Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Báu vật mới

Chương 8: Ba mồi lửa

9 Bình luận - Độ dài: 1,270 từ - Cập nhật:

Tôi cho hai người mượn vai và tiến lại bệ thờ phía trước mặt.

Chỗ đó đã thành đống hỗn đỗn bởi trận chiến ban nãy.

Quả thật không thể để họ ở nơi đầy đá vụn được.

Tất nhiên Shizuku cũng theo sau.

“Nào, cả 3 ngồi xuống đi.”

Họ làm theo lời tôi.

Tôi quan sát, toàn thân họ nóng bừng và đang cực kỳ bấn rứt.

Nếu đây là một toà lâu đài an toàn, tôi sẽ ưu tiên thú vui của bản thân.

Chẳng thể tận hưởng trong tình cảnh này được.

Ngoài ra thì ban nãy cũng là do Eunice và Olivia chủ động nữa.

Nhưng không hồi phục cho họ cũng không được.

“Được rồi, mấy em muốn ta làm gì nào?”

Elenaira phản ứng trước tiên.

Cô nàng thở dốc đến nỗi trông như sắp nhảy bổ vào tôi ấy.

“E-em trước! Làm ơn đi ạ…”

Đôi mắt cô nhuốm đầy sự tuyệt vọng, đến mức tôi cảm nhận được cơn khát tình mãnh liệt.

Có vẻ cô ấy muốn đẩy tôi xuống ngay lúc này, nhưng đã kìm lại được.

Nghĩ lại thì Elenaira mạnh mẽ ngày thường cũng khá dễ thương đấy.

“Được thôi. Lần này em đã làm rất tốt ở tiên phong mà.”

Tôi nói và kéo cô lại gần.

Lập tức vẻ mặt Elenaira chìm đắm màu hạnh phúc, sức nóng trong cơ thể truyền đến cánh tay được chạm vào.

“A-aa… cảm ơn ngài nhiều lắm.”

Không chịu nổi, Elenaira ôm chặt lấy tôi.

Hai tay vòng ra sau lưng tôi siết mạnh, như một nàng thiếu nữ đang yêu vậy.

Ham muốn tình dục bị đẩy lên cao khó cưỡng lại, nếu chịu đựng thì sẽ ra thế này nhỉ.

Với ấn tượng ấy, tôi đặt tay lên người cô.

“Elenaira, cứ ôm vậy thì không làm ăn gì được đâu.”

Bàn tay với ra nắn bóp bầu ngực.

Trong khoảnh khắc, cơ thể ấy nảy lên kèm theo một tiếng thét.

“Ihii! Haa, hauuu… bất ngờ quá…”

“Gì thế… chẳng lẽ mới sờ chút thôi đã ra rồi sao?”

Elenaira đỏ bừng mặt.

Dường như cơn xấu hổ bị kích thích đáng kể, những giọt nước mắt hiện trên khoé mi.

Cũng bởi bị Shizuku trẻ hơn đang ở cạnh nhìn mà.

Cô ấy hoàn toàn nghe lời tôi, nhưng với một người trưởng thành thì khá là xấu hổ.

Một người khác gọi tôi trong khi đang trêu Elenaira vì phản ứng thú vị đó.

“Mỗi Elenaira thôi. Chơi với em nữa chứ.”

Judith tiến lại gần.

Cô ấy không bị ảnh hưởng nhiều như Elenaira nhờ chiến thuật đánh và chạy khi đấu với bức tượng.

Nhưng chắc đã không chịu nổi nữa nên bắt đầu hành động rồi.

Giống Elenaira ban nãy, trông như sắp muốn đè tôi xuống vậy.

“Kuku, ta sẽ chiều cả hai mà.”

Thấy tôi ra hiệu, cô nàng vui vẻ sấn tới.

Judith cũng có một thân hình tuyệt vời.

Được kẹp ở giữa, cảm giác tiếp xúc với những phần mềm mại thật sướng.

“Cả hai, gần nữa nào.”

Vừa nói tôi vừa mạnh tay vuốt ve.

Bờ mông đầy đặn của Elenaira và cặp đùi dẻo dai của Judith.

Các cô gái cũng cho thấy vẻ đê mê khi được chạm vùng nhạy cảm.

“Đ-đức vua… thêm nữa đi. Chỗ nào được ngài chạm vào em đều thấy sướng hết.”

“Đừng quên em nhé. Nè, anh thấy kích thích khi em ép ngực lại đúng chứ?”

Cả hai đang thu hút tôi.

Ấn ngực nhấn mông, họ cố gắng tiến cử bản thân.

Và người cuối cùng đã phải hành động.

“Không chịu nổi nữa, cả hai thật ranh mãnh quá đi!”

Shizuku, im lặng theo dõi nãy giờ, bắt đầu nghiêm túc.

Cô nàng nhanh chóng lại gần và trút bỏ y phục của mình.

Tôi ngạc nhiên, nhưng khi được nàng làn da trần lên lưng, thế giới chẳng còn phiện muồn gì nữa.

Tương tự, Shizuku vén áo tôi, thân trước nàng và phía sau tôi dán vào nhau.

“Ryuu-sama, thế nào ạ? Cơ thể em có sướng không?”

“Tuyệt lắm. Anh muốn được thế này mãi mãi.”

Nghe vậy, nàng lắc lắc áp đầu lên tôi.

“Không được đâu. Tại vì, nếu anh không ôm em thì ngọn lửa này sẽ cháy mãi mất.”

“Vậy cố mà kích thích anh nhiều hơn đi. Anh đang muốn đè em xuống đây.”

Tôi cũng nhìn sang đám Elenaira.

“Tất nhiên cả hai em nữa. Ai sẽ là người đầu tiên nhỉ?”

Lập tức, động tác của họ càng dữ dội hơn.

Đầu tiên, Elenaira và Judith thoát y giống như Shizuku.

Đáng lẽ phải tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng có vẻ họ đã đặt quyền được nhún nhảy với tôi lên ưu tiên hàng đầu.

Chỉ còn duy nhất ý nghĩ phục tùng.

Tôi cũng được phục vụ, mau chóng bị lột đồ.

Chủ nhân chốn này đã bị đánh bại, tôi nghĩ sẽ không còn kẻ địch nào xuất hiện nữa.

Cơ mà khoả thân ở một nơi xa lạ thì vẫn có chút bối rối.

“Ryuu-sama… hôn em đi…”

Shizuku xoay đầu tôi đòi một nụ hôn cùng lúc nhấn bộ ngực bự vào thật sâu.

Tôi đáp lại, nàng sung sướng quấn lấy lưỡi tôi.

Judith buông ánh nhìn đầy ghen tỵ, nhưng Shizuku không có ý định nhả ra.

Đã thế, cô ấy cầm tay tôi đưa tới miền đất hứa của thiên nữ.

“Muốn thủ dâm thì sao em không tự làm đi?”

“Cái đó… tự mình với được anh làm cho khác nhiều chứ.”

Miền đất ấy ẩm ướt như đang ngập trong lũ vậy.

Một chút cử động ngón tay là dòng thuỷ triều từ trong hang ào ạt.

Nó rỉ ra, nó rỏ xuống mặt đất, nó đọng thành vũng.

“Đức vua, em cũng tham gia nữa.”

Elenaira dựa vào người tôi, liếm láp.

Mở màn từ tay, rồi trườn dọc cơ thể.

Quả là thú vị khi được chiếc lưỡi của chiến binh chẻ đôi đá mơn trớn khắp nơi.

Cảm giác thống trị một nữ anh hùng.

Đến cuối, nàng liếm ngực tôi và ngước mắt lên.

“Ưm chu, chụt chụt! Ưhaaa, đức vua, thế nào ạ?”

“Tuyệt lắm, ta rất hài lòng. Quả đúng là một trong những người ở bên ta lâu nhất.”

“V-vâng! Em sẽ giúp ngài sướg hơn nữa.”

Một biểu cảm vui sướng khó mà tưởng tượng ra được từ cô gái thường tỏ vẻ trang nghiêm.

Elenaira hạnh phúc tiếp tục cuộc chơi.

Nghe hết cuộc trao đổi ấy, hai người kia cũng mạnh tay hơn.

“Kư, afuuuuu! Ngón tay đang vào sâu hơn! Hãy lắng nghe tiếng rên tục tĩu của em, chắc chắn anh sẽ thấy phấn khích thôi.”

“Hamuu! Chụt, hamuchurururu! Em cũng không thua đâu!”

Có vẻ Elenaira đã khơi lên tính cạnh tranh trong họ.

Thêm vấn đề nữa là ngọn lửa bên trong tôi đang cần mồi.

Hôm nay tôi đã xử lý tận 4 cô nàng động dục rồi.

Phải khiến lửa cháy mạnh hơn nữa.

“Ămu, hamuu! Chụt chụt, reroooooo!”

Elenaira cắm mặt vào háng tôi, mút mát thằng nhỏ.

“Haahaa, aan! Hãy cảm nhận thật rõ ngực và âm đạo của em.”

Judith cởi mở bản thân hơn nữa.

“Hafuu, chuu, chuchuchụt! Ưm, aan!”

Shizuku thì dính chặt lấy người tôi đòi những nụ hôn.

Màn phục vụ của 3 cô gái chiêu đãi và khơi dậy cơn hứng thú.

Nhờ đó, ham muốn trong tôi tăng mạnh.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm
TRANS
Bộ này 18+ nên không dám tem,đúng là candy"sa đọa",ngày hôm nay cả t và lamm có tem mà bác không có thì xấu hổ nhỉ
Xem thêm
TRANS
@Gold: 1 ngày không mang gì về thì đúng là hơi lạ :)) cho nên là lấy nhẹ cái này mang về không nó thấy thiếu thiếu :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời