Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 37: Sự trỗi dậy của cựu game thủ chuyên nghiệp (4)

4 Bình luận - Độ dài: 2,715 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Beta: Melinoe

____________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Mới đây đã 24 tiếng từ khi Jin Hyuk bước vào tầng hầm rồi.

Và level của cậu cũng tăng vèo một phát từ 1 lên 12.

—-----------------------------

Tên:  Kang Jin Hyuk

Giới tính: Nam Giới

Tuổi: 27 

Level: 12

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 8

Thể lực: 8

Mana: 41

Chỉ số khoảng cách: 100

Chỉ số may mắn: 10

Chỉ số thích ứng: 10

Điểm SP hiện có: 33

Coin: 22740

Chức nghiệp: Không có

Năng lực độc nhất: Hợp Nhất; Tử Địa Kiếm; Phước Lành Của Những Vì Sao

Kỹ năng: ‘Hỏa Nguyên Tố Lv.4’; ‘Con Mắt Sự Thật Lv.3’; ‘Thấu Thị Lv.3’; ‘Dấu Ấn Linh Hồn Lv.3’; ‘Độc Lv.3’; ‘Hơi Thở Sấm Sét Lv.3’. 

—-----------------------------------

Level của cậu tăng nhanh một cách điên cuồng.

Kể cả những người chơi kỳ cựu như Lee Tae Min và Yoo Yeon Hwa cũng phải mất những 2 tuần mới có thể đạt cấp 10.

Dẫu vậy, mặc kệ việc thăng cấp vượt bậc của mình, Jin Hyuk vẫn không vui chút nào.

“Đây chỉ là kết quả cho chuyến đi săn với sự hỗ trợ của Alice thôi.”

Tất nhiên là level 12 không hề cao.

Vậy nên cậu đương nhiên sẽ không thỏa mãn với điều này rồi.

Whoops!

[Kỹ năng ‘Hỏa Nguyên Tố Lv.4’ đã kích hoạt.]

Một ngọn lửa bắn lên từ sau lưng cậu.

Do level tăng lên, sức mạnh và cách sử dụng ‘Nguyên Tố Lửa’ cũng đã thay đổi.

“Cứ như mình đã quay về thời hoàng kim vậy.”

Cơ thể cậu cũng đã thích nghi hoàn toàn với sức mạnh ấy.

Và đó đều là công lao của việc săn quái liên tục trong nhiều giờ.

Vào lúc này.

- Ngươi định khiêu khích lũ quái vật nữa à?

Sau khi nhìn thấy Jin Hyuk kích hoạt kỹ năng, Alice bay lên cao hơn.

Nhìn thấy đôi cánh nhỏ của cô ta đập cánh.

Jin Hyuk cười.

“Xem ra cô ta đã thành thạo việc bay lượn với đôi cánh ấy rồi.”

Tuy có hay cằn nhằn, nhưng cũng nhờ sự chăm chỉ của Alice mà cậu không có lúc nào rảnh tay hết.

- Lần này cô kéo nhiều quái tới hơn đi. À, nhớ đừng kìm hãm chúng lần này nha.

- Hả? Bộ ngươi không thấy tiện hơn nếu ta trói chúng lại sao?

- Ờ, nhưng tôi vẫn muốn cô tiết kiệm mana nhất có thể.

- Tiết kiệm mana ư… tại sao chứ?

Alice nghiêng đầu mình.

Cô không hiểu đâu.

Nếu cậu ta muốn chơi khô máu với lũ quái thì cần gì phải tiết kiệm mana.

Tầm mắt Jin Hyuk chuyển qua cái hố ở giữa.

Không một lời cảnh báo, lũ con trùng tràn lên bờ từ chiếc hố không đáy đó.

- Tôi đã khởi động đủ rồi, giờ thì nên đi xuống thôi.

Thăng cấp và tăng mức độ linh hoạt của cơ thể.

Cậu đã đạt hai mục tiêu trên.

Nên đã đến lúc để cậu hoàn thành mục tiêu cuối khi tới đây rồi.

“Hiện tại thì chắc các bang hội đang lo lắng dữ lắm về con Boss tầng 3 nhỉ.”

Sẽ điên rồ và thú vị lắm đây. Đáng ra cậu sẽ đối đầu con boss khi đã dành một khoảng thời gian phát triển cho tới khi đủ sức.

Nhưng kể cả có suy ngẫm một trăm ngày đi nữa, cậu vẫn không có câu trả lời.

Vậy cách duy nhất mà cậu có là.

Khóe miệng Jin Hyuk cong lên.

Chưa một ai đánh bại con boss tầng 3 đó cả.

Là do chìa khóa để vượt qua mấy thuộc tính khó nhằn của nó nằm ở đây.

* * *

Tại một tòa lâu đài cũ kỹ thuộc phong cách Trung Cổ.

Thủ lĩnh của Hội Titan đại diện cho Mỹ, Olympus đại diện cho Châu  u và Người Hoa cho Trung Quốc, cùng với Dangun của Hàn Quốc đều ở đây.

Thế là bốn trên bảy người đại diện của các bang hội lớn đã tập trung ở đây.

Và mục đích của họ chỉ có một.

Họ đang tổ chức một cuộc họp về việc tấn công Boss tầng 3, việc đã thất bại tới lần thứ 8.

“Bất ngờ quá ta.”

Dù Theresa nghe đồn là chuyện này không mấy nghiêm trọng nhưng thực tế, tình hình này có vẻ còn tệ hơn cả dự kiến.

Chỉ dựa vào nét mặt nặng nề như đưa đám của đám người đại diện là cô đủ hiểu rồi.

“Dẫu vậy mình chỉ có thể lo lắng thôi.”

Nhận loại còn chưa tới 40 ngày nữa là tới ngày tàn.

Tuy không chắc chắn mấy, nhưng Theresa có cảm giác rằng cuộc họp này sẽ có một bước ngoặt lớn. [note53294]

Sau đó.

Một người đàn ông trung niên với ly rượu vang trên tay mở lời.

Ông ta là Patrick, người chơi hạng S đại diện cho Hội Titan từ Mỹ.

- Do hầu hết mọi người đã ở đây rồi, vậy nên bắt đầu đi.

Các tiếng rì rầm bỗng im bặt đi.

Mọi con mắt dều dồn về phía Patrick cả.

- Như các vị đã biết, lần tấn công thứ 8 để thông tầng 4 đã thất bại. Trong 15 đội chiến đấu gồm 100 người, chỉ có 9 người sống sót trở về.

Đó là một cuộc tấn công khá tốn kém.

Với quy mô 1500 người chơi và 2 thánh tích.

Tuy nhiên, mặc kệ bao nhiêu công sức đổ ra, đội đã thất bại trong việc vượt qua giai đoạn cuối để tới tầng bốn.

Và lý do ư?

Là do con Boss mạnh đến mức áp đảo chăng?

Hay ở đó có quá nhiều bẫy sao?

KHÔNG.

Con trùm cuối ở tầng 3 rất bình thường và không có cái bẫy phức tạp nào cả.

- Chết tiệt. Một thánh tích thậm chí còn có thể diệt nguyên một đội quân thế mà vẫn thất bại. Vậy mà sao chúng ta có thể vượt qua đám tượng đó được?

Đúng vậy. Vấn đề ở số lượng chứ không phải chất lượng.

Để có thể qua tầng 4, họ phải đối mặt không phải hàng trăm hay hàng ngàn, mà là hàng chục vạn bức tượng.

 - Như tôi đã nói ban nãy, đây là cái giá do chúng ta đã vượt qua tầng 2 và tầng 3 quá suôn sẻ đấy.

Nữ pháp sư Maria, người đại diện cho Olympus cũng thêm lời.

Nếu họ có đủ nhân lực đạt level 15.

Thì đời nào cuộc tấn công sẽ thất bại đâu.

Số người leo tháp đã tăng nhưng level của họ thì không. Khoảnh cách giữa trình độ và lòng tham muốn leo tháp vội vàng lại càng ngày càng lớn.

- Tôi đồng ý với cô. Chẳng phải đó là vì bên Trung Quốc muốn độc chiếm Ma Thạch sao?

Baek Jin Ho, trưởng đội tấn công thứ 3 nhe răng mình mà gầm gừ.

Thế là bên Trung Quốc đang im lặng cũng lên tiếng.

- Tôi không bỏ qua nó đâu. Chúng tôi cũng đang leo theo vì lợi ích của nhân loại, nên lời cáo buộc vô căn cứ ấy của ông đang chống lại chúng tôi đấy.

Tenwei, người đại diện cho Trung Quốc cau mày.

- Fuhaha! Nghe như tụi bây có nhân tín lắm ấy. Ai ở đây cũng biết vô số sinh mạng đã hy sinh để tạo nên cái chính quyền Trung Hoa đó rồi.

- Nếu ông sủa bậy sủa bạ thêm một lần nào nữa...

- Thì sao? Mày làm được gì hả?

- Ngưng!

Ngay khi hai người sắp đánh nhau, Patrick đã can thiệp vào.

- Đây không phải là lúc để che đậy quá khứ.

Hiện tại, họ còn việc khác đang cần phải giải quyết gấp,

Nó cũng đồng nghĩa rằng đây không phải lúc để tranh giành quyền lực và quyết định ai đúng ai sai.

- Bộ ông nghĩ ra ý tưởng gì à?

- Ừ, chỉ có một cách để giải quyết tình huống này.

Nói xong mặt Patrick tối lại.

Môi ông ta run rẩy do ông chưa bao giờ ngờ được rằng bản thân sẽ có lúc nói ra mấy từ này.

Tuy nhiên, ông ta đã quyết tâm mà giải thích lí do vì sao tổ chức cuộc họp này.

- Sáng hôm qua... Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ ‘Quỷ Nhân’. Họ nói họ sẽ giúp chúng ta dưới một điều kiện.

Nghe thấy lời Patrick vừa nói, một sự náo động diễn ra trong phòng họp.

- Chúng ư!

- Vậy là ông sẽ chấp nhận điều kiện đó sao?

- Chúng đang bị truy nã trên toàn thế giới đấy!

- Tôi sẽ không bao hợp tác với lũ gián bẩn thỉ đó. KHÔNG BAO GIỜ!

Đại diện của các ban hội đều là những nhân vật quan trọng.

Bây giờ, ảnh hưởng của các bang hội đã vượt xa cả chính phủ.

Và đó là nguyên nhân vì sao danh tiếng họ rất quan trọng.

Chỉ một lời nói, một hành động đều có thể tạo một cơn sóng lớn.

Do đó, việc họ hợp tác với Quỷ Nhân rất miễn cưỡng khi chúng có dính líu tới “Trang trại”.

- Cái bọn rác rưởi đó. Hợp tác với chúng không khác gì tự hủy cả.

Vào lúc này, bỗng có cái bóng luồng lách trong góc tối của căn phòng.

Một cái bóng kỳ lạ và bất thường.

Kkulleong Kkulleong!

Dần dần cái bóng đó biến thành hình dạng con người.

Đó là một ông già gầy ốm, râu tóc bạc phơ. Tuy nhiên, mana của ông ta lại quá khủng bố để có thể mất cảnh giác khi chỉ nhìn vào vẻ ngoài của ông ta.

- Thật tốt khi có lòng kiêu hãnh của mình, nhưng bọn ngươi vẫn chưa nhận ra nó vô dụng trong tình hình này sao?

Ông già nhe răng cười.

- Vỡ vẩnrồi! Sao ngươi dám nói vậy chứ!

- Ông Patrick, ông dám mang thứ khốn khiếp ấy tới đây ư?

- Tao sẽ cắt phăng cái đầu bẩn thỉu đó xuống ngay bây giờ.

Sreung!

Chunkyung!

Lập tức nhiều loại vũ khí xuất hiện.

Mana điên cuồng vận hành, biến phòng tiệc yên tĩnh thành một mớ hỗn loạn ngay lập tức.

KwaKwaKwaKwa!

Ông già tặc lưỡi.

- Toàn mấy tên máu dồn lên não không, nếu bọn ngươi biết tới điều kiện thì sẽ thay đổi ngay thôi. Bọn ta có đủ sức mạnh để xử con Boss này.

- Bớt nói nhăng nói cuội dùm! Ngươi nghĩ sao mà đám quỷ nhân ít ỏi đó lại có thể vượt qua một đội quân lớn chứ?

Số lượng không phải là thế mạnh của lũ quỷ, thứ cần thiết để chiến thắng đám tượng ấy.

Do thậm chí cả nghìn người cũng bị đám tượng ấy tiêu diệt trong chưa đầy ba ngày cơ mà.

- Hmm, chưa đủ sao?

Ông già đập mạnh cây trượng đầu lâu của mình xuống đất hai lần.

Uỵch! Uỵch!

Sau khi âm thanh cũ kỹ của cây trượng vang khắp sảnh tiệc.

Ngay khoảnh khắc ấy.

[Kỹ năng độc nhất ‘Hắc Huyệt Mồ Thủ Nhân’ đã kích hoạt]

Ku Ku Ku Ku!

Vết nứt lan khắp sàn nhà.

- Hả, chuyện gì đây?”

- Thứ này…!

Mọi người trong phòng liền nhảy đi để tránh khỏi những vết nứt đột nhiên xuất hiện.

Cùng vào lúc ấy, những cái xác đã mục rữa còn xương bắt đầu trồi lên mặt đất.

- Chậc chậc, xem ra đã có rất nhiều cái thi thể hữu ích đã được chôn tại đây đất. Nhờ người mà ta đã có những binh lính có chất lượng cao đó nha.

Thoạt nhìn, số lượng khô binh ở đây cũng đã tới ba chữ số.

Dù chúng đã bị mưa gió bào mòn nhưng kiếm và khiên vẫn không bị mất đi linh khí của chúng.

- Để đối phó với đám tượng thì nhiêu đây là đủ. Như người đã chứng kiến, quỷ nhân chúng ta rất giỏi trong việc chiêu hồn và triệu hồi.

- Tử thi… tên này là một chiêu hồn sư sao? Nhưng để có quy mô lớn thế này…

Tenwei đang lẩm bẩm bỗng mở to đôi mắt minh.

- Ắt hẳn là do cây trượng đó.

Một quyền trượng đầu lâu.

Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy nó trước đây.

Chính xác hơn là anh ta đã thấy nó khi chơi Tháp Thử Thách trong quá khứ.

- Ồ? Vậy ra ngươi biết nó sao?

Ông già vuốt cây quyền trượng của mình đầy kiêu hãnh.

Thứ trên tay ông là một vật phẩm chỉ có thể chế tác được khi có đủ 99 nguyên liệu.

‘Quyền Trượng Tham Lam.’

Sở dĩ khó có ai tạo ra nó vì nó đòi hỏi rất nhiều vật liệu kỳ lạ và quái ác.

Nếu cây trượng được chế tác thành công, chỉ có chiêu hồn sư mới có thể sử dụng tối đa sức mạnh của nó thôi.

- Nếu vậy… nếu có một chiêu hồn sư và cây quyền trượng tham lam thì là này chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Chiến thắng của lần tấn công đợt sau là khả thi.

- Anh Tenwai, sao có thể thế được?

Hai mày Maria chau lại.

- Nếu ông ta dám tiếp cận tôi với thủ đoạn vụng về nào đó thì tôi sẽ không tha đâu. Tuy nhiên, kế hoạch này không tệ.

- Ừ, xin lỗi nhé Maria, nhưng lần này tôi đồng ý với tên Trung Quốc. Tất nhiên, với điều kiện là công chúng sẽ không biết tới ông ta.

Baek Jin Ho nghiêm túc nói.

Từng người một thay đổi ý kiến.

Chuyển thành chấp thuận thỏa thuận với quỷ dữ.

* * *

Theresa cũng nhìn vào ông ta mà cắn môi mình.

“Sao có thể thế được?”

Dù có trong tình huống nào đi nữa, thì không ai dại mà hợp tác với Quỷ Nhân cả.

Cô muốn ngăn cản nó ngay lập tức.

Cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

Tuy nhiên, dù cho không có lựa chọn nào khác, họ cũng không thể cứ mù quáng đồng ý nó được.

“Giá như anh Jin Hyuk có ở đây thì tốt rồi.”

Nếu thế.

Thì cô đã không phải lo về việc này rồi.

Không giống những con người ‘Giả’ ở đây, cậu ta là người ‘Thật’ duy nhất mà cô biết.

Dựa trên vô số hành động mà cậu ta đã để lộ suốt nơi tàn tích hùng vĩ ấy, rõ ràng, cậu ta biết cách đi tới tầng 4.

Dù thế.

“Mình không thể làm được chỉ với sức mạnh của bản thân được.”

Đúng vậy. Cô bất lực.

Một mình ý kiến cá nhân của cô  không đủ thể thay đổi tình huống này.

Nhưng vào lúc ấy.

Huuuuuuuuuuuuuuuuuuooooooo

Một bảng trạng thái màu xanh kích hoạt trước cô.

[Có người chơi muốn một cuộc video call từ bên ngoài.]

Bình thường, cô chẳng quan tâm tới cuộc gọi của người khác đâu.

Tuy nhiên.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Sau khi xem nội dung cuộc gọi, tim Teresa bắt đầu đập loạn nhịp.

[Người gọi tới là người chơi Kang Jin Hyuk.]

 Chấp nhận.

[Bạn có chắc bạn muốn nhận cuộc gọi không?]

Cuối cùng, một cuộc gọi từ một người mà cô đang tha thiết chờ đợi.

- Anh Jin Hyuk!

Với đôi tay run rẩy của mình, Theresa bấm chấp nhận và hiện trước mặt cô là một khuôn mặt quen thuộc.

Người ấy có một đôi mắt và biểu hiện thư thái.

Đó chính là ngoại hình Jin Hyuk mà Theresa quen thuộc, 

Còn Jin Hyuk thì hỏi.

- Ể? Mấy cái bộ xương khô sao lưng cô là gì vậy?

Cậu ta liền vô chủ đề chính khi vừa bắt đầu cuộc trò chuyện.

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Đừng bao giờ nghi ngờ trực giác của phụ nữ nhé mấy bro.
Melinoe: Đừng bao giờ nghi ngờ trực giác của phụ nữ nhé mấy bro.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tình tiết về sau không cuốn như lúc đầu nhỉ? 😦
Xem thêm
Đúng crush có khác :)) nghĩ cái xuất hiện liền
( main là của alicu , teresa mãi chỉ là người đến sau )
Xem thêm