Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 27: Chủ nhân của Hành Lang Sa Ngã (1)

5 Bình luận - Độ dài: 3,044 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

_______________________________________________

- Nực cười thật đấy. Tôi không biết liệu Ngài Jinjo sẽ không tới đây hay không. Một trong các tùy tùng của ngài ấy muốn đối phó với tất cả chúng tôi sao?

Song Cheon Hwa gầm gừ với Bellus nói.

Tuy tổn thất sẽ khá lớn, nhưng trong tình hình như thế này, anh ta chỉ có thể từ bỏ cuộc thám hiểm và bỏ qua Người Bảo Vệ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc có thể tránh chiến đấu với Jinjo.

Nhưng mấy tên ngu đằng sau cứ nghĩ rằng anh nên tới căn cứ của kẻ thù.

Còn theo quan điểm của Song Cheon Hwa, việc đó giống như tự sát vậy.

- Hừm. Ngươi thực sự nghĩ như vậy à? Rằng một mình ta không đủ để hạ các ngươi sao?

- Tất nhiên rồi. Quái vật level 50 tôi cũng đã săn vài lần rồi.

Cấp độ bình thường của Jinjo là 500 hoặc cao hơn.

Trái lại, tùy tùng hắn ta sẽ có cấp độ thấp hơn thế nhiều.

Tầm cấp 50 chăng, hay nhiều nhất là khoảng cấp 60 đi?

Quả thật tên này rất mạnh, nhưng hắn vẫn có thể bị hạ nếu đoàn thám hiểm có đủ trang bị thích hợp bên mình.

“Vả lại điều đó đã được Tháp Thử Thách công bố trên bản tin trong quá khứ, nên thông tin này là thực.”

Biết thế, lập trường của Song Cheon Hwa càng vững chắc hơn.

- Haha. Biết ngay mà! Ta không biết tại sao khi đám con người các ngươi cứ dựa khuôn khổ của cấp độ mà thách đấu ta.

Nói rồi Bellus nở một nụ cười giễu cợt.

Và vào khoảnh khắc ấy.

Phùn!

Một tia lửa đỏ ngay lập tức nở rộ.

Không khí cũng đột ngột thay đổi.

Cùng lúc ấy, nụ cười trên môi Bellus vụt tắt.

- Làm sao đám nhân loại hạ đẳng lại không biết việc này ngu xuẩn cỡ nào chứ nhỉ... Các ngươi đang chế giễu ta sao?

[Bellus đã kích hoạt 'Khế Ước Máu Lv.11’!]

Ngay sau đó, máu từ đâu bắn ra tung tóe.

Cheong kết thành hàng nghìn giọt máu to bằng nắm tay trẻ em, thứ có thể nuốt chửng cả đoàn người trong tích tắc.

- Hả?

- Ủa, cái quái? Đây là thứ gì?

- Tản ra, mọi người tản ra mau lên!

Thấy vậy, các người chơi hoảng sợ hét lên.

Ngay cả khi đã trang bị đồ cường hóa kháng phép, cơ thể họ vẫn không thể di chuyển được.

Và trước khi nữ pháp sư có thể niệm phép giải chú.

Bellus đã nắm lấy lòng bàn tay đang mở của cô ấy.

Pupper Pupper Puck!

Kwaduk!

Kwaduduk!

- ÁAAaaaaa!

- Ặc!

Áp lực khủng khiếp đã làm cong vẹo bộ giáp.

Khỏi phải kiểm tra, ai cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với người ở bên trong đó rồi.

Từ đó, một suối máu phun ra.

- Đồ ngu! Tụi bây định đứng đó chờ chết à? Hành động mau lên coi!

Song Cheon Hwa ra lệnh tấn công.

- Chết tiệt! Chạy!

- Muốn ngăn sự thi triển của phép tiếp theo thì các ngươi phải giết được ta cái đã!

Tất cả các chỗ máu gần đó liền tràn tới vị trí đội thám hiểm.

Trong khi thành viên nhóm xây dựng đội hình bao vây hắn lại, tất cả người họ đều nhắm tới điểm mù của hắn mà đánh.

Vào dù hầu hết đều bị chặn bởi một lá chắn làm bằng máu, nhưng .

Phốc! Phốc!

Đôi khi, cũng vài có thanh kiếm hoặc giáo thành công đâm vào cơ thể của Bellus.

Nhưng cùng lắm thì mấy thanh vũ khí ấy chỉ bị nhuốm máu một chút.

Vết thương của hắn chỉ mất vài phút là lành.

Còn Bellus thì chẳng thèm nhướng mày một cái.

- Thất vọng quá đi. Ít nhất, ngươi cũng nên thánh hóa vũ khí trước khi tấn công ta chứ.

Và đấy là kết thúc.

Bụp Bụp!

Thi thể của những người chơi xung quanh Bellus đều nổ thành máu.

Thứ duy nhất văng ra là miếng mẩu thịt nát nằm trên sàn.

Rõ ràng, các đòn tất công của họ điều vô dụng.

Mặt khác, đòn tấn công của đối thủ đã mạnh tới nỗi áp đảo toàn bộ đoàn thám hiểm.

- Hự, làm sao một con ma cà rồng lại có thể mạnh như vậy ...

Song Cheon Hwa lẩm bẩm trong sự hoài nghi.

Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

Nếu một huyết tộc đã mạnh tới dường này.

Thì Jinjo, chủ nhân nơi này mạnh đến mức nào?

Nghĩa vậy, Song Cheon Hwa càng không thể tưởng tượng được.

Ngay cả khi anh ta dẫn theo tất cả những người chơi hàng đầu tấn công boss tầng 3.

Song Cheon Hwa vẫn không chắc, rằng liệu bản thân có thể thành công trong cuộc đột kích này hay không.

- … …

Anh ta hạ khiên xuống.

Hiện tại, Cheon Hwa cần ưu tiên việc sống lên hàng đầu.

Nhờ đó, anh mới có thể có thể đưa tin này ra bên ngoài được.

- Ngươi đầu hàng à?

- Trước hết, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

- Nếu chỉ một câu hỏi thì không nhằm nhò gì. Nói đi, ta sẽ cho ngươi biết.

- Tại sao ngươi lại muốn chúng ta theo ngươi?

Đối với Bellus, việc tiêu diệt đoàn thám hiểm dường như không quá khó khăn.

Nếu hắn ta muốn, thì chỉ cần gần một tiếng đã giải quyết xong tất cả rồi.

Vậy tại sao hắn lại làm một điều rắc rối như vậy?

- Để bắt các ngươi làm mồi nhử nha.

- Mồi ư?

- Tại chủ nhân của ta quan tâm đến một nhóm nhân loại, và trong nhóm đó có một tên biết khiển sức mạnh thánh hệ. Vì vậy, ta quyết định sử dụng phương pháp tiện lợi hơn."

Thánh hệ, hắn đang nhắc về Teresa.

Phải chăng cô là người mà Jinjo nhắm đến ư?

Dù tình hình hiện tại đã vô vọng với Song Chu Hwa, nhưng tâm trí anh ta vẫn không ngừng tìm kiếm các cơ hội khác.

“Nếu thánh Hiệp sĩ Teresa tham gia đội mình lúc này....”

Thì mọi chuyện rất có thể đã khác với bây giờ rồi.

Nhưng nó không đồng nghĩa rằng anh ta có thể đánh ngang sức và chiến thắng Bellus, nó chỉ có nghĩa là Song Cheon Hwa toàn mạng thoát khỏi nơi này thôi.

Những anh ta không đắn đo mấy.

- ...Tôi hiểu rồi. Anh hãy chờ tôi chút.

Song Cheon Hwa gật đầu.

Sau đó, anh ta dùng móng ngón tay cái tự đâm vào lòng bàn tay mình.

[Cuộn giấy cuộc gọi khẩn cấp đã được kích hoạt.]

[Mục tiêu chỉ định là 'Theresa de Laurencia'.]

Nhìn vào cửa sổ trạng thái màu xanh nhấp nháy.

Bây giờ, thứ duy nhất anh ta có thể trông cậy là nhờ Teresa thôi.

Song Cheon Hwa tha thiết cầu nguyện trong lòng.

Làm ơi đi.

Làm ơn hãy truyền tất cả những diễn biến về sự việc này tới nơi Teresa một cách hoàn chỉnh.

***

Jinjo, Alice von Ataraxia.

Cô ta cũng là một trong những con Boss mạnh nhất trong ‘Tháp Thử Thách’.

Tuy nhiên.

Vì phá vỡ điều cấm kỵ của gia tộc, cô ta đã bị tha hóa.

Kết quả là Jinjo đã bị đày xuống tầng thấp nhất của tòa tháp.

Đó là lý do tại sao tên của tàn tích là 'Hành Lang Sa Ngã'.

Đúng nghĩa với một cung điện hoàng gia nằm trong vực thẳm, nơi sinh sống của Alice và tên tùy tùng đi theo cô.

“Và đấy chính là câu chuyện chưa được thế giới này biết đến.”

Jin Hyuk từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình.

Rồi một cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mặt cậu.

Đây là một loại lời mời dưới dạng nhiệm vụ cá nhân dạo gần đây.

[Chủ nhân của Hành Lang mời bạn.]

[Nếu bạn muốn cứu những người chơi khác và người khuân vác thuộc đoàn thám hiểm, xin vui lòng hãy đến căn phòng cuối cùng.] 

[Độ khó: Không]

[Phần thưởng: Người chơi sẽ được diện kiến chủ nhân của Hành Lang]

[Mô tả: Nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ, tất cả quái vật và cạm bẫy tồn tại từ đây đến phòng cuối cùng sẽ dừng lại.]

- Anh có định tới đó không?

Theresa liếc nhìn Jin Hyuk .

Cô đã bị ràng buộc bởi hợp đồng rồi, vì thế, tất nhiên cô sẽ phải tới hỗ trợ.

Tuy nhiên, Ji Hyuk đã đến đây với vai trò là một người khuân vác nên cậu sẽ không cần tham chiến.

Cậu có thể không làm gì như hiện tại và chờ đợi.

Vài ngày sau, khi đội cứu hộ vượt qua chỗ Người Bảo Vệ, cậu chỉ cần theo họ trốn ra là xong.

Jin Hyuk nhún vai.

- Tốt thôi. Vậy cô nghĩ tôi là nên làm gì?

- Vâng?

- Tôi không thực sự muốn mạo hiểm, nhưng nếu cô yêu cầu tôi đi, tôi vẫn sẽ đi cùng cô tới đó.

- Nếu đó là một yêu cầu... thì đổi lại anh muốn gì?

- Thì nó đấy. Cô chỉ cần cho tôi biết tên công hội của cô là đủ. Cô thấy đấy, tôi nghe nói rằng cô đang có một công hội với nhiều người chơi khá mạnh phải không?

Jin Hyuk xoay tròn ngón tay mình.

Với một người biết tất cả.

Thì cậu nên vận dụng những thông tin này như thế nào?

Nhắc trước, thứ cậu cần không phải tiền, mà là coin.

Nên chỉ cần cô ta điền vào một tấm séc có năm chữ số và đưa nó cho Jin Hyuk, thì đang ý chí trên bờ vực hấp hối của cậu sẽ lần nữa trỗi dậy.

- Sở thích tệ quá. Bộ cậu không muốn gặp lão đại của công hội cô ta à?

Nghe thế, Cheon Yoo Seong đang đứng xem cũng phải tặc lưỡi.

- Ừ thì vậy thôi. Tôi chỉ muốn nhiêu đó à. Mà tôi chỉ đang hỏi ý kiến của Teresa thôi chứ có ép ai làm gì đâu? Ngoài ra thì bộ cậu không định rời tàn tích à? 

- Ờ.  Dù sao mục đích đến đây của tôi đã thất bại rồi.

- Vậy thì cậu mau ngậm mồm mà rời đi đi. Đừng có làm mấy trò nước mắt cá sấu để lôi kéo sự đồng cảm nữa. 

Jin Hyuk xua tay như thể điều này rất khó chịu.

Thấy vậy, Cheon Yu-seong thậm chí còn tỏ ra vẻ đáng thương hơn.

- … Mỗi lần thế này…. Tôi lại tự hỏi, rằng liệu bản thân tôi có thể mạnh hơn nếu tôi ác ngang cậu không.

Thằng nhóc này nói bậy gì thế?

- Ái chà. Được rồi. Cheong ta đừng nói chuyện tại đây.

Nói chuyện với hắn thì chỉ khiến tôi bị tổn thương thêm thôi.

Hơn nữa, hắn nói không sai.

Rồi Jin Hyuk thở dài và mở lời với Teresa.

- Vậy thì cô định làm gì đây?

- Nếu tôi cho anh xu, thì anh sẽ cùng tôi giải cứu cuộc đột kích không?"

- Tôi không thể hứa hẹn nhiều, nhưng tôi đảm bảo rằng cô sẽ không cảm thấy tiền mình bị lãng phí, nếu cô cho tôi mười ngàn coin.

10.000 coin.

Đó là một yêu cầu quá đáng đến mức bất cứ ai nghe thấy nó đều sẽ muốn chửi thề.

Những người thu thập được 10.000 coin vào thời điểm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, nếu cậu ta có thể cứu toàn bộ cuộc đột kích, thì đó là số tiền mà họ vẫn có thể trả được.

Tuy nhiên, chỉ có một điều Teresa e ngại là ... .

- Jin Hyuk, anh không sợ à?

Đó sẽ không phải là một đột kích bình thường, mà là tình huống mặt đối mặt với vương chủ của huyết tộc.

Dù con người có bao nhiêu coin thì khi chết, sẽ chẳng có cái thánh tích nào có thể cứu bạn cả.

Dù vậy.

- Chà. Tôi có nên sợ không đây?

Jin Hyuk cười một cách kỳ lạ.

Cách cậu cười rất thản nhiên.

Cứ như thể cậu này đã biết trước kết quả vậy.

- …

Teresa chỉ biết mím môi nhìn.

Với một lời tuyên bố đầy sự kiêu ngạo hơn là tự tin.

Không hiểu tại sao.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim Teresa đập rộn ràng với sự trông chờ kì lạ. [note52372]

Bây giờ cô phải chọn.

Rằng bản thân sẽ theo lý thuyết thực tế hoặc ... .

Cô nên tin vào trực giác của mình đây?

Đó là khi rắc rối diễn ra.

- Tôi sẽ đi cùng. Sẽ mất một lúc để vượt qua Người Bảo Vệ.

Cheon Yoo Seong quay lại với thanh kiếm sắt trên tay mình.

- À, còn một điều nữa.

Nói rồi hắn khựng lại một lúc như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

- Nếu không biết nên quyết định điều gì, hãy tham khảo ý kiến người khác.

Cheon Yoo Seong liếc nhìn Jin Hyuk với vẻ mặt đôi phần khó chịu và không hài lòng.

- Tôi thì không biết liệu cậu ta có thể đánh bại Jinjo hay không.

Vì có bên thứ ba tham gia nên không ai có thể đảm bảo rằng sẽ chiến thắng được.

Tuy nhiên.

Vì hắn là người đã giao chiến với Jin Hyuk không biết bao nhiêu lần.

Nên Cheon Yoo Seong hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai khác.

Và kết quả dự đoán chỉ có một.

- Nhưng nếu thằng chó kia không thể vượt qua ải này, thì không một ai có thể đánh bại Jinjo cả.

Kiếm sĩ của quá khứ...

Sẽ trở thành kiếm sĩ tương lai nếu nhận ra điều đó.

Ai là người giỏi nhất trong số những người chơi hiện có trong ‘Tháp Thử Thách’?

Và nếu bạn có thể đồng hành với người đó với 10.000 coin.

Thì việc kinh doanh ấy không bao giờ là lỗ cả.

- Dù sao thì đó chỉ là vài lời độc thoại ngớ ngẩn của tôi thôi. Tất nhiên, người đưa ra quyết định chính là cô.

Cheon Yoo Seong vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục những bước chân vừa khựng lại của mình.

- …Cảm ơn vì lời khuyên của anh.

Teresa gật đầu.

