Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Báu vật mới

Chương kết: Cuối cùng sẽ là cả ba

15 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

Elenaira và Judith nằm dài trên sàn.

Vùng kín của cả hai đang ứa ra sữa đặc.

Vẻ ngoài xốn xang, nhìn cũng biết họ đã chìm sâu vào cơn lên đỉnh đến mức nào.

“Shizuku, còn mỗi em thôi.”

Rời mắt khỏi hai người, tôi nhìn sang Shizuku.

Cô ấy run rẩy dù tôi còn chưa làm gì.

“Gì chứ, mong chờ đến thế sao?”

Thấy tôi lại gần, cô loạng choạng.

“Ryuu-samaa…”

Không chỉ biểu cảm mà chính giọng nói cũng đang gào thét.

Cô ấy phấn khích khi được tôi ôm lấy.

“Em muốn thế nào? Đã bắt đợi đến lúc này nên anh sẽ lắng nghe nguyện vọng của em.”

Những lời ấy làm cô mở lớn mắt.

“Th-thật chứ ạ?”

Bất ngờ nhưng cũng đầy hứng khởi.

Tôi đang hy vọng vào một bước tiến khó lường đây.

Cô ấy bối rối, cũng dễ hiểu.

“A, ưm… ừm…”

Trong đầu Shizuku hẳn đang ngập tràn suy nghĩ.

Và cô không thể chọn ra cái tốt nhất.

Giống như một đứa trẻ lưỡng lự trước quầy đồ chơi vậy.

Chắc lúc này có nhiều ý tưởng dâm dục lắm.

“Nên làm sao đây, em không quyết nổi.”

Sau cùng cô ấy vẫn dựa vào tôi.

Đành vậy.

Cười gượng, tôi đưa ra các lựa chọn.

“Ăn hay bị ăn. Chọn đi.”

Lần này cô ấy lập tức trả lời không chút ngập ngừng.

“Em muốn được Ryuu-sama ăn.”

Có vẻ hơi phấn khích thái quá mà cô ấy hơi lờ đờ.

Chắc nghĩ rằng không di chuyển nổi thì thà giao cho tôi còn hơn.

Hoặc cũng có thể cô ấy chỉ muốn bị tôi đè ra.

“Thế thì càng đỡ tốn thời gian. Anh sẽ cho em được như hai người kia.”

Cứ chần chừ thêm nữa thì cơn hứng sẽ hạ nhiệt mất.

Nghĩ vậy, tôi mau chóng đẩy Shizuku xuống.

“Kyaa! Ư, chỗ này…”

Tôi đẩy cô ấy vào giữa hai người đang nằm kia.

Shizuku nhìn trái phải, biết mình cũng sẽ giống thế, run lên.

“Em cũng sẽ được như vậy phải không?”

“À ừ. Chịu được chứ?”

Tôi giữ chặt cô ấy trên sàn, ấn ấn hai phần dưới vào nhau.

Tôi đang hứng đến nỗi quên luôn mình vừa mới xuất, ham muốn tức khắc nổi dậy.

Tất nhiên Shizuku cũng đã sẵn sàng.

Nàng ngọ nguậy giữa Elenaira và Judith, ngày một hăng hái hơn.

Nước ái tình tuôn vô tận từ nơi ấy.

“Từ từ thôi nhé Ryuu-sama. Không là em ngất đấy.”

Shizuku van nài.

Tôi bắt đầu bấm máy cùng nét mặt gượng gạo.

Tôi đưa đầu vào âm đạo và trêu đùa cô ấy.

“Ư ư, đây rồi! Nhưng mới chỉ phần đỉnh…”

Shizuku uốn éo với vẻ thất vọng.

Mỗi chuyển động, thằng nhỏ lại tiến lên, nhưng không vào sâu.

Cô ấy không thể làm gì nếu tôi vẫn còn kìm lại.

“Anh không thoả mãn em như hai người họ… hafuu, ưưưư!”

Shizuku trông đau khổ khép mắt lại.

Cùng lúc, sự phấn khích của cô dâng cao đến mức có thể đun nôi một cái nồi ấy chứ.

“Làm ơn đi, Ryuu-sama… làm ơn vào mau đi mà!”

“Chà, làm gì đây ta?”

Đang tận hưởng trò vui, Elenaira và Judith thức dậy sau dư vị lên đỉnh.

“Ưm… đức vua, xin hãy thứ lỗi. Em đã ngất đi.”

Elenaira, đầy ý thức trách nhiệm, tỏ vẻ xấu hổ.

Tôi không bận tâm lắm, nhưng thôi tuỳ cô ấy.

