Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Báu vật mới

Chương 9: Giao hoan trên sàn

14 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:

Nhờ 3 mồi lửa mà tôi đã hồi lại được ham muốn tình dục.

Vì phải xử lý 4 trường hợp trước đó nên tôi cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, ai ngờ ngoài sức tưởng tượng.

“Hừm, ai trước đây nhỉ…”

Tôi lẩm bẩm, đánh ánh mắt.

Elenaira vẫn đang chăm sóc thằng nhỏ, Judith dùng tay tôi để tự thoả mãn.

Shizuku thì ôm từ phía sau và hôn hít khắp nơi.

Tôi chọn đối tượng.

“Elenaira, nằm xuống kia đi.”

“!!! V-vâng, thưa đức vua.”

Được gọi tên, cơ thể cô ấy run lên.

Có vẻ đã rất nóng lòng rồi.

“Em đã làm nó cứng đến thế này. Cố mà nhận nhé.”

Tôi tiến lại gần Elenaira đã nằm ngửa.

“Tất nhiên rồi ạ. Aaa, xin hãy nhanh lên…”

Không chờ nổi, cô ấy mau mắn giạng chân ra.

Chính giữa đã ướt thấy rõ, đang mời gọi nửa kia.

“Banh háng tục tĩu vậy. Em thèm đến thế sao?”

Tôi ấn thằng nhỏ lên cửa mình, Elenaira run rẩy.

Cảm nhận được cả những lời phỉ báng cơ à?

“Trời đất. Em có phải một nữ hoàng không thế?”

Người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực và thu hút mọi người đâu mất rồi?

Không tưởng tượng nổi đây lại là người cai trị vùng đất lớn nhất thế giới.

“Giờ em chỉ là một người đàn bà thôi đức vua. Chỉ nghĩ đến ngài đã khiến háng em đầy nước.”

Elenaira thở dốc từng hồi.

Nứng lắm rồi.

Thấy vậy, tôi chuyển sang giai đoạn tiến vào.

“Nhận lấy này, tận hưởng đi nhé.”

Tôi bóp bờ eo Elenaira.

Đưa hông tới, đẩy thằng nhỏ vào.

Âm đạo ướt nhẹp giúp đường đi thuận lợi, một tiếng hét vang lên.

“Ihiiii! T-tới rồiii! Nó vào hết luôn rồi!”

Elenaira quằn quại trên sàn.

Tôi nhấp nhanh hơn, ngấu nghiến khoái cảm.

“Này này, vừa mới bắt đầu thôi mà. Để ta giải trí thêm chút đã chứ.”

Tôi nhịp tuỳ thích cảm nhận lỗ mật hợp ý.

“Ưnaa, ưgư! Đừng mạnh thế…!”

Cô ấy cất tiếng như không chịu nổi màn độc diễn của tôi.

Nhưng tôi không dừng lại.

Nắm chặt hai bên hông khoá mọi lối thoát, tôi đưa đẩy mạnh hơn.

Âm đạo rối bời bị chọc nát, xáo trộn dục cảm của Elenaira.

“Đ-đừng mà! Nếu cứ mạnh thế, em sẽ ra mất thôiiii!”

Cuối cùng cô nàng phải phất cờ trắng trước màn công kích không ngừng.

Tác động từ màn qua lại làm bộ ngực lắc lư.

Vươn tới chúng, tôi mát xa không chút ngập ngừng.

Những ngón tay cắn ngập vào cặp đồi nảy nở quá cỡ.

Chắc sẽ hơi đau chút, nhưng với cô ấy lúc này thì tất cả đều chuyển thành khoái cảm.

“Aaaa!? Cả ngực sao… Hiii, núm!”

Sự mềm mại của ngực, chút cứng săn của núm truyền đến ngón tay.

Mỗi lần như vậy, bên trong âm đạo đang ôm lấy thằng nhỏ thít lại.

“Kh-không nổi nữa. Đức vua, xin hãy cho em ra!”

Bất lực trước cơn sóng khoái lạc liên hoàn, cô ấy cầu xin.

Đáp lại, tôi mạnh hơn nữa.

“Elenaira, siết chặt bên trong… Gư!”

Toàn lực.

“Daaaaaa! Raa, raraa, em raaaaaaaaaa!!”

Tôi xuất, Elenaira lên đỉnh, cùng nhau.

Bóp cặp ngực bự, tôi đưa hông đến tận phút cuối và nhả đạn vào trong.

“I, aaa… nhiều quá… chúng đang trào ra khỏi tử cung.”

Với vẻ hạnh phúc sau khi nhận được hạt giống, cô nàng nhìn lên tôi đầy say sưa.

Tôi muốn thêm lần nữa đấy, nhưng vẫn còn hai người đang đợi.

Phải lo cho mọi người đã.

