Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Lọ muối rắc lên sên trần ở bậc thềm

12 Bình luận - Độ dài: 3,651 từ - Cập nhật:

“Ồ, cậu đang nấu ăn sao.”

“Tự dưng tôi nổi hứng muốn ăn thịt kho ấy mà.”

“Thịt kho sao. Phần mỡ đúng là rất mềm, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng muốn ăn phần thịt nhỉ.”

“Cũng phải. Xét theo phương diện đó thì thịt sườn là vừa đúng luôn. Nữ thần muốn ăn một miếng không?”

“Tôi sẽ xin một miếng vậy.”

“Vâng, vậy thì aaa…”

“Aaa.”

“Ối chà đang phát tác rồi.”

“Đã lộ rồi thì đành chịu vậy, nhưng trước tiên hãy cho đút cho tôi ăn đi.”

“Sự thèm ăn lấn át cả chứng thèm hơi người thì quả nhiên là nữ thần. Cơ mà phải làm sao đây nhỉ.”

“Bắt người ta há miệng rồi bỏ mặt thì không đáng làm người đâu đấy.”

“Đành chịu vậy, aaa.”

“Aaa, ngồm ngoàm. Ngon thật đấy. Kế đó là tiện đường bắt giữ cánh tay.”

“Đó là cánh tay ảo thuật.”

“Tôi ngạc nhiên với kỹ thuật dùng đũa dài làm tay giả của cậu đấy. Thử mượn xem nào… Làm không được rồi.”

“Nữ thần lúc phát tác cũng trở nên hiếu kỳ hơn nhiều nhỉ.”

“Về chuyện đó thì tôi không nghĩ là có thay đổi lớn đâu. Được rồi, hãy đi vào vấn đề chính nào.”

“Vừa cầm cánh tay vừa tủm tỉm cười tiến lại làm tôi cảm nhận cả hai cảm giác vui mừng và sợ hãi. Trước tiên thì xin hãy dùng chiếc gối ôm đã dùng lần trước.”

“Tôi nhớ là lúc tỉnh lại thì đã huỷ diệt nó rồi mà, không ngờ cậu lại có hàng dự phòng sao. Nhưng với tôi lúc này thì đó chỉ là dối trá thôi.”

“Hự, đáng lẽ mình nên thêm tính năng sưởi ấm ở bên trong.”

“Nếu là nhiệt độ như người bình thường thì có lẽ nguy hiểm thật đấy. Lần tới hãy chuẩn bị thứ khác không phải hình dạng của tôi đi. Nào, tôi bắt được cậu rồi… A! Đây là thú nhồi bông.”

“Thật đáng tiếc, đó là thuật thế thân.”

“Tôi đã không cho cậu sơ hở như vậy mà. Thế thì một lần nữa.”

“Và đó lại là thuật phân thân.”

“Cậu ở trong gấu bông sao?”

“Quả nhiên là nếu bị nắm chặt trong 1 frame thì tôi sẽ không thể nào né tránh.”

“Đã vậy thì tôi nên bắt giữ cậu lúc nãy luôn nhỉ. Nhưng tôi sẽ không để cậu chạy đâu.”

“Thật đáng tiếc, đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Không thể nào, đáng lẽ còn một tiếng nữa mà.”

“Vì đề phòng phát tác nên bình thường tôi luôn đẩy lệch thời gian trong cơn đau đớn xé lòng.”

“Nếu cậu đau khổ đến vậy thì chẳng phải thành thật để tôi ôm là được sao.”

“Tôi không thể làm chuyện mà nữ thần lúc bình thường không thích.”

“Cái người cứ lăm le tôi lúc bình thường và bị hành quyết là ai ấy nhỉ.”

“Trước tiên thì tôi sẽ đưa gối ôm cho nữ thần nên xin hãy chịu đựng đi.”

“Nếu là gối ôm hình tôi thì nó sẽ biến thành mảnh vụn khi trở lại bình thường đấy.”

“Vậy thì kèm theo cả gối ôm hình tôi nữa.”

“Kiểu gì cũng sẽ biến thành vụn thôi, nhưng trước hết thì tôi sẽ ôm cái này vậy.”

“Giờ thì bình tĩnh lại mà lấy ra hộp trưng cầu, rút thăm trong tình huống nguy hiểm này cũng mới mẻ thật. Vậy___ Nguy hiểm quá!”

“Chậc.”

“Chỉ trong một chốc mà nữ thần và hộp trưng cầu đã tráo đổi thì thật đáng sợ. Quả nhiên là nên sử dụng cái đã rút trước thôi.”

“Không phải đó là gian lận ư?”

“Không vấn đề gì đâu, chủ đề được mở ra đầu tiên sẽ được sử dụng. Từ bạn có bút danh Jiraizake, [lọ muối rắc lên sên trần ở bậc thềm].”

“Chủ đề trông có vẻ ít khi xuất hiện đấy.”

“Chuyện rắc muối lên sên trần thì tôi hiểu, nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện phải dùng một lọ muối riêng để rắc lên nó đâu.”

“Có thể sẽ có những gia đình phải chuẩn bị muối giá rẻ để phòng chống đám sên trần thường xuyên xuất hiện đấy.”

“Tôi thì thích dùng nước sôi hơn.”

“Nếu nó xuất hiện trong không gian này thì tôi sẽ lập tức tiêu diệt nên không cần chuẩn bị gì cả.”

“Nghĩ đến chuyện phải xử lý sau đó thì làm vậy đúng là nhanh nhất nhỉ. Ưm… Chắc phải tìm thiết lập gì đó có hơi khác một chút… A, cái này có lẽ được này.”

“So với thiết bị đấy thì tôi muốn cậu chạm vào tôi cơ.”

“Đáng sợ theo một nghĩa khác với lúc bình thường. Nếu nữ thần đang ở khoảng giữa thì có thể được đó.”

“Khoảng giữa sao… Nếu không ôm thì tôi sẽ rút xương sống khi cậu vẫn còn sống đấy.”

“Chỉ tưởng tượng thôi cũng kinh dị khủng khiếp. Ưm, phần trăm tỉnh vẫn mạnh hơn nhiều.”

“Cũng phải. Nếu là tôi bình thường thì sẽ hay nói vậy lắm.”

“Được rồi, thiết lập cũng xong xuôi nên tôi đi đây.”

“Ít nhất thì cậu hãy xoa đầu tôi được không?”

“Nữ thần cứ tiếp tục thì bụng dạ tôi chịu không nổi đâu. Xin phép.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Chiếc gối ôm hình dạng bản thân đã bị biến thành tro sau khi mình tỉnh táo, còn chiếc gối của cậu ấy thì dùng quá nhiều lần nên bị rách nát cả… Chắc không dùng được nữa rồi.”

“Tôi về rồi nè. Ồ, phân thân của tôi bị tan nát kìa.”

“Hàng thay thế đã đến rồi sao.”

“Đây là hàng thật không thay được đâu. Quả nhiên nữ thần đang trong lúc phát tác nhỉ.”

“Chỉ cần được ôm thì sao cũng được cả, nào nào.”

“Nghĩ đến thảm cảnh của chiếc gối sẽ là bản thân trong tương lai thì tôi buộc phải chạy trốn. Trước hết thì tôi sẽ bổ sung gối ôm nên xin hãy nghe báo cáo đi.”

“Hừm, tôi muốn nghe báo cáo nên đành thoả thiệp vậy.”

“Chốc chốc. Xong rồi, tôi đã nhét cả miếng giữ nhiệt bên trong luôn đó.”

“Chiếc gối ôm có nhiệt độ ước tính khoảng 60. Ôm ôm.”

“A, chưa gì cổ đã bị vẹo đi rồi. Vậy thì tôi xin phép báo cáo.”

“Cậu là lọ muối rắc lên sên trần ở bậc thềm nhỉ.”

“Đúng vậy, bối cảnh là thế giới fantasy. Câu chuyện khởi đầu tại đạo tràng, nhà của dũng sĩ đã đánh bại Ma Vương và đưa thế giới đến hoà bình.”

“Ồ, Ma Vương đã bị đánh bại rồi sao.”

“Tên của dũng sĩ là Resh, một dũng sĩ nghiêm chỉnh thích trẻ con và có lòng chính nghĩa mạnh. Sau khi đánh bại Ma Vương, Resh đã mở đạo tràng nhằm dạy dỗ kiếm thuật và ma pháp cho những đứa trẻ muốn trở thành chiến binh trong tương lai.”

“Cho dù thế giới hoà bình thì kỹ thuật chiến đấu cũng không thể trở nên mục ruỗng hoàn toàn nhỉ.”

“Với lời tuyên truyền sẽ được huấn luyện bởi dũng sĩ từng cứu thế giới, rất nhiều môn sinh đã tụ tập tại đạo tràng và là điều đáng mừng đối với Resh. Song, khi nhiều người tụ tập thì đối tượng gây khó dễ dĩ nhiên sẽ xuất hiện.”

“Không phải ai cũng là thiện nhân nhỉ.”

“Cầm đầu đám người đó chính là Ma Vương Lineat.”

“Ma Vương lại xuất hiện như đúng rồi, chẳng phải người đó đã bị đánh bại ư?”

“Đúng là Ma Vương đã bị đánh bại, nhưng khi đã ngăn cản thành công giấc mộng chinh phạt thế giới thì dũng sĩ đã thả cho Ma Vương sống. Hay nói đúng hơn là Resh cũng không thể ra tay với Ma Vương mang dáng vẻ loli được.”

“Ra là vậy, đối với dũng sĩ yêu thích trẻ con thì sẽ không thể kết liễu Ma Vương loli.”

“Song, vì tuổi thật gần 100 nên tuy vẫn còn nhỏ so với ma vật, nhưng cô ta lại lớn tuổi hơn dũng sĩ nhiều.”

“Khác biệt tuổi tác do chủng tộc khác nhau nên phức tạp nhỉ.”

“Và Lineat đã mê mẩn Resh mà xuất hiện tại đạo tràng.”

“Là loại Ma Vương dễ dãi sao. Không, vì đã được tha mạng nên kết luận như vậy vẫn còn sớm quá.”

“Hình như khi ngó vào đạo tràng định trả thù thì Lineat trông thấy Resh đang lau mình bên giếng nên đã yêu đó.”

“Dễ dãi quá.”

“Tuy nhiên, Resh lại muốn sống cuộc đời bình yên nên đã tung muối nằm đuổi Lineat đi.”

“Không lẽ Ma Vương đó…”

“Vâng, là Ma Vương loại sên trần.” [note53629]

“Là tính cách như sên trần à?”

“Là ma vật loại sên trần. Vì có dạng người loli nên đáng yêu lắm.”

“Vậy sao.”

“Nhưng vì là loli nên vóc dáng đương nhiên là kém hơn nữ thần.”

“Tôi sẽ ủng hộ cô ấy.”

“Nữ thần dịu dàng với kẻ yếu. Lineat nhiều lần xuất hiện nhưng Resh vẫn không chịu lắng nghe. Mỗi lần cô ấy xuất hiện là bị rắc muối đuổi đi.”

“Dũng sĩ lại kiên định trong khi được người khác có hảo ý như vậy nhỉ.”

“Resh nghĩ rằng nếu dũng sĩ và Ma Vương thân thiết với nhau thì những người sợ hãi Ma Vương sẽ cảm thấy bất an.”

“Mặc dù Ma Vương chẳng có chút uy hiếp nào cả.”

“Hình như vì trận chiến giữa Ma Vương và dũng sĩ đời trước nên thế giới đã gặp thiệt hại khổng lồ đó. Lineat là con gái của Ma Vương đời trước và có vẻ đã được các thuộc hạ của người tiền nhiệm nâng đỡ lên chức vị Ma Vương.”

“Ma Vương cha truyền con nối sao. Đúng là du có sức ảnh hưởng thì thực lực vẫn tuỳ vào đương sự.”

“Rốt cuộc thì Resh đã tiêu diệt rất nhiều ma tộc muốn gây hại cho loài người. Lineat thì chẳng để tâm mà cứ bỏ mặc.”

“Có vẻ tình cảm của cô ấy đối với dũng sĩ rất mạnh nhỉ.”

“Đúng vậy, cho dù bị đuổi đi bao lần thì Lineat vẫn xuất hiện tại đạo tràng. Chỉ là Resh vẫn kiên quyết không thoả thiệp. Vào một ngày khi Resh vắng nhà, Lineat đang rầu rĩ trước bậc thềm đạo tràng đã phát hiện tôi.”

“Lọ muối ư?”

“Đúng vậy. Vì lúc nào cũng bị rắc muối nên Lineat cảm thấy tôi là đối tượng cô ấy tích tụ oán hận.”

“Tôi không nghĩ cô ấy nghĩ cậu là đối tượng đâu, mà giống vật mình căm hận hơn đấy.”

“Do đó, Lineat chọc chọc tôi như muốn giải toả nỗi buồn.”

“Đáng yêu quá thể.”

“Tại vì lỡ làm vỡ thì cô ấy sẽ bị Resh mắng.”

“Hoá ra là người nhát gan.”

“Bị quát nạt bị chọc chọc cũng được, nhưng mà cứ rầu rĩ bên cạnh người ta hoài vậy cũng phiền.”

“Người bình thường bị quát nạt bị chọc chọc thì không được đâu.”

“Nữ thần hiện tại cũng không được ư?”

“So với chọc chọc thì tôi muốn được xoa đầu cơ.”

“Ra là vậy, và trong lúc đang nói chuyện thế này thì cự ly lại dần trở nên gần hơn. Hãy hạn chế những phát ngôn sơ suất nào. Và vì thế, tôi đã bắt chuyện với Lineat.”

“Lọ muối ư?”

“Là lọ muối. Quả nhiên là cô ấy rất bất ngờ.”

“Hẳn rồi.”

“Tại vì tôi cũng giả giọng Resh nữa.”

“Biết rồi mà vẫn làm vậy thì không đáng khen đâu.”

“Thay vì hành động với tên Resh cứng nhắc, tôi nghĩ đi cùng với Lineat sẽ bổ mắt và dễ hành động hơn nên tôi đã nhờ cô ấy thu lấy.”

“Báo cáo rất thành thật.”

“Nữ thần lập tức lại gần hơn 5cm. Tôi biết được cảm xúc của Lineat và lên kế hoạch để xem cô ấy có thể thân thiết với Resh không.”

“Lần này là vai trò kiểu cupid nhỉ. Ma Vương sên trần nghe lọ muối tư vấn tình yêu cũng mới mẻ nữa.”

“Cho dù là lọ muối thì tôi cũng không định mang kết cục mặn mòi đâu. Resh cứng đầu là vì ấn tượng của Ma Vương đối với thế gian không hề tốt đẹp. Do đó, tôi quyết định điều cần làm đầu tiên sẽ là đánh bay hình tượng ấy.”

“Hành động cực kỳ thực tế so với cậu đấy.”

“Trước tiên, tôi cho Lineat debut thành Ma Vương Idol.”

“Vẫn không phải thực tế.”

“Thì chuyện cho cô ấy hoạt động như một Ma Vương giương danh hoà bình cũng rất quan trọng. Chỉ là trong trường hợp của Lineat, cô ấy gần như chả có tố chất Ma Vương nào cả. Ngược lại, tôi nhận định rằng đảo ngược hình tượng sẽ có hiệu quả chiến lược hơn. Dù sao thì hình tượng Ma Vương bị hạ xuống cũng chẳng tổn hại gì đến cô ấy cả.”

“Tưởng cậu tuỳ tiện nghĩ mà không ngờ lại bình tĩnh phân tích nhỉ.”

“Đầu tiên, tôi dùng tay nghề lão luyện của mình để giúp đỡ Lineat vẫn còn kháng cự trước nghề Idol khi phải ca múa trước người khác.”

“Vậy cậu là một quản lý ‘lọ tay’ nhỉ.” [note53630]

“… Hả? À… vâng. Đúng rồi đúng rồi.”

“Tôi không tha cái kiểu ừ hử đó của cậu đâu.”

“Chết rồi, cự ly lại bị thu hẹp 10cm. Từ hình tượng Ma Vương đầy câu nệ, chuyện Lineat đột nhiên hoạt động như một Idol đã khiến ánh mắt của thế gian dễ dàng thay đổi.”

“Hình tượng Ma Vương lưu lại vết tích trong quá khứ lại có thể dễ dàng đánh bay vậy sao?”

“Nếu hành động như Ma Vương thì đương nhiên hình tượng ấy vẫn sẽ không mất đi, nhưng nếu khiến người khác kinh ngạc ngay từ đầu kiểu ‘con này đang làm cái quái gì đây’ thì chuyện cô ấy là Ma Vương sẽ trở nên nhạt đi.”

“Đúng là nếu Ma Vương tự dưng đi hát hò tại thế giới fantasy thì mọi người sẽ ngạc nhiên lắm.”

“Ngoài ra, tôi cũng lén lút trà trộn vào các quán rượu nhằm cải thiện hình ảnh của cô ấy.”

“Nếu là lọ muối thì dễ rồi.”

“Không tốn bao nhiêu thời gian để cô ấy thay đổi nhận thức của mọi người về một Ma Vương đầy uy hiếp trước kia trở thành ‘Ma Vương cũng đa dạng nhỉ.’

“Thế gian cũng bao dung thật, nhưng nhất định là có ảnh hưởng từ kỹ năng ám muội của cậu. Có khi cậu sử dụng ma pháp thôi miên không chừng.”

“Tôi chỉ sử dụng một chút thôi mà.”

“Chẳng phải vẫn sử dụng đấy sao.”

“Lúc có người nhận ra lọ muối nói chuyện thì tôi có dùng một chút để khiến họ câm miệng.”

“Là để ẩn nấp sao. Cứ xem như khá khen cho cậu khi không khiến người ta im lặng bằng phương thức vật lý.”

“Sau khi thành công thay đổi ấn tượng của thế giới, Lineat rốt cuộc chuẩn bị tiến hành tấn công Resh. Nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề.”

“Không phải lúc nào cậu báo cáo chuyện tốt xong thì sẽ có vấn đề phát sinh ư?”

“Resh là dạng người cứng nhắc nên có kháng cự trước việc hẹn hò với cô gái kiểu Idol.”

“Đúng kiểu người ở đạo tràng nhỉ.”

“Ai da, lúc đó tôi cũng không biết mình muối làm gì nữa.”

“…..”

“Nữ thần im lặng tiến gần tới phạm vi có thể chạm vai. Tuy vậy, thực tế thì đây không phải vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì Lineat chỉ cần ngừng làm Ma Vương Idol là được.”

“Đúng là quay về làm con gái bình thường thì sẽ không có hại gì cả.”

“Song, miệng lưỡi thế gian lại không như vậy.”

“Khi cởi mở với mọi người thì cô ấy cũng sẽ trở nên nổi tiếng nhỉ.”

“Dù vậy, đối với Lineat hiện tại, cô ấy chỉ cần dồn dập tấn công liên tục là được. Cô ấy đã tấn công anh ta mạnh bạo hơn cả trước kia.”

“Tại vì không còn lý do bị xua đuổi vì là Ma Vương nữa nhỉ.”

“Cô ấy mạnh bạo tới mức vung tôi để rắc muối lên Resh luôn.”

“Mạnh quá rồi. Bộ cô ấy mang thù à?”

“Cả Resh cũng bất ngờ lắm đó.”

“Dũng sĩ bị Ma Vương loại sên trần rắc muối cũng hiếm thật.”

“Không phải, tại vì tôi (lọ muối) mà Lineat cầm là vật anh ta sở hữu.”

“Nhắc mới nhớ, cậu vốn là đồ của dũng sĩ nhỉ.”

“Vì để anh ta xem Lineat là ăn trộm thì chuyện sẽ phiền phức nên tôi đã tiên hạ thủ vi cường mà chào hỏi Resh.”

“Đúng là nếu nói rõ chuyện trước thì sẽ không có hiểu lầm mấy chuyện ăn cắp vặt gì cả.”

“Cú đấm thẳng bằng tay phải đã thành công trúng vào cằm của Resh.”

“Hoá ra là tung đòn đánh để thay lời chào hỏi ư. Và rồi cậu đã mọc tay.”

“Thì dĩ nhiên là nhót một cái.”

“Nhót một cái sao. Cơ mà cậu chẳng nhân nhượng gì nhỉ.”

“Ừ thì tôi cũng có nhiều chuyện muốn phàn nàn với Resh lắm. Lineat bị hớp hồn bởi hành vi của anh ta nên đã cố gắng để thay đổi lập trường Ma Vương thành Idol, thế mà anh ta cứ khước từ chỉ vì có cảm giác cự tuyệt là sao chứ.”

“Dũng sĩ chắc cũng không nghĩ đến chuyện bị thuyết giáo bởi lọ muối đâu nhỉ.”

“Ờ thì do bị nốc ao sau một đòn nên anh ta cũng không thể nghe thấy lời tôi.”

“Lọ muối hạ dũng sĩ chỉ bằng một đòn, mà đúng là vẫn như mọi khi.”

“Vì bị tôi đấm hạ nên Resh chịu chấn động sâu sắc. Anh ta nghĩ rằng cứ cứng đầu để ý đến nghề nghiệp haylập trường thì cũng chỉ có để bị lọ muối đấm hạ.”

“Đúng là nếu chỉ bị lọ muối đấm hạ thì lố bịch thật. Mặc dù trông không có kẻ nào tại thế giới đó có thể chiến thắng lọ muối đấy.”

“Lần này thì cấp độ thấp lắm đó. Tôi cũng chỉ đánh hạ Lineat vài lần thôi.”

“Lúc rắc muối đẩy lui thì cậu cũng được chỉ số kinh nghiệm à.”

“Còn lại thì tôi cũng không muốn nhìn Lineat cứ rưng rưng nước mắt trong lúc hoạt động Idol cho lắm.”

“Ra là vậy.”

“Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở, kiểu này thì sau khi xong là lập tức bị tóm này. Để xem nào, Resh tự xem lại mình, trước tiên thì thành thật chấp nhận cảm xúc của Lineat và bắt đầu thử hẹn hò với cô ấy.”

“Dũng sĩ cũng nghiêm túc nên chắc không khó để nắm bắt cảm xúc của Ma Vương nhỉ.”

“Đúng vậy. Họ đã khá ngây ngô cho đến thời khắc cuối cùng của tôi đó.”

“Vậy thời khắc cuối của cậu là như thế nào vậy?”

“Muối bên trong đã cạn.”

“Chỉ cần bỏ thêm là được mà.”

“Không đâu, vì anh ta không cần phải rắc muối lên sên trần nữa nên vai trò của tôi cũng kết thúc.”

“Thì không phải cứ bổ sung riêng là được sao, dùng như lọ muối bình thường ấy.”

“Tại vì Resh đã mua lọ muối mới rồi.”

“Đúng là đã bị trộm đi rồi nhỉ.”

