Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 43: Lời đề nghị của Kiếm Thần (1)

6 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

__________________________________

[Cheon Yoo Seong muốn video call.]

[Bạn có chấp nhận không?]

Trên màn hình, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Jin Hyuk kéo chữ đồng ý.

- Alo, chú em còn sống à?

Ắt hẳn lũ quỷ mạnh lắm…

Cơ anh bạn mà kiếm sĩ đây cũng đâu phải dạng vừa đâu.

- Đồ khốn nạn! Anh có biết mấy đêm nay tôi điên đầu chỉ vì anh rồi không! Nhờ lũ đỉa đó mà  không đêm nào tôi chợp mắt nổi đấy!

Cheon Yoo Seong hét lên.

- Ờ, nhưng nó tốt cho cậu mà. Nếu không tính kinh nghiệm chiến đấu thì cậu đã giỏi toàn diện rồi.

- Ê, cái đó...!

- Luật hoa quả đó bé ơi. Giờ cậu hiểu cảm giác bị đỉa bám rồi đó.

- Nghiêm túc đi… sau khi chết tôi cá là anh sẽ đi xuống địa ngục cho mà xem.

- Ummm, cái này thì tôi không phủ nhận nhé.

Nếu cậu đứng giữa ranh giới giữa thiện và ác thì cậu sẽ gần phía ác hơn.

Còn nếu cậu phải chọn giữa thiên đàng và địa ngục thì cậu nghĩ địa ngục sẽ vui hơn.

Nhân tiện thì.

- Chắc cậu gọi tôi còn có lí do khác ngoài chửi bới, đúng không?

Nếu anh ta muốn trả thù vụ đám quỷ thì đã không gọi trước rồi.

Mà anh ta sẽ rút kiếm rồi chém luôn.

Qua hơn 100 lần chiến đấu, Jin Hyuk hiểu tính cách của Cheon Yoo Seong hơn bất kỳ ai.

- Bỏ qua vụ anh chơi bẩn tôi bằng cái thông báo đó. Thực ra, tôi có một lời thỉnh cầu với anh.

- Vậy ra cậu vẫn chấp nhận chơi với đám Quỷ Nhân để đề phòng tôi từ chối đề nghị đó à?

- Anh nghĩ sao cũng được. 

- Được rồi, nói đi.

Jin Hyuk gật đầu .

Sau đó, Cheon Yoo Seong mở miệng nói.

- Một tiếng sau, Hiệp Hội Thức Tỉnh sẽ tổ chức một sự kiện. Những người chơi Hạng AA hoặc cao hơn, bao gồm tao sẽ sẽ tham gia một trận so tài.

Vậy à…

Họ định tổ chức một cuộc thi.

- Canh thời gian chuẩn ghê. Boss thì chưa đánh xong mà đi đánh nhau à?

- Đó là lí do họ tổ chức đấy.

- Hả?

- Do ai nấy đều phiền muộn bởi những thất bại gần đây, còn niềm tin giữa công chúng với các hiệp hội và công hội sắp mất đi. Nên sự kiện này là để cho thấy các người chơi mạnh mẽ và đáng tin thế nào.

- Hmm, cũng hợp lý.

Một cuộc tranh tài đặc sắc giữa những người chơi đa tài.

Dù các chuyến săn quái có thể thấy trên NuTube nhưng hiếm khi có cơ hội để thấy họ so tài.

Dùng nó để giải tỏa căng thẳng cũng không tệ.

Tương tự như khi các hoàng đế La Mã giải trí dân chúng bằng Đấu trường La Mã vậy.

Cơ mà....

Hình như cậu nắm bắt được ý của tên này rồi.

- Vậy cái này liên quan gì tới tôi? Tôi đâu có đạt hạng AA hay cao hơn đâu?

- Người chiến thắng trận đấu sẽ có hai lựa chọn. Chọn một trong những bản sao của các tàn tích trong Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc…

Giọng Cheon Yoo Seong trầm xuống.

Như anh ta muốn nhấn mạnh nó vậy.

- Hoặc có quyền đề cử một ván với người chơi không có trong cuộc thi.

Sao mấy dự cảm điềm gở luôn đúng thế?

Jin Hyuk xoa hai huyệt thái dương của mình.

- Vậy ý cậu là muốn làm một trận với tôi chứ gì?

- Đấm nhau với anh là lý do duy nhất để tôi leo tháp, nhưng để mọi người chứng kiến cảnh ấy thì càng tuyệt hơn.

Quao. Đoán xem ai bị cuồng chiến nè?

Tên này cứ đòi đi đánh nhau riết.

Bộ anh ta bỏ học giữa chừng khi ở lớp hai à?

- Vậy tôi từ chối có sao không? Bộ cậu còn có quyền gì nữa hả?

- Thì cũng được thôi. Nếu anh từ chối thì sẽ bị coi là đồ hèn, nhưng nếu anh không quan tâm thì thôi.

- Vậy thì dẹp đi. Tôi ghét bị làm phiền hơn là kỳ thị nhiều.

Ta ơn trời là vụ này cậu còn trốn được.

Ngay khi Jin Hyuk nhẹ nhõm thở hắt một hơi.

- Đéo, anh không được từ chối.

Nói rồi Cheon Yoo Seong lấy ra một tấm vé đen từ túi trong.

Thoạt nhìn thì tấm vé trông có vẻ khác thường do ký tự vàng và hình ba chiều trên nó.[note53904]

- Gì vậy?

- Đây là vé từ chợ đen. Nếu có thứ này thì anh sẽ có thể đi vào chuyến đấu giá tại Las Vegas vào nửa đêm mai tại Hoa Kỳ.

- …!?

Trước lời nói của Cheon Yoo Seong, Jin Hyuk nheo mắt lại.

Đúng nó rồi.

Đó chính là vé mời cuộc đấu giá ở Chợ Đen đâu phải muốn mua là được.

Thậm chí còn có tin đồn rằng nó chỉ có thể có được khi vượt qua các thử thách khó khăn.

Còn phương thức chính xác thì không ai biết cả.

Nên cậu cũng đang tìm kiếm nó.

“Nhưng lấy một thứ giá trị như vậy làm mồi có phí quá không?”

Khác với ‘Sàn Giao Dịch Coin’ mà mọi người chơi đều có, tiền chính là đơn vị giao dịch chính thống, nên đây chính là cơ hội thu hút đến không ngờ cho những cá nhân giàu có.

Bất cứ thứ gì xuất hiện trên sàn đấu giá đề hữu ích.

Ba ngày nữa là cậu có đủ vật phẩm để dọn tầng 4 rồi.

Nhưng với sàn đấu giá, cậu sẽ có thứ tốt hơn nữa.

- Thay vào đó, nếu cậu thua thì tôi có được tặng vé miễn phí không?

- Khỏi lo, không có chuyện đó đâu.

Cheon Yoo Seong bỏ vé vào lại túi áo mình.

Và nói thêm câu cuối.

- Nhớ tới với trạng thái tốt nhất đó. Bởi vì tôi không muốn anh lấy cớ do mệt mà thua đâu.

Và cuộc gọi kết thúc tại đây.

Cuối cùng thì anh ta để một lời nam tính rồi im.

* * *

Trên đường đi ra khỏi tầng hầm để tới Hiệp Hội Thức Tỉnh.

Jin Hyuk hoàn thành công việc mà cậu không thể khi ở tầng hầm.

—--------------------------------------

Tên:  Kang Jin Hyuk

Giới tính: Nam Giới

Tuổi: 27 

Level: 19

Sức Mạnh: 8

Nhanh Nhẹn: 8

Thể Lực: 8

Mana: 41

Khoảng Cách: 100

May Mắn: 10

Khả Năng Thích Ứng: 10

Điểm SP: 54

Coin: 2740

Chức nghiệp: Không có

Kỹ năng độc nhất: Hợp Nhất; Tử Địa Kiếm; Phước Lành Của Những Vì Sao; Phán Quyết Của Anubis

Kỹ năng: ‘Hỏa Nguyên Tố Lv.4’; ‘Con Mắt  Sự Thật Lv.3’; ‘Thấu Thị Lv.3’; ‘Dấu Ấn Linh Hồn Lv.3’; ‘Độc Lv.3’; ‘Hơi Thở Sấm Sét Lv.3’; ‘Băng Kết Lv.1’; ‘Minh Nhật Lv.1’. 

—------------------------------------------

“54 điểm à…”

Thứ này gợi nhớ cậu.

Rằng hôm đó cậu săn điên cuồng thế nào.

Khóe miệng cậu không khỏi cong lên khi thấy những kỹ năng và năng lực độc nhất được ghi chép dày đặc.

Điên rồi.

Không có từ nào có thể diễn tả được về tốc độ phát triển không ai sánh kịp của cậu.

Rồi Jin Hyuk nhìn qua số liệu thống kế.

“Mình cần phát triển chỉ số cho đều, mấy chỗ nào bị thiếu thì phải bổ sung ngay.”

Tập trung phát triển riêng một số kỹ năng cũng không xấu nhưng để thích nghi tốt hơn thì cậu cần có tiêu chuẩn tối thiểu cho mỗi kỹ năng.

Do lên tầng càng cao thì môi trường và quái vật càng bất thường.

[Sức mạnh tăng từ 8 → 16.]

[Nhanh nhẹn tăng từ 8 lên 16.]

[Thể lực tăng từ 8 → 16.]

Cậu đã đầu từ 8 điểm vào ba chỉ số.

Sau đó…

Jin Hyuk nhặt một hòn đá nằm trên đất.

Và chạm nhẹ nó một cái.

Ududuk.

Hòn đá liền bị tách làm hai.

Lực tay cậu đã thay đổi rõ rệt. Nhờ vào việc tăng sự nhanh nhẹn, giác quan của cả cơ thể cậu đã nhạy bén hơn.

“Mình phải kéo thể lực trong các trận chiến dài nên cần chú ý nó nữa.”

Đó là những gì cậu nghĩ.

[Chúc mừng! Video bạn đăng được bình chọn làm ‘Vấn Đề Nóng Hôm Nay’.]

Một bảng trạng thái màu vàng xuất hiện trước mặt cậu.

Ồ.

Nó lan truyền nhanh đến thế à?

Cậu cứ tưởng nó sẽ phải mất nhiều hơn gian hơn chứ, nhưng do nội dung hot nên nó lan truyền nhanh hơn những gì cậu mong đợi.

Jin Hyuk nhanh chóng nhấn vào video.

Cậu, Patrick, Theresa và các ranker từ các công hội lớn khác đều đeo mặt nạ.

Đương nhiên, đám Quỷ Nhân đã được kỹ lưỡng bỏ đi.

Do mục đích của video này không phải để hạ bệ các công hội.

Tuy đã bớt phần kích động nhưng dư luận vẫn xôn xao.

[Helen Mít Ướt: Anh ta định tự nguyện một mình đánh boss đó… đây là thật à?]

[Im Lặng Rồi Tuần Quần Ra Đê: Quao. Tôi nghĩ mình chỉ cần cải thiện kỹ năng thôi, ai ngờ nhân cách cũng cần cải thiện luôn.]

[Làm Người Lớn: Ngầu quá. Anh ta vì người khác mà tự dấn thân vào nguy hiểm luôn.]

[KD1004: Mấy Ranker khác có xem không? Nhìn và học hỏi quý ngày đây đi.]

[Ngủ Là Chân Ái: Liệu anh ta có thể tự mình đánh bại con boss không?]

[Đọc Giả Lảm Nhảm: Nếu là người khác nói thì tôi đã chê xạo rồi. Nhưng dựa trên thành tích mà người chơi đó đã thể hiện cho tới hiện tại, tôi nghĩ nó khả thi đấy.]

[Song Ga In 2 Tuần Tịch Thu: :) Không hiểu sao nhưng tôi tin anh ta.]

[Dimian Peter: Anh à, cho em thấy mặt tí đi. Em hứa là nó sẽ giúp tăng lượt view cho anh mà.]

[Hulk là Hulk: 222222]

[Sóc Sấm: 333333] [note53903]

Quả nhiên, phản ứng của họ y hệt những gì mà cậu đã đoán trước.

Đối với chủ video đang khiến công chúng tò mò, một người bí ẩn mà ai cũng để ý.

Thế mà lại dám tự tin tuyên bố sẽ đánh bại con boss, nên đương nhiên ai nấy đều xôn xao rồi.

Và bằng chứng cho điều này là số lượt view hiếm khi tăng vọt lên tận trời xanh này.

[Lượt xem: 50,536,988]

Nếu tính số lần xem của người chơi Tháp Thử Thách là 1 lần/ một ngày thì, 50 triệu lượt xem rõ ràng không phải là một con số tầm thường.

Mỗi 10.000 lượt xem thì cậu sẽ nhận được 100 coin, vì vậy 50 triệu là 500.000 coin.

Dù 90% trong đó đã được lấy đi dưới dạng phí, thì cậu vẫn có 50.000 coin.

“Nếu không có điều khoản điên rồ là nhận 90% tiền hoa hồng, thì mình cũng đã kiếm được 500.000 coin rồi…”

Thứ lỗi cho cậu là cậu đã ký cái hợp đồng 90% hoa hồng này.

Dù gì đây cũng là chuyện bình thường đối với nhiều người chơi khác trên thế giới này thôi.

“Sau tất cả, 50.000 coin vẫn là một số tiền đáng kinh ngạc.”

Ở Hàn Quốc, không ai nhiều coin bằng cậu cả.

Kể cả những ranker nổi tiếng ở nước ngoài chưa chắc gì thu thập được dù chỉ 10.000 xu chứ đừng nói đến 50.000.

Ngay cả những người dùng đăng tải video hàng ngày cũng chỉ nhận được 100 đến 1000 lượt xem cho mỗi video.

“Giờ thì mình thu hoạch coin thôi.”

Jin Hyuk sau khi nhận khoản thanh toán trước, ngừng bước.

Trong lúc cậu giải quyết nhiều việc khác nhau, Jin Hyuk đã đến nơi trước khi cậu nhận ra.

***

Đứng tại cổng chính của Hội Thức Tỉnh.

Là Cheon Yoo Seong đang mặc vest đen.

Anh ta định mặc thứ đó đi đánh nhau à?

Mong là anh ta không nhầm lẫn giữa một tiệc khiêu vũ với tiệc so tài đi. [note53905]

Trong khi Jin Hyuk đang lắc đầu, Cheon Yoo Seong đã nhìn thấy cậu.

- Anh đến trễ.

Chun Yoo Seong ngước một bên mắt mình.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, như thể do anh ta đã chờ cậu rất lâu vậy.

- Cho dù có muộn thì chúng ta vẫn còn một phút cho cuộc gặp mặt này đấy.

Jin Hyuk nhún vai.

Đồng thời, tôi đưa mắt quan sát từ đầu tới chân Cheon Yoo Seong.

“Gã lại mạnh hơn hồi gặp nhau trong tàn tích rồi.”

Anh ta cho cậu cảm thấy một khí chất sắc bén.

Cơ thể anh ta cũng săn chắc hơn.

Thảo nào anh ta muốn đánh lại đến thế..

Anh ta đã trưởng thành vượt bậc, thế nên anh ta mới nghĩ rằng chiến thắng lần này đã nằm trong tầm tay mình.

Dẫu vậy.

Trái ngược với suy nghĩ của Cheon Yoo Seong, khoảng cách giữa hai người không hề được thu hẹp dù chỉ một chút.

Thay vào đó, nó sẽ lại càng gia tăng.

“Mình thấy tội lỗi quá, mình có nên làm gì không đây?”

Vì đây là khoảng cách dù anh ta có dành thời gian luyện tập đến chết cũng như vậy, kết quả vẫn không nhích được tí tẹo nào hết.

Vì chất lượng thông tin họ có quá khác nhau.

Nhưng vào lúc này.

- Này. Có phải mày là người tên Cheon Yoo Seong hay gì đó tương tự không? Mày trốn lâu hơn tao nghĩ thì phải?

Một người đàn ông có cơ bắp phát triển tới mức tôi cảm thấy mệt giùm bộ đồ của ông ta.

Trên cổ của người đàn ông có một hình xăm.

Và hình xăm đó không hề xa lạ với cậu.

“Ồ.”

Jin Hyuk khẽ thốt lên.

Cảnh tượng này sẽ thú vị lắm đây.

_________________________

Melinoe: Sao cứ cảm giác như đang đọc truyện tổng tài truy thê thế nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Fujiko: Giống cái trò me two (đồng âm với me too), me three, ý nói tôi đồng ý, hay tôi cũng vậy bên Mỹ ấy.
Fujiko: Giống cái trò me two (đồng âm với me too), me three, ý nói tôi đồng ý, hay tôi cũng vậy bên Mỹ ấy.
[Lên trên]
Ròi xong, thằng bé chắc chắn bị dụ luôn.
Ròi xong, thằng bé chắc chắn bị dụ luôn.
[Lên trên]
Mặc vest để đi đám cưới :))
Mặc vest để đi đám cưới :))
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

sao tui mãi không dịch xong chương 48 ý nhỉ :)))))))
Xem thêm
Vậy thì chăm chỉ lên trans
Xem thêm
@Cày bừa: :)) cái độ chăm của tu là âm 100% rôid
Xem thêm