• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06 : Tại lớp học trước tiết một (Phần 2)

10 Bình luận - Độ dài: 1,011 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc bỗng chốc im lìm đi. Vào lúc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Thế nhưng, cái khoảnh thời gian im lặng ấy lại biến mất ngay lập tức, và sau đó rất nhiều người lao đến chỗ tôi như lũ quét trong khi hỏi cả đống câu hỏi.

[Ý cậu là gì?!]

[Isaka là bạn trai cậu ư?]

[Thậm chí hai người còn thân thiết như vậy sao?!]

Suy nghĩ của tôi không tài nào bắt kịp nổi, nhưng mấy câu hỏi đó cứ tiếp tục lao đến.

[Chờ Chờ Chờ Chờ Chờ đã! Làm ơn bình tĩnh giùm cái!]

Dù tôi có cố gắng ngăn cản bọn họ đi chăng nữa, thì vẫn chả có tác dụng gì xấc.Trong tình trạng đó, tình hình này không thể kiểm soát được nữa rồi. Vì thế tôi cố gắng cầu xin sự giúp đỡ, tôi chuyển hướng nhìn của mình sang Shiori, cái người chính là nguyên nhân của đống hỗn loạn này, nhưng chả hiểu sao mà phản ứng của cô ấy lại trông cười đầy thỏa mãn cứ như mình vừa hoàn thành thay đổi nó ấy. Tôi không tài nào hiểu được bất cứ thứ gì nữa vì những câu hỏi cứ tiếp tục tăng lên.

[DỪNG LAAAAAAAAAẠI!]

Bất ngờ một giọng nói inh ỏi được vang lên trong đám hỗn loạn ấy. Giọng nói đó nghe thật quen thuộc với tai tôi, và chắc chắn rằng chủ nhân của giọng nói đấy chính là Anna. Nhờ Anna, mà tất cả người nào đang sấn tới cũng đều lấy lại được sự bình tĩnh.

[Cho dù có cả đống câu hỏi mà cậu muốn hỏi. Nhưng, nếu tất cả các cậu cứ hỏi cùng lúc, thì chẳng phải Isakacchi sẽ không thể trả lời nổi, đúng không? Làm ơn bình tĩnh chút đi]

Quả đúng như mong đợi từ Anna. Dù bình thường nhỏ có hơi lười biếng, vừa nhẹ dạ cả tin, lại vô trách nhiệm, và chỉ giỏi ở chỗ duy nhất là luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng nhỏ ấy chắc chắn sẽ giúp tôi khi tôi gặp khó khăn như thế này. Sau tất cả, bạn nên có một người bạn thân nhất ở trong đời mình.

[… Rồi đấy, Isakacchi… Phiền cậu có thể giải thích không?]

Đó là những gì tôi nghĩ. Khi tôi quay sang nhìn Anna, biểu cảm của nhỏ lại không trông như đang giúp tôi gì cả. Đó là một nụ cười nhưng, tôi có thể thấy được phần đuôi lông mày của nhỏ đang co giật lên. Nếu so với nụ cười bình thường của nhỏ, thì đây chính là nụ cười biểu hiện rằng nhỏ đang rất giận dữ. Có lẽ đối với tôi, tên luôn miệng nói “Tớ không biết” suốt từ trước, đúng là tôi trông như đang nói dối khi tình hình trở nên như này. Bị sốc vì việc này là điều đương nhiên mà nhỉ? Nhưng tôi lại không muốn mối quan hệ tốt đẹp với Anna bị phá vỡ như vầy đâu.

[Xin hãy giải thích giùm… là những gì tớ muốn nghe, cậu biết chưa]

[Hee… Có vẻ cậu vẫn cố tỏ ra ngờ ngệch nhỉ]

[Tớ không có tỏ ra ngờ ngệch. Tớ thật sự không biết mà]

Ở nơi này, không một ai biết về nó cả. Tôi cũng nghĩ đến nhiều khả năng về tên bạn trai bạo loạn đó, liệu nó có phải là một trò đùa khi tên tôi được nhắc đến như vậy không? Nhờ dịp này, hãy gạt lý do qua một bên, mà thay vào đó là ưu tiên sự giải thích lên hàng đầu đã.

[Ayashiro, đây là một trò đùa, phỏng? Nếu cậu không chịu giải thích rõ ràng, thì mọi người sẽ hiểu lầm mất đấy, cậu hiểu chứ?]

Tôi yêu cầu một lời giải thích từ Shiori nhưng, chính bản thân cô lại không hề trả lời lại trong khi quay đầu mình đi.

[A, Ayashiro?]

Không hề có một hồi âm nào. Thế nhưng, cô ấy vẫn đang bĩu môi trong khi nhìn tôi. Không lẽ điều đó là?..... Không, nhưng nhịp chảy này không được tốt cho lắm… Nhưng dù vậy, cuộc trò chuyện này sẽ không được tiếp tục được nữa nếu cứ như này.

[Shi, Shiori?]      

[Có chuyện gì vậy?][note43736]

Cô ấy cuối cùng cũng trả lời lại trong khi nở nụ cười dịu dàng tựa như một đoá hoa.

[Cậu ta gọi Ayashiro-san là “Shiori” ư?!]

[Vậy không lẽ điều đó là thật?!]

Và thế là lại bắt đầu ồn ào một lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm việc này… Chà, tuy chủ đề này không liên quan… không nên như vậy mới phải... Nhưng giờ bọn tôi cần phải nói chuyện một cách đường đường chính chính.

[Ý cậu là sao khi “Tớ đã có bạn trai rồi” hay là “Tớ đang hẹn hò” ? Và bao gồm cả việc cậu tự nhiên làm thế thì chẳng khác nào quăng tớ vào giữa hỗn loạn ấy. Đây là hiểu lầm thôi, phải không? Liệu đây có phải là một trò đùa “lỡ lời” hay không, làm ơn giải thích rõ ràng đi]

[Tớ không có gì để giải thích cả]

Shiori chầm chậm bước về phía tôi. Nhưng chả hiểu sao mà cô ấy lại trông có chút đáng sợ.

[Tớ xin lỗi. Thật ra, tớ rất muốn giữ bí mật cơ. Nhưng tớ lại làm hỏng nó mất chỉ vì tớ cảm thấy rất hạnh phúc mà thôi]

Khi cô bước đến bên cạnh tôi, Shiori nói những lời tiếp theo trong khi đối mặt với tất cả mọi người.

[Giờ một lần nữa, bọn tớ đang hẹn hò với nhau]

Tôi vẫn không thể hiểu nổi. Sau cùng thì tôi có nhớ gì đâu chứ. Và chưa hết, dường như không giống có vẻ Shiori đang nói dối, nhỉ? Đầu tôi có đụng phải cái gì không thế?

Ghi chú

[Lên trên]
liêm sỉ gái ơi
liêm sỉ gái ơi
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Này thì trăng đẹp này
Xem thêm
Lỡ khen trăng đẹp...tôi có bạn gái lúc nào ko hay :))
Xem thêm
hầy,đc bạn gái nói hộ cho.Tiếc cho những nam sinh ở đó !
Xem thêm
i love trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
đc có nó !
Xem thêm
@T Sơn: niệm đi rồi có, mà đọc eng thì khỏi cần tem =))
Xem thêm