Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31: Người biến mất sau khi đưa ra gợi ý gì đấy

9 Bình luận - Độ dài: 3,930 từ - Cập nhật:

“Phù, có vẻ đã kết thúc phát tác rồi.”

“Nhìn.”

“Cậu ngó từ trong góc làm gì? Tôi vừa xoá sổ cậu đấy.”

“Respawn. Sự không nhân nhượng này có nghĩa nữ thần đã trở lại như cũ nhỉ.”

“Đã để cậu tốn công rồi. Thật tốt khi cậu có thể làm chủ bản thân.”

“Không phải chứng phát tác của nữ thần đang trở nên trầm trọng hơn đấy chứ?”

“Vì tôi không nhân nhượng công kích cậu nên có lẽ sự không khoan nhượng lúc phát tác cũng được gia tốc lên.”

“Ra là vậy.”

“Cả tôi bình thường cũng không làm mấy chuyện xoá sổ người khác để thay lời chào hỏi đâu.”

“Càng không khoan nhượng với tôi lúc bình thường thì phản chấn khi phát tác sẽ trở nên lớn hơn. Vậy thì không phải bình thường nữ thần tự trọng một chút là được sao?”

“Nếu nương tay mà có thể xử phạt tội bất kính của cậu một cách thích đáng thì tôi sẽ làm vậy. Chỉ là cậu lại không được như thế.”

“Ehehe.”

“Tôi không khen cậu đâu. Với lại tôi sẽ tịch thu đống gối ôm mang hình dạng của tôi nên đưa ra mau.”

“Thật đáng tiếc, vì tất cả đã được hiến tế nhằm chạy trốn khỏi nữ thần nên đang chờ nhập hàng rồi.”

“Cậu nhập từ đâu vậy hả?”

“Từ Amaz*n.”

“Xin đừng tự tiện lập tài khoản mua sắm tại không gian nữ thần.”

“A, nếu là gối ôm của tôi thì vẫn còn đó.”

“Tôi sẽ tin dùng làm bao cát nên xin nhận vậy.”

“Ưm… Tuy cảm thấy cách dùng có hơi sai, nhưng nếu nữ thần có thể thoả mãn thì cũng được.”

“Nhưng chuyện tôi làm phiền cậu cũng là sự thật, tôi sẽ chuộc tội bằng mấy việc đơn giản vậy.”

“Vậy thì xin nhờ nữ thần rút thăm trong hộp chủ đề lần này.”

“Yêu cầu đơn giản hơn tôi nghĩ đấy.”

“Tôi tin rằng vận may của nữ thần sẽ rút ra vật chủ tốt.”

“Lần trước tôi rút cho cậu là người phát ra giọng nói trong đầu khi thông báo lên cấp nhỉ.”

“Đúng vậy. Tôi tin nữ thần nhất định sẽ rút được chủ đề đàng hoàng.”

“Ngay từ chủ đề được gửi tới hộp trưng cầu thì tôi đã không nghĩ có gì đàng hoàng đâu, mà kệ đi. Lào xào gào gào. Từ người có bút danh Kou, [Người biến mất sau khi đưa ra gợi ý gì đấy].”

“Yay, là người kìa.”

“Chuyện đó mới là bình thường, nhưng so với những cái từ trước đến nay thì đây đúng là tiến bộ đáng kinh ngạc.”

“Nhắc mới nhớ, khi chuyển sinh sang dị giới thành con người thì ngoại hình có thay đổi không?”

“Phần lớn người chuyển sinh sẽ có biến hoá trong diện mạo. Có trẻ lại, cũng có thay đổi cả giới tính chủng tộc nữa.”

“Tức là không thể giống hệt.”

“Nếu là vậy thì lại thành dịch chuyển đến dị giới rồi. Khi chuyển sinh từ trẻ con thì hoàn cảnh sinh hoạt rất khác nên tôi nghĩ nét mặt sẽ có thay đổi ít nhiều đấy.”

“Trưởng thành từ con số 0 vất vả thật nhỉ.”

“Chuyển sinh tức là làm lại cuộc đời đó. Cậu từ trước đến nay đều chuyển sinh thành đồ vật nên chắc không cảm nhận được gì đâu.”

“Tôi vẫn trải nghiệm làm cua ẩn sĩ hay thú có mai mà. Lúc làm người phát ra giọng nói trong đầu thì vẫn có hình dạng tương đối ngay từ đầu.”

“Thực tế thì cậu vẫn không phải con người đâu. Chắc là do hình dạng linh hồn của cậu đã tạo ra ảnh hưởng rồi.”

“Ai da, giờ lại có cảm giác chuyển sinh đàng hoàng thật sự nhỉ.”

“Thiệt tình. Đã là lần thứ 31 rồi đấy.”

“Ưm… Nếu đã là chuyển sinh thành người thì tần suất xuất hiện hàng chờ sẽ nhảy vọt nên khó điều chỉnh ghê.”

“Cũng phải. Nếu không chọn những thiết lập hiếm cho chuyển sinh thành người thì sẽ rất dễ phát sinh hàng chờ.”

“Đúng vậy. Nhưng mà có thể ở cạnh nữ thần trong lúc đó thì cũng không tệ lắm.”

“Đáng tiếc rằng đó là hàng chờ sau khi bắt đầu chuyển sinh nên cậu sẽ phải chờ đợi tại không gian hư vô."

"Mấy người đang chuyển sinh không chừng sẽ có vài phần được giải thoát trong quá trình đó nhỉ.”

“Tôi nghĩ chuyển sinh dị giới và luân hồi chuyển sinh là hai thứ khác nhau, nhưng đúng là có lẽ sẽ xuất hiện người giác ngộ nếu trải qua vài nghìn năm trong không gian hư vô đấy. Mặc dù khi chuyển sinh thì ký ức trong không gian hư vô đó sẽ bị xoá bỏ.”

“Tiện thể thì mấy người chuyển sinh thành dũng sĩ hay Ma Vương điển hình thì thật sự phải chờ trong thời gian dài như vậy ư?”

“Về cơ bản thì tôi nghĩ hầu hết bọn họ đều nằm trong vị trí đặc biệt thuộc phạm vi ngoại lệ đấy. Chẳng hạn như những trường hợp ngoại lệ được Chúa Sáng Thế của thế giới ấy lựa chọn. Nếu họ vô tình trông thấy người phù hợp để thừa kế câu chuyện trong thế giới của mình thì những người như vậy sẽ được ưu đãi. Ngoài ra còn có kiểu đền bù cho việc vô tình liên luỵ đối phương.”

“À, là mấy vụ thần linh lỡ tay giết đối phương nhỉ.”

“Thực tế thì cũng có trường hợp điều đó nằm trong tính toán của Chúa Sáng Thế, chỉ là do vẫn có trường hợp lỡ tay nên cũng khó nói.”

“Cơ mà sao tự dưng chúng ta lại nói chuyện nghiêm túc vậy.”

“Đúng nhỉ, trong lúc nói chuyện thì thời gian cũng bị mất đi. Cậu nhanh điều chỉnh nào.”

“Có lẽ thiết lập này thì… Ngon lành, đã không còn hàng chờ rồi.”

“Đến mức không còn hàng chờ thì tôi nghĩ cậu phải nương tay không ít đấy… Mà chắc cậu sẽ ổn thôi.”

“Tôi sẽ cố gắng xoay sở cho, thế tôi đi đây.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Cậu ấy cũng đã chuyển sinh làm người rồi nên chắc sẽ thoả mãn thôi… Đúng rồi, như vậy mới tốt.”

“Tôi về rồi nè.”

“Trước tiên thì cậu hãy respawn một lần đi.”

“Ưm, cảm giác như nữ thần bảo tôi hãy chịu công kích đột tử không rõ lý do rồi trở lại vậy.”

“Cậu mang cảm giác đấy làm gì hả? Với lại chuyển sinh thành người mà cậu vẫn quay về ư.”

“À ừm, tôi cũng không biết gọi là con người hay gì đó nữa.”

“Không phải cậu chuyển sinh thành người biến mất sau khi đưa ra gợi ý gì đấy sao?”

“Vâng, tôi đã chuyển sinh như vậy.”

“Có vẻ như đang bao hàm ẩn ý gì nhỉ, nhờ cậu báo cáo chi tiết.”

“Để xem nào. Tôi đã chuyển sinh vào vị trí đưa ra gợi ý thay cho Chúa Sáng Thế vào lúc nhân vật chính mà Chúa Sáng Thế chọn gặp khó khăn trong cuộc thám hiểm.”

“Cậu giải thích dễ hiểu hơn đi.”

“Tôi đã chuyển sinh thành chân sai vặt của Chúa Sáng Thế. Kiểu như làm thêm ấy.”

“Ra là vậy, tuy có hình người nhưng lại không chuyển sinh thành người. Đúng là như thế thì hàng chờ sẽ biến mất.”

“Đó là một vị Chúa Sáng Thế rất bảo bọc và đưa ra gợi ý thường xuyên lắm luôn.”

“Cũng có nhiều loại Chúa Sáng Thế nhỉ. Có người chỉ thuận theo tự nhiên, có người thì lại can thiệp quá mức.”

“Mặc dù không can thiệp trực tiếp, nhưng quả nhiên là có nhiều khả năng họ sẽ rơi vào đường cùng nếu không có gợi ý.”

“Vị Chúa Sáng Thế đó chắc ghét diễn biến chậm chạp lắm.”

“Đúng vậy, nói thêm nữa thì người đó rất ghét chuyện không diễn ra theo ý mình nên đã chấp nhận người chuyển sinh nhằm điều chỉnh quỹ đạo câu chuyện thường xuyên.”

“Nhân vật chính mà Chúa Sáng Thế để mắt quả nhiên sẽ là dũng sĩ nhỉ?”

“Không phải, là pháp sư trong tổ đội của dũng sĩ.”

“Hừm, là kiểu câu chuyện mà vị trí phụ nổi tiếng sẽ toả sáng ư.”

“Tên của nhân vật ấy là Telaisa, một thiếu niên 16 tuổi thụ động thích ma pháp và là bạn thuở nhỏ sống cùng làng với dũng sĩ.”

“Không ngờ vị Chúa Sáng Thế lại nhắm đến một nhân vật nửa vời như vậy làm nhân vật chính đấy.”

“Tại vì vị đó mong muốn những câu chuyện phấn đấu trưởng thành sau khi trải qua nhiều thứ bên cạnh người dũng sĩ có cuộc đời chói lọi.”

“Ra là vậy.”

“Lần xuất hiện đầu tiên của tôi là trước khi dũng sĩ khởi hành.”

“Gợi ý sớm quá đấy.”

“Vì dũng sĩ thức tỉnh sức mạnh mà vẫn không chịu thám hiểm nên câu chuyện sắp rơi vào ngõ cụt.”

“Dũng sĩ đúng là cũng không phải nhất định muốn đi thám hiểm nhỉ.”

“Tiện thể thì hình dạng lúc tôi xuất hiện là đây.”

“Một bóng người trong bộ áo vest cùng mũ chóp cao vô cùng đáng ngờ. Khuôn mặt thì không thể nhìn thấy.”

“Nếu lộ mặt sớm quá thì sẽ khó tiếp xúc kiểu khác lắm. Tôi đã đưa ra gợi ý cho Telaisa nhằm khiến dũng sĩ lên đường.”

“Gợi ý để khiến người không có hứng như dũng sĩ khởi hành ư?”

“Đúng vậy. Gợi ý đó là, ‘Nếu trở thành dũng sĩ và đánh bại Ma Vương thì sẽ hút gái lắm.’

“Câu dẫn rẻ tiền quá. Dũng sĩ lại hành động vì dã tâm trần tục ấy ư?”

“Nhờ gợi ý đó mà dũng sĩ đã lên đường đả bại Ma Vương.”

“Trần tục thật nhỉ.”

“Lần xuất hiện tiếp theo là ở ngôi làng phụ cận mà họ ghé thăm lần đầu.”

“Tần suất hơi bị nhiều quá đấy.”

“Ngôi làng gặp rắc rối vì bị ma vật quậy phá đồng ruộng, và ma vật đó lại rất có ích cho lúc chiến đấu với Ma Vương nên dũng sĩ sẽ có thể kết nạp nó làm đồng đội, chỉ là dũng sĩ lại định đi một mạch không dừng lại.”

“Dũng sĩ đó trông có vẻ sẽ không có cuộc đời chói lọi đâu.”

“Vì vậy, tôi đã xuất hiện và đưa gợi ý cho Telaisa, ‘Ma vật đang quậy phá đồng ruộng rất dễ kết nạp làm đồng bọn và lại vô cùng có ích nữa. Có khi sẽ tiện lợi cho lúc chiến đấu với Ma Vương đấy.’

“Gợi ý phô trương quá rồi.”

“Và như thế, dũng sĩ kết nạp ma vật làm đồng bọn để đỡ cực nhọc.”

“Trần tục thật. Cơ mà gợi ý đấy không phải do cậu mà là do Chúa Sáng Thế đưa ra nhỉ.”

“Vâng. Mỗi lần như vậy thì tôi sẽ được gọi đến và được nhờ đưa gợi ý nhằm giúp bọn dũng sĩ làm thế này thế kia.”

“Bảo hộ quá mức thật. Nhóm dũng sĩ không nghi hoặc gì ư?”

“Telaisa đã cảm thấy khó hiểu vì tôi xuất hiện và đưa ra lời gợi ý quá thường xuyên.”

“Ra dáng nhân vật chính thật nhỉ, còn dũng sĩ thì sao?”

“Anh ta cảm ơn rằng, ‘Anh thật thân thiện quá đi, lúc nào cũng giúp bọn tôi đỡ nhọc nhằn.’

“Thật trần tục. Tôi có cảm giác vị Chúa Sáng Thế chọn dũng sĩ như vậy nhằm giúp nhân vật chính nổi bật hơn đấy.”

“Đúng vậy, rõ ràng là chất lượng dũng sĩ rất thấp, còn Telaisa lại được hứa hẹn sẽ thể hiện không ít.”

“Tôi sẽ không chê trách, nhưng thế thì có hơi theo chủ nghĩa thuận tiện cho nhân vật chính quá rồi.”

“Vâng, vì thế nên tôi đã lén lút đưa ra lời gợi ý khác.”

“Ồ, tôi hơi tò mò đấy.”

“Trước tiên, tôi đã lén đưa ra gợi ý nhằm truyền đạt cho Telaisa rằng chuyến hành trình phía trước của họ đã được định trước.”

“Cậu định khiến sự tồn tại của Chúa Sáng Thế lộ ra sao.”

“Telaisa vô cùng thông minh đã lập tức nhận ra ý đồ của tôi và nắm giữ hiện trạng của thế giới từ những lời gợi ý thêm. Và cậu ta đã biết một chuyện, đó là thế giới này chỉ đang đi theo câu chuyện do Chúa Sáng Thế vẽ ra mà thôi.”

“Nhân vật trong câu chuyện lại lý giải rằng mình là nhân vật đó nhỉ.”

“Vâng. Và Telaisa vừa giả vờ không nhận ra vừa bắt đầu suy nghĩ kế hoạch phá hoại câu chuyện của Chúa Sáng Thế.”

“Con rối mình chuẩn bị lại mưu phản nghe hay đó. Vẫn thú vị hơn chuyện xem màn kịch rối mục ruỗng nhiều.”

“Sau khi lý giải tình huống, Telaisa thành thật tuân theo chỉ dẫn mà tiếp tục câu chuyện. Chạm trán thuộc hạ Ma Vương, khổ chiến này nọ, sự kiện buộc phải thất bại, sự kiện nghịch chuyển, cuộc gặp gỡ với heroine. Cậu ấy bình tĩnh hoàn thành những kịch bản được chuẩn bị.”

“Đến cả sự xuất hiện của heroine cũng được chuẩn bị thì đúng là không thể mang cảm tình nổi nhỉ.”

“Và rồi đã sắp đến trận quyết chiến cuối cùng giữa Ma Vương và dũng sĩ. Trong kịch bản của Chúa Sáng Thế, dù dũng sĩ bị ép phải khổ chiến, nhưng tình huống lại bị nghịch đảo do Telaisa đột nhiên thức tỉnh sức mạnh chân chính và cả bọn giành được thắng lợi.”

“Đến cả chuyện thức tỉnh sức mạnh chân chính cũng được chuẩn bị sao.”

“Trình tự sẽ là khi dũng sĩ phải khổ chiến đến một lúc nào đó thì Chúa Sáng Thế sẽ truyền một phần sức mạnh cho Telaisa.”

“Ừm, vậy thì kết quả thế nào?”

“Đầu tiên, dũng sĩ đã thuấn sát Ma Vương.”

“Diễn biến ngoài dự đoán.”

“Thông qua gợi ý, tôi đã dạy bí quyết trở nên mạnh lên từ những gì đã gặt hái tại dị giới. Đây chỉ là loại fantasy được sắp xếp trước nên sức mạnh của Ma Vương cũng không to tát lắm.”

“Nhưng nếu dũng sĩ mạnh đến mức ấy thì chẳng phải Chúa Sáng Thế cũng có thể nhận ra ư?”

“Tôi đã phong ấn dũng sĩ vào mỗi lần cậu ta được gia tăng sức mạnh và chỉ lộ ra sự trưởng thành ôn hoà. Và trong trận chiến với Ma Vương thì tôi đã đồng loạt giải phóng toàn bộ.”

“Chuẩn bị chu toàn nhỉ. Cả Chúa Sáng Thế chắc cũng bất ngờ lắm.”

“Đúng vậy. Chúa Sáng Thế quýnh quáng tạo ra Ma Vương Chân Chính nhằm điều chỉnh quỹ đạo câu chuyện.”

“Lại thêm kẻ chủ mưu đứng sau ư.”

“Ma Vương chân chính ngang bằng cấp độ của dũng sĩ đã mạnh lên, dũng sĩ bị ép phải khổ chiến đúng như suy nghĩ của Chúa Sáng Thế. Và rồi vị ấy tính toán thời điểm mà ban tặng sức mạnh cho Telaisa.”

“Ừm, câu chuyện lại quay trở lại ban đầu rồi… Vậy thì mọi chuyện ra sao?”

“Heroine đã thuấn sát Ma Vương Chân Chính.”

“Diễn biến không thể nghĩ đến.”

“Tại vì Chúa Sáng Thế chỉ ý thức đến câu chuyện do dũng sĩ và Telaisa tiếp nối. Heroine không có dịp thể hiện ngoài mấy lần romcom nên hầu như chẳng được theo dõi. Vì thế nên tôi đã giúp cô ấy luyện tập.”

“Heroine của nhân vật chính còn mạnh hơn cả dũng sĩ. Vai diễn thay đổi mất rồi.”

“Đúng vậy, và Chúa Sáng Thế lại tạo ra Ma Vương Tối Hậu nhằm điều chỉnh quỹ đạo câu chuyện.”

“Có cần phải bó buộc vào Ma Vương đâu.”

“Ma Vương Tối Hậu ngang bằng cấp độ của heroine đã mạnh lên, cô ấy bị ép phải khổ chiến đúng như suy nghĩ của Chúa Sáng Thế. Và rồi vị ấy tính toán thời điểm mà ban tặng sức mạnh cho Telaisa.”

“Diễn biến cứ lặp lại hoài thì bản chất câu chuyện sẽ kỳ lắm, mặc dù về mặt hài hước thì lại rất thú vị. Vậy thì tiếp theo lại ra sao?”

“Ma vật đồng bọn của dũng sĩ đã ăn Ma Vương Tối Hậu và trở thành Ma Vương mới.”

“Quên mất là còn ma vật có ích cho việc đánh bại Ma Vương. Nghe chẳng có dịp thể hiện nào mà lại mạnh đến vậy ư?”

“Tuy là ma vật mang khả năng chuyên chống thuộc tính Ma Vương, nhưng tôi đã nói với Chúa Sáng Thế rằng dũng sĩ cũng đã trưởng thành rồi nên chắc không cần nó nữa. Vì vậy mà tại trận quyết chiến cuối cùng, nó đã bị giáng xuống thành linh vật.”

“Và ma vật trở thành linh vật kia đã ăn mất Ma Vương Tối Hậu?”

“Tôi rất giỏi hoạt động ngầm tại nơi không ai biết nên đã nâng cao hiệu suất chống Ma Vương của nó. Ngoài ra còn tiện tay thêm tính năng Thôn Phệ nữa.”

“Cậu làm bậy quá rồi. Mà nếu bị hỗn loạn đến thế thì chắc lại phải điều chỉnh câu chuyện nữa hả?”

“Đúng vậy. Chúa Sáng Thế cướp quyền chi phối linh vật vừa đột nhiên trở thành Ma Vương kia và tạo ra trùm cuối.”

“Vốn đây là ma vật do Chúa Sáng Thế chuẩn bị nên có khả năng làm vậy nhỉ.”

“Bọn Telaisa bị ép phải khổ chiến đúng như suy nghĩ của Chúa Sáng Thế. Và rồi vị ấy tính toán thời điểm mà ban tặng sức mạnh cho Telaisa.”

“Không phải ban tặng sức mạnh nhiều quá sao?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi và Telaisa lại nhắm vào khoảnh khắc Chúa Sáng Thế ban tặng sức mạnh. Chúng tôi đã thiết kế cơ chế rằng khi Chúa Sáng Thế ban tặng sức mạnh thông qua linh vật thì hiệu suất sẽ nhảy vọt lên gấp mấy lần.”

“Ừm, nếu là vậy thì… sẽ ra sao nhỉ?”

“Chúa Sáng Thế đã ban tặng Telaisa quá nửa sức mạnh của mình.”

“Cân bằng sức mạnh bị sụp đổ rồi.”

“Vâng. Vào thời khắc ấy, Telaisa tuyên bố chống lại Chúa Sáng Thế. Cậu ta dùng sức mạnh của người đó mà xuất hiện tại chỗ đối phương và tiến đánh.”

“Sự nổi loạn của con rối lại lên đến cấp độ ngang bằng sao.”

“Chúa Sáng Thế ra đón đánh Telaisa, và tôi cũng được vị ấy huy động.”

“Tại vì cậu là chân chạy vặt của đối phương nhỉ. Chuyện cậu ngầm hoạt động vẫn không lộ ư?”

“Đúng là Chúa Sáng Thế đã từng nghi ngờ, nhưng tôi lại có bí quyết để phủi bay chuyện ấy.”

“Toàn bộ những điều bất ngờ kia trông kiểu gì cũng là do kẻ bên mình làm, vậy mà cậu vẫn có phương pháp giả vờ ư?”

“Tôi để dũng sĩ thuấn sát mình.”

“Cậu cố tình thua cuộc à?”

“Không phải, tại vì tôi chỉ là chân chạy vặt nhằm đưa ra gợi ý trong thế giới này. Cấp độ hay chỉ số đều chỉ như dân làng thôi.”

“Đối phương sẽ không nghĩ một kẻ bị thuấn sát bởi một con tốt lại ngầm hoạt động nhỉ.”

“Kết cục, trận chiến giữa Chúa Sáng Thế và Telaisa diễn ra. Telaisa nhắm vào nhược điểm của Chúa Sáng Thế mà tôi đã gợi ý và giành chiến thắng.”

“Cậu còn gợi ý cả chuyện đó ư? Mà Chúa Sáng Thế lại có điểm yếu sao?”

“Vị đó rất nhạy cảm với chuyện bị chỉ trích kết cấu trong câu chuyện.”

“Một vị Chúa Sáng Thế có thần kinh yếu nhỉ. Chẳng phải người sáng tác cần phải sáng tác điều mình muốn sao?”

“Viết tiểu thuyết khác với chuyện sáng tạo thế giới và tiếp nối câu chuyện trong đó lắm. Nguyên nhân thất bại của vị đó chính là lãng quên chuyện diễn viên sẽ hành động tại nơi mình không nhìn thấy.”

“Giả như không quên đi nữa thì chắc họ cũng không nghĩ đám diễn viên lại bày trò tại nơi mình không biết đâu.”

“Telaisa nói với Chúa Sáng Thế rằng, ‘Nếu chỉ sống theo câu chuyện do ngài vẽ ra thì đó không thể gọi là sống. Tôi muốn cảm tạ ngài đã sáng tạo thế giới và sinh ra chúng tôi. Vì vậy, ngài có thể hành xử để chúng tôi cảm tạ ngài không?’

“Dù đánh bại Chúa Sáng Thế mà vẫn không quên kính ý với người đó. Một nhân vật chính vô cùng hay ho.”

“Đúng vậy, và tôi đang giả chết cũng vỗ vai Chúa Sáng Thế mà nói, ‘Ngài đã sinh ra một nhân vật chính có thể hành động đến mức này đấy. Cho dù chúng ta không can thiệp thì nhất định họ vẫn sẽ có thể tiếp nối câu chuyện theo cách thức tuyệt vời. Trước tiên thì hãy cứ ngắm nhìn bọn họ đã.’

“Lời nói nghe hay, nhưng đó không phải lời do kẻ giả chết nói đâu.”

“Kết cục, Chúa Sáng Thế hứa với Telaisa rằng sẽ ngừng can thiệp quá mức. Quả nhiên Telaisa vẫn là nhân vật chính đối với Chúa Sáng Thế. Hẳn là vị ấy đã bị lời của cậu ta đánh động rồi.”

“Chỉ là người đấy sẽ không thể xem câu chuyện của nhân vật chính đó nữa nhỉ.”

“Cũng phải. Chỉ là sau này, Telaisa được cất nhắc lên vị trí phụ tá của Chúa Sáng Thế và cùng nhau đứng ở vị trí ngắm nhìn diễn biến của thế giới này.”

“Ừm, đúng là kết cục như thế cũng hợp lý.”

“Đúng vậy, cô ấy cũng không cảm thấy chuyện này tệ lắm.”

“Là nữ giới sao. Ấy vậy mà cậu không có vẻ lợi dụng nào nhỉ.”

“Tại vì sau khi chuyển sinh thì tôi liền được nghe cô ấy kể về sự tốt đẹp của Telaisa. Không có kẽ hở nào để lợi dụng đối tượng đang tương tự thứ mình sáng tạo đâu.”

“Vậy sau đó thì cậu thế nào?’

“Sau khi Telaisa được cất nhắc thì tôi lập tức bị đuổi việc. Ngay khi bị sa thải thì tôi biến mất luôn.”

“Dù sao cũng không cần phải đưa ra gợi ý một cách lộ liễu nhỉ.”

“Chính là thế. Tiện thể thì quà mang về là đây, linh vật đã không còn cơ hội xuất hiện nữa.”

“Quả thật là linh vật gấu bông. Không phải nó đã trở thành Ma Vương rồi ư?”

“Khi bị Chúa Sáng Thế cướp quyền chi phối thì nó đã không còn là sinh vật nữa. Vì từng chọc ngoáy tính năng của ma vật này nên bỏ xác lại cũng rất đáng thương, vì vậy mà tôi đã biến nó thành gấu bông.”

“Ừm, sẵn vậy thì cũng nên đặt tên đi nhỉ.”

“Vậy thì Hatcharyukdeht.”

“Nghe cứ như tên của Ác ma sẽ bị thuấn sát ấy.” [note53659]

Ghi chú

[Lên trên]
Từ bộ truyện “Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới”
Từ bộ truyện “Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới”
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
quả đặt tên của main ảo đá vãi
Xem thêm
Main có tài đặt tên nhở (lol)
Xem thêm
thế...cái đứa pháp sư là nam hay nữ thế :))
Xem thêm
giới thiệu là thiếu niên nên chắc là nam rồi
Xem thêm
wait, main là nữ, heroine là nữ, chúa sáng thế là nữ, yuri world
Xem thêm
là nam mà bro, đọc kĩ lại đoạn giới thiệu thì bảo là thiếu niên
Xem thêm