Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Báu vật mới

Chương 3: Hai nữ thần hứng tình, từ phía sau

8 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:

Tôi dựa lưng vào tường, Aisha và Arian lau vết bẩn trên mặt đi.

Nhưng không phải bằng vải.

Họ quệt tinh dịch bằng ngón tay, và liếm nó.

Không hiệu quả lắm, cơ mà khiêu gợi khỏi bàn.

Nhìn hạt giống của tôi bị liếm vậy khá là kích thích.

“Này này, tính liếm đến bao giờ vậy? Hay là hai cô thoả mãn hết rồi?”

Nghe tôi nói, Aisha nhìn sang.

“Đâu có đâu. Em còn chưa xong mà.”

Mãi đến cuối cô ấy mới lôi ra một chiếc khăn tay để lau mặt, rồi đứng dậy và mời gọi tôi.

Rõ ràng là hiệu ứng kích dục vẫn chưa thuyên giảm.

Trong tình trạng này thì không thể đưa họ đi tiếp được, tôi cần giải quyết bằng cách nào đó.

“Thế Arian cũng muốn tiếp tục à?”

“T-ta không có…”

Cô ấy lảng mắt đi.

“Không cần chối. Nãy giờ chẳng phải thân dưới em cứ bồn chồn suốt sao?”

“Ư! Chuyện đó…”

“Thế là gì, muốn đi ‘hái hoa’?”

“Đồ ngốc! Không phải thế!”

Cô nàng phản pháo lời đùa giỡn của tôi với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt.

Tôi muốn mau mau lên, nhưng có vẻ cô ấy không thể thành thật được.

Đã vậy tôi sẽ trêu cô nàng đến khi nào không chịu nổi.

“Thế ta đành vui vẻ cùng Aisha thôi.”

Tôi rời mắt khỏi Arian sang Aisha.

Nắm lấy bờ vai, tôi đổi vị trí với cô ấy.

“Chống tay lên tường đi. Anh sẽ làm từ đằng sau.”

“Fufu, anh tính bắt Arian phải nhìn chay sao? Đúng là tồi tệ mà.”

“Biết rồi thì nhanh nào. Mà chẳng phải em cũng càng hứng hơn trong tình cảnh này à?”

Cuộc trao đổi nhìn qua thì đầy vẻ bình tĩnh, nhưng chắc chắn bên trong cơ thể cô ấy đang cực kỳ rạo rực.

Thêm nữa, tôi cũng biết tính tình Aisha.

Cô nàng rất thích trêu đùa. Và sẽ kích động đến thở hổn hển khi ở trước mặt chị gái mình.

“Đúng vậy, em đang mong chờ lắm. Nên cứ từ từ thôi, nhé.”

“Anh biết. Hiếm khi mới có dịp được chơi trong hẻm mà.”

Aisha đặt tay lên tường và chổng mông về phía tôi.

Bờ mông đầy đặn kích thích hiện ra, gọi mời tôi đâm vào.

Tôi thích ngực to, nhưng cũng thích mông căng nữa.

Tôi muốn từ từ tận hưởng nhưng như đã nói ban nãy, cần phải thoả mãn cô ấy càng sớm càng tốt.

“Đừng cho chắc, nhỡ ngã là bẩn lắm đấy.”

Tôi trình thằng nhỏ ra, và lột đồ Aisha để có thể thấy vùng kín của cô ấy.

Chỗ đó ướt rồi, hẳn là bởi màn dạo đầu ban nãy.

“Chỉ thế thôi đã đầy nước rồi. Thật là… nữ thần biến thái.”

“Quá đáng vậy. Dù em đã rèn luyện vì Ryuu… haan! Tới rồi!”

Tôi đút vào ngay lúc Aisha đang dở miệng.

Nó chưa cương hoàn toàn, nhưng hang động ẩm ướt của Aisha vẫn rộng mở chào đón.

“Điều kiện hoàn toàn, cứ thế này…”

Thằng nhỏ lớn dần.

Và kịch cỡ, chỉ trong vài giây.

“Aan, tuyệt vời… thứ to lớn đang ở trong em!”

Aisha rên lên sung sướng, cảm nhận nó.

Hứng khởi trong tôi cũng dâng lên nhờ tiếng rên ấy.

Tôi siết chặt hông và bắt đầu di chuyển, cố dập nàng bằng cơn hứng khởi ấy.

“Hii, đột nhiên mạnh bạo quá!? Chờ chút, nếu anh cứ nhấp thế…!”

Dường như tâm trí Aisha vẫn chưa sẵn sàng, hẳn là do tôi đã bỏ qua nhiều bước.

Cơ mà chỉ thế không đủ làm tôi dừng lại đâu.

Hơn cả vậy, tôi càng hành hạ cô ấy tợn bằng cách tăng lực ở hông lấp đầy khoảng trống.

“Không… đừng màaa! Em không kiểm soát nổi, ra mất thôi!”

Khoái cảm hình thành liên tục nhờ sự bạo lực của tôi, công kích Aisha.

Đôi mắt nàng long sòng sọc còn cơ thể rung lắc mãnh liệt như lạc thú.

“Này, đừng có kết thúc sớm vậy chứ. Anh còn muốn vui nữa.”

Nói vậy, tôi đưa tay về phía trước.

Vẫn tiếp tục nhấp hông, tôi bóp lấy cặp vú của Aisha từ phía dưới.

Xoa và nắn, sự mềm mại thấm đẫm từng ngón tay.

Chưa kể nó nặng vừa phải, khiến sự phản hồi mát xa thật đê mê.

“Cơ thể Aisha vẫn tuyệt vời ở bất cứ chỗ nào.”

“Haa haa… Thay vì khen luôn mồm thì hãy cho em sướng nữa đi.”

Nàng mời gọi tôi với những ngôn từ nóng hổi xen lẫn tiếng thở dài.

Cùng với ánh mắt say mê đó, tôi mất trí rồi.

“Ừ, được thôi. Anh sẽ làm em ra ngay đây.”

Tôi đưa hông như lời đáp cho mong muốn của Aisha.

Và, một người khác đang chứng kiến với ánh mắt ghen tỵ cũng bắt đầu di chuyển.

“T-ta nữa… Cho ta tham gia với!”

Có vẻ không kiềm nổi nữa, Arian lao tới.

Cô nàng ôm lấy tôi từ phía sau, làm tôi phải dừng lại.

“… Muốn chơi thì phải biết mở miệng xin chứ.”

Tôi nói cùng lúc tận hưởng cảm giác từ cặp ngực khủng đang ấn lên lưng mình.

Arian trông hơi ấm ức, nhưng vẫn van nài.

“L-làm ơn. Hãy cho ta sướng như Aisha đi mà!”

Tôi nhoẻn miệng cười trước lời cầu xin thẳng thắn ấy.

Tôi ôm và đặt cô ấy bên cạnh Aisha.

Bị bắt chống lên tường, nhưng biểu cảm của Arian vẫn rất rạng rỡ.

“Nhìn mặt em bây giờ thì chẳng ai dám tin đây từng là một nữ thần đâu.”

“Biết làm sao được chứ… Quan trọng hơn là mau mau đi nào!”

Quả thật không nên ghẹo cô nàng nữa, tôi rút thằng nhỏ khỏi Aisha rồi đút vào Arian.

“Hii! Đ-đây rồi! Nó vào trong ta rồiiii!”

Arian vui sướng trước bước tiến hằng mong đợi.

Cơ mà cô ấy không dịu như Aisha, hẳn là do đã thiếu kiên nhẫn.

Cơ thể run rẩy mãnh liệt chỉ với một chút đưa hông.

“Kyan! Aa, ahii! Ry-Ryuu, mạnh quá điii!”

Tôi tiếp tục cuộc chơi cùng lúc tận hưởng phản ứng khác hẳn với Aisha.

Họ là song sinh, cơ thể về căn bản là giống nhau, nhưng điều kiện phát triển lại hoàn toàn riêng biệt, nên tôi như được thưởng thức hai món vậy.

“Ryuu, cả em nữa chứ!”

Aisha ngoe nguẩy cặp mông quyến rũ tôi.

Lo cho một người thì người còn lại lập tức nhắc nhở.

Nhét lại vào Aisha, tôi nghiêm túc nghĩ đến việc phát triển thứ ma thuật giúp mình phân thân.

“Haahaa! Dương vật của Ryuu hôn đến tử cung rồi!”

“Ahiiin! T-ta cũng vậy! Đừng chọc ngoáy bên trong thếeeeee!”

Khoái lạc tích tụ lại trong quá trình khai phá hai bên hang mật.

Nó dần đến giới hạn, cơ thể họ cũng đang nóng lên.

“Em sắp… ra mất!”

“Ta cũng không nổi rồi, ra-ra đây!”

Hai mỹ nữ thở hồng hộc, cơn cực khoái của tôi cũng đã đến đỉnh.

Tôi tiếp tục kích tích dục cảm bằng cả hai tay để khiến họ ra.

Không chỉ âm đạo, tôi mơn trớn cả ngực và âm vật, đẩy họ đến sát vách.

“Cơ thể em vỡ nát mất! Ra, raaaaaaaaaaaaaa!!”

“Đầu ta choáng váng quá! Ahiiiiiiiii, raaaaaaa!!”

Phụt phụt! Byururururururururu!

Khoảng khắc đó, cơn phê của tôi cũng đến giới hạn, cơn sóng tinh dịch tràn ngập bên trong cả hai người.

Tôi rút súng về cùng với cơn mệt mỏi thoả mãn.

Sữa đục vừa xuất bắt đầu nhỏ giọt từ cửa mình.

“Aaa, không… đứng nổi nữa…”

“Hafuuu, chết mất…”

Hai cô gái thoát khỏi cơn bĩ cực cũng khuỵu xuống.

Vấn đề còn lại, làm sao đưa họ về nhà trọ một cách kín đáo đây?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main mà có "Kage Bushin no Jutsu" thì chớt chớt luôn😆
Xem thêm
vãi cả vấn đề ạ
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm
uồi, ghê vậy
Xem thêm