“Xong, kế tiếp…”

Tôi nhìn Judith và Shizuku.

Cả hai đều cực kỳ háo hức.

Judith khoe ra bộ ngực nở nang cùng cặp giò quyến rũ, Shizuku thì mơn trớn làn da mịn màng tận dụng lợi thế tươi trẻ của mình.

“… Được rồi, Judith.”

Mặt cô nàng sáng ngời.

Shizuku, ngược lại, thất vọng tràn trề, nhưng lập tức ngẩng mặt lên, vòng tay qua cổ tôi đòi một nụ hôn.

Tôi đáp lại cô ấy trong lúc đẩy Judith xuống.

“Trời, lần này cũng không cần chuẩn bị gì nữa à?”

Dường như bị kích thích trước màn chơi của Elenaira, vùng kín của cô ấy đã ướt nhẹp.

Cây gậy thịt chìm thẳng cẳng vào đầm lầy không đáy.

“Haahaa… xấu hổ ghê…”

Thằng nhỏ cứ lui về là một thanh âm ẩm ướt vang lên, nước tình bị đẩy ra.

Vẫn lắc hông, Judith nghe được đỏ bừng cả mặt.

Ngày thường luôn kỷ cương, nhưng những lúc thế này, cô nàng vẫn chỉ là một người đàn bà thôi.

Tôi mỉm cười và làm mạnh hơn.

“Aa, hii, kuhooooo! Sướng quá điiiii!”

Nàng thiên nữ từng khinh thường người mặt đất nay nằm trên đất, bị cưỡng bức đến mức phải rên lên.

Quá sức thú vị.

Tôi ngày một nứng hơn, sờ soạng cả Shizuku đang ở cạnh bên.

Vừa xoa bóp bờ mông mềm mại vừa tận hưởng hang địa đàng cảu Judith.

“Ahii, đừng! Nếu anh cứ đâm như thế!”

“Nhưng vẫn sướng phải không? Bên trong em đang thít lại kìa.”

“Cái đó… hiiguu! Dương vật cứng ngắc đang khuấy động tử cung em!?”

Judith co giật, răng va vào nhau cầm cập.

Tôi tiếp tục tấn công, cảm nhận được cao trào của cô ấy đang tới.

“Đến lúc rồi. Nếu muốn được ra bên trong thì siết chặt vào.”

“…Ưgư! V-vâng, em sẽ cố!”

Muốn nhận được tinh dịch, cô nàng quấn cơ thể run rẩy của mình lên tôi như cái roi, thít chặt âm hộ.

Khá cẩu thả, nhưng tôi không thấy tệ chút nào.

Dù gương mặt đã trở nên lộn xộn, tôi chỉ muốn ôm cô vào lòng.

“Mặt em tuyệt đấy Judith. Rất hợp với người đàn bà của ta.”

Trong cuộc hoan lạc với tôi, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ phát điên vì sướng.

Nhìn họ sa ngã mặc kệ xấu hổ hay thậm chí danh dự, tôi thấy thoả mãn từ tận đáy lòng.

“Hiuu, haa, haaa… Em rất vinh dự.”

Judith đáp lại từng hồi yếu đuối.

Đồng thời, âm đạo cuộn xoáy phục vụ thằng nhỏ.

“Tốt lắm, cứ tiếp thế đi…”

Lắc hông thêm nữa, cô ấy đẩy cơn bĩ cực đến giới hạn.

“Ra đi ra đi ra điiiiii! Hãy ra trong em điii!”

“Ừ, tới đây. Nhận lấy hết này!”

Tiếc nuối buông Shizuku ra, tôi ủn người lên Judith.

Tôi đặt một cơn kích thích mạnh mẽ lên âm hộ và ấn xuống sàn.

“Ugiiiiiiiiiiii! Daaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Judith ưỡn gập người như con cá ngắc ngoải trên bờ.

Như một lẽ tất nhiên, tôi xả toàn bộ chất dịch nam tính vào bên trong.

Tôi xuất theo từng nhịp nhấp, lấp đầy cô ấy.

Chậm dần, vắt kiệt đến sạch sẽ, và cuối cùng kéo ra.

“Haahaahaahaa…”

Trông như cô nàng đã trải qua một màn lên đỉnh không thốt nên lời.

Thoả mãn con mắt, tôi quay về phía người cuối cùng.

“Giờ, chỉ còn em thôi Shizuku.”

Cô ấy run rẩy, trao ánh nhìn ướt át đầy trông đợi đến tôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
TRANS
Tem hộ @Gold:
Xem thêm
TRANS
Hể,sao lại tem hộ,nói với bác t chỉ tem những bộ t tim thôi,thỉnh thoảng ngẫu hứng mới tem lung tung
Xem thêm
TRANS
dán lại tem,tem hộ @Candy:
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời