• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 10 : Tại căn phòng thể chất trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ (Phần 2)

17 Bình luận - Độ dài: 850 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng có một người bạn gái mà mình hẹn hò hồi còn học Sơ trung. Bởi vì bọn tôi học khác trường, cho nên tình cảm dần dần nguội lạnh đi. Tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy với suy nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục hẹn hò với cổ. Thế nhưng, suy nghĩ ấy lại sụp đổ ngay phút chốc.

Ngay sau khi bước chân vào Cao trung, tôi đã nhận được một tấm ảnh từ một người bạn học chung trường với bạn gái tôi. Ở tấm ảnh đó, là hình chụp bạn gái tôi đang đi dạo cùng với một tên con trai không phải tôi. Hơn nữa, cái tên đó, lại là một tên “Ikemen”[note43772] từng rất nổi tiếng hồi bọn tôi còn học Sơ trung. Tuy tôi không có quen biết trực tiếp gì với họ, nhưng tôi nhớ rằng những đứa con gái ấy đều trở nên kích thích với hắn ta. Có dòng chữ “Chia tay?” kèm theo bức ảnh. Vì tôi không hiểu ý của cậu ta, nên tôi đã nhờ đứa bạn ấy giải thích tường tận.

Theo như lời kể, có một lời đồn cho rằng bạn gái tôi đã hẹn hò với tên con trai trong tấm ảnh đấy và cũng đồng thời, tấm ảnh đã bị lan ra bên ngoài. Rồi sau đó, những đứa bạn biết được mối quan hệ của tôi với bạn gái, họ đã liên lạc với tôi. Và tất nhiên, bạn gái tôi lại không nói bất kỳ thứ gì cho tôi biết.

Theo những gì tôi thấy ở tấm ảnh, cũng có khả năng là cổ chỉ đang đi chơi với bạn mà thôi, tôi không thể một mình tự phán xét chỉ qua lời kể này được. Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi cô ấy về nó hay không, vả lại tôi cũng chẳng có tí can đảm nào để hỏi cô ấy chỉ với số thông tin ít ỏi đó. Cho nên, tôi đã nhờ vả mấy đứa bạn để thu tập thêm nhiều thông tin hơn. Thế rồi, vào ngày hôm sau, rất vài bức ảnh giống nhau đều được giao đến. Tuy ở đây không có thứ gì có thể kết luận được tình huống ấy, nhưng nó cũng đã đủ để giúp ích cho tôi rồi.

Tôi không biết con đường dẫn đến ngoại tình là bao xa, thế nhưng, theo góc nhìn của tôi, thì đây chắc chắn là ngoại tình rồi. Thực tế là, tôi thật sự đã rất sốc. Bởi vì cô ấy nghĩ tôi chắc sẽ không biết gì về lời đồn cổ đang hẹn hò ở trường của mình, nên cô sẽ rất cảnh giác để không đụng chạm đến vấn đề ấy khi liên lạc với tôi.

-----------------------Nếu cô ấy thật sự ngoại tình…

Cứ như thế, tôi dần mất liên lạc với cô ấy, và rồi tự nhiên biến mất hẳn đi. Đến cuối cùng, tôi thấy hối hận vì kiểu gì bọn tôi cũng chia tay, có thể sẽ tốt hơn nếu tôi hỏi cô ấy về việc đó chăng. Hoặc rốt cuộc nếu như tôi không biết về nó, thì tôi hẳn sẽ không đau đớn như vầy đâu nhỉ.

Chỉ là một câu truyện bình thường thôi nhưng, cho dù bạn có thể vực dậy từ tình huống đó đi nữa, bạn cũng sẽ không dễ dàng gì tin tưởng người khác được nữa đâu. Thiết sẽ tốt hơn nếu đó là về cuộc sống hàng ngày, thế nhưng nó lại là về tình yêu, nó hẳn sẽ rất khó khăn đây.

Đó là lý do tại sao tôi lại trở nên lưỡng lự khi có một mối quan hệ với Shiori như vậy. Chỉ vì trước đây tôi đã từng có bạn gái, rồi bị bỏ rơi ngay tức lự, hoặc có thể đó chỉ là đang chơi đùa với tôi, hoặc do có một động cơ thầm kín nào đó. Nghĩ về nó, đều có vô số giả thuyết được đưa ra. Người bạn gái trước đây của tôi rất xinh đẹp, nên sẽ thật lãng phí nếu cổ sánh bước với ai đó như tôi. Đó là tại sao tôi lại hào hứng như vậy. Nhưng, tôi chẳng hề nhận ra sự thật rằng những điều thiếu cân bằng ấy lại được thay thế để chuyển sang sao cho nó cân bằng hơn.[note43763]

Không chỉ với Shiori, mà còn với bất kỳ đứa con gái nào khác, không quan trọng bọn họ quyến rũ đến đâu, chỉ cần tôi tạo nên một nguyên tắc không đi quá giới hạn. Bằng cách đó, không hề có sự nghi hoặc hay lo lắng nào, bọn tôi vẫn có thể vui vẻ với nhau khi không phải nghĩ đến bất kỳ điều gì.

-----------------------------

TN : Bạn không hiểu cuối chương nó nói cái quần gì ư? Vâng, đến thằng dịch như tôi còn chẳng hiểu nữa là.

Poor Kouta, xin lỗi vì lúc trước đã chửi chú em như chóa

Ghi chú

[Lên trên]
đoạn này gây lú thật sự mấy bác ạ
đoạn này gây lú thật sự mấy bác ạ
[Lên trên]
「Ikemen」nghĩa là mấy đứa đẹp trai
「Ikemen」nghĩa là mấy đứa đẹp trai
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cái này chính ra nếu đứa kia ngoại tình thật thì thằng main cũng đáng trách vì ngay cả việc xác nhận còn không dám thì sao nó không chủ động rủ đi hẹn hò với nhau để chuyện này nữa. Má yêu nhau mà không dành thời gian cho nhau thì cũng đến chịu
Xem thêm
Main cũng không chịu liên lạc lại với người ta để xác định như thế nào... Ảo thật đấy
Xem thêm
hình như bộ này bị drop bên Eng thì phải
Xem thêm
Truyện drop r nên chắc thuyền anna k đc chăn chút mấy r :< buồn
Xem thêm
Chắc ý main là nồi nào úp vung nấy. 1 nữ tú thì cũng sẽ về với nam thanh cho nó cần bằng do main tự cho bản thân bình thường nên dẫn đến sự tự ti đó. Còn cái đoạn đó là lí do tôi hào hứng như vậy tôi ko hiểu lắm( chắc main bị M :v )
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
đoạn cuối thì chắc cũng như bác nói, nhưng khá là khó chỉnh sao cho dễ nghe. Còn đoạn main hào hứng thì tôi cũng chịu, do eng với raw cũng để y chang vậy nên bó tay
Xem thêm
@Zuk: thì một tg đụt bình thường không có gì nổi trội mà quen được gái siêu xinh thì kiểu gì chả hào hứng (sướng). =)) chắc thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Dễ hiểu mà...có lú đâu :v
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
câu cuối của đoạn đó ấy bác :v
Xem thêm
@Zuk: bộ này bên raw với eng drop tồi phải ko bác ;-;
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời