The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 173: Cuộc bàn luận bí mật trong đêm~

7 Bình luận - Độ dài: 1,427 từ - Cập nhật:

“… Cô không nghĩ là bản thân mình đã lo lắng quá nhiều sao Aoba?”(Iris)

“uu…”(Aoba)

Tôi khá bất ngờ trước những lời như vậy lại đến từ vị trí của cô ấy khi cơ thể chúng tôi sượt qua nhau chỉ một khoảng khắc trong hành lang.

Alraune ở thế giới này không ngủ hay nói đúng hơn thì đây là chủng tộc này không cần phải ngủ mấy.

Và cơ thể của tôi cũng như vậy, như những bông hoa luôn nở đây là chủng loài không có nhu cầu ngủ nghỉ.

Đó chính là lý do vì sao mà ban đêm với tôi luôn là một quãng thời gian rảnh rỗi, đi bộ một chút hoặc đi đắm bản thân mình dưới ánh trăng và giết thời gian.

Và được ngắm nhìn khuôn mặt khi đang ngủ của người yêu dấu của bản thân gần đây đã trở thành một trong những cách giết thời gian tốt nhất.

Tất nhiên người yêu đấu đó là Ginshi -san.

Cậu ấy bây giờ được biết đến với tên gọi là Argento Vampear… Ah không, em ấy chứ nhỉ…

Khi tôi cố gợi nhớ lại những gì người này đã làm với Arge, tôi cố gắng kiếm một cái cớ.

“Thật sự thì tôi không có cố ý nghe trộm gì đâu…

Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của ai đó trong phòng Arge -san…

Tôi chỉ muốn định hỏi là cô đang định đang nói về cái gì vậy…

Tôi cũng sẽ không nghĩ rằng em ấy sẽ hút máu cô…”(Aoba)

“Kusu~ …Aoba no Ecchi”(Iris)

“Eh… toi đâu có làm việc gì Ecchi đâu nhỉ …!?”(Aoba)

“Un(yeah), Arge đã hút máu tôi.

Nhưng… cô đã nhìn thấy và bị kích thích có phải không nhỉ!”(Iris)

“…Chuyện đó”(Aoba)

Điều đó sẽ là một lời nói dối nếu mà tôi phủ nhận.

Cái cảnh tượng khi mà Arge -san đang vịn vào người Iris -san thật sự dễ thương đến mức kinh khủng. Tôi cảm thấy hơi ghen tị một điều là Arge -san đã không làm chuyện đó với tôi. Bên cạnh đó, tôi thấy sợ nên đã không nói gì cả.

Tội đã rời khỏi nơi đó, trốn chạy và trờ lại sau khi đã bình tĩnh hơn sau việc tản bộ một mình dưới ánh trăng

Để mà nghĩ rằng tôi sẽ bắt gặp Iris -san trước khi về phòng của bản thân và bị vướng vào tình huống này.

“… Cô đã biết điều đó ư? Đó có phải là lý do vì sao mà cô làm chuyện như vậy ?”(Aoba)

“Cô đã nhìn trộm bọn tôi, tốt hơn là nên xin lỗi thay vì xù lông lên chứ.

Thêm nữa… tôi nghĩ sẽ tốt hơn là bản thân nên cho cô biết điều này một cách rõ rang hơn. ”(Iris)

“…”(Aoba)

“Đó là ý nghĩa của việc có mối liên hệ với một vampire. 

Thậm chí là kể cả thân thể của Alraune không hề có bất cứ giọt máu nào trong người nhưng nếu cô để Arge hút mật hoa của mình, con bé  vẫn sẽ ổn định được cơ thể của mình.

Và cũng bởi vì đứa trẻ đó có xu hướng kiềm nén quá mức cơn khát của mình…

Vậy nên nếu có thể, tôi muốn cô hết sức làm nó dù phải cưỡng ép một chút”(Iris)

“… Điều đó .  . . thì. . . nó đúng, nhưng…”(Aoba)

“Kusu~ cô không có vẻ như bị thuyết phục. Cô Ghen tị sao?”(Iris)

“… Đó là một điều mà cô chắc hẳn đã biết ở trong đầu rồi. Và mặc dù là cô đã biết điều đó, tại sao lại nói điều này với tôi?”(Aoba)

Trong khi tôi giận dữ và nói tất cả điều đó, Iris -san chỉ đáp lại với một nụ cười.

Tôi đã được nghe nói rằng khoảng thời gian có thể sống của vampire là rất rất dài. Hơn nữa, có vẻ như Iris -san cũng có vẻ như đã sống hàng trăm năm.

Mặc dù vẻ bề ngoài cô ấy chỉ như một bé gái mỏng manh, cô ấy có một đôi mà có thể nhìn thấu mọi thứ.

… Quả như dự đoán, tôi không thể giấu được bất cứ điều gì trước cô ấy.

Cô ấy giống như một cô bé, nhưng sự thật là tuổi cô ấy còn lớn hơn cả bà tôi, và đó là một cảm giác không thể diễn tả hết thành lời được.

Mặc dù có vài vấn đề xảy ra trong nội bộ nhà Kuon, họ không có loại người như này.

Thành viên nhà Kuon về cơ bản thì không mấy hứng thú với người khác và họ không bao giờ cố dính líu theo cách này.

Tôi biết mình không thể thắng dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa (trong tranh luận). Nên tôi kết thúc với việc thở dài.

“… Tôi xin lỗi vì đã nổi giận”(Aoba)

“Thật sự thì, cô đâu có tức giận.

Cô không nghĩ là thật tuyệt khi được nhìn thấy chúng tôi sao?

Vì thế nên cô có thể hiểu hơn một chút về ý nghĩa của việc kết nối với Arge”(Iris)

“Tôi đồng ý”(Aoba)

Là một vampire thì điều đó có ý nghĩa là phải cho em ấy máu.

Nếu không làm vậy, vampire sẽ biến mất.

Nó còn đáng sợ hơn cả so với việc tái sinh thành một thứ gì đó không phải là con người.

Sự thật thì ngay cả bản thân tôi đây cũng đã thay đổi rất nhiều vì được tái sinh thành một Alraune.

Ánh mặt trời trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, nước sạch thì trở nên ngon tuyệt.

Có thể nói đó là những phần quan trọng nhất của việc sở hữu một cơ thể như thế này.

Dạo gần đây, tôi cũng đã tìm ra một điểm yếu ở bản thân rằng mình không thể ngâm nước nóng quá lâu.

… Điều này sẽ khá khó khăn đây.

Arge -san là người mà tôi rất yêu quý trong kiếp trước.

Em ấy bị coi như là một thất bại của gia tộc và bị vứt bỏ.

Trái với khả năng cao của mình, giá trị của em ấy lại thấp bất thường.

Em ấy không thật sự quan tâm nhiều lắm đến một sự kiện như vậy ngày trước.

Sự tự đánh giá của em ấy ban đầu đã thấp nay lại còn thấp hơn nữa.

Em ấy đã sống một cuộc sống mà bản thân luôn nghĩ rằng mình là một thứ không cần thiết trên đời kể từ kiếp trước là <Cậu ấy>

Với một tính cách như vậy, có lẽ Arge -san không thể dựa dẫm quá nhiều vào người khác.

“Quả như dự đoán thậm chí đó là tôi, có phải sẽ tốt hơn nếu ép em ấy uống mật hoa của tôi dù điều đó có trái với ý muốn không của em ấy không?”(Aoba)

“Nếu như con bé mà có triệu chứng thiếu máu, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu làm theo cách đó.

Bé sẽ thỏa mãn cơn khát của mình vào ngày hôm nay nhưng…

Con bé thật sự sẽ biến mất nếu không được uống máu trong một khoảng thời gian dài.

Tôi không muốn thấy bạn mình biến mất… thêm một lần nào nữa.”(Iris)

Với khuôn mặt thoáng chút đượm buồn, Iris biến mất sau hành lang.

Chắc chắn không có gì dối trá trong lời nói của cô ấy.

Dù cho nó chỉ hành động hút máu, cô ấy đã cố ý cho tôi thấy.

Để cho tôi biết bản chất của vampire và thứ mà tôi phải làm.

“… Một ngày nào đó, sẽ có một ngày mình để cho Arge hút mật ngọt của mình phải không?”(Aoba)

Tôi cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp khi khẽ chạm vào cổ.

“uu…”(Aoba)

Ơ, tôi nhận ra là má mình nóng bừng.

Cảnh Arge và Iris hút máu quá dữ dội và kịch tính, đầy đam mê và ngọt ngào như thể họ là người yêu của nhau vậy.

Chỉ tưởng tượng đến cái cảnh mà tôi và Arge cũng làm điều đó, thân nhiệt tôi đã tăng lên.

Tôi có tham vọng của mình.

Tôi không thể ngủ được nữa. và cho tới khi mặt trời mọc, tôi bị choáng ngợp bởi cảm giác xấu hổ tràn ngập trong tâm trí.

Edit: Extra 5 agre X Felnote sắp có nhé :))

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận


Thực vật ero này =]]
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Extra. Extra. EXTRAAAAAAA!!!!!!! À và tfnc
Xem thêm
lâu ko đọc... quên mất iris là ai nên phải quay lại vài chương để nhớ...
Xem thêm
AON
Đoạn 37 "đôi mà"
Ko bt phải thiếu chữ ko nhỉ
♥️♥️♥️
Xem thêm