Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Julis vào Học Viện Pháp Thuật

34 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Về cơ bản, pháp thuật là khả năng sử dụng ma lực trong cơ thể để can thiệp vào một hiện tượng bất kỳ.

Hầu hết con người đều có ma lực, cùng với khả năng sử dụng pháp thuật. Còn những yếu tố khác như khả năng kiểm soát ma lực, sự tương thích với các thuộc tính, cả trữ lượng ma lực, đều phụ thuộc vào bản thân của mỗi người. Nếu có thể tự mình phát triển được những thứ đó, thì trong tương lai bạn có thể trở thành một pháp sư xuất sắc. 

Nếu bạn tốt trong việc điều khiển ma lực, thì bạn sẽ thực hiện được những pháp thuật phức tạp và tinh vi. Càng kiểm soát tốt ma lực, bạn càng dùng được nhiều loại pháp thuật hơn.

Nếu độ tương thích với một thuộc tính càng cao, thì pháp thuật với thuộc tính đó sẽ càng mãnh liệt hơn, và bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc học các pháp thuật liên quan đến thuộc tính đó.

Càng có nhiều ma lực, đồng nghĩa với việc thời gian mà bạn có thể duy trì pháp thuật sẽ càng dài, và có khả năng dùng được nhiều loại pháp thuật mạnh mẽ khác.

Đó là những điều cơ bản mà tất cả mọi người đều có được khi sinh ra. Những thứ còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của họ như thế nào.

Tuy nhiên, Julis sinh ra mà lại không hề có một chút ma lực nào.

Tất cả mọi người khi sinh ra, thì ít nhất cũng có một lượng nhỏ ma lực trong người. Nhưng, riêng cậu thì lại không có chút dấu vết gì của ma lực bên trong mình.

Ở thế giới này, trường hợp của Julis được gọi là “Bệnh thiếu ma lực”.

Cậu là một trong hàng trăm ngàn người mắc phải triệu chứng đó.

Tại một thế giới với pháp thuật là tiêu chuẩn, 一一一 Julis đã nhiều lần bị các quý tộc khác nói xấu sau lưng vì không thể sử dụng được pháp thuật.

“Đồ thất bại”,” Nỗi ô nhục của giới quý tộc”,”Sự thất bại của loài người”.

Do đó, chúng trước mặt Julis hay gọi cậu là一一一

“Đồ kém cỏi”.

“Nếu nhập học, con sẽ càng bị dèm pha sau lưng nhiều hơn trước kia nữa, mẹ có biết không? Thay vì giúp đỡ cho Cecilia, con chỉ khiến cô ấy gặp rắc rối thêm mà thôi… Con không muốn đem lại bất kỳ rắc rối nào đến cho Cecilia”

“Julis…..”

Khi thấy Julis thì thào buồn bã, Cecilia lo lắng gọi tên cậu.

Ngay cả khi cậu được nhận vào học viện, Julis cũng khó có thể mà theo kịp các bài giảng được dạy ở đấy. Bên cạnh đó, cậu có thể sẽ hay bị đám người xung quanh chế giễu一一一 Danh tiếng của gia đình tử tước Anderberg hiện tại đang rất xấu rồi, và sẽ càng tệ hơn khi “Lãnh chúa kế tiếp là thằng con không thể dùng được pháp thuật”.   

Hơn nữa, danh tiếng của Cecilia với tư cách là một Thánh Nữ cũng sẽ bị hủy hoại.

(Mình chắc chắn không để điều đó xảy ra….)

Đó chính là điều mà Julis không muốn xảy ra nhất, bằng bất cứ giá nào cậu tuyệt đối sẽ không để Cecilia bị tổn thương.

Đó là lý do mà cậu muốn Cecilia rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt trước khi thanh danh của cô bị hủy hoại hoàn toàn.

….. Thật sự, vì điều đó, mà Julis đã từ chối yêu cầu của Giáo Hoàng.

Khi Marsha nghe thấy thế, ông liền mở miệng nói

“Cha đã từng học tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia….. Julis.Thành thật mà nói, ta nghĩ cũng chẳng sao nếu con vào học tại học viện đâu.”

“.....Sao người lại biết chắc là ổn?”

“Bởi dù tốt hay xấu, thì học viện đấy đang được vận hành theo việc lấy “Năng lực” làm tiêu chuẩn. 

Marsha đặt nĩa xuống và nhìn Julis một cách nghiêm túc.

“Đúng là Pháp thuật chiếm một vị trí quan trọng trong nhu cầu và giáo dục一一一 Nhưng, nó thiết yếu là bởi ‘Mọi người đều nghĩ rằng pháp thuật là thứ mạnh mẽ nhất’, và sự thật ‘mọi chuyện sẽ ổn nếu con mạnh’. Đấy là lý do ta nghĩ, con đủ sức để mà vào cái học viện đấy. Mà theo ta thì, chắc chả có đứa nào mạnh hơn con đâu, Julis.”

“........”

Julis không biết nói gì trước sự tự tin chả biết từ đâu của cha mình.

“Theo cha, ta nghĩ con nên ghi danh vào học viện一一一 Đừng có quan tâm cứt gì đến danh tiếng nhà mình. Mà cũng hên, Công tước Miller là bạn tốt của cha. Kể cả nhà ta có đánh mất cái thứ như danh tiếng chết tiệt ấy, thì hắn cũng chả có dám làm gì mình đâu.”

“Julis, Cha con nói đúng đấy, đừng có mà lo lắng nữa, hãy đến đó và tận hưởng trọn vẹn nhất cuộc sống học đường của con đi!”

Marsha và Marianne nhìn Julis một cách trìu mến. Cảm xúc trên mặt họ hiện tại là cảm xúc của bậc cha mẹ đang quan tâm đến con trai mình. Những gia nhân xung quanh nhìn gia đình ba người mà nở nụ cười ấm áp.

Cecilia đứng bên cạnh nắm lấy tay Julis.

“Tớ rất muốn được nhập học cùng với Julis. Đúng là tớ có hứng vụ về học viện, tớ cũng khẳng định rằng一一一 Miễn là Julis ở bên, ở đâu tớ cũng đều tìm được niềm vui cả. Đừng quan tâm đến việc cậu có thể gây rắc rối cho tớ…….. Tớ vẫn ổn miễn là có Julis ở bên cạnh mình.”

“......Cecilia.”

Cảm nhận được sự ấm áp từ tay của Cecilia, Julis suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Với Julis, bản thân cậu cũng muốn đến học viện trước lúc cậu lên điều hành lãnh địa.

Bởi bản thân không thể sử dụng được pháp thuật, cậu đã khiến cho những người thân xung quanh mình gặp nhiều rắc rối一一一 Vì vậu Julis vẫn luôn im lặng, mà chưa hề đề cập mong muốn của mình đến với cha mẹ cậu. 

“Chẳng phải con đã tự mình sáng tạo ra một loại sức mạnh mới, để không ai có thể chế giễu con được nữa sao? Đến lúc này tại sao lại e sợ?....... Là một phần của gia đình Anderberg, con cần phải ngẩng mặt lên mà sống. Con trai, con là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của chúng ta.”

“Thưa cha …..,”

Bởi Julis không dùng được pháp thuật, cậu đã phát triển một loại sức mạnh mới mà chỉ có cậu mới có thể sử dụng được.

Bây giờ, hiện tại những điều đó一一一

“.... Con đã hiểu. Con sẽ ghi danh vào Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia”.

一一一đã thúc đẩy giúp Julis đưa ra quyết định.

“Tốt lắm! rất tốt, con trai của ta!”

“Fufu, nếu là Julis thì thằng bé sẽ ổn thôi, Em chắc chắn là Julis sẽ mang tiếng tốt mà trở về đây.”

“Tạ ơn nữ thần! Tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Julis sẽ đi cùng mình.”

Mọi người đều hài lòng với quyết định của Julis. Những người hầu cũng rơm rớm nước mắt cảm động.

(Có thể,.... Cha mình nói đúng?)

Lý do mình tạo ra “ma thuật”, thứ mà không ai ngoài bản thân có thể dùng được.

Trong thế giới này,nơi lấy pháp thuật làm tiêu chuẩn, để không một ai có thể chế giễu được mình, “Tại sao mình không trở nên mạnh hơn?” Đó chẳng phải quá đủ lý do rồi sao?

…..Đó là những điều mà Julis nhớ lại từ cách đây rất lâu về trước.

(Mình sẽ cố gắng hết sức tại học viện pháp thuật…..)

Do đó, Julis đã quyết định ghi danh vào Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia.

Tất nhiên, Cecilia, Thánh Nữ sẽ nhập học cùng cậu.

===

“À con trai, đợt kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu từ ngày mốt đấy.“.

“....Này cha già, ông vừa nói sao?”

Để từ vùng Anderberg mà tới được Học Viện Pháp Thuật ở thủ đô hoàng gia thì cũng mất ít nhất là hai tháng đi đường.

Thật là vô lý khi yêu cầu Julis phải tham gia kỳ thi一一一 vào ngày mốt.

Julis đã không kìm nén được cơn giận dữ mà hỏi Marsha.

“.....Này, ông nhận được lá thư từ lúc nào vậy hả?”

“....Con trai, ta nhớ không lầm thì lá thư được gửi tới vào ba tháng trước.”

Sau đó, Julis đã dùng tất cả sức mạnh vào thần chú ma thuật mà chôn vùi cha cậu xuống dưới đất.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Vãi cả 3 tháng trước ạ 😂😂😂😂
Xem thêm
vcl 3 tháng 🤣
Xem thêm
Cha này bá quá :))
Thx trans
Xem thêm
Thật sự là không dùng đc pháp thuật là lí do nổi thôi ,còn thật là Julis nó muốn được tự do đi nhà thổ đấy
Xem thêm
Hảo bố =)))
Xem thêm
nếu thằng này bị cô lập ở nơi ko có mana thì ăn cớt à
Xem thêm
Thì người khác cx thế thôi pháp thuật dùng mana trong cơ thể để tác động lên mana trong tự nhiên mà
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thứ Tư Nghiêm Túc
Xem thêm 5 trả lời
:)))))) bố này hảo vch
Xem thêm
Vcl thật luôn
Xem thêm
H thì cu cậu phải cong đít lên dùng phép để kịp time...hảo father 🤣
Xem thêm