Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Báu vật mới

Chương 6: Phù thuỷ và Thánh nữ, từ bên dưới

5 Bình luận - Độ dài: 1,138 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn xuống hai người phụ nữ xinh đẹp chìm trong nước dịch của mình.

Ngực Eunice và Olivia ướt đẫm.

Tôi thấy ngạc nhiên với lượng xuất của bản thân, đồng thời cũng khá thoải mái.

Khoảng khắc nó cứng lên trong tay và miệng họ rồi được ôm lấy bởi cặp đồi săn chắc quả là tuyệt nhất.

Tuy nhiên, mới thế này thì họ còn lâu mới thoả mãn.

Tôi sẽ không để mình bị xem thường.

Thế nên, phản công.

“Vậy là chưa đủ với cả hai đâu nhỉ?”

Họ gật đầu.

“Tất nhiên rồi! Onii-chan thì sao, vẫn ổn chứ?”

“Em nói cái gì vậy, anh vẫn còn tràn trề đây.”

Dừng lại tại đây không phải một lựa chọn.

Chủ yếu là tôi cần thoả mãn hai người đang bị hứng tình này.

“Nếu được thì để em làm đối tác nhé.”

Olivia nói, nắm lấy tay và kéo tôi.

Nhìn cánh tay mảnh mai vậy thôi chứ cô ấy mạnh hơn người thường nhiều.

Tôi dễ dàng bị kéo đi và ngã ra sàn.

“Kư! Cái…”

Vừa định chiếm thế thượng phong, tôi thấy khó chịu trước diễn biến khôn lường.

Nhưng một khi đã ngã thì không dễ đứng dậy.

Đám Eunice đè lên tôi.

“Onii-chan, đừng tưởng bọn em không biết anh đang nghĩ gì.”

Eunice nói và đặt tay lên ngực tôi.

Chỉ với một lực nhẹ nhưng nếu đặt đúng vị trí thì cũng khó mà gượng dậy được.

“Bởi vì chủ nhân đã luôn vậy rồi. Đây quả là một cơ hội hiếm có, và em cũng muốn bắt nạt ngài nữa.”

Olivia đã gấp quần áo lại và ngồi lên hông tôi.

Quần lót cũng bay rồi, tôi có thể cảm nhận trực tiếp làn da trần của cô ấy.

Thường thì sẽ tận hưởng cảm giác này, nhưng hiện tôi cần kiểm soát tình hình.

“Nào... đừng nghĩ ngợi lung tung onii-chan! Em vẫn chưa thoả mãn chút nào nên hãy giải trí thêm cho em đi.”

Nói vậy, Eunice ngồi lên mặt tôi.

“N-này… Ưgư”

Không kịp ngăn lại, tôi đã bị chôn dưới bờ mông Eunice.

Cùng lúc cô nàng cọ cọ chỗ kín vào mặt tôi.

“Ahaha, liếm đi onii-chan.”

Có vẻ đang ngất ngây vì đã lâu mới được chủ động, cô ấy tự do lắc eo mình.

“Hyan! Lưỡi của onii-chan đang ngọ nguậy!”

Cô ấy đang nứng và ướt nhẹp, nhưng khi được tôi mơn trớn bằng lưỡi thì lại dễ dàng thét lên.

Ngay lập tức, dâm thuỷ trào ra từ bên trong.

Chỉ thế thôi cũng biết cô nàng đang sướng thế nào.

“Haa, haa, hafuu! Onii-chan liếm giỏi quá đi!”

Eunice ngọ nguậy khiến tôi nghẹt thở.

Từ bên dưới có thể thấy cơ thể cô đang đỏ bừng, một góc nhìn hoàn hảo.

“Chủ nhân, đừng quên em chứ.”

Olivia cất lời không hài lòng khi thấy tôi chơi đùa với Eunice.

Thấy tủi thân à?

Cô ấy di chuyển hông thu hút sự chú ý của tôi.

“Thế nào? Em nghe nói cọ xát háng thế này sẽ sướng lắm.”

Mỗi cử động của Olivia, thằng nhỏ lại được tiếp xúc với khu vườn địa đàng.

Tuy chưa đút vào nhưng khe hở giữa làn da trần mịn màng và cửa mình ẩm ướt của nàng khá dễ chịu.

Dù vừa ra trước đó, nó lập tức cứng lại.

