Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Chiếc cốc mà thiếu nữ ma pháp (nam), người đang yêu Ma Vương, dùng để uống protein mỗi ngày

12 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:

“Ai da, lạnh ghê nhỉ.”

“Xin đừng tự tiện biến không gian nữ thần thành trời tuyết, tôi thiêu cậu bây giờ.”

“Thôi mà. Nữ thần bình thường cũng có đi ra ngoài đâu, thế nên tôi mới thỉnh thoảng chuẩn bị cho nữ thần nè.”

“Chỉ lạnh lẽo cũng chả tạo nên cảm giác gì cả.”

“Nếu là kamakura thì tôi có làm rồi nè.” [note53465]

“Cậu nhanh tay chuẩn bị đấy nhỉ. Để xem nào… Bên trong lại ấm áp không ngờ. Thậm chí còn được trang bị cả kotatsu.”

“Trên đó chính là bộ bếp ga cùng chiếc nồi. Hôm nay sẽ là lẩu súp đậu nành.”

“Không phải rốt cuộc cậu vẫn đang cố làm giả phong cảnh bằng món ăn đấy chứ.”

“Vậy thì hãy tạo đôi chút cực quang ở bên ngoài.”

“Ở bên trong kamakura nên chẳng thấy gì hết.”

“Vậy thì hãy bỏ nóc ra nào. Xong rồi.”

“Vì trở nên thoáng khí nên tính giữ ấm ban đầu lại bị mất đi.”

“Kẻ đuổi theo hai con thỏ rốt cuộc sẽ chẳng bắt được con nào nhỉ.”

“Phải rồi. Mà do kotatsu với nồi lẩu sưởi ấm nên cũng không phải vấn đề gì lớn.”

“Ai da, cực quang đẹp ghê.”

“Cực quang nhân tạo nên cảm xúc cũng vơi đi một nửa rồi.”

“Cho dù đẹp gấp đôi thì còn xa mới có thể bằng được nữ thần đó.”

“Cho tôi xin thêm cơm trộn thập cẩm.”

“Nhanh quá, với lại bị bơ đi rồi. Nữ thần muốn ăn trứng không?”

“Hãy cho tôi hai cái. Ồ, có vẻ sắp đến giờ chuyển sinh rồi nhỉ.”

“Ưm… Tôi chỉ mới chuẩn bị thức ăn trước khi tận hưởng phong cảnh mà đã kết thúc rồi. Mà được chui vào kotatsu chung với nữ thần nên cũng được đi.”

“Cậu nhanh chuẩn bị hộp trưng cầu xem nào.”

“Vì bên trong hơi chật nên hãy gọi ở bên ngoài… Rút được rồi, từ bạn có bút danh Saru no soukutsu, [chiếc cốc mà thiếu nữ ma pháp (nam), người đang yêu Ma Vương, dùng để uống protein mỗi ngày].”

“Tự dưng tôi lại nhớ thiết lập trong bộ truyện nào đó.”

“Là Pre** Be* nhỉ.” [note53466]

“Chính là nó.”

“Chuyện làm cốc thì chẳng có gì, cơ mà theo kiểu này thì chắc tôi sẽ đóng vai cupid nhỉ.”

“Tôi cảm thấy lòng dạ cậu thật rộng lớn khi chẳng hề quan tâm đến chuyện phải làm chiếc cốc đấy.”

“Tôi dự định sẽ làm chiếc cốc có kích thước bình thường mà.”

“Hiểu sai ý rồi.”

“Nếu là tư vấn tình yêu thì sức chiến đấu bình thường là được nhỉ. Hạ gục Ma Vương trông có vẻ là heroine cũng tội lắm.”

“Cậu khắt khe với bọn sướng đời mà lại dịu dàng với người sắp sửa trở thành như vậy nhỉ.”

“Chỉ cần không phải là đòn bẩy thì tôi nghĩ vẫn ổn thôi. Vậy tôi đi đây.” [note53467]

“Chỉ uống protein thôi thì cần đẩy cái gì lên chứ. Chúc cậu đi vui vẻ.”

    

-------------------------------------------------------------------

   

“Vừa cho tuyết rơi vừa ngồi trong kotatsu cũng hay ho thật nhỉ. Mặc dù mình không muốn bị ướt nên mấy cái rơi xuống đều phải lập tức bốc hơi hết.”

“Tôi về rồi nè. Ồ, lạnh quá lạnh quá.”

“Xin đừng ngồi vào kotatsu nữ thần đang ngồi một cách tự nhiên như vậy. Chân cậu mà chạm trúng là tôi sẽ lấy cái chân đó trang trí cho người tuyết đấy.”

“Người tuyết sẽ mọc chân ư?”

“Cắm thay cho cánh tay.”

“Tưởng tượng thôi cũng hơi kinh dị. Vậy thôi ngồi chỉn chu lại… Giờ thì tôi xin phép được báo cáo.”

“Cậu là chiếc cốc mà thiếu nữ ma pháp (nam), người đang yêu Ma Vương, dùng để uống protein mỗi ngày nhỉ.”

“Đúng vậy. Bối cảnh là ở thế giới fantasy, bắt đầu từ việc dũng sĩ bị Ma Vương đánh bại.”

“Ồ, vừa mới vào mà dũng sĩ đã phải lui về rồi sao.”

“Vâng. Trận chiến giữa dũng sĩ Benisharkei và Ma Vương Bealer là trận chiến kịch liệt đến mức lưu lại trong sử sách.”

“Lần này người đó lại lui xuống trước khi bị cậu xuống tay ư.”

“Dũng sĩ Benisharkei vốn có ưu thế hơn, nhưng căn bệnh trong người lại phát tác vào khoảnh khắc tung ra đòn cuối cùng nên đã bị lợi dụng sơ hở và bại trận.”

“Xui xẻo kinh khủng nhỉ.”

“Không phải đâu, hình như người đó đang chuyển sinh với thiết lập kiểu vậy.”

“Hừm, là sao?”

“Cuộc chuyển sinh của người này chính là chiến đấu với Ma Vương và bại trận, sau đó thì chuyển mình vào chiếc gậy dùng để biến hình và đi thám hiểm.”

“Tình huống tỉ mỉ thật đấy. Ra là vậy, ý đồ của anh ta chính là chuyển thành vô sinh vật sau khi bại trận, vẫn duy trì thiết lập dũng sĩ mà thám hiểm nhỉ. Rất thông minh.”

“Vì thế, nếu sử dụng chiếc gậy mà linh hồn Benisharkei trú ngụ thì sẽ có thể biến thành thiếu nữ ma pháp và chiến đấu. Người nhặt được cây gậy ấy là thiếu niên Calton tại khu phố nọ.”

“Con trai nhặt phải sao. Cơ mà do chủ đề của cậu nên mấy cái này có thể đoán được.”

“Benisharkei cảm thấy sốc vì thiếu niên lại biến thân thành thiếu nữ ma pháp, nhưng anh ta cho rằng chuyện này cũng có thể nên đã cùng nhau đi hạ gục Ma Vương Bealer.”

“Con cá hồi đỏ đó bao dung thật nhỉ.”

“Một khi nhân vật chính nắm giữ chiếc gậy mà người chuyển sinh trú ngụ thì chuyện trở nên vô địch đã được hứa hẹn. Calton lần lượt đả bại nhiều cường địch và tiến đến lâu đài của Ma Vương Calton.”

“Đến lúc này vẫn chẳng thấy tung tích cậu nhỉ.”

“Calton vẫn chưa uống protein nên đành chịu.”

“Chuyện đó cũng đúng.”

“Calton dồn Ma Vương Bealer vào đường cùng, nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề. Vào thời điểm định kết liễu đối phương, chiếc mũ trụ mà Ma Vương Bealer đang đội bị vỡ nát và hiển lộ khuôn mặt mỹ nhân kiểu chị gái.”

“Hừm, và cậu ta đã rơi vào lưới tình?”

“Vâng. Kế đó, Calton ngừng việc tiêu diệt Ma Vương Bealer và thẳng thắn tỏ tình. Nhưng cậu ta bị khước từ rằng, ‘Tôi không muốn gã đàn ông ẻo lả hoá thành thiếu nữ ma pháp.’

“Rốt cuộc thì tôi cũng dự đoán được diễn biến cậu xuất hiện rồi. Thiếu nữ ma pháp (nam) muốn có cơ bắp để xua đi hình ảnh ẻo lả nên đã bắt đầu tập luyện và hấp thu protein phải không.”

“Quả nhiên là nữ thần anh minh.”

“Chứ sao nữa.”

“Nữ thần xinh đẹp, và đôi chân trần cũng rất quyến rũ.”

“Đừng nhìn trộm bên trong kotatsu.”

“Vỏ quýt nhét vào mắt đau quá đi. Chiếc cốc hơi to mà Calton mua để hấp thụ protein chính là tôi. Và tôi có thể chứa tận một lít.”

“Đúng là hơi lớn thật.”

“Trước tiên thì tôi đã hô lớn thay lời chào làm cậu ta giật mình và phun đống protein ra.”

“Thay lời chào gì mà tôi chỉ thấy cậu đi chọc phá người ta thôi.”

“Tôi hỏi Calton yêu Ma Vương Bealer nghiêm túc đến mức nào. Nếu chỉ là một kẻ nửa vời thì tôi cần phải chấn chỉnh lại từ bản tính nữa.”

“Cái loại cốc uống mà lớn lối nhỉ.”

“Thì dùng để đựng protein mà, nữ thần cứ so sánh tôi với loại đựng bia thì không tốt lắm đâu.”

“Nếu là dùng để đựng bia thì cậu sẽ khiêm tốn hơn sao.”

“Calton đáp rằng, ‘Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, sẽ không còn người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt tôi nữa.’

“Tình yêu có vẻ mạnh mẽ nhỉ.”

“Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Calton và cảm nhận được rằng đây là thật, đã vậy thì tôi cần phải bắt tay để hợp tác với cậu ấy.”

“Nhân tiện thì cậu có mọc tay thật không vậy?”

“Nhót một cái.”

“Nhót một cái.”

“Dĩ nhiên là tôi đã bỏ chân lại đó.”

“Hẳn rồi, cơ mà thế thì sao chứ?”

“Bởi vì về mặt trọng lượng thì chỉ cần dùng tay di chuyển là đủ.”

“Làm tôi nhớ tới yêu quái Teketeke.” [note53468]

“Về chuyện rèn luyện cho Calton tràn đầy tinh thần hăng hái thì không thành vấn đề. Song, lại có một vấn đề rất lớn khác. Đúng vậy, đó chính là Benisharkei.”

“Vì đó là cây gậy tạo ra thiếu nữ ma pháp nhằm đánh bại Ma Vương mà.”

“Vâng. Benisharkei đã quát tháo Calton rằng, ‘Tình yêu quái quỷ gì chứ, phải nhanh chóng đánh bại cô ta để cứu thế giới đi.’

“Hiện tại thì cảm giác nghiêm túc bị nhạt đi rồi, nhưng nghĩ theo thường thức thì Ma Vương chính là kẻ địch cần phải đánh bại của nhân loại nhỉ.”

“Calton không thèm lắng nghe, nhưng nếu không thể mượn sức mạnh của Benisharkei thì cậu ta sẽ không thể bảo vệ con người khỏi quân đội Ma Vương. Không thể đánh bại Ma Vương chỉ vì cái tôi của mình thì cũng không sao, nhưng cậu ta lại không vô trách nhiệm đến mức khiến người không liên quan chịu nguy hiểm.”

“Tiến thoái lưỡng nan thật.”

“Và Benisharkei lợi dụng chuyện đó mà âm mưu chiếm đoạt từng chút một bản ngã của Calton.”

“Quả nhiên là cựu Ma Vương chuyển sinh có nhiều trò thật. Cậu đã thực hiện hành động gì đó phải không?”

“Đúng vậy. Tôi phát động thiết lập [khiến protein được rót vào trở nên ngon hơn] để chống cự.”

“Chẳng chống cự được gì cả.”

“Tuyệt lắm đó, nó ngon tới mức không ai muốn uống đống protein dở tệ nữa.”

“Tuyệt thì đúng là tuyệt, nhưng thế thì sao chứ? Cậu không sớm làm gì thì nhân vật chính sẽ bị chi phối đấy.”

“Nếu dùng bạo lực thì mấy loại gậy biến thân kia chỉ cần bẻ cái một thôi. Tuy nhiên, tôi lại muốn chỉ tác động lên Calton để đường đường chính chính đấu với Benisharkei. Nhưng đó không phải chuyện đơn giản.”

“Cũng đúng, với cậu từ trước đến nay mà muốn dùng sức giải quyết thì cơ bản đều vô địch cả. Chịu thách thức khó khăn cũng là suy nghĩ đáng khen.”

“Vì vậy, tôi đã khiến cơ thể của Calton không thể sống mà không có protein.”

“Lời đánh giá ngay lập tức bị cậu đạp xuống.”

“Tôi nghĩ rằng để chống lại sự xâm thực thần kinh của Benisharkei thì cứ xâm thực mạnh hơn là được.”

“Chẳng khác gì khiến người ta nghiện thuốc phiện để chữa bệnh nghiện cờ bạc cả.”

“Nhưng điều đó lại có tác dụng, Calton đánh bật tác động tinh thần của Benisharkei và trở thành con nghiện protein tuyệt vời.”

“Không tuyệt vời gì hết.”

“Tuy nhiên, protein chỉ có thể hấp thu khi đang quản lý lượng calorie trong bữa ăn hoặc là sau khi vận động.”

“Nếu muốn thì lúc nào cũng hấp thu được mà.”

“Một ngày chỉ có ba bữa ăn, tức là nếu muốn uống nhiều protein thì cần phải vận động thường xuyên.”

“Nếu muốn thì lúc nào cũng hấp thu được mà.”

“Calton bắt đầu dốc sức rèn luyện cơ thể vì thèm protein.”

“Nếu muốn thì lúc nào cũng hấp thu được mà.”

“Kể cả khi quân Ma Vương xuất hiện, Calton cũng xem đó là dịp vận động để uống protein nên đã tiêu diệt chúng một cách dễ dàng.”

“Cả quân Ma Vương chắc cũng không nghĩ rằng mình bị hạ vì đối phương muốn uống protein sau khi vận động nhỉ.”

“Và năm tháng dần trôi, thiếu niên Calton gầy gò ngày nào đã sở hữu cơ bắp cuồn cuộn.”

“Nếu một lòng luyện tập thì trở nên như thế cũng phải.”

“Sự biến đổi ấy còn khiến lồng ngực Ma Vương Bealer trở nên rung động.”

“Ma Vương dễ dụ quá.”

“Song, trong mắt Calton hiện giờ chỉ còn mỗi protein.”

“Áp đảo cả con tim chung thuỷ luôn sao.”

“Và lại có thêm một vấn đề mới. Khi sử dụng tôi thì cậu ta chỉ có thể hấp thu protein trong thời điểm nhất định, nhưng Calton lại nhận ra rằng nếu sử dụng chiếc cốc khác thì sẽ có thể tự do hấp thu protein.”

“Dĩ nhiên rồi, nhưng không phải mùi vị sẽ bị suy giảm sao?”

“Calton trở nên nghiện protein đã không còn quan tâm đến mùi vị nữa.”

“Còn nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng.”

“Dù vậy, do bụng không thể đói nếu không vận động nên Calton nắm lấy Benisharkei, biến thân thành ma pháp thiếu nữ và làm loạn.”

“Về khoản ấy thì vẫn thành thật vận động nhỉ.”

“Nếu chỉ là Calton cơ bắp thì tôi còn có thể xoay sở cố gắng, nhưng với ma pháp thiếu nữ biến thân nhờ chiếc gậy chuyển sinh thì lại không dễ dàng như vậy.”

“Không phải nói chuyện với cây gậy chuyển sinh để giải trừ biến thân là được sao?”

“Thật ra thì suy nghĩ về protein của Calton đã xâm thực thần kinh của Benisharkei nên ý chí của kẻ đó đã không thể làm gì được nữa.”

“Cậu tạo ra một con quái vật khủng bố thật đấy.”

“Cứ đà này thì e rằng Calton sẽ trở thành nhân vật khiến thế giới sợ hãi hơn cả Ma Vương. Tôi nghĩ vậy nên đã nhờ Ma Vương Bealer hợp tác.”

“Ồ, lần này lại chuyển sang bên Ma Vương ư.”

“Vốn dĩ thì Calton đã luyện tập cơ bắp và hấp thu protein nhằm khiến Ma Vương Bealer nhìn lại mình. Do đó, tôi tin chắc rằng Ma Vương Bealer sẽ có thể đưa Calton trở lại bình thường.”

“Nói thẳng ra là sức mạnh tình yêu nhỉ. Ma Vương có vẻ bị thu hút bởi cơ bắp rồi, vậy thì đánh giá của cô ta đối với nhân vật chính như thế nào?”

“Sau khi biết đến quá trình xảy ra với Calton, cô ấy đã đỏ mặt nói rằng, ‘Ờ… ờm… cũng… không tệ lắm…’

“Ma Vương dễ dụ.”

“Và vì thế, tôi đã hợp tác với Ma Vương Bealer nhằm ngăn chặn Calton, nhưng chuyện lại không dễ dàng như vậy.”

“Dù sao đối phương cũng được cường hoá bởi chiếc gậy chuyển sinh mà. Chắc sẽ không thể bị ngăn cản một cách dễ dàng rồi.”

“Vì thế, tôi đã khiến cơ thể của Ma Vương Bealer không thể sống thiếu protein.”

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

“Tại vì chuyện tôi có thể làm chỉ là giúp protein trở nên ngon hơn thôi.”

“Cậu không có thiết lập nào khác ư?”

“Tôi có thể mọc tay đó. Nhót một cái.”

“Nhót một cái, vậy thì cậu làm được gì?”

“Thì dĩ nhiên là dùng để bắt Calton lại rồi.”

“Cách dùng quá đúng đắn khiến tôi lại thấy bất ngờ.”

“Trong lúc tôi kiềm chế, Ma Vương Bealer đã nói với Calton rằng, ‘Cậu đã rèn luyện cơ thể vì để uống protein ngon lành, ấy vậy mà cậu lại thoả mãn với đám protein dở tệ đó. Sao cậu lại đánh mất mục tiêu của mình chứ?’

“Nhưng mục tiêu là Ma Vương cơ.”

“Và tôi đổ protein trong bản thân vào miệng Calton.”

“Cậu cho con nghiện protein hấp thu protein để làm gì?”

“Vào thời điểm này, tôi đã khiến protein trở nên ngon chưa từng có và để Calton uống vào. Nhờ vậy mà Calton đã lấy lại kỷ niệm với protein ngon lành.”

“Đống protein khiến tôi không thể hiểu gì nữa rồi.”

“Sau khi tỉnh ra, Calton cúi đầu với Ma Vương Bealer và nói rằng, ‘Tôi đã rèn luyện bản thân vì cô, đã một lòng một dạ với cô, ấy vậy mà bản thân lại bị khuất phục trước protein, bị sức mạnh của protein chi phối mình. Tôi không có tư cách gì để yêu cô nữa.’

“Tại cậu mà con tim của thiếu niên sụp đổ rồi kìa.”

“Ma Vương Bealer đáp lại, ‘Tôi cũng đã biết đến mùi vị của protein này. Cậu rất tuyệt vời khi có thể quay về dù bị nó chi phối. Không phải cậu vẫn đang suy nghĩ đến tôi bằng cơ thể chưa mất hết protein đấy sao.’

“Cả hai đều bị nghiện protein rồi nhỉ.”

“Rốt cuộc, Ma Vương Bealer công nhận Calton. Tuy quan hệ giữa đôi bên còn gượng gạo, nhưng họ đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò.”

“Nghe có vẻ như cái kết viên mãn, nhưng dấu tích còn sót lại thì quá tệ rồi.”

“Sau đó, hai người hạn chế protein đến mức thấp nhất, bắt đầu tuân thủ đúng lượng đúng chất mà hấp thu.”

“Rốt cuộc vẫn không thể từ chối protein.”

“Và họ đã quyết định phế bỏ tôi, chiếc cốc biến protein bình thường thành protein khiến người người điên cuồng.”

“Bình tĩnh nghĩ lại thì cậu chính là nguồn cơn tội ác cho mọi thứ.”

“Cuối cùng, Calton nói với tôi rằng, ‘Anh đã dạy cho tôi biết rằng trái tim chung thuỷ không phải bất biến, tình yêu cũng không phải tuyệt đối. Và anh đã dạy cho tôi rằng phải tự mình bảo vệ những điều ấy. Tôi sẽ nghe theo lời dạy của anh mà trân trọng tình cảm đối với cô ấy và protein.’

“Vẫn chưa hết nghiện protein.”

“Thế nên tôi đã quay trở về.”

“Tiện thể thì chiếc gậy chuyển sinh ra sao rồi?”

“À, trong lúc bắt giữ Calton thì tôi thấy vướng quá nên bẻ một phát rồi.”

“Người đó cũng toàn bị chi phối vô cùng đáng thương nên chắc lại kỳ vọng vào lần chuyển sinh tiếp theo rồi.”

“Về quà tặng, đây là protein rất nổi tiếng ở thế giới bên đó.”

“Tôi vừa mới nghe câu chuyện protein làm dao động con tim đang yêu của một người thiếu niên đấy.”

“Cái này chỉ là chất đạm thôi mà, làm sao có thể bị nghiện chứ.”

“Ừ thì do cậu không can thiệp nên chắc là không vấn đề… Ồ, dễ uống thật đấy.”

“Có thể dùng thay bữa ăn nhẹ vào lúc bận rộn đó.”

“Cũng phải, nhưng tôi lại muốn ăn đàng hoàng cơ.”

“Vậy thì hãy làm lẩu đi. Nữ thần có muốn lẩu protein không?”

“Ai mà muốn hả.”

Ghi chú

[Lên trên]
Kamakura là một dạng chòi bằng tuyết
Kamakura là một dạng chòi bằng tuyết
[Lên trên]
Mahou shoujo Pretty Bell, một bộ truyện khá cũ có một ông cơ bắp vạm vỡ làm thiếu nữ ma pháp
Mahou shoujo Pretty Bell, một bộ truyện khá cũ có một ông cơ bắp vạm vỡ làm thiếu nữ ma pháp
[Lên trên]
Chiếc cốc và đòn bẩy có cách viết gần giống nhau
Chiếc cốc và đòn bẩy có cách viết gần giống nhau
[Lên trên]
Một loại yêu quái chỉ có nửa thân trên và di chuyển bằng hai tay
Một loại yêu quái chỉ có nửa thân trên và di chuyển bằng hai tay
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
thiếu nữ ma pháp(nam) :)
Xem thêm
Con cá hồi khổ cực :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Chỉ cần có sự xuất hiện của main thì mọi thứ ko thể bth đc =)))
Xem thêm
Main cho ra lò nhiều dị nhân thật
Xem thêm
"Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có một ly Protein lắc hoàn hảo...."
Xem thêm
Nữ thần nghiện protein ta sẽ có nữ thần gymer 🐧
Xem thêm
TRANS
Sặc mùi gymer
Xem thêm