Judith, mặt khác, đang nhìn Shizuku.

“Trông cô ấy tội ghê, anh làm hơi quá rồi.”

“Mới bắt đầu thôi.”

Ham muốn sẽ mãnh liệt hơn khi nó bùng lên rồi bị dập xuống.

Cứ thế này, Shizuku sẽ phát điên luôn.

“Nhưng cũng có thể toang đấy. Nhìn kìa, cô ấy thèm khát đến vậy mà.”

Judith chỉ vào chỗ đó của Shizuku.

Dâm thuỷ kéo thành dải chỉ với một cái chạm.

“Haahaa! Ưgư, haaaaaa! Mau cho em dương vật điiiiiii!”

Shizuku nứng quá độ, không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Đúng là tôi hơi quá trớn rồi.

“Được. Bắt đầu nghiêm túc nhé.”

Tôi gật đầu rồi đưa hông.

Thằng nhỏ lập tức lao tới, đâm thẳng vào nơi chưa được kích thích đủ liều.

“Ohoooooo!? Kh-khuôngg, em vỡ nát mất thôiii!”

Cảm xúc tích tụ bùng nổ, khoái dục chạy khắp toàn thân.

Shizuku co quắp, dãi dớt chảy đầy miệng.

Vẻ luộm thuộm ấy thật đáng yêu.

Khiến tôi làm mạnh hơn.

“Đức vua, em cũng sẽ phục vụ ngài.”

“Đừng quên là còn em đây nữa.”

Hai bông hoa hai bên cũng đòi nở.

Hai đôi tay dẻo dai mơn trớn, hai cơ thể đầy đặn áp sát vào tôi.

Tôi không giấu nổi cơn phấn khích trong tình cảnh hiện tại.

Cố định cơ thể Shizuku, tay tôi vươn sang hai bên.

Thọc vào đất thánh của họ, khuấy động, mơn trớn, kích thích.

“Hauu, ưmmm! Em không chịu nổi!”

“Tuyệt quá đi mất, em không thả ra đâu!”

Những lời nói ngọt lịm ngấm vào tai, sự hưng phấn dâng trào.

Shizuku, bị tấn công mãnh liệt như chưa từng, có vẻ đã đến giới hạn.

Bên trong nàng siết lại từng chút một.

“Ra đi. Cả ba luôn!”

Hai người kia đã bị đẩy xuống hai bên, ba cô gái xếp thành hàng, chuẩn bị.

Tôi cũng đến sát bờ trước cảnh ba người phụ nữ xinh đẹp nằm bên nhau, thở hổn hển.

Cú đẩy cuối cùng, đâm tới.

“Aaan, ngón tay đang chọc vào thật sâu! Ra đây, aaaaaaa!”

“Em cũng chịu thua… Aaa, raaaaaaaaaaaaaa!”

“Ryu-Ryuu-samaa! Rarara, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Phụttttt! Byuru byururururu!

Tinh phun ra như vỡ đập, lấp đầy âm hộ Shizuku.

Tử cung bị chiếm cứ không còn khe hở, chỉ còn đường trào ra cùng lúc thằng nhỏ được rút về.

Tôi ngồi xuống, nhìn ba cô nàng trước mặt.

“Haa, fuu… dọn hậu quả mệt đây.”

Gượng cười với cảnh hoang tàn đầy sàn, tôi triệu hồi Olivia và Eunice đang chờ bên ngoài.

Cùng phương pháp với cách Aisha triệu tôi đến thế giới này.

“Cơ mà báu vật đánh bại nữ thần à? Quả là đúng khi đã lựa chọn tìm kiếm.”

Nếu tôi bỏ mặc thì có khả năng nó sẽ ngày một mạnh hơn, đến mức không thể đánh bại mất.

Tôi thở dài và lo cho ba nàng kia.

Vệ sinh bằng ma thuật, đám Eunice cũng giúp một tay mang họ đi.

Rắc rối về báu vật nhân tạo vậy là xong, nhưng vẫn phải nói, thế giới này đúng là đầy rẫy hiểm nguy.

Mà thỉnh thoảng đi phiêu lưu giữa cuộc sống hậu cung thoải mái cũng không tệ.

Nghĩ bụng, tôi quay trở về lâu đài, nơi nhóm Aisha đang chờ đợi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

thế hết rồi à
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Zeroone.
Chào cờ là bộ nào thế :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Zeroone.
Xem thêm 3 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
end rồi à
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
tem???
Xem thêm
TRANS
@UNKNOW1105: nahhhhhh :)) u cant do that
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời