• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05 : Tại lớp học trước tiết một

19 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

8 giờ 20 sáng. Đó là khung giờ tôi thường hay đến trường. Dù đó có thể coi là muộn so với những học sinh khác của lớp tôi, bởi vì chỉ còn có 10 phút trước khi tiết đầu tiên bắt đầu, nhưng theo tôi nghĩ nó lại là khoảng thời gian tuyệt hảo để khởi hành. Một buổi sáng bình thường, tôi nghĩ như vậy. Nhưng, không hiểu sao bầu không khí của lớp tôi nay lại có chút khác biệt. Nó khá ồn ào so với lúc bình thường.

[Chào buổi sáng~!]

[Chào buổi sáng. Vẫn như thường lệ, Anna luôn tràn đầy năng lượng vào buổi sáng nhỉ]

[Nihihi~! Vì đó là thứ duy nhất mà tớ làm tốt mà]

[Nhưng chẳng phải sẽ không có nghĩ lý gì nếu cậu ngủ quên ngay giữa lớp sao? Mà quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chả hiểu sao không khí lại khá ồn ào]

[Aa~ Đúng vậy. Nhìn qua kia kìa]

Khi tôi dõi theo hướng mắt của Anna, có một đám đông nhỏ đang tụ tập ở đó. Hoặc nói chính xác hơn, có một người chính là trung tâm của đám đông ấy.

[Bộ có gì lạ với Shio… Ayashiro hả?]

Trung tâm của cái đám đông đó chính là Ayashiro. Nếu bọn bạn cùng lớp tôi mà tạo nên một đám đông, thì trung tâm của nó chủ yếu là Ayashiro mà thôi.

[Không hiểu sao… Nghe có vẻ như Ayashiro-san đã có bạn trai, rồi hay sao ấy?]

[Thiệt hả?!]

[Nghiêm túc của nghiêm túc, đó là những gì tớ vừa nói đấy. Dù tớ chỉ mới tình cờ nghe thấy nó mà thôi. Và, đó là tại sao nó đã trở thành một chủ đề nóng hổi của lớp ta sáng nay]

[Wow… Nghiêm túc à…]

Tôi trở nên câm lặng trước tin tức đầy bất ngờ vào ban sáng này. So với tôi, đứa đang cảm thấy ngạc nhiên, thì theo tôi nghĩ cú sốc đó lại lớn hơn khi so với mấy thằng con trai khác cơ. Còn đối với mấy tên nào thích Ayashiro tôi lại không khỏi lo lắng khi không biết bọn nó có còn thở hay không. Nhưng khi tôi nhìn Ayashiro sau khi được nghe những lời đồn ấy. Nhìn trông như cổ đã bị hỏi rất nhiều và cảm thấy khá phiền phức vì việc đó trong khi cố nặn ra nụ cười vậy.

[Nhưng ai là người tung tin đồn chứ? Không hề có bất kỳ nhân chứng nào à?]

[Có vẻ như cậu ấy đã lỡ miệng một lúc trước. Vì thế, mấy người xung quanh bất ngờ nghe được nên liền thốt lên “Bạn trai?!”. Và nó bắt đầu như vậy đấy]

[Tớ hiểu rồi]

Tôi nghe được rằng Shiori đã được tỏ tình khá nhiều. Và đúng là, tôi đã thật sự tận mắt chúng kiến cảnh tượng đó. Tuy tôi không biết con số chính xác lắm. Nhưng có lẽ nó là một con số khá đáng kể đấy. Ngay cả bây giờ vẫn có một đống tên con trai cố để thân thiết với cô ấy. Thế nhưng, đối với một Shiori nổi tiếng, việc cô hẹn hò với một ai đó chưa từng được nghe thấy luôn. Và đó là lý do tại sao cô lại trở thành một “Takane no hana”[note43724] nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Cũng khá hợp lý khi cả đám người buôn chuyện ầm ĩ cả lên với một level như Shiori ấy chứ. Không cần biết nó có phải sự thật hay không, trước sau gì thông tin đó cũng bị toàn trường biết sớm mà thôi.

[Nhân tiện, người đó là ai vậy?[

[Nnn~ Tớ cũng chả biết nữa. Đó là lý do tại sao mọi người đều tuyệt vọng muốn biết đấy, phải không? Phấn khích thật đấy[note43725] , bộ Isakacchi cũng không biết luôn hả? Không phải cậu nên nhắc về việc đó trong khi hai người về nhà chung à?]

[Không đời nào tớ biết được đâu,  cậu hiểu không? Đúng là dù bọn tớ có nói chuyện với nhau, nhưng bọn tớ lại hiếm khi tương tác nhau trong các tiết học, biết chưa?]

Khi tôi cẩn thận vểnh tai lên thì có những câu như “Ai thế?”, “Ý cậu là sao?” hoặc “Có thật không?” có thể được nghe thấy xung quanh Shiori. Và bởi vì vậy, tôi không thể biết liệu Shiori có phủ nhận điều đó hay là không. Hiện có những khả năng như “Là tớ lỡ miệng ấy mà”, “Tuy tớ không có bạn trai nhưng lại có một người mà mình rất thân thiết”, hoặc là “Đúng thật là tớ có bạn trai đấy”. Ở cả hai trường hợp, thì tin đồn đó đều khá tiếc nuối đối với bọn con trai. Nếu xui xẻo, bạn có thể biến đa số lũ nam sinh trong trường thành kẻ thù của mình.

[Naninani?[note43726] Không lẽ Isakacchi cũng bị sốc luôn à?]

[Không phải sốc. Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi]

[Mou~ Nó không giúp được gì đâu~. Anna-chan siêu cấp cute sẽ an ủi cậu. Lại đây nào?][note43728]

[Nghe người ta nói giùm cái. Và làm ơn đừng có đưa tay ra như vậy đi]

[Cậu không cần phải xấu hổ vậy đâu, okay? Horahora]

Tôi suýt nữa thì đã chịu thua trước sự cám dỗ muốn nhảy xổ vào bộ ngực trù phú đó của Anna mất rồi.  Nhưng tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình.

[Cậu nghĩ về nó ngay lập tức, nhỉ? Uwa~ Isakacchi no ecchi][note43727]

[Im đi. Tớ không có nghĩ gì về nó hết]

Vào lúc đó, tôi đã nói “Im đi” với Anna. Tuy nhiên, vì vài lý do gì đó, mà cả lớp học lại đột nhiên im lìm đi. Và rồi, không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác mọi người đang nhìn vào mình vậy.

[Tớ xin lỗi, Kouta-kun. Tớ làm hỏng nó mất rồi. Sự thật là bọn tớ đang hẹn hò với nhau]

Ghi chú

[Lên trên]
「Takane no Hana」(高嶺の花) : Được hiểu như "một bông hoa ngoài tầm với", một người quá đỗi hoàn hảo
「Takane no Hana」(高嶺の花) : Được hiểu như "một bông hoa ngoài tầm với", một người quá đỗi hoàn hảo
[Lên trên]
「Tekateka 」: Được viết tắt từ cụm từ「Wakuwaku Tekateka」(ワクワクテカテカ) nghĩa là「phấn khích」
「Tekateka 」: Được viết tắt từ cụm từ「Wakuwaku Tekateka」(ワクワクテカテカ) nghĩa là「phấn khích」
[Lên trên]
Ở đây mình xin phép để nguyên gốc tại nghe cute hợp với Anna-chan hơn. Nếu dịch ra thì là " Cái gì cái gì"
Ở đây mình xin phép để nguyên gốc tại nghe cute hợp với Anna-chan hơn. Nếu dịch ra thì là " Cái gì cái gì"
[Lên trên]
Đây cũng vậy nhé. Chắc không cần dịch các bác cũng hiểu từ này rồi nhỉ
Đây cũng vậy nhé. Chắc không cần dịch các bác cũng hiểu từ này rồi nhỉ
[Lên trên]
các bác cứ tranh Ayashiro đi, để bé Anna cho tôi
các bác cứ tranh Ayashiro đi, để bé Anna cho tôi
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

chân lạnh quasssssssssssssssssssss
Xem thêm
Gọi cứu thương đến đây
Xem thêm
Ngon CHẠY ĐI MAIN
Xem thêm
Niệm =))
Xem thêm
Chốt câu cuối khét lẹt :))
Xem thêm
trans làm vợ tui đi nha~ i love u, trans
Xem thêm
Đoán chắc rằng đoạn này mặt main sẽ kiểu: đây là đâu, t là ai, chuyện gì đang xảy ra ở đây
Xem thêm
Thằng này số còn đỡ hơn thằng gì bị hẹn hò cả chục năm mà ko biết
Xem thêm
@Nyannyan: Thằng em bị bố bán cho tài phiệt để mở hàng ramen bên mỹ từ 10 năm trước =))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Sao yandere lại lỡ miệng?

Hay ghen?
Xem thêm