầy hàng nào.

「Thưa mẫu thân, cho con xin loại tiền nhỏ hơn đi ạ」

Chỉ một đồng vàng thôi cũng đã mang giá trị cực lớn. Cứ để cho một cô bé cầm theo những thứ này đi thì không sớm thì muộn cũng bị móc túi. Bản thân cô cũng đang cố tỏ ý vòng vèo rằng mình không hề định bỏ ra một lượng tiền lớn tới vậy để mua sắm.

「Cơ mà nè Sophie, do mẫu thân của con gần như không bao giờ đi mua sắm nên có thể sẽ không biết rõ rồi, cơ mà với con số đó thì con cũng không đủ để mua váy hay giày gì đâu」

「...Dạ không, dù gì thì con cũng không định mua giày hay phục trang gì đâu ạ. Mẫu thân à, chỉ là con muốn có thể được ra bên ngoài mua sắm thôi」

Tất nhiên đó là nói dối. Sự thật là cô đang muốn ra ngoài chợ tìm nguyên liệu ngon về nấu ăn cho mẹ.

Tất nhiên tiểu thư nhà quý tộc thường thì sẽ chẳng đụng vào chuyện bếp núc. Cô không thể nói toạc ra là vì mình muốn nấu ăn nên mới xin tiền đi mua nguyên liệu được.

(Phư~phư~, miễn mình có thể mua được là tới công chuyện rồi đó! Chuyện sau đấy thì chỉ cần tìm ra lý do để vào bếp là được rồi)

Còn bà mẹ thì chẳng thể ngờ ra cô con gái bé nhỏ dễ thương của mình đang xin mẹ để phục vụ cho một mưu đồ thâm hiểm tới vậy, bà cho gọi người hầu lấy ra một vài đồng nhỏ hơn đồng vàng và rồi cuối cùng đưa cho Sophie 5 đồng bạc.

「Đối với 5 đồng bạc thì cậu nghĩ là có đủ cho con bé mua sắm không?」

Mẹ cô lần này quay sang hỏi Rio. Rio đáp lại bà rằng 「mỗi đồng bạc có thể đủ cho một gia đình 4 người mua lương thực trong 5 ngày」. Sophie nghĩ không biết rằng liệu con số đó là dành cho gia đình thường dân hay quý tộc, và liệu hai bên sẽ chênh lệch nhau tới mức nào. Còn đối với mẹ Sophie thì bà lại chẳng hề thắc mắc mà chỉ hài lòng nói 『Mà, đúng vậy rồi. Rio quả là hiểu biết quá nhỉ』.

「Vậy nhưng liệu rằng để cho một đứa trẻ như con bé cầm 5 đồng bạc thì có làm sao không?」

「Chúng tôi có người hộ tống theo rồi nên xin bà đừng lo」

Sophie đồng ý với lời nói của Rio, cô lấy một chiếc túi nhỏ ra đặt những đồng bạc vào.

「Vậy thì cùng đi thôi nào, Rio!」

Thấy Sophie đang mỉm cười thúc giục Rio, mẹ của Sophie cũng mỉm cười tiễn hai đứa cùng đi.

Rio nói rằng 『Được cả mẹ lẫn con nhà này, mang tiếng họ là quý tộc mà nhắc đến chuyện ra chợ mua sắm là không hề mảy may nghi ngờ gì luôn. Bình thường thì cứ việc giao cho người hầu làm là xong rồi còn đâu…』 cùng với cảm xúc ngạc nhiên tột độ. Nhưng với một bà mẹ còn có phần ngây thơ và một Sophie vẫn còn chưa nắm rõ được thường thức thế giới, họ lại chẳng hề nhận ra được.

Ghi chú

[Lên trên]
người lớn cầm tay trẻ con rồi bắt đầu tự xoay vòng nhanh quanh bản thân, lực li tâm sẽ nâng đứa trẻ lên và tạo cảm giác như đang bay trong không khí
người lớn cầm tay trẻ con rồi bắt đầu tự xoay vòng nhanh quanh bản thân, lực li tâm sẽ nâng đứa trẻ lên và tạo cảm giác như đang bay trong không khí
[Lên trên]
cứ nhắc tới xoay người là lại nhớ tới con mắm Hina trong Hinamatsuri
cứ nhắc tới xoay người là lại nhớ tới con mắm Hina trong Hinamatsuri
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hẳn là ngây thơ
Xem thêm
Non
Ai ngây thơ cơ
Xem thêm
Rio giấu nghề à=))🐧
Xem thêm
Ngây thơ vô số tội :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngây thơ quá--
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm