Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38: Răng nanh trái của Ma Vương Kucharer

11 Bình luận - Độ dài: 3,179 từ - Cập nhật:

“Nào, bữa ăn hôm nay sẽ là udon cà ri, món ăn có thể gọi là thiên địch với sự trắng toát của nữ thần. Hơn nữa nước súp cũng rất dễ bắn lên.”

“Cậu không cần nói hai lần đâu. Vả lại nó cũng chẳng phải thiên địch gì cả. Chỉ là nước súp udon cà ri thì chúng sẽ tan biến trước khi chạm vào quần áo tôi thôi.”

“Chỉ là nước súp udon cà ri mà nữ thần không thèm tự trọng mà dùng sức mạnh.”

“Sao cậu không bớt đùa nghịch mà nhanh ăn đi___”

“Nhân tiện thì udon cà ri này là loại siêu cay.”

“___ Không thành vấn đề, hoàn toàn không sao cả.”

“Nữ thần đổ mồ hôi quá trời mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Thật là ghê gớm.”

“Nếu cậu cố tình nhắm đến thì tôi đã cho cậu respawn vì tội bất kính rồi, nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn sẽ ăn nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Cơ hội cùng ăn đồ giống với nữ thần chính là niềm vui vô cùng quý trọng. Ưm, ngon quá đi.”

“Cậu đang mỉm cười như có vẻ ngon lắm, cơ mà cậu không thấy cay sao?”

“Thì nó vẫn cay mà, nhưng chính vì vậy nên mới ngon phải không?”

“Cho dù có thể kháng công kích đột tử thì tôi nghĩ mùi vị sẽ không dính dáng đâu. Cậu cho tôi xin nước đi.”

“Vâng, xin mời. Vậy thì tôi sẽ dùng Lassi xoài vậy.”

“Tôi nhầm yêu cầu rồi. Tôi cũng xin cả Lassi xoài nữa.”

“Vâng, xin mời. Dùng nước nhạt thì sẽ cảm thấy cay hơn nhỉ.”

“Thỉnh thoảng kích thích thế này cũng không tệ, nhưng chuyện nêm nếm cực đoan thế này thì cậu nên báo trước____”

“A, Lassi xoài ấy có thêm sữa đặc nên siêu ngọt đó.”

“___ Không thành vấn đề, hoàn toàn không sao cả.”

“Nó còn ngọt hơn Ma* Coffee nữa. Hôm nay là thực đơn có thể khiến chúng ta ý thức được sự khác biệt giữa hai thái cực.” [note53968]

“Do mùi vị rất ngon nên tôi hơi khó chịu vì không thể tức giận đấy. Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Ủa? Tôi nhớ đây là phần cho ba người mà. Vậy tôi cũng nên ăn nhanh vậy.”

“Cậu cũng không cần phải vội đâu.”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Nhanh thật đấy.”

“Khi sống trong hình dạng không phải người tại dị giới thì tôi không có nhiều thời gian để ăn nên đã học được kỹ thuật ăn nhanh đó.”

“Tôi thì nghĩ có số lần cậu chuyển sinh cần ăn uống sẽ ít lắm cơ.”

“Mấy lần như cua ẩn sĩ hay thú có mai thì tôi từng ăn côn trùng mà.”

“Thật tốt khi nói đến chủ đề này sau bữa ăn. Côn trùng trông có vẻ đắng nên tôi không muốn ăn đâu.”

“Coi vậy chữ cũng bình thường lắm. Mặc dù vẫn có côn trùng cực kỳ đắng, nhưng với mấy kiểu đó thì tôi ăn với tâm trạng như con người ăn gan thôi.”

“Côn trùng đã tăng vị đắng để không bị ăn, vậy mà vẫn còn bị cậu xem như đồ hiếm thì chắc chúng thấy trống rỗng lắm.”

“Nói vậy thì mấy thức vật hấp thu dinh dưỡng từ phân bón sẽ trở nên nhiệt tình hơn đó.”

“Cho dù là sau bữa ăn đi nữa thì tôi cũng không muốn nghe thông tin về vị giác đâu. Vả lại cũng sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Vâng~. Lào xào cạp lào xào. Từ bạn có bút danh Ichigomochi, [Răng nanh trái của Ma Vương Kucharer].”

“Tôi có cảm giác mình vừa nghe được tiếng quái dị nào đó trong hộp, nhưng thôi cứ kệ đi.”

“Ưm… Kucharer sao… Tôi cũng không thích cho lắm.” [note53969]

“Dù sao cũng là dạng người nhiều người ghét ít người thích mà.”

“Thời còn học cấp 2, từng có thời kỳ tôi tự xưng mình là Silent Eater và ăn mà không tạo ra một miếng động đó.”

“Cách thể hiện chuunibyou của cậu nghe có chút méo mó thật đấy.”

“Tại vì tôi từng hâm mộ Chaplin lắm.”

“Không phải chuunibyou mà là diễn hài sao. Mặc dù cậu đang dùng biệt danh nên chắc vẫn có bệnh kia thôi.”

“Gần đây thì tôi đang mắc bệnh tương tư đó.”

“Tôi nghĩ cậu nên chữa mấy hội chứng hoá vật không phải người trước khi đụng đến mấy bệnh tâm thần đó đấy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Phù phù. Thỉnh thoảng ăn udon cà ri siêu cay cũng kích thích thật nhỉ. Mặc dù hương vị lúc này hơi tệ nên khá là bất mãn.”

“Tôi về rồi nè.”

“Ồ, vừa đúng lúc. Tôi muốn ăn udon cà ri siêu cay.”

“Không phải nữ thần vừa mới ăn xong sao?”

“Chỉ như món khai vị thôi. Không vấn đề gì cả.”

“Thôi cũng được. Thế trước tiên là nước cay.”

“Cậu nghiêm túc hơn tôi tưởng đấy. Cậu không dùng roux cà ri ư?” [note54372]

“Roux bình thường thì hay dùng cho cơm cà ri hơn. Mặc dù cũng có loại dành cho udon cà ri, nhưng đáng tiếc là có rất ít chủng loại.”

“Vậy thì hãy nghe cậu báo cáo cho đến khi xong nào. Cậu là răng nanh trái của Ma Vương Kucharer nhỉ?”

“Vâng. Vì chỉ đích danh tên Ma Vương nên số lượng cũng khá là ít.”

“Hẳn rồi.”

“Ma Vương Checkitouter thì nhiều hơn.”

“Bỏ qua đi.”

“Và vì thế, tôi đã chuyển sinh làm răng nanh trái của cô ấy, Ma Vương Kucharer.”

“Là nữ sao.”

“Ma Vương Kucharer là Ma Vương thú nhỏ màu nâu và rất thích ăn thịt.”

“À, đúng là cũng thường có nhân vật loli ăn nhiều thật.”

“Nữ thần cũng ăn nhiều đó.”

“Chỉ phần ăn ba người thì không sao. Nếu cậu cho rằng như vậy là ăn nhiều thì sẽ thất lễ với mấy nhân vật ăn thùng uống vại lắm đấy.”

“Bảo tuổi ăn tuổi lớn thì cũng không phải nên hơi khó để gọi nữ thần nhỉ.”

“Nhanh làm cà ri đi.”

“Respawn, một vị cay khác vừa mới nổi lửa. Và nói chung là vì tôi đã trở thành răng nanh nên quả nhiên công việc chủ yếu sẽ là xé nát đồ ăn được Kucharer đưa vào miệng.”

“Ngoài ra còn có công dụng gì ư?”

“Còn có vụ loé sáng khi thỉnh thoảng cô ấy lộ ra tôi lúc doạ dẫm nữa.”

“Cái đó không phải là răng nanh tự loé sáng đâu.”

“Ngoài ra tôi cũng huấn luyện để xem có thể chữa cho Kucharer không.”

“Huấn luyện sao?”

“Lúc nghe tiếng to quá thì vào khoảnh khắc