• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11 : Tại căn phòng thể chất trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ (Phần 3)

5 Bình luận - Độ dài: 658 từ - Cập nhật:

[K, không phải là tớ lo cho cậu gì đâu!... Nhưng, có gì đó đằng sau việc này đúng không?]

[…Không có gì cả. Tớ sẽ không do dự mãi như này đâu, cậu biết đấy. Đó là tại sao, một tên mới bắt đầu————]

[Cậu nói dối. Tớ có thể nhận ra ngay. Tớ tin mình chưa từng hiểu sai ý cậu mà. Bởi vì, với Kouta… Tớ là người duy nhất… Dù sao thì hãy kể tớ nghe đi!]

[Không, nhưng, nó là…]

[Cậu không muốn nói nhiều về việc này à huh… Mà miễn là Kouta, thì tớ sẽ kể với cậu về nhiều thứ. Dù đúng là chúng ta thường xuyên cãi nhau, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại có thể tin tưởng cậu. Thế nhưng, chỉ có duy tớ là người cảm thấy như vậy thôi hả… Tớ có chút sốc đấy…]

Chisaki thở dài trong khi nhìn xuống đất.

[Không phải như vậy…]

Tôi tin Chisaki ở một mức độ nào đó bởi vì cô ấy là người duy nhất tôi kể về bạn gái cũ của mình thôi.

[Thật ra ————]

[Piiiiiiiiiii !]

Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã kết thúc. Và mọi người cũng đang nhanh chóng chuẩn bị quay lại sân tập.

[Thật ra?]

[Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Còn giờ, hãy quay lại luyện tập nào]

Tôi kìm nén lại sự thúc giục muốn xin ý kiến với Chisaki trước khi tôi nói việc đó ra. Trước khi nói cho Chisaki, tôi cần phải bàn lại với Shiori trước đã.

[…Tớ hiểu rồi]

Trong khi nói vậy, Chisaki cầm chiếc vợt của cô lên và đi thẳng tới sân tập.

[Chisaki!]

Tôi nhìn theo cô ấy trong khi cổ đang nhún vai tạo thành vòng tròn để khởi động[note43854]. Bất chợt, cô ấy dừng lại khi tôi gọi cô.

[Gì?]

[Vì vài lý do, nên tớ không nói được ngay bây giờ. Nhưng mà, tớ chắc chắn sẽ nói với Chisaki sớm thôi. Đó là tại sao, vào lúc này, tớ muốn cậu lắng nghe về nó. Tớ sẽ nói cho cậu biết, bởi vì tớ cũng, tin tưởng Chisaki mà]

Dù có hơi xấu hổ khi lớn tiếng nói điều này ra, nhưng nó lại rất đáng. Vẻ mặt vốn mờ nhạt của Chisaki đã tan biến mất.

[Kinh tởm. Có thể nói một câu đáng xấu hổ như vậy]

[Sao, là do “cậu” nói trước mà][note43852]

[Đó chỉ là một lời nói dối hữu ích để bắt cậu phun ra bí mật của mình thôi]

[Thế thì tớ sẽ không kể gì với cậu đâu]

[Tệ quá~. Đã quá trễ rồi đấy, cậu biết không. Chẳng phải cậu đã nói vậy sao? “tớ chắc chắn sẽ nói với Chisaki sớm thôi”]

[Con nhỏ này, cậu đang móc xỉa tớ đó à]

Trước khi tôi và Chisaki bắt đầu một cuộc cãi vã, chúng tôi đã bị gọi “Mau mau quay lại luyện tập đi!”. Thế nên, bọn tôi nhanh chóng quay lại sân tập. Trong lúc tập, khi ánh mắt của tôi bắt gặp Chisaki, cô ấy lại đang cố chọc tức tôi bằng cách lè lưỡi mình ra cùng với một tiếng *Beee*.[note43853] Dáng vẻ đó đúng là khiến tôi tức điên lên, nhưng đồng thời, nó cũng lại trông rất dễ thương.

Ngay hôm nay, trên đường về nhà của hai đứa, tôi cần phải bàn chuyện với Shiori về việc này dù có chuyện gì đi nữa. Và lúc này ở phía bên kia của tấm lưới ngăn cách, câu lạc bộ bóng rổ nữ cũng đang tập luyện. Bởi vì Shiori thật sự rất nổi bật, nên trong lúc tập tôi có thể nhận ra cô ấy ngay tức lự. Nhưng vào lúc đó, tôi lại có cảm giác Shiori đang nhìn chằm chằm mình. Hay chỉ là do tôi tưởng tượng nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này bên Raw để danh xưng là「Omae」nghĩa là「Mày」, mà tôi thấy nếu để vầy thì hơi thô quá nên xin để trong ngoặc kép nha
Đoạn này bên Raw để danh xưng là「Omae」nghĩa là「Mày」, mà tôi thấy nếu để vầy thì hơi thô quá nên xin để trong ngoặc kép nha
[Lên trên]
sao mấy nhân vật nữ trong đây, đứa nào cũng cute hết vậy UwU
sao mấy nhân vật nữ trong đây, đứa nào cũng cute hết vậy UwU
[Lên trên]
này giống động tác xoay vai khi tập thể dục ấy
này giống động tác xoay vai khi tập thể dục ấy
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ừ thì chắc em nó đang quan sát ở góc nào đấy
Xem thêm
Đi học nhưng vẫn phải đọc
Xem thêm