Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia

23 Bình luận - Độ dài: 1,665 từ - Cập nhật:

Có hết thảy bảy loại ma thuật mà Julis thi triển một cách thành thạo.

Kiêu ngạo    <Superbia>

Tham lam    <Avaritia>

Đố kị            <Invidia>

Phẫn nộ       <Ira>

Sắc dục        <Luxuria>

Tham ăn      <Gula>

Lười biếng   <Acedia>

Tên của những ma thuật này được đặt dựa trên bảy tội lỗi lớn nhất của con người, và ứng với mỗi cái tên, chúng sẽ tác động lên hiện tượng y như vậy

Lý do tại sao Julis làm chủ thứ ma thuật liên quan đến thất đại tội, câu trả lời vẫn là một ẩn số, nhưng cậu chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình.

Nghỉ ngơi được một lúc, Julis và Cecilia tiến vào thủ đô.

Sau khi chứng minh thân phận tại trạm kiểm soát, cả hai bắt đầu hướng đến Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia nằm ở phía tây nam của thủ đô để ghi danh.

Bên lề, sau khi Julis và Cecilia rời trạm kiểm soát, mọi người bắt đầu ồn ào “Wow đó là Thánh Nữ-sama!!”.

Từ ngoài nhìn, ta thấy được học viện là một công trình to lớn và hùng vĩ. Julis tự hỏi, để xây được cái kiến trúc khổng lồ và tráng lệ như này thì ngốn không biết bao nhiêu tiền.

Các tòa nhà và cơ sở vật chất hiện tại vẫn còn rất mới và lộng lẫy, mặc dù học viện đã được thành lập từ rất lâu rồi.

Nếu người ngoài vào mà nhìn thấy nơi này, họ chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc trước sự nguy nga của nó一一一 Đó là sự khác biệt lớn giữa nơi này với những học hiện khác.

Bước qua cổng lớn của học viện, cả hai đi tới quầy tiếp tân, sau đó 一一一

“Đừng có giỡn mặt với tôi, cha già khốn nạn!!”

一一一 Julis nổi điên lên.

“Julis, cậu hãy bình tĩnh lại đi! Mọi người đang nhìn chúng ta đó!”

“Sao tớ có thể bình tĩnh được cơ chứ, Cecilia! Cậu không nghe thấy…… nhân viên lễ tân vừa nói gì à?”

Cecilia cố hết sức để giúp Julis bình tĩnh lại, nhưng vẫn không khiến cậu kiềm chế được cơn tức đang tuôn trào.

Julis tức giận là do一一一

[Ư, ừm…… Chúng tôi sẽ bắt đầu kỳ thi trong vài phút nữa,.... ngoài ra, Thánh Nữ Cecilia-sama, ngài sẽ không cần phải thi đánh giá一一一 Cậu nghe thấy không?]

“Chết tiệt, tớ đã nghĩ buổi kiểm tra sẽ diễn ra vào ngày mốt. Còn về cậu, tớ không hề biết là cậu được miễn thi đấy. Những việc đó tớ chưa hề nghe nói tới luôn đấyyyyy!”

“T, tớ cũng chưa hề nghe nói về việc đó”

Cả hai đã được thông báo rằng đợt kiểm tra sẽ bắt đầu vào ngày mốt, nhưng có vẻ như hôm nay mới chính xác là ngày diễn ra.

Thêm nữa, vì đó là yêu cầu đến từ nhà vua, nên việc Cecilia được đặc cách cho miễn thi, có thể nói là không có gì ngạc nhiên  lắm.

Tuy nhiên一一一

“Cha ơi cha, người sẽ giải quyết ra sao nếu tụi con đến không kịp hả? Bên cạnh đó, việc mang theo Cecilia đi cùng là điều không cần thiết! Ông bị mất trí hay sao mà lại quên một điều quan trọng như vậy? Huh!?”

Mặc dù đã đến được kịp lúc, nhưng nếu không có chút thời gian để hồi sức, cậu gần như sẽ không vượt qua được kỳ thi.

Cạnh đó, việc mang theo Cecilia đi cùng khiến cậu kiệt sức hơn bình thường. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu cậu đến đây một mình.

Chuyến đi đáng lý ra phải tốn khoảng hai tháng đi đường, giờ đây đã được cậu một mạch phóng đến nơi chỉ mất vỏn vẹn có sáu tiếng đồng hồ. Dù Julis đã nghỉ ngơi được một chút, nhưng cậu vẫn đang trong tình trạng kiệt sức.

Trong tình trạng như thế mà tham gia kỳ thi là…. chỉ có nước toang.

“Ừm, Julis, được rồi mà….., ai cũng có lúc cũng nhầm lẫn mà, nên cậu đừng quá tức giận như vậy,....”

Vừa cảm thấy xấu hổ trước những ánh nhìn xung quanh, Cecilia bất lực làm dịu đi cơn giận của Julis.

Những người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào cả hai người họ, nhưng Julis, người đang nổi cơn thịnh nộ không hề quan tâm nó.

Cơn tức của Julis dâng trào mà hướng đến cha mình. Bởi trong tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến bộ dạng không biết hối lỗi của ông mà nói “Úi, cha xin lỗi nhé, ta có chút nhầm lẫn ấy mà eheh.”.

“Tôi sẽ không bỏ qua cho ông vụ này đâu….. Tôi sẽ đè đầu ông xuống đất bằng <Ira>, rồi sau đó bắt ông trần truồng mà treo lên cao để cho mọi người, và cả mẹ thân yêu thấy cảnh đấy nữa….”

“Điều đó thật tàn nhẫn! Đủ, đủ rồi đấy Julis! Xin cậu đấy, hãy bình tĩnh lại đi!”

Ông ta cần phải bị thanh trừng nhân danh dưới tên của thất đại tội. Dưới cơn tức giận khổng lồ, Julis đã nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái.

(Nếu ông mà dám chạy trốn, tôi sẽ không tha cho ông đâu …. Lão cha già khốn nạn!)

(Thí sinh Julis Anderberg, bài kiểm tra sắp bắt đầu, hãy bắt đầu di chuyển đến khu vực thi).

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Julis với suy nghĩ kỳ quái đang còn trong đầu, rời khu vực lễ tân mà đi đến nơi kiểm tra.

⧫⧫⧫

Cậu được dẫn đến khu vực trông giống như là sân tập luyện.

Chỗ ngồi được bố trí xung quanh khu vực sân tập, tại cổng vào, những học viên trạc tuổi với Julis đã tập hợp từ trước.

Có lẽ vì lần đầu bước chân vào học viện, những học viên đã tập hợp tại cổng sân phấn khích mà ồn ào.

“Kìa các cậu…., “Kẻ kém cỏi” đang ở đây.”

“Hắn ta thật sự nghĩ rằng hắn có thể đậu sao….?”

“Kẻ kém cỏi như hắn chỉ nên hiện diện ở những nơi hẻo lánh mà hắn nên thuộc về.”

Julis có thể nghe thấy những lời nói khinh miệt ở xung quanh.

Đám đó có thể là con cháu của những quý tộc cấp bậc cao hơn gia đình Julis. Tất cả bọn họ đều chế giễu mà nhìn Julis.

(Thôi nào….., miệt thị một cách lố bịch như thế….)

Julis thở dài.

Tất nhiên là không phải quý tộc nào cũng khinh thường cậu, bởi cậu không hề nghe thấy những điều như thế từ những người có xuất thân thường dân, hay những quý tộc có cấp bậc thấp hơn cậu.

Sự thật là họ còn không hề hay biết là ở đây sẽ có sự xuất hiện của Julis. Ngoài ra mọi người trông có vẻ rất lo lắng.

Có thể nói lo lắng là điều bình thường.

Học viện Pháp Thuật Hoàng Gia là nơi, mà ai cũng muốn được bước chân vào, và chỉ có những con người tài năng mới có thể vào được đó

….. Đối với một số quý tộc đặc biệt, không nghi ngờ gì, gần như họ sẽ dễ dàng mà vượt qua được. 

『Hãy cố hết sức nhé!~』

Cecilia, người hiện không có việc gì để làm trong bài kiểm tra bởi được miễn thi, đang ở trên đài quan sát mà cổ vũ nhiệt tình. 

Có lẽ vì lý do đó mà xung quanh cô trở nên ồn ào. 

“N, này! Thánh nữ đang ở kia!!”

“V, vậy à…. Cô ấy trông thật xinh đẹp”

“Ôi trời, giờ tôi càng trở nên căng thẳng hơn nữa….”

Thánh Nữ là tồn tại được mọi người yêu mến mà tôn sùng.

Nếu cô được tôn kính như là một tồn tại gần gũi với Nữ thần, và là một con người hết sức thánh thiện, thì không lý do gì mà những thí sinh khác phải phản ứng thái quá như thế cả.  

Mặt khác一一一

“Heh, có lẽ Thánh nữ-sama đến đây để gặp ta….”

“Byrne-sama, ngài là thành viên trong gia đình công tước nên điều đó là hiển nhiên thôi.”

Một số người đã hiểu lầm nghiêm trọng.

Tất nhiên là Cecilia không cổ vũ cho đám quý tộc phô trương tự phụ đấy, mà những lời động viên ấy được dành đến cho Julis.

Chàng trai quý tộc với mái tóc vàng, đã không hề nhận ra mà cười lớn.

(....Có rất nhiều quý tộc ở đây).

Julis nhìn xung quanh mà thầm nghĩ.

Có khoảng gần 200 người đang tập trung tại đây.

Trong đám người, cậu thấy một vài quý tộc, mà cậu đã từng gặp trong một vài bữa tiệc. 

Những người đang hiện diện ở đây có rất nhiều thể loại…. từ những người là quý tộc với thân phận cao hơn, hay thấp hơn Julis, ngoài ra còn có sự xuất hiện của các chủng tộc khác mà không phải con người.

『Buổi kiểm gia đầu vào của Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia sẽ bắt đầu ngay bây giờ.』

Giọng nói nhiệt tình từ một người phụ nữ mặc áo choàng đang đứng ở giữa sân vang lên.

Có lẽ cô ấy là giáo viên ở đây.

Với đó, tất cả mọi người đều đã chú ý đến cô. 

Và rồi 一一一一 

『Nội dung của đợt kiểm tra khá đơn giản一一一一 đó là đấu một trận với giám khảo bằng toàn bộ sức lực của mình』

一一一一一一一一 Thế là kỳ thi tuyển sinh đã bắt đầu.

⧫⧫⧫⧫

(Heeh,..... Con trai của Tử tước Anderberg cũng tham gia kì thi sao?)

Julis không hề nhận ra có một cô nàng với mái tóc đỏ tại khu vực trung tâm đang nhìn cậu một cách thích thú.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tình cha con :))
Thx trans
Xem thêm
Dạ vâng, cháu nó ở nhà ngoan lắm :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NoelleHusband
Thằng cha vừa cười vừa úp mặt vào sông quê mà quên mất thg con bị ông chơi sỏ 🐸🚬
Xem thêm
chúng ta đã thấy 2 đứa sắp ngậm hành r
Xem thêm
mặc niêm cho vị giám khảo solo vs main, và thg công tước kia nó bị ảo tưởng ak
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BaSO4 kết tủa!
Mặc niệm cho vị giám khảo xấu's số's phải đấu vs main 😬
Xem thêm
Vcl cha con nhà này ảo thật đấy :))))
Xem thêm