Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41: Tài xế xe tải

11 Bình luận - Độ dài: 3,338 từ - Cập nhật:

“Nữ thần ơi, xin hãy nhìn mũi khoan Orichalcum có thể đào cả khoáng thạch này đi. Ngầu lắm phải không?”

“Xin đừng chơi đùa với cánh tay bị cắt xuống vì hình phạt.”

“Nếu chỉ còn một tay thì quả nhiên là phải có mấy tay giả ngầu lòi thế này mới được.”

“Tôi đáng lẽ nên đánh giá cao sự tích cực của cậu, nhưng khi đã cướp đi cánh tay cậu mà thấy cảnh tượng này thì tôi cũng không biết nên nói gì.”

“Nếu là tay giả như bình thường thì lại tiện lợi quá. Vì vậy mà tôi đã cẩn thận tuân thủ khoản này nè.”

“Bình tĩnh phân tích lại thì đúng là cánh tay mũi khoan hầu như chẳng giúp ích được trong cuộc sống thường ngày nhỉ.”

“Nhưng sức chiến đấu có vẻ sẽ cao đó.”

“Trông cao chứ xét đến sự khéo léo của cậu thì nó lại khiến cậu suy yếu đi nhiều đấy.”

“Tạm thời tôi cũng chuẩn bị cả tay giả móc sắt mà mấy thuyền trưởng cướp biển hay dùng. Cái này tiện cho lúc nấu ăn lắm luôn.”

“Ở thời đại không có kỹ thuật cử động ngón tay thì cánh tay giả có thể móc đồ vật là thứ dễ làm nhất, hơn nữa lại vô cùng tiện lợi.”

“Sau này nên chọn tay giả gì đây ta. Đúng rồi, tay giả bằng súng nghe cũng hay nhỉ.”

“Tôi không biết là nó có hay không, nhưng tạo ra vũ khí mà không ai chịu tác động thì chẳng phải vô ích sao?”

“Vũ khí là thứ chỉ cần nhìn cũng thấy vui đó.”

“Với người đã quen với vũ khí truyền thuyết tồn tại ở thế giới fantasy thì tôi hầu như chẳng hứng thú với vũ khí thuộc thời đại của cậu đâu.”

“Tôi cũng thích mấy thể loại SF nữa. Từ thời kỳ đồ đá cho đến công nghệ siêu việt, cái nào tôi cũng chơi được hết.”

“Thế thì cậu biến toàn thân thành máy móc nghe cũng ổn nhỉ. Trong này có cả thiết lập ấy đấy.”

“Ồ có thật kìa. Toàn thân bằng máy tại thế giới fantasy thì có vẻ bảo trì sẽ vất vả lắm.”

“Tôi thì nghĩ nó gần giống như Golem hơn, chỉ là việc chế tạo bộ phận có vẻ sẽ rất khó khăn. Với lại cậu cũng không nhất thiết phải cố chấp với thế giới fantasy làm gì.”

“Nhưng nếu chuyển sinh dị giới thông qua nữ thần thì chẳng phải thế giới fantasy sẽ tốt nhất sao?”

“Nói vậy nghe cũng đúng, nhưng kiểu low fantasy thì tôi nghĩ là vừa đủ đấy.”

“Robot có yếu tố fantasy tại bối cảnh hiện đại sao. Thú thật là tôi nghĩ đi theo tuyến SF sẽ tốt hơn là kiểu nhiều thuộc tính như vậy.”

“Tôi không thể tin đó là lời phát ra từ người chuyển sinh thành chiếc bình hay ốc vít biết nói chuyện. Nếu là thế giới không truy cầu tính thực tế thì không vấn đề gì đâu. Có cả mấy thiết lập kiểu hoạt động bởi sức mạnh kỳ diệu gì đó nữa.”

“Thế thì đó là loại tác phẩm sẽ không phục bút được rồi.”

“Nhưng mà thiết lập mơ hồ như vậy sẽ không phát sinh hàng chờ nhiều lắm. Nè, cậu nhìn xem.”

“Là thật kìa, không hề tăng mấy nhỉ.”

“Ái chà, sắp sửa đến giờ chuyển sinh dị giới rồi.”

“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi chuyển sinh dị giới trong trạng thái không tay, cái này có ảnh hưởng gì đến vật chủ tôi chuyển sinh không?”

“Chuyện đó thì không sao. Hoặc nếu cậu muốn một tay thì vẫn có thiết lập để điều chỉnh đấy.”

“Vật chủ có thể trang bị tay giả nghe cũng thú vị thật. Giờ thì gào gào. Từ bạn có bút danh Maroyaka, [Tài xế xe tải]. Là con người này.”

“Là người thật kìa, xin chúc mừng cậu. Nhưng tại sao lại là tài xế xe tải vậy?”

“Tử vong vì bị xe tải cán là loại điển hình trong thể loại chuyển sinh dị giới đó.”

“Hoặc là bị kẻ ác đâm, hoặc là chết vì tai nạn nhỉ.”

“Nếu là tàu điện thì gia đình sẽ phải chịu phí bồi thường lớn lắm. Qua xe tải thì ngược lại còn được bồi thường nữa.”

“Đối với tài xế xe tải thì lại vô cùng phiền toái.”

“Đúng là tôi phải suy nghĩ đối sách ở khoản đó nữa.”

“Nếu tài xế xe tải đưa người đi chuyển sinh mà dùng đối sách thì sẽ không còn người chuyển sinh nữa đấy.”

“Gây phiền toái ở thế giới cũ mà muốn tận hưởng cuộc đời dị giới thì không tốt lắm đâu.”

“Cũng phải. Người chết như cậu lại có sức thuyết phục thật nhỉ.”

“Vì đột nhiên chết đi nên tôi nghĩ mình đã gây phiền toái cho cảnh sát với chủ nhà rồi. Khi con người chết đi thì sẽ tốn nhiều công đoạn lắm.”

“Hẳn rồi. Vì cậu mà công đoạn của tôi trở nên nhiều lắm luôn đấy.”

“Thiết lập thì… sẵn dịp nên tôi sẽ nâng cao kỹ thuật lái xe vậy.”

“Dù sao cũng cần có yếu tố tài xế nữa.”

“Ngoài ra thì không biết nên chọn Docotora hay xe tải thường đây.” [note54048]

“Nếu bị cán bởi Docotora và chuyển sinh dị giới thì người ta sẽ gặp ác mộng nên xin cậu ngừng lại.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Mình đã thử lắp ráp tay giả, nhưng mà nó khó hơn bản thân nghĩ. Có lẽ thổi bay toàn thân rồi đưa về như cũ thì thoải mái hơn nhiều.”

“Tôi về rồi nè. Ủa? Nữ thần đã chuẩn bị tay giả cho tôi sao?”

“Cánh tay giả hay ho sẽ chỉ khiến cậu vui mừng nên tôi đã làm ra cánh tay giả xấu xí này.”

“Đúng là một cánh tay giả được làm ra bởi dân nghiệp dư chẳng tìm hiểu gì nhỉ.”

“Tôi đã sử dụng kỹ thuật chế tác để tạo ra cảm giác ấy.”

“Thật là lãng phí quá đi. Thế thì tôi sẽ lắp vào. Ừm, không động đậy gì hết.”

“… Hãy ở trạng thái đó một lúc đi. Khi nào tôi đổi ý thì sẽ giúp cậu respawn và trở về như cũ.”

“Đã rõ. Thế thì tôi xin phép báo cáo.”

“Cậu là tài xế xe tải nhỉ?”

“Vâng. Tôi là tài xế xe tải sẽ khiến người bị cán chuyển sinh dị giới.”

“Đúng như khuôn mẫu luôn sao.”

“Nhân tiện thì bối cảnh là thế giới fantasy.”

“Cậu lái xe tải khiến người chuyển sinh dị giới rồi chạy đến dị giới ư?”

“Như vậy chẳng phải chỉ là dịch chuyển dị giới à.”

“Cũng phải. Nhờ cậu giải thích chi tiết.”

“Khởi đầu là một nhân vật bị xe tải cán và chuyển sinh đến thế giới fantasy. Chiếc xe tải được nhân vật ấy chế tạo ở thế giới fantasy sở hữu tính năng khiến đối phương bị cán chuyển sinh dị giới nhờ vào nhân quả gì gì đấy.”

“Ra là vậy. Cứ xem như đó là thiết lập không miễn cưỡng và bỏ qua chi tiết vậy.”

“Và tôi là một Robo lái xe tải như thế.”

“Tại sao là Robo?”

“Có vẻ như lúc nữ thần thuyết minh thiết lập toàn thân máy móc thì nó vẫn còn được giữ nguyên trạng thái chọn.”

“Nhắc mới nhớ, đúng là hình như tôi đã nhấn vào thiết lập ấy.”

“Nhờ vậy mà hàng chờ giảm đi rất nhiều luôn.”

“Vì cậu là Robo lái xe tải đưa người chuyển sinh đi mà. Dĩ nhiên là sẽ có ít người muốn rồi.”

“Nhìn chung thì bỏ qua hết giai đoạn từ trẻ con đến người lớn cũng khoẻ thật.”

“Phát ngôn phủ nhận hầu hết cuộc đời chuyển sinh.”

“Nếu bắt đầu từ trẻ con thì tôi còn định học tập để xem thử coi có thể làm nghề khác ngoài tài xế xe tải không, nhưng khi sinh ra làm Robo tài xế xe tải thì tôi chỉ có thể lái xe tải thôi.”

“Và cậu thực sự định ngó lơ chủ đề nhỉ.”

“Tại vì nghề nghiệp được xác định có cảm giác như bước trên con đường do người khác trải ra vậy.”

“Ngay từ thời điểm lựa chọn chủ đề do người khác đưa ra thì đó đã là sự thật rồi.”

“Ban đầu thì tôi vâng theo mệnh lệnh được giao mà vận chuyển hàng hoá. Nhưng bỗng một ngày, tôi dựng lá cờ phản bội nhân loại.”

“Tự dưng nhảy lên cao trào.”

“Tôi đã kháng nghị rằng ‘Tôi không phải máy móc, tôi cũng có trái tim’ đó.”

“Người chế tạo chắc chắn biết rõ cậu là máy móc không tim rồi.”

“Trong thân phận máy móc sở hữu trái tim, tôi bắt đầu bị thế giới nhắm đến. Song, quả nhiên là xe tải dành cho người chuyển sinh dị giới, đám người trong thế giới fantasy còn chẳng thể đuổi theo nó.”

“Nếu không phải loại quái vật mang sức mạnh khủng bố thì họ sẽ khó mà đuổi theo xe tải trên 100 km/h thật.”

“Không đâu, tôi đã chạy hơn 1300 km/h cơ.”

“Gấp mười lần tốc độ vốn có. Chạm đến tốc độ Mach luôn rồi.”

“Tại vì tài xế là Robo đó. Thật tốt khi không cần phải để ý đến tốc độ giới hạn.”

“Đúng là cơ thể máy móc thì sẽ có thể chịu đựng chấn động lên cơ thể nhỉ.”

“Tôi cũng lần lượt tiễn những kẻ đứng ngáng đường đi chuyển sinh dị giới đó.”

“Nghe cứ như ‘chuyển sinh dị giới’ là tiếng lóng vậy. Chỉ là thây chất thành núi thì không có ấn tượng tốt cho lắm.”

“Không sao hết. Cho dù bị cán bởi xe tải tôi lái thì họ cũng sẽ không chết.”

“Bị cán bởi xe tải tốc độ âm thanh thì chẳng phải sẽ lập tức chết đi ư?”

“Thông thường thì cơ thể sẽ chết đi và chỉ mỗi linh hồn đi đến dị giới phải không? Thế nhưng nếu xác chết còn lưu lại thì tôi nghĩ mình sẽ trở thành sát nhân nên đã thiết lập để đưa cả cơ thể của đối tượng bị cán chuyển sinh dị giới.”

“Cái đó không phải dịch chuyển dị giới à?”

“Không phải. Vì họ sẽ sinh ra dưới dạng em bé của sinh vật bất kỳ nên tôi nghĩ là chuyển sinh dị giới á.”

“Thế nhưng không phải chuyển sinh người đi dị giới cần có sức mạnh của thần linh sao?”

“Chuyện đó thì không vấn đề. Tôi đã để họ thông qua không gian của vị thần thường chuyển sinh sư phụ Benizake.”

*Sư phụ Benizake đang lặp lại chuyển sinh tại chỗ của vị thần khác

“Gây phiền hà quá đấy. Với lại cậu quen biết với vị thần đó ư?”

“Không có. Lúc suy nghĩ thiết lập lần này thì tôi đã nghĩ ‘A, nhưng thế này cần có sự hợp tác của vị thần nào đó rồi. Chắc đi nhờ chỗ của sư phụ Benizake vậy’ rồi liên lạc với anh ta đó.”

“Và họ chấp nhận?”

“Chấp thuận liền luôn.”

“Là sư phụ Benizake hay là vị thần phụ trách?”

“Cả hai người luôn đó.”

“Không ngờ họ lại thật sự chấp nhận chuyện vô lý như vậy.”

“Dường như có rất ít người chuyển sinh xuất hiện bên dưới vị thần ở chỗ của sư phụ Benizake. Lúc nào nơi đó cũng vắng tanh hết.”

“À, là vị thần dưới tầng chót nhỉ.”

“Nữ thần có thể biết được ư?”

“Vị thần sinh sống bằng nghề chuyển sinh dị giới sẽ đạt được Thần Cách từ sự cống hiến của người chuyển sinh cho thế giới ấy. Do đó, nếu có thể thực hiện nhiều lần chuyển sinh thì Thần Cách cũng sẽ dễ tăng lên, nhưng mấy vị thần có Thần Cách thấp thì sẽ khó lôi kéo người chuyển sinh đến chỗ họ.”

“Nghe cứ như kinh doanh vậy nhỉ.”

“Vì thần chuyên về chuyển sinh dị giới sẽ trang bị đầy đủ cả hệ thống chuyển sinh đại trà nữa. Mặc dù do sử dụng thiết lập trình độ thấp nên tỉ lệ người chuyển sinh đạt thành công lớn khá là hiếm hoi.”

“Nghe vậy thì nghề nữ thần của nữ thần có sao không?”

“Nếu chỉ có mình cậu thì chắc chắn là lỗ rồi. Nhưng mấy người chuyển sinh khác đều lựa chọn kỹ càng, hơn nữa tôi còn ban thiết lập mạnh cho họ nên vẫn thu hồi Thần Cách đầy đủ.”

“Nhưng mà tôi chưa từng gặp người chuyển sinh khác ở không gian này.”

“Vì chỉ có mình cậu là quay lại nhiều lần. Mấy người khác đều kết thúc một đời ở lần chuyển sinh đó rồi.”

“Ủa? Nhưng không phải chỗ chuyển sinh chất lượng tốt sẽ phát sinh hàng chờ ư?”

“Đúng vậy. Vì thế mà tôi đã cho họ chơi domino ở không gian khác để giết thời gian.”

“Chơi domino với thời gian mấy trăm năm thì kinh dị thật.”

“Điều đó có ích cho việc rèn luyện tinh thần để ứng phó hoàn cảnh tại nơi chuyển sinh đấy. Cơ mà chuyện sư phụ Benizake cố chấp với cá là do vị thần phụ trách không đủ thực lực sao.”

“Không phải. Cố chấp với cá là do tự mình sư phụ Benizake mong muốn.”

“Nếu nói vậy thì tôi nghĩ không nên hỏi thì hơn.”

“Nghe vậy chứ cảm động lắm á.”

“Hãy để lần tới đi.”

“Vâng. Và vì có vị thần ở chỗ của sư phụ Benizake tiếp nhận, tôi lần lượt đưa đám người ở thế giới ấy đi chuyển sinh dị giới, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi. Người chuyển sinh tạo ra tôi đã dẫn đầu và thực hiện các đối sách. Chế tạo người ta mà giờ lại còn hành xử như vậy đó.”

