Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Sợi ahoge của Tứ Thiên Vương (nam) yếu nhất

9 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

“Phù, giờ đợi sơn gỗ khô nữa là xong.”

“Hộp trưng cầu cậu vừa hoàn thành trông khá đẹp đấy.”

“Vâng, sau khi hoàn thành thì chủ đề sẽ tự động chuyển đến hộp trưng cầu mới này.”

“Nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn chưa hiểu cách thức vận hành của nó.”

“Nhưng nếu không hoàn thành sớm thì hộp Go*va sẽ đạt giới hạn mất.”

“Cũng vì bị nhét hơn trăm chủ đề nên nó đang gào thét rồi.”

“Xin phép đổi chủ đề một chút, nữ thần thường sẽ trải qua ngày nghỉ như thế nào?”

“Quấy rối tình dục.”

“Nghe như kiểu đối thoại thời hiện đại vậy. Nếu là nội dung không thể trả lời thì tôi không nghe cũng được.”

“Cơ bản thì tôi sẽ tận hưởng mấy cái lạc thú của con người. Đặc biệt là xem hay đọc những tác phẩm đã hoàn thành.”

“Nữ thần không đụng vào cho đến khi hoàn thành ư?”

“Trong lúc đang có tận hưởng mà bị trảm thì buồn lắm.”

“Vào những lúc như vậy, tôi sẽ hoàn thành diễn biến theo ý thích của mình bằng cách bổ sung trong đầu.”

“Mấy tác phẩm có liên quan đến cậu thật đáng thương.”

“Cô nói gì kỳ quá.”

“Thực tế thì phần lớn thế giới mà cậu can thiệp đều bị đảo lộn lên cả.”

“Thỉnh thoảng tôi cũng muốn làm cho câu chuyện tốt lên mà.”

“Thay vì thỉnh thoảng thì sao cậu không thường xuyên làm vậy đi?”

“Chuyện đó thì phải tuỳ vào chủ đề nữa.”

“Vốn chuyện trông chờ vào chủ đề đã lố bịch lắm rồi.”

“Còn lại là tuỳ vào tâm trạng khi đó.”

“Không ai chấp nhận một nhân vật chính làm vật vô sinh mà lại khiến dũng sĩ hay Ma Vương thành người thiên cổ vì tâm trạng đâu.”

“Khác biệt giữa sinh vật với vật vô sinh chỉ là nhỏ nhặt thôi mà.”

“Tôi thì thấy khác nhiều đấy, và sắp sửa đến lúc rồi.”

“Tiện thể thì làm sao nữ thần biết là đến lúc vậy?’

“Là lúc tôi muốn trục xuất cậu.”

“Thật là độc tài.”

“Tôi đùa thôi. Chắc cậu không cảm giác được, nhưng tôi có thể cảm nhận điềm báo quy luật nhân quả của thế giới trước dần yếu đi.”

“A, là cái thanh đo quái lạ này à.”

“Tại sao cậu có thể nhìn thấy chứ?”

“Tôi hoá thành giọng nói của hệ thống không phải để chưng đâu.”

“Là vậy ư? Mà cứ cho là vậy đi.”

“Giờ thì lục lọi hộp trưng cầu. Gagagagagakon, từ bạn có bút danh Suikazura, [sợi ahoge của Tứ Thiên Vương (nam) yếu nhất].”

“Điển hình thật đấy. Ừ thì chắc sẽ có rất ít người chọn ahoge rồi.”

“Tại sao không phải là nữ chứ? Tôi thích kiểu phụ nữ đáng yêu vô dụng cơ mà.”

“Đối với cậu thì không phải từng có tiền lệ nam vẫn tốt hơn ư.”

“Ưm… Để tôi nghiêm túc suy nghĩ thử.”

“Tôi không nghĩ cậu cần phải nghiêm túc suy nghĩ mới biết đâu.”

“Không được rồi. Đa số thì phải là nữ mới tốt chứ.”

“Đối với cậu thì chắc là vậy rồi.”

“A, nếu cha trở thành con gái thì tôi sẽ có hơi khó chịu.”

“Chỉ là hơi thôi sao. Vậy thì lựa chọn thiết lập đi nhỉ.”

“Số ahoge là một sợi, độ cứng thì chắc cỡ kim cương đi.”

“Nếu mang độ cứng như thế thì tôi biết chắc cậu sẽ quậy phá nên bác bỏ.”

“Nhưng tôi thích eye slugger lắm cơ.” [note53039]

“Mấy trò ném ahoge đi thì cũ quá rồi.”

“Mấy cái trò làm với ahoge gần đây cũng có không ít nhỉ. Cả ahoge mang ý thức cũng không quá hiếm.”

“Đúng là nếu chỉ là chuyển sinh thành ahoge thì cũng có khá nhiều.”

“Cách làm ahoge để được nổi bật. Nghe có vẻ nan giải ghê.”

“Tôi thì thấy còn nhiều vấn đề nan giải khác đấy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Hừm, đây là con gái kiểu đáng yêu vô dụng sao. Với nữ thần hoàn hảo như mình thì cái này không thể nào rồi.”

“Tôi về rồi nè.”

“Mừng quay về, aho.” [note53040]

“Thiếu mất chữ ge rồi. Lần này cũng không được luôn.”

“Hẳn rồi.”

“Úi chà, cô gái trong ti vi khá là giống nữ thần đó.”

“Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Mà cậu báo cáo đi đã.”

“Để xem nào, tôi đã chuyển sinh thành ahoge của người đàn ông yếu nhất trong Tứ Thiên Vương hắc ám của Ma Vương, [Lalilime thuận tay phải].”

“Không có cái biệt danh nào tốt hơn à?”

“Vì yếu nhất nên người này cũng không có đặc trưng gì luôn.”

“Yếu tới cỡ nào?”

“Thua cả goblin, ma vật yếu nhất thế giới.”

“Vậy mà anh ta lại có thể xưng tên Tứ Thiên Vương nhỉ.”

“Cái đó là nhờ quan hệ.”

“Quan hệ… Mà cũng không phải không có kiểu đấy.”

“Nhắc luôn về Tứ Thiên Vương khác, theo thứ tự từ yếu nhất đến mạnh nhất thì người tiếp theo là [Mymillta hiếu thảo].”

“Có vẻ là người tốt đó.”

“Tiếp theo là [Hygagassoi thổ huyết].”

“Trông có vẻ đoản thọ nhỉ.”

“Và cuối cùng là [Ahoge tối cường], chính là tôi.”

“Ahoge của người yếu nhất Tứ Thiên Vương lại là kẻ mạnh nhất Tứ Thiên Vương ư.”

“Vì hơi thiếu tính kích thích nên tôi đã chen vào.”

“Hành động đấy không phải là kích thích đâu.”

“Nhưng mà nghĩ thử xem, đã có dịp thì ai cũng muốn trở thành Tứ Thiên Vương phải không?”

“Tôi hiểu cảm xúc đấy.”

“Tôi cũng muốn nói mấy lời ra dáng Tứ Thiên Vương nữa.”

“Mấy cái điển hình như là ‘XX đã bị hạ, nhưng hắn là kẻ yếu nhất trong Tứ Thiên Vương, bị hạ gục bởi con người thì thật xấu mặt cho Ma Tộc’ các thứ nhỉ.”

“Nội dung đó như trong truyện hài ấy, mà đúng là tôi cũng làm rồi.”

“Cậu làm rồi ư?”

“Trước tiên thì Hygagassoi nói rằng, ‘Có vẻ Lalilime đã bị hạ.’

“Phát hiện trông có hơi muộn nhỉ.”

“Lúc phát hiện là ba ngày sau khi anh ta bị hạ.”

“Không chỉ là hơi muộn nữa.”

“Ngoài ra thì Hygagassoi vừa hộc máu vừa nói.”

“Người đó có phải bị bệnh hiểm nghèo không đấy.”

“Hơn nữa, Lalilime đã gặp phải Guerrilla Gouu trong lúc chờ đợi phục kích dũng sĩ.” [note53041]

“Guerrilla Gouu nghe có vẻ mạnh đấy, nhưng vẫn chỉ là thời tiết thôi.”

“Tiếp theo thì Mymillta nói rằng, ‘Anh ta là người yếu nhất trong Tứ Thiên Vương, lần tới hãy đi thăm anh ấy nào.’

“Quả nhiên là người tốt.”

“Mymillta đã gấp 1000 con hạc giấy và đem đi đó.”

“Tại sao người này lại trở thành Tứ Thiên Vương của Ma Vương chứ.”

“Cuối cùng thì tôi nói rằng, ‘Bị thời tiết hạ gục thì thật xấu mặt Ma Tộc.’

“Có vẻ các cậu vẫn hiểu đó là thời tiết nhỉ.”

“Ờ thì tôi cũng ở cùng Lalilime vào lúc đó, nhưng vì anh ta gục ngã nên tôi đã bị nhũn ra.”

“Vì cậu là ahoge mà, dĩ nhiên là sẽ bị ướt và nhũn ra rồi. Ngược lại, làm sao cậu có thể tham gia cuộc trò chuyện vậy?”

“Thì tại vì có thể tháo rời ấy mà.”

“Tôi cũng muốn nói gì đó, nhưng mà trông không lạ lắm.”

“Chỉ là nếu rời đi quá lâu thì sẽ xảy ra thương vong.”

“Là loại dùng pin à. Hiếm thật đấy.”

“Là Lalilime bị.”

“Bản thể lại chết ư.”

“Tại vì nếu tôi không bảo vệ thì anh ta sẽ lập tức chết đi.”

“Đúng là người yếu nhất nhỉ, nhưng yếu nhất Tứ Thiên Vương cũng đâu nhất thiết phải yếu nhất thế giới đâu.”

“Không đâu, sức mạnh thực tế của anh ta cũng phù hợp với Tứ thiên Vương, nhưng anh ta đã bị tôi hút hết dinh dưỡng.”

“Không chừng cậu là ký sinh trùng chứ không phải ahoge đâu.”

“Thật mà, tôi là ahoge tinh thuần 99%.”

“1% còn lại là?”

“Là tóc chẻ ngọn.”

“Đúng là đàn ông thường hay không chăm sóc tóc nhỉ.”

“Vốn dĩ Lalilime được làm Tứ Thiên Vương một cách bình thường nhờ quan hệ, nhưng khi tôi mọc lên thì anh ta dần trở nên yếu ớt.”

“Nhờ quan hệ không phải là bình thường đâu, với lại cậu đúng là ký sinh trùng đấy. Nhưng vậy thì chẳng phải vốn vẫn còn một người ư?”

“Đã bốc hơi mất tiêu rồi.”

“Người đó đã đi đâu?”

“Không phải, là bốc hơi vật lý.”

“Rốt cuộc là tại sao?”

“Tại vì có rất nhiều kẻ tranh cướp chiếc ghế mạnh nhất Tứ Thiên Vương nên người đó bị nhắm đến hàng ngày.”

“Theo lời cậu kể thì cậu là người khiến kẻ đó bốc hơi nhỉ.”

“[Benishakke tươi sống] mạnh lắm luôn.”

“Người đó mỗi lần đều chuyển sinh vào vị trí tốt, chỉ là toàn xôi hỏng bỏng không vì ai đấy.”

“Trong lúc một trong Tứ Thiên Vương phải nằm tịnh dưỡng vì cảm lạnh thì dũng sĩ đã đến lâu đài Ma Vương.”

“Quả nhiên là bị cảm.”

“Tuy muốn cùng các Tứ Thiên Vương còn lại đón đánh, nhưng trong lúc sấy tóc thì tôi không thể hành động.”

“Đúng là cậu bị ướt sũng bởi cơn mưa nhỉ.”

“Cả Hygagassoi cũng hộc máu nên không thể hành động.”

“Đây không phải lúc để chơi trò Tứ Thiên Vương đâu. Rốt cuộc thì có mỗi Mymillta là chiến đấu à?”

“Không phải, Mymillta đang chăm bệnh cho Hygagassoi nên Lalilime đã ra trận.”

“Các cậu làm quái gì lại để người ngã bệnh ra trận vậy.”

“Nghĩ theo thường thức thì cái người hộc máu không động đậy được mới gặp nguy hiểm hơn.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng tôi không muốn cái người đang sấy tóc nói về thường thức đâu.”

“Thế nhưng Lalilime là người yếu nhất trong Tứ Thiên Vương, cho dù muốn ngăn chặn dũng sĩ thì 8 tiếng đã là giới hạn.”

“Vậy là quá đủ rồi, không ngờ anh ta lại có thể giữ lâu vậy đấy. Rốt cuộc anh ta đã chiến đấu như thế nào vậy?”

“Anh ta lập tức ngất đi và được dũng sĩ chăm bệnh.”

“Chăm bệnh hẳn 8 tiếng, dũng sĩ cũng là người tốt nhỉ.”

“Tiếp theo là Mymillta tạm ngừng chăm bệnh Hygagassoi và ra trận.”

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang sấy tóc.”

“Nhưng đã trôi qua 8 tiếng rồi đó.”

“Cái tên [Mymillta hiếu thảo] cũng không phải hư danh, dũng sĩ đã buộc phải khổ chiến.”

“Tôi không thấy yếu tố phải khổ chiến nào ở đây.”

“Tại vì nếu Mymillta gục ngã thì phụ mẫu đã già yếu sẽ trở nên rất khốn khổ.”

“Là khổ chiến trên phương diện tinh thần sao, cả hai đều là người tốt nhỉ.”

“Tại vì Mymillta cũng đang chăm nom bọn họ nữa.”

“Phụ mẫu có ở lâu đài Ma Vương ư?”

“Đòn quyết định chính là dũng sĩ phân phối điều dưỡng tại nhà cho họ.”

“Phương pháp quá chính xác.”

“Sự phấn đấu của Mymillta đã thành công ngăn cản dũng sĩ 12 tiếng.”

“Dũng sĩ cũng cố gắng nhiều nhỉ.”

“Tiếp theo chính là Hygagassoi được chăm bệnh ra trận.”

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang sấy tóc.”

“Nhưng đã trôi qua tổng cộng 20 tiếng rồi đấy.”

“Cái tên [Hygagassoi thổ huyết] cũng không phải hư danh, dũng sĩ đã buộc phải khổ chiến.”

“Tôi không thấy yếu tố phải khổ chiến nào ở đây.”

“Tại vì Hygagassoi vừa vào phòng đã hộc máu rồi ngất đi nên việc chăm sóc rất vất vả.”

“Đúng là người này cũng bị bỏ rơi hết 12 tiếng.”

“Vì phải hồi sức tim phổi nên rất là kịch tính.”

“Không ai nghĩ gì về chuyện kẻ mạnh nhất Tứ Thiên Vương đang sấy tóc ở bên trong ư.”

“Đòn quyết định chính là dũng sĩ phân phối xe cấp cứu.”

“Phương pháp quá chính xác.”

“Sự phấn đấu của Hygagassoi đã thành công ngăn cản dũng sĩ 18 tiếng.”

“Dũng sĩ thật sự rất cố gắng rồi.”

“Và cuối cùng thì dũng sĩ và tôi đối mặt.”

“Rốt cuộc đã sấy tóc xong rồi sao.”

“Không, tôi vẫn còn chưa khô.”

“Nhưng đã trôi qua tổng cộng 38 tiếng đấy.”

“Vì vậy nên tôi đã nhờ Lalilime một lần nữa ra trận.”

“Cậu là ác quỷ ư?”

“Lalilime tưởng như có thể nỗ lực chiến đấu, nhưng quả nhiên là dũng sĩ, hắn đã lập tức phân phối xe cấp cứu mà đột phá quan ải của anh ta.”

“Vì chăm sóc người khác suốt nên chắc cũng quen rồi.”

“Sự phấn đấu của Lalilime đã thành công ngăn cản dũng sĩ 6 tiếng.”

“Lập tức gọi xe cấp cứu mà lại tốn tận 6 tiếng.”

“Dũng sĩ cũng nhân dịp chợp mắt một chút.”

“Đúng là nếu chăm sóc người khác suốt 38 tiếng thì phải buồn ngủ rồi.”

“Và cuối cùng, dũng sĩ đã đến được chỗ của tôi. Tôi cũng vừa đúng lúc hoàn thành việc sấy tóc.”

“Tiêu tốn hết 44 tiếng chỉ để sấy tóc.”

“Rốt cuộc thì trận kịch chiến giữa tôi và dũng sĩ đã bắt đầu.”

“Kịch chiến giữa ahoge và dũng sĩ.”

“Tiện thể thì trận đấu được quyết định sau 4 giây.”

“Quá ngắn luôn. Thế thì không thể gọi là kịch chiến đâu.”

“Tại vì tôi là ahoge mạnh nhất Tứ Thiên Vương của người đàn ông yếu nhất Tứ Thiên Vương mà.”

“Một câu nói mà có lẽ phải giải thích hai, ba lần cho người khác hiểu đấy.”

“Dũng sĩ bại trận trước ahoge đã bị khép lại còn đường đánh bại Ma Vương.”

“Cố gắng hơn một ngày rồi bị ahoge hạ gục ngay lập tức thì phải khép lại rồi.”

“Vì vậy nên dũng sĩ đã dùng cách trò chuyện và thành công hoà giải với Ma Vương.”

“Phương pháp quá chính xác.”

“Và như thế, dù vai trò của Tứ Thiên Vương vẫn hoàn thành, nhưng thế giới lại trở nên hoà bình.”

“Cậu có vẻ bất phục nhỉ.”

“Tôi đã định tiêu diệt Ma Vương để chiếm lấy thế giới cơ.”

“Thế giới bị chinh phục bởi ahoge thì chắc chắn bên đó sẽ phàn nàn đấy.”

“Tiện thể thì về thời khắc cuối cùng.”

“Tôi không thể tưởng tượng được khung cảnh ahoge từng thuấn sát dũng sĩ bị đánh bại.”

“Do được cô ấy chỉ ra sợi ahoge nên Lalilime đã dùng lược chải tóc cho gọn gàng.”

“Phương pháp quá chính xác, và tự dưng lòi đâu ra [cô ấy].”

“Là Mymillta đó.”

“Tình yêu nơi làm việc, nếu họ có thể hạnh phúc thì tốt nhỉ.”

“Một khi ahoge trên đầu người đàn ông yếu nhất Tứ Thiên Vương biến mất thì tôi cũng không thể tồn tại. Thế nên tôi đã nhường lại chiếc ghế mạnh nhất Tứ Thiên Vương cho Axolotl mà Ma Vương đang nuôi và rời đi.”

“Axolotl được nhường chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ.”

“Người đó cũng nói là, ‘Ơ? Tôi á?’ đó.”

“Có người chuyển sinh vào Axolotl do Ma Vương nuôi sao.”

“Cũng do Axolotl nổi tiếng nữa.”

“Tôi không nghĩ sẽ có nhiều nhu cầu chuyển sinh vào Axolotl đâu.”

“Và vì thế đây là quà mang về, bộ máy sấy tóc mà tôi yêu thích.”

“Tôi không cần công cụ phải tiêu tốn tận 44 tiếng.”

    

-------------------------------------------------------------------

   

“Sử dụng thử thì tính năng lại rất tốt, nó có thể tạo kiểu tóc như mình muốn nữa.”

“Dễ khiến bản thân ngứa tay vọc thêm nhỉ.”

“Và cậu tiêu tốn hết 44 tiếng. Bộ cậu là người ái kỷ à?”

Ghi chú

[Lên trên]
Một chiêu thức của Ultraman bằng cách dùng cái chỏm(?) trên đầu để tấn công. Các bạn có thể xem trên youtube để rõ hơn
Một chiêu thức của Ultraman bằng cách dùng cái chỏm(?) trên đầu để tấn công. Các bạn có thể xem trên youtube để rõ hơn
[Lên trên]
Aho có nghĩa là ngu ngốc, đần độn
Aho có nghĩa là ngu ngốc, đần độn
[Lên trên]
Guerrilla Gouu là một loại mưa giông đột ngột xuất hiện và tạo ra một cơn mưa lớn ở vùng cục bộ
Guerrilla Gouu là một loại mưa giông đột ngột xuất hiện và tạo ra một cơn mưa lớn ở vùng cục bộ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
tác hint nhiều nhma t nghĩ ko đâu :)
Xem thêm
Beni chắc khóc thét:)))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cách kể chuyện kiểu này hay vãi
Xem thêm
Quá đủ hint cho 1 ngày
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ồ hô, nữ thần nói đùa chọc main luôn kìa, tiến triển thế này thì chất rom trong romcom đến nhanh thôi. Mà nữ thần ơi, bảo bản thân không thể thành kiểu đáng yêu vô dụng là thấy đầy mùi flag rồi đó. Sau này mà deredere rồi nhìn lại đảm bảo xấu hổ cho mà xem
Xem thêm