Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Julis sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đụng đến người thân và bạn bè của cậu

20 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Trans: Yuki

Edit: Umi

Chap này văng tục nhiều quá, mọi người hãy giúp Umi thanh tẩy tâm hồn bằng cách simp Thánh Nữ nào <(")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Vậy là Mirabelle-san cũng ghi danh vào học viện pháp thuật Hoàng Gia rồi sao!” 

 “Tớ còn chưa biết là mình có được nhận hay không mà! Thế tức là Cecilia - chan và Julis - kun cũng ghi danh học tại đó à?”

“Cũng đại loại vậy. Nhưng mà Cecilia thì đã được nhận vào từ lâu rồi.

“Thật sao!? Cậu tuyệt thật đấy Cecilia-chan……..”

“Tại trường hợp của tớ thì không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào thôi.”

Sau khi rời khỏi lữ quán đã thuê để chữa thương cho Mirabelle, lúc này Julis đang cùng với hai cô gái dạo quanh khu chợ trong thành phố.

Dòng người qua lại với những nụ cười rạng rỡ đã tạo nên vẻ nhộn nhịp của khu chợ này.

Hiện tại họ đang ở trong lãnh địa Miller, cách lãnh địa Anderberg vài chục cây số.

Đối với gia đình Anderberg, Công tước Miller đã từng là một người bạn thân thiết.

“Quả đúng là thánh nữ ha? Cũng có trường hợp như thế nhỉ?”

“Eee……. Dẫu vậy tớ cũng muốn được tham gia cơ mà.”

“Bài kiểm tra đó thì hơi quá sức đối với cậu đấy………”

Là một thánh nữ, Cecilia chỉ đơn giản là phụ trách hỗ trợ ở hậu phương.

Nhiệm vụ của cô là hồi phục cho những người bị thương tại vùng an toàn一一一一一 nên cô ấy không trực tiếp chiến đấu, đúng hơn là chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Và trong bài kiểm tra mà Julis tham gia vừa rồi, dù cho cô ấy có nhận được bao nhiêu tình yêu của nữ thần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ thua trước những thí sinh giàu kinh nghiệm chiến đấu khác mà thôi.

………Mà, trước hết thì, Cecilia rất dở trong khoản vận động.

“Nhưng nếu là Julis-kun, thì cậu cũng đậu chắc rồi! Sau cùng thì cậu cũng mạnh kinh hồn luôn í! Chỉ cần gọi đám quái Miệng kia ra thì chắc chắn cậu sẽ thắng trong nháy mắt!”

“......Và, tớ sẽ chẳng thể ngừng lại cho tới khi cắn xé và nuốt trọn hết đối thủ của mình一一一一 Như vậy có ổn không?”   

“Chúng đáng sợ đến thế à…?”

Cặp má của Mirabelle giật giật trước câu nói của Julis.

Những sinh vật màu đen ấy sẽ không dừng lại cho tới khi con mồi của chúng hoàn toàn bị xé sạch. Nếu dùng chúng trong bài kiểm tra thì, những thí sinh khác sẽ bị đánh chén không còn mảnh vụn.

Cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi lúc đó mình không phải là mục tiêu của chúng.

(Eh…….., mà cậu cũng có mặt trong phòng kiểm tra hả Mirabelle?)

Cậu sẽ nhận ra nếu có sự xuất hiện của cô nàng elf tại đó

Nhưng lúc ấy cậu lại không thấy sự hiện diện của cô.

(........ Có lẽ bài kiểm tra được chia thành nhiều đợt)

Chắc là như vậy rồi.

Julis lập tức gạt bỏ thắc mắc nảy sinh trong đầu

“Nhắc mới nhớ, Mirabelle từ giờ tính làm gì? Riêng tụi này thì sẽ trở về nhà…”

“Ummm…. Thật sự là tớ không chắc mình có thể về được lãnh địa tộc elf. Còn phải quay lại trong trường hợp được nhận vào học viện nữa, nên tớ nghĩ là sẽ ở nhờ đâu đó nhà bạn của tớ vậy.”  

Học viện pháp thuật Hoàng Gia là một ngôi trường nội trú.

Một khi được nhập học, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống học đường của mình tại phòng riêng mà học viện cấp.

Với tình hình tài chính của Mirabelle thì có chút khó khăn để cô ấy đi lại giữa lãnh địa elf và học viện, khi mà việc quá giang cũng khá là đắt đỏ. 

…….. Bởi vậy mà cô ấy đã liều mà đi bộ trở về nhà mình.

“Chà, thái độ nhìn nhận của mọi người về loài elf cũng khác nhau tuỳ nơi ha……”

Julis để ý xung quanh.

Những người qua đường cũng như vài chủ quầy hàng đang nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ.

Chắc hẳn là những ánh mắt ấy hướng đến Cecilia và Mirabelle.

Elf là chủng tộc mà hiếm khi rời khỏi lãnh địa của mình. Bởi thế khi ra bên ngoài, họ bị xem như là những sinh vật lạ.

Và ở một số nơi, elf còn bị đối xử rất tệ bạc.

Điều đó đặc biệt xảy ra tại lãnh địa của những quý tộc xem con người là một chủng tộc thượng đẳng mà khinh rẻ những loài khác.

Hơn nữa, Elf thường nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp của họ. 

Cũng vì vậy mà việc họ bị bắt cóc đem đi bán cũng không phải là chuyện hiếm.

“Vậy sao cậu không trú tại đây nhỉ? Lãnh địa này được quản lý bởi công tước Miller, khá an toàn lại còn ít bị kỳ thị. Lựa chọn không tồi đúng chứ?”

“Cậu nói đúng……… Tớ nghĩ là mình sẽ ở lại đây ha!”

Sau khi nghe gợi ý từ Julis, Mirabelle quyết định ở lại.

Việc cần làm còn lại là tìm một chỗ trọ giá rẻ để thuê.

“Vậy là chúng ta sẽ nói lời tạm biệt từ đây sao…. Có chút buồn nhỉ, mới làm thân với nhau gần đây thôi mà."

"Nhưng nếu tớ được nhận ắt chúng ta sẽ gặp lại thôi! Bọn mình là bạn bè mà!"

"*Đúng vậy*..... Yup! Cậu nói phải đó! Hai ta sẽ sớm gặp lại nhau thui!"

Vẻ buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt Cecilia, nhưng nó đã trở nên rạng rỡ hơn ngay sau đó.

Đối với Cecilia, cô rất vui khi có thể gặp lại những người bạn mà bản thân mới làm quen.

"Ổn cả thôi, mà chúng ta còn chút thời gian đấy. Cùng đi ngắm nghía chút gì đó————"

"Ngươi! Ngươi đang làm gì đấy hả? Cho ngươi biết, ta thuộc gia đình bá tước đấy!"

Khi Julis nói gần hết câu, cậu bỗng nghe được một giọng nói lớn phát ra ở giữa đường.

Khi tò mò đưa mắt sang nhìn, cậu thấy mọi người đang tụ tập xôn xao. 

"....Tớ tự hỏi là đằng đó đang xảy ra chuyện gì nhỉ?"

"Được rồi, về nhà thôi nào."

Khoảnh khắc mà Cecilia lộ ra sự hiếu kỳ, Julis xoay gót chân chuyển người sang hướng khác.

Chỉ trong dưới một giây, động tác nhanh như thể cậu dùng ma thuật Superbia vậy.

"Ummm….. Julis-kun, cậu đi đâu vậy?"

"Để tớ đi nào, Mirabelle…… Nếu ta không mau rời khỏi đây thì Cecilia sẽ xen vào đám người kia đấy———"

"Cho tôi hỏi là chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?———— Eh? Ngài đang làm gì thế!?"

“ Cecilia-chan chạy tới cái chỗ đó rồi kìa. Cậu thấy không?” 

“.........”

Julis hơi hoang mang trước hành động của Cecilia.

(Vãi l*n….., mình còn chưa kịp ngăn lại……)

Cecilia thường hay liên quan tới những nơi xảy ra rắc rối.

Hành động ấy xuất phát từ ý nghĩ————— Ở chỗ đấy chắc có người cần giúp đỡ, nên cô buộc phải giúp họ.

“Haa…..”

Julis không còn lựa chọn nào khác mà thở dài lết xác tới cái nơi lùm xùm đấy.

Mirabelle cũng đi chung với cậu.

⧫⧫⧫

Khi Julis đến nơi phát ra tiếng ồn ào, cậu thấy Cecilia đang che chở một bé gái.

Bé ấy đang ôm chặt chiếc cốc mà khóc lớn, trên cánh tay em ấy có những vết bầm tím thành mảng.

Có một gã mập lùn cũng đang đứng tại đó.

Trên bộ trang phục lộng lẫy của gã dính vài vệt chất lỏng一一一一 Có lẽ bé gái ấy đã làm đổ nước lên đó.

“Bởi thế nên em ấy mới xin lỗi! Sao ngài lại không chịu tha thứ cho cô bé chứ?”

“Một đứa dân đen thấp kém dám làm ố đi trang phục của ta! Làm thế đ*o nào ta lại tha thứ cho nó được?”

“Nhưng không có nghĩa là ngài có thể dùng bạo lực với một bé gái như em ấy! Lãnh chúa ở đây sẽ không cho phép điều đó xảy ra!”

Càng lúc càng huyên náo hơn rồi.

Nhưng không có ai ngoài Cecilia cố can ngăn gã, kể cả những binh sĩ xung quanh gã mập lùn ấy. 

“.... Quá là tồi tệ khi lại động tay với một bé gái.”

“Yeah………., tớ đồng ý.”

Julis đồng ý với lời của Mirabelle.

Nếu đúng như những gì cô ấy nói, thì hành động của gã ấy tệ hại hết mức.

Thế nhưng, bên thứ ba đã đề cập đến việc gã ấy đến từ gia đình bá tước.

Nếu người nào ăn nói linh tinh hay làm những hành động khiếm nhã trước mặt quý tộc, họ sẽ bị trừng phạt.

Bởi vậy mà Julis nghĩ rằng dính vào vụ này thật phiền phức, nhưng cậu lại không thể bỏ mặc Cecilia một mình ở đấy được, nên cậu đến gần.

“Xin ngài thứ lỗi trước hành vi thiếu lễ độ của bạn tôi.”

“......Hmmm? Mi là thằng nào?”

“Tôi là con trai cả của Tử tước Anderberg………. Julis Anderberg.”

Julis đứng giữa Cecilia và gã đó mà giới thiệu bản thân, với ý muốn rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong yên bình.

Vừa nói, Julis cúi đầu mình trước một người mà cậu không biết tới.

“Hmph! Con trai của tử tước thấp hèn, ngươi nghĩ là mình đang làm gì ở đây? Ta đang nói chuyện với con nhỏ đấy! Ta sẽ bắt nó phải trả giá vì đã làm bẩn quần áo của ta!”

“Ngài có thể tha thứ cho cô bé được không? Em ấy không có ý gây hại gì————”

“Đừng có nói nhiều! Từ khoảnh khắc nó làm bẩn quần áo của ta thì đã là không tôn kính ta rồi!”

Gã quý tộc mập không để ý lời nói của Julis chút nào.

Cơn tức giận của Julis càng nổi lên khi cậu nhận ra rằng vụ này sẽ rắc rối đến chừng nào.

“Đây là quyết định cuối cùng! Ta, xuất thân gia tộc tử tước sẽ trừng phạt———— Mmm? Bên đấy có phải là một elf không?

Gã mập đang phẫn nộ đột nhiên chú ý đến Mirabelle đang đứng bên cạnh Julis.

Và với nụ cười thô tục trên mặt, hắn nói———— 

“Ngươi sẽ là người phụ nữ của ta! Hãy cảm thấy vinh hạnh đi nào khi được trở thành tân nương của quý tử nhà bá tước Gridd!  Cả con ả tóc vàng đằng kia nữa, hãy trở thành của ta luôn nào!”

“..... Gì?”

(........Hả?)

Mirabelle và Julis đứng đờ người ra trước lời tuyên bố của gã.

Julis thầm nghĩ, hắn ta đột nhiên nói cái đ*o gì vậy? Dẫu vậy gã ta vẫn hướng đến Mirabelle với ánh nhìn kinh tởm.

“Ngươi không có quyền từ chối! Này, bây đâu! Nhanh nhanh mang ả elf với con nhỏ tóc vàng này về cho ta!”

“””RÕ!!!”””

“D, Dừng lại đi……!”

Tuân lệnh gã đàn ông, những binh lính xung quanh bắt đầu di chuyển.

Thấy vậy, Mirabelle phát ra tiếng sợ hãi.

Tất nhiên, Julis đang ở gần cô cũng nghe thấy tiếng van xin đó.

Và———— 

*BOOOOMMM!!!*

“EBUG HII!!!”

Âm thanh dữ dội vang lên, kế đó là gã đàn ông mập lùn tịt chỉ để lại tiếng ré và bị thổi bay đi thật xa.

Trong phút chốc, tên mập mạp đó biến mất khỏi hiện trường. Khi Julis nhìn về hướng hắn ta bị thổi bay, cậu thấy hắn đã bị chôn vùi dưới đống hành lý với chiếc mũi chảy rất nhiều máu.

“Mày ngạo mạn lắm rồi khi ra lệnh bắt Mirabelle đấy, mặc dù cô ấy đã không muốn thế———— Đồ phàm tục. Thích thì cút ra chỗ khác mà ra lệnh!”

Trong lúc đó Julis tại chỗ mà gã mập mới vừa đứng mà biểu lộ ra sự khinh thường.

Gân xanh nổi đầy trên trán, cậu thật sự đang rất tức giận.

“Bố mày nhịn lâu lắm rồi đấy nhé, dám trước mặt ta mà quấy rối Cecilia và Mirabelle. Cút m* mày ra chỗ khác đi, ĐỒ MẬP Đ*T!”

Thi triển ma thuật Superbia, Julis sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đụng đến người thân và bạn bè của cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuốc nổ: có, mồi: có, lửa: có, chỉ còn chờ dịp nào đó thoi nhỉ <(")

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

mặc niệm cho 1 con lợn mập đ*t nào đó .....
Xem thêm
Chiến :))
Thx trans
Xem thêm
mập đ*t =)))
Xem thêm
quẳng cho lũ orc cái đê
Xem thêm
Thịt thằng này mỡ nhiều quá ăn ngấy vl
- orcs said
Xem thêm
chs ngu và cái kết lần sau chừa m nhé
Xem thêm
Đù, main này cháy và cá tính đấy. Hồi trc giờ toàn mấy thằng gan nhỏ xíu ko, mới thấy thể loại này đấy
Xem thêm
thì mấy main tính cách nhây nhây thg nghiêm túc mỗi khi ntn mà ngầu phết luôn ý
Xem thêm
Trans cho nổ ngày thánh chiến an ủi ae đi
Xem thêm
Quá gớm main ơi
Xem thêm
ngày 20/10 đó có dịp đặc biệt cho em nè
Xem thêm