Và như thể đã cô hạ quyết tâm, Teresa hơi khuỵu một bên gối về phía Jin Hyuk.

- Tôi sẽ lập một hợp đồng với anh. Nên làm ơn, hãy chiến đấu với tôi.

* * *

[Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ - (Số người tham gia: 2/2)]

[Tất cả quái vật đều đã đi ngủ.]

[Mọi cạm bẫy đều đã ngừng hoạt động.]

Kukuku kuk!

Các bẫy rập và quái vật bảo vệ tàn tích đều trở nên im ắng.

Nhờ đó, hai người suôn sẻ vượt qua con đường này.

Chứ không thì hành trình này sẽ phải mất ít nhất vài tuần mới có thể tới nơi

[Mana tăng +12.]

Jin Hyuk chậm rãi hấp thụ 'Băng Lệ' mà Teresa đã rã băng.

[Băng Lệ

Độ khó nhận được: SS

Mana có thể hấp thụ: 100

Mô tả: Đây là tinh chất từ 'Tận Thế' trên tầng 7 của ‘Tháp Thử Thách’. Nó sẽ giúp tăng một lượng lớn mana khi được hấp thụ, nhưng nếu nó không trải qua quá trình tinh chế nhất định, nó sẽ gây ra những vết thương chí mạng cho người dùng.]

“… Tốt ghê.”

Nó giúp tăng những 12 chỉ số.

Về cấp độ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đạt tới cấp 4.

Jin Hyuk cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt lượng mana trong cơ thể mình.

Sở dĩ khi cậu kích hoạt ‘Tử Địa Kiếm', Jin Hyuk cảm thấy đau đớn như thể toàn bộ mạch máu mình đang bị xé toạc vậy.

Bây giờ thì cơn đau đã dịu đi rồi.

Cậu đoán đây là lý do tại sao mọi người đều thích mua mấy vật phẩm mana này, mana nọ.

“Tính tổng tất cả là 100 giọt, vì vậy, nếu mình có thể hấp thụ tất cả thì ....”

Cậu sẽ có thể tự do sử dụng các khả năng và năng lực độc nhất của những Ranker khác, như 'Tử Địa Kiếm' của Cheon Yoo Seong và 'Lời Chúc Phúc Của Những Vì Sao' từ Teresa vậy.

“12 chỉ số chính là giới hạn rã đông của Teresa, do đó mình nên hài lòng với điều này ở thời điểm hiện tại."

12, 18, 30, 40.

Tổng cộng có 4 bước.

Tùy thuộc vào mức độ băng tan mà kỹ năng có thể làm, số mana có thể được hấp thụ sẽ khác nhau.

Điều này có nghĩa là cậu cần một người có level kỹ năng cao hơn hoặc một vật phẩm đặc biệt để có thể hấp thụ triệt để hơn.

“Chà, mình sẽ suy nghĩ việc này sau vậy.”

Vì hiện tại, Jin Hyuk cần tập trung vào những gì ở ngay trước mặt mình.

Cậu lần theo những ký ức cũ trong đầu.

Qua vô vàn thử thách và thất bại.

Và cây cung độc nhất cậu được tìm thấy ở cuối đường.

Ngoài ra.

Cho dù cậu có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chỉ duy nhất cách đó mới có thể đánh bại Alice.

Kể cả khi quá trình đánh bại cô ta có khó khăn và đầy chông gai tới đâu.

Cậu chỉ cần kiếm ra một biện pháp để hạ gục cô ta thôi.

Thời gian không còn nhiều.

Lối đi đã bắt đầu rộng mở hơn rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Fujiko: Waifu +1 Melinoe: Ghệ iu của tui mà, mắc gì nhỏ Teresa này tim đập nhanh zậy
Fujiko: Waifu +1 Melinoe: Ghệ iu của tui mà, mắc gì nhỏ Teresa này tim đập nhanh zậy
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Alicu sắp xuất hiện r anh em ơiiii !!!
Xem thêm
:v oánh luôn hả
TFNC~~~
Xem thêm
hóng :)) tầm 2 chap nữa main uýnh nhau với jinjo nhỉ
Xem thêm