“Ưm… Haa, haa, sướng chứ ạ? Dương vật cũng cương lên rồi này.”

Cô nói với vẻ sung sướng, tiếp theo nâng hông lên chút vào tư thế đút tới.

“Giờ có thể vào thoải mái rồi. Hãy tận hưởng bên trong em nhé.”

Olivia ngồi xuống, giúp thằng nhỏ công thành.

Âm đạo động dục tan chảy dù còn chưa làm gì, đón chào tôi bằng một cảm giác nhầy nhụa.

Thằng nhỏ tiến vào mật đạo như thể được bôi đầy dầu thơm, nhanh chóng chạm mặt tử cung.

“Ưmhaaaaaa! Ưư, đến rồi… thứ đó của chủ nhân đã đến nơi sâu nhất…”

Sau màn tiến công trọn vẹn, cô ấy nhìn xuống tôi đầy say mê.

“Haa haa… chỉ thế này chưa đủ thoả mãn chủ nhân đâu phải không?”

Olivia bắt đầu nhấp.

Nàng nâng hông rồi thả xuống, ép chặt thằng nhỏ bên trong.

Chuyển động nhanh dần, những thanh âm ồn ào cũng vang lên.

“Ofuu, kưhooooooo! Bên trong em đang bị dương vật bào nhẵn!”

Olivia hoàn toàn tận hưởng, cất lên những tiếng rên thô tục khó mà tin được là phát ra từ một nữ hoàng.

Biểu cảm của cô cũng phê pha và co rúm, lưỡi thè ra.

“Ahaha, vẻ mặt được đó Olivia! Aan, phía này cũng mạnh hơn rồi này!?”

Eunice cười đầy hớn hở.

Cô nàng không chỉ muốn tận hưởng mà còn thích nhìn người khác đắm chìm trong khoái lạc nữa.

Cơ mà, quên mất sự tồn tại của tôi là một sai lầm chí mạng.

Tôi nắm chặt hai chân Eunice và hành hạ cô ấy với chiếc lưỡi vươn ra hơn bao giờ hết.

“Hiuuuuu! Đ-đừng mạnh thế anh!”

Cô nàng cố rời hông đi nhưng không thể bởi đã bị tôi giữ chặt.

Từ đó, tôi đưa lưỡi lần mò từng vị trí ở vùng nhạy cảm trong âm đạo.

“Khôngkhôngkhôngggg! Nghỉ chơi… Ihii, ohoooooo!?”

Eunice lắc hông nhận lấy toàn bộ khoái cảm.

Một cơn lũ dâm thuỷ bắn ra.

Có lẽ vẻ mặt cô nàng lúc này cũng ngang Olivia.

“Đừng tưởng chỉ có Eunice. Cả em nữa Olivia.”

“Hii, ooou, oou! Chủ nhân đẩy từ bên dưới! Tử cung em đang vỡ náttttttt!”

Olivia nghiến chặt răng chịu đựng cơn kích thích bất ngờ và bạo lực.

Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận lạc thú mức độ này.

Tóm chặt hai bên hông, tôi đẩy cô nàng lên thật mạnh.

“C-còn mạnh hơn nữa! Kh-không nổi, em ra mất!”

“Ờ, ra hết đi. Cả hai người.”

Lên rồi xuống, ngày một mãnh liệt.

Hai người đã đến sát bờ vực khoái cảm tột cùng không còn chống đỡ nổi nữa.

“R-raaaaa! Aaaaaaa, em raaaaaaaaaaa!!”

“Em ra, khi bị liến bởi onii-chan… Aaaaaaaaaaaaa!”

Phụt! Dokudokudokudoku!

Theo sau cơn bĩ cực của họ, tôi giải phóng thứ đã tích tụ nãy giờ.

“Ohii!? B-bên trong… ra nhiều quáaa…”

Olivia nhận lấy cơn bắn của tôi, nảy giật lên một lần nữa rồi gục xuống.

Eunice trụ được thêm một lúc rồi cũng ngã quỵ. Tôi ôm lấy cả hai.

“… Sảng khoái ghê.”

Họ lẩm bẩm gì đó, nhưng không đáp lại.

Tôi quay sang, cả hai đều thể hiện một biểu cảm xuất sắc.

Tôi cười gượng đứng dậy.

Và thở dài khi thấy tiềm lực chiến đấu của nhóm lại giảm đi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vãi cả thở dài
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm