Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17

10 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

“Nhìn lại thì trông nó có vẻ tráng lệ ghê nhỉ…..”

“Uhm….. Nó gần như to bằng trung tâm giáo hội luôn á…..”

“Những công trình to như này, ở lãnh địa chỗ tớ không có cái nào hoành tráng như vậy ……”

Sau khi được mọi người ở lãnh địa Anderberg tạm biệt, nhóm Julis bắt đầu hướng đến phía tây vương đô tới Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia Lapis Lazuli.

Cả ba người suy ngẫm về độ chịu chi của học viện, khi cả đám ngước lên nhìn cánh cổng ở phía trước họ.

“..... Việc ở lại đây trong 4 năm——— Tớ hơi lo là mình sẽ không thích nghi được với cuộc sống tại vương đô.”

“Nếu cậu nói thế, vậy còn tớ thì sao?  Ý tớ là, ngay cả so với lãnh địa Anderberg thì vùng đất elf bọn tớ cũng chẳng có gì tốt hơn.”

“Vậy ấy à?”

“Yep, phần lớn lãnh địa Elf là rừng rậm…….. Các elf bọn tớ đều được sinh ra và lớn lên ở trong núi rừng sâu.”

Bởi vì lẽ đó mà với Mirabelle, chỉ việc đi ra bên ngoài là đã tràn ngập những điều kỳ lạ đối với cô rồi.

Đối với Mirabelle, khi đi dạo xung quanh thủ đô, mọi thứ đều rất mới mẻ.

“Vậy, hay là bây giờ chúng ta đi tới chỗ thông báo mà xem danh sách xếp lớp ha?”

“Yeah! Sẽ rất vui nếu cả hai cậu được ở chung lớp với tớ!”

“Tớ cũng thế, sẽ thật tốt khi được học chung với cả Julis và Cecilia-chan.”

Julis và hai cô nàng cùng trò chuyện một lúc rồi cuối cùng di chuyển qua cánh cổng mà vào học viện.

Khuôn viên của học viện rất lớn, việc di chuyển qua lại giữa hai tòa nhà cũng tốn một khoảng khá xa.

Bởi vậy, để tới được chỗ bảng tin nơi mà danh sách xếp lớp được dán trên đấy thì phải cuốc bộ một quãng khá xa.

Khi nhóm Julis đến chỗ bảng xin, ở đấy hiện tại đang tấp nập một đống người xung quanh.

“..... Có vẻ như không dễ gì mà tới đó mà xem được rồi.”

“Eeeh…… Julis, cậu không thể làm gì đó ư?”

“Cậu đừng có mà ngây thơ như thế.”

Ma thuật của Julis không phải là một công cụ đa năng.

Tiếc là cậu chưa hề nghĩ tới việc tạo ra loại ma thuật nào giúp cho cậu nhìn được bảng thông báo từ bên trong đám đông.

“Eh? Tớ nghĩ là mình có thể thấy được đấy.”

“Cậu chắc chứ Mirabelle- han?”

“Cậu đột nhiên thay đổi giọng điệu làm tớ có chút ngạc nhiên đó, mà….. thì! Dẫu sao elf bọn tớ khi sinh ra đã có thính giác cùng với thị giác vượt trội mà.” 

Quả thật có lẽ vì thế mà đôi tai của các elf như cô ấy dài hơn so với các chủng tộc khác, Julis nhìn Mirabelle đang ưỡn bộ ngực mình lên.

Dù hai quả bưởi ấy chả liên quan gì đến việc đấy cả.

“Vậy, tụi mình sẽ vào lớp nào?”

Để trả lời cho câu hỏi của Cecilia, Mirabelle nhanh chóng đưa tay lên mà nhìn tới chỗ bảng thông báo.

“Để xem, trước tiên thì Cecilia- chan và tớ ở lớp S……. Ah! Julis- kun cũng được xếp vào lớp S luôn!”

“Oo~h, vậy sau cùng thì chúng ta cũng học chung lớp.”

“Mirabelle, xin lỗi…… Tụi mình sẽ phải ở cùng nhau hầu hết thời gian, kể cả khi đang ở trong phòng tắm hay ngủ! Nghe cũng tuyệt chứ nhỉ!?”

“T, tắm cùng!?”

“T, Tớ không nghĩ là tụi mình sẽ đến mức độ đó.”

Câu nói đùa của Julis đã tác dụng khiến hai cô nàng ngượng lên mà xấu hổ.

Có vẻ như hai cô thiếu nữ này rất để ý đến vấn đề trong trắng.

Thấy biểu cảm của hai cô nàng đúng như mình mong muốn, Julis nhếch miệng cười.

“Ch, chuyển qua vấn đề khác. ———— Vì lý do gì mà số người ở lớp người vào lớp S ít hơn so với những lớp khác, …….. Tại sao vậy nhỉ?”

“...... Chả biết~?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

Julis và Cecilia đều nghiêng đầu bởi từ đầu họ không nhận được bất kỳ thông tin nào về học viện.

Mirabelle xem trên bảng tin và thấy danh sách có tất cả 6 lớp từ E cho đến lớp S.

Mỗi lớp có khoảng 40 học viên. Nhưng chỉ riêng lớp S là có sỉ số bằng một nửa các lớp khác——— cụ thể là 20 học viên.

Vậy điều đấy có nghĩa là gì?

Họ không biết được, ít nhất hiện tại là vậy.

“Vậy bây giờ tụi mình hãy đi đến lớp học xem. Tớ khá chắc là bọn mình phải tập hợp tại lớp học khi đã xem xong danh sách xếp lớp đấy.”

“Đó cũng là điều tớ đang nghĩ!”

Chả có lợi ích gì khi tiếp tục đứng chờ ở xung quanh bản thông báo.

Nên nhóm Julis rời khỏi khu vực bảng tin mà đi tới phòng học dành cho lớp S.

“Tớ chưa từng…. vào học viện trước đây, tớ rất mong chờ được nhìn thấy phòng học!”

Cecilia vui vẻ cười kế bên Julis.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô quá đáng yêu đến nỗi mà cậu không thể nào ngừng ngắm cô được.

“Cậu nói đúng……”

Khi thấy nét cười đẹp của Cecilia, Julis chỉ đáp lại cô bằng tiếng cười của mình.

⧫⧫⧫

“Chỗ này có phải là phòng học của lớp S không nhỉ?”

“Tớ nghĩ là chắc thế. Tại phía trên cánh cửa có cái bảng khắc chữ “S” kìa.”

“Vậy, hãy vào thôi.!”

Julis và hai cô nàng đồng hành đã tới chỗ của lớp S.

Phải đi một khoảng khá xa để đến được phòng học, nhóm Julis đã gần như bị lạc mà không  thể tìm được lớp của họ.

Và khi đến được phòng học, họ mới biết rằng vì lý do gì đó mà lớp học của họ tách biệt với các lớp khác.

Nhưng không cần phải quan tâm gì về đến vấn đề đó.

Với suy nghĩ như thế, Julis mở cửa phòng học.

Và———

[.......... Hey, Thánh nữ- sama ở lớp này hả?]

[Thật à?....... Vậy là tin đồn là thật à.]

[Hơn nữa kế bên cô ấy là một elf đúng không?]

Ngay khi mọi người trong lớp nhìn thấy Cecilia và Mirabelle, lớp học bắt đầu náo động.

Vị Thánh nữ, một trong ba người nắm giữ chức vị đó trên toàn thế giới, và một elf, chủng tộc mà hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình, sự xuất hiện của cả hai người là một tổ hợp hiếm khi nào xảy ra, nên không ngạc nhiên gì khi mọi người đều tò mò về nó.

Nhưng————

[Thế nhưng tại sao kẻ vô dụng kia cũng xuất hiện ở đây?]

[Chắc hắn ta chỉ hộ tống Thánh nữ thôi. Không đời nào mà một kẻ vô năng có thể bước chân vào được lớp S——— hoặc ngay cả nhập học vào học viện, hắn chưa chắc gì đã vào được.] 

[Hắn không cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện ở đây hả?]

Khác với sự náo nhiệt, ồn ào từ hai cô nàng, riêng Julis chỉ có những tiếng xi xào nói xấu xung quanh.

Thật sự khi Julis đặt chân bước vào cái lớp học, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đám người kia xì xào như thế về cậu.

Bởi cũng có nhiều người đến từ gia đình quý tộc biết được Julis là một kẻ vô năng.

Julis nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, cậu bất giác chùng vai mình xuống.

Ngoài ra, cậu có thấy một nhân vật đặt biệt.

Cô gái có một mái tóc bạc xõa xuống, khuôn mặt ưa nhìn và toát ra một bầu không khí hết sức thành thục và trang nghiêm.

(Tại sao mà đệ tam công chúa cũng xuất hiện ở đây…)

Khuôn mặt mà bất kỳ người nào tại Lapis Lazuli đều sẽ nhận ra.

Cô ấy là con gái thứ ba của vị vua hiện tại, cô được rất nhiều người yêu mến.

[Emilia Lapis Lazuli.]

Cô ấy không thể nhận ra được ánh mắt của cậu, bởi đệ tam công chúa đang bị những quý tộc khác vây quanh.

(Vào ngay cái lớp top đầu của đất nước ngay từ đầu…… Cha ơi, con nghĩ là mình sẽ sớm suy sụp tinh thần mất….)

Julis không ngừng than thở buồn bã với cha mình về những gì có thể sắp xảy ra.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

xem ra bọn m chưa thấy thg main nó PHẪN NỘ thì chưa rơi lệ rồi :)))))
Xem thêm
Ko bt main có lm chủ đc ma thuật và sd ko cần đk ko nhể
Xem thêm
Thực ra thì không cần thiết ông ạ, kiểu gì thì kẻ thù của ông cũng vướng vào 1 trong 7 đại tội thôi :v
Xem thêm
@WibuRHUST: đánh vs main là 1 tội r:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn 18 19 20 nữa. Đang edit rồi up trong tối nay luôn. ( = w = )
Xem thêm
Yehuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
mạnh vậy sao~~~~
Xem thêm