“Sau khi cảm thấy đủ, tôi chào hai người mà quyết định rời khỏi thế giới này. Lineat cúi đầu thật sâu mà cảm ơn tôi, ‘Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội thay đổi bản thân chỉ biết cắm đầu lao tới mà không thể tạo ra kết quả gì, và cảm ơn vì đã giúp tôi đón nhận kết cục viên mãn như thế này.’

“Thật tốt khi cuộc đời cô ấy không giống như sên trần như nghĩa đen nhỉ.” [note53631]

“Tôi đáp lại, ‘Đây không phải là cái kết hạnh phúc. Từ bây giờ sẽ là khởi đầu cho câu chuyện hạnh phúc của cô. Tôi chỉ là gửi muối cho cô mà thôi, mặc dù cô không phải là kẻ địch.’” [note53632]

“Cậu là lọ muối của dũng sĩ nên xét trên một mặt thì đúng là địch đấy.”

“Resh thì muốn nhận một cú cuối cùng nên tôi đã đấm thẳng vào cằm anh ta bằng tay phải.”

“Người này năng động nhỉ.”

“Và như thế, tôi được tiễn đưa bởi Lineat có chút nước mắt và Resh đang trợn trắng mắt rồi quay về.”

“Bất tỉnh luôn sao. Vậy báo cáo kết thúc rồi nhỉ.”

“Xin hãy chờ một chút cho đến khi vươn tay ra. Chúng ta vẫn còn quà mang về nữa.”

“Cậu là quà mang về là được mà… A! Đây là gối ôm. Bên trong cũng… là miếng dán nhiệt.”

“Quà mang về chính là chiếc lọ muối mang hình dạng giống hệt, cùng với poster Idol và DVD của Lineat. Rốt cuộc cũng thành công né được rồi.”

“Nếu là cơ thể của cậu ở chỗ chuyển sinh thì chắc sẽ bị xử lý khi tôi tỉnh táo lại, nhưng mà hình dạng đẹp thật đấy. Cái này thì xem như để sau thưởng thức… A! Cậu ấy chạy mất rồi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Lineat được lấy từ tên khoa học tiếng anh của sên trần, Meghimatium bilineatum
Lineat được lấy từ tên khoa học tiếng anh của sên trần, Meghimatium bilineatum
[Lên trên]
Nữ thần đang chơi chữ: chữ “lọ” đồng âm với chữ “mát” trong “mát tay”
Nữ thần đang chơi chữ: chữ “lọ” đồng âm với chữ “mát” trong “mát tay”
[Lên trên]
Người Nhật Bản thỉnh thoảng sẽ dùng cách gọi này để chê người u ám chậm chạp
Người Nhật Bản thỉnh thoảng sẽ dùng cách gọi này để chê người u ám chậm chạp
[Lên trên]
Thành ngữ “Gửi muối cho địch” chỉ việc trợ giúp cho đối phương ở một phương diện khác dù đang đối địch
Thành ngữ “Gửi muối cho địch” chỉ việc trợ giúp cho đối phương ở một phương diện khác dù đang đối địch
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Nữ thần lúc tỉnh táo cũng k hủy gối ôm hình main :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tôi ko tưởng tượng ra ma vương lắm, cơ thể loli tóc sên trần à :))?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KurosakiSaito
Có thể giả dụ nửa người nửa sên, thân trên người thân dưới dạng sên
Xem thêm
cứ hề hề thế này xong đến lúc nghiêm túc thì lại không quen nổi...
Xem thêm
Chu kỳ nứn... phát tác của nữ thần đến rồi. Mong là cứ 2 chap lại phát tác 1 lần để có cơm ăn
Xem thêm
t thì trông nữ thần phát tác thành mãn tính luôn, cơm chó ngập mồm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhân tiện thì cũng xin ăn mừng bộ truyện đã đạt mốc 100,000 lượt xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện nhé!
Xem thêm
Cám ơn trans đã năng suất đem đến giây phút giải trúy cho mn !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@im.pieo: Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé!
Xem thêm