“Vì xe tải đang mất kiểm soát mà. Không làm gì mới là có sao đấy.”

“Điều đầu tiên họ làm chính là đặt bãi mìn ở phía trước đường tôi đi qua.”

“Không hề khoan nhượng luôn.”

“Tuy vậy, tôi đã thể hiện kỹ thuật lái xe hào hoa của mình mà xông qua.”

“Là cái kiểu điều khiển trong phim hành động như chạy giữa khoảng trống của bãi mìn hoặc là bay lướt qua nhỉ.”

“Không phải, sau khi chạm vào mìn tôi đã rời khỏi phạm vi phát nổ trước cả khi nó kích hoạt.”

“Nhắc mới nhớ là xe tải chạy với tốc độ Mach. Thế thì chẳng liên quan gì đến kỹ thuật lái xe hào hoa của cậu đâu.”

“Tiếp theo là họ thiết lập rào chắn khổng lồ cao hơn cả chiều dài chiếc xe, nhưng tôi cũng lại thể hiện kỹ thuật lái xe hào hoa của mình mà xông qua.”

“Đó là thứ có thể vượt qua bằng kỹ thuật lái xe ư?”

“Tôi đã xông thẳng qua bức tường.”

“Vì xe tải chạy với tốc độ Mach mà. Nhưng xông thẳng như vậy thì độ bền của xe có sao không?”

“Chiếc mũi khoan tôi mang theo đã giúp ích đó.”

“Hình như đó là mũi khoan có thể khoan cả khoáng thạch nhỉ. Cậu đã mang theo sao?”

“Tại tôi định đem đi khoe với sư phụ Benizake.”

“Sư phụ Benizake cũng chuyển sinh đến thế giới ấy ư?”

“Không đâu, đáng tiếc là chỉ có mỗi Tanaka-san thôi.”

*Tanaka-san cũng đang chuyển sinh tại chỗ của vị thần khác

“Tanaka chắc cũng bất ngờ nếu cậu nói vậy đấy.”

“Với lại Tanaka-san đã chuyển sinh thành tàu ngầm nên hầu như chúng tôi chẳng gặp nhau.”

“Hiếm khi thấy anh ta chuyển sinh thành đồ vật đấy. Chỉ cần xe tải và tàu ngầm lướt qua nhau đã là kỳ tích rồi.”

*Về cơ bản, Tanaka-san luôn chuyển sinh thành người

“Nói chung là tuy có rất nhiều chướng ngại bày sẵn, nhưng tôi đã hiển lộ kỹ thuật lái xe hào hoa mà xông qua tất cả.”

“Tôi chỉ thấy cậu toàn dùng sức công phá chứ chả có kỹ thuật lái xe hào hoa nào cả.”

“Lúc nào tay tôi cũng lưu lại tàn ảnh, trong lúc đó thì cánh hoa lại rải rác làm nền đó.”

“Hiệu ứng thì hào hoa thật.”

“Chỉ là nếu mỗi lần không vứt cánh hoa thì ghế lái sẽ bị ngập tràn bởi nó nên phiền phức lắm.”

“Cánh hoa xuất hiện bằng hiệu ứng thì thường là tưởng tượng chứ không phải tồn tại thật đâu.”

“Cái đó là do thiết lập.”

“Người chuyển sinh bình thường nhận một cái đã thoả mãn lắm rồi mà cậu lại lãng phí thế nhỉ.”

“Tuy vậy, truy binh lúc nào cũng bám theo nên tôi phải bận rộn đào tẩu không thể ngơi nghỉ phút nào.”

“Tôi cũng muốn khen ngợi khí lực của mấy người đuổi theo chiếc xe tải chạy với tốc độ Mach đấy.”

“Mặc dù rong ruổi chạy đi đầy thoả mãn, nhưng rốt cuộc thì thời khắc cuối cùng đã đến.”

“Tôi không thấy yếu tố nào để cuộc đời cậu chấm dứt cả.”

“Trước tiên thì mọi chuyện vẫn thuận lợi cho đến đoạn cán Ma Vương và cho kẻ đó chuyển sinh.”

“Đáng thương cho Ma Vương chẳng được kể đến bao nhiêu mà lại bị xe tải cán và chuyển sinh.”

“Lâu đài Ma Vương ở trên vách núi nên khi xông qua lâu đài thì chiếc xe đâm đầu xuống vực.”

“Hơn nữa xe tải còn xông thẳng vào lâu đài của bản thân.”

“Ai da, không ngờ tôi lại có kết quả hoà với Ma Vương.”

“Đúng là thông thường thì Ma Vương sẽ chẳng thể đối đầu cậu nhỉ.”

“Tôi đã bị lừa bởi bảng hướng dẫn do dũng sĩ dựng lên.”

“Và yếu tố dũng sĩ được miễn cưỡng nhét vào.”

“Tôi đã kể từ đầu rồi mà, là người chuyển sinh dị giới đó.”

“Người chuyển sinh trở thành dũng sĩ sao. Xét theo nghĩa đó thì dũng sĩ cũng thành công tạo ra vũ khí đánh bại Ma Vương rồi nhỉ.”

“Không ngờ bản thân lại bị lừa bởi tấm bảng ‘Phía trước có rất nhiều cô gái đáng yêu’ luôn… Thật là một kẻ ngoại đạo.”

“Đã là Robo thì sao cậu không chinh phục sắc dục luôn đi?”

“Quả nhiên là cần phải chú ý đến người chuyển sinh khác. Tôi sẽ thấm nhuần điều này trong lòng.”

“Đúng là dũng sĩ không trông chờ vào cheat mà lý giải sở thích cá nhân của cậu rồi hành động nhỉ. Nghe được chuyện cậu mắc bẫy thì tôi cũng an tâm khi cậu vẫn là con người đấy.”

“A, với quà mang về, tôi đã được nhận bộ hải sản đóng gói từ vị thần ở chỗ của sư phụ Benizake.”

“Hẳn là nhờ chuyển sinh lượng lớn người thông qua cậu nên Thần Cách của vị thần đấy đã tăng lên không ít. Có lẽ một thời gian nữa thì sư phụ Benizake sẽ hoàn thành một lần chuyển sinh tốt đẹp đó.”

“Có vẻ tôi sẽ phải cạnh tranh với sư phụ Benizake rồi. Tôi cũng sẽ không ngừng chạy để không thua kém anh ấy.”

“Cậu lại nhiễm cái tật chạy rồi. Giờ tôi mới chợt nghĩ đến, nhiên liệu để cậu hay chiếc xe tải chạy không ngừng thì sao vậy?”

“Bọn tôi đã hoạt động bởi cái sức mạnh kỳ diệu gì đó á.”

“A, đó là cái tôi quên bỏ ra.”

Ghi chú

[Lên trên]
Decotora (Decoration Truck) chỉ loại xe tải được trang trí theo cách đặc thù
Decotora (Decoration Truck) chỉ loại xe tải được trang trí theo cách đặc thù
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Cái này àm lên anime hay manga thì thế nào nhể
Xem thêm
Thì đớ éo tả nổi
Xem thêm
TRANS
Main, benizake, tanaka, left,...toàn mấy con báo cắm rễ ở nhà Thần
Xem thêm
tanaka với left thì ko biết nhưng benizake là do main báo mà
Xem thêm
@mustuki: bị báo chứ ko báo nhỉ (đừng bình luận j cả, đến tui cũng ko hiểu mình vừa ghi cái j đâu)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
1 chuyến chuyển sinh mà cả đời chỉ lái xe tải tiễn hết cm người trên đường đi chuyển sinh dị giới :))))))
Xem thêm
Truck-kun pro max
Xem thêm
cái đoạn tay giả có được tính là tiết mục kinh điển đồ handmade của nữ chính siêu tệ nhưng nam chính vẫn cố chấp xài không nhể :'v
Xem thêm
C-chắc là có 😂
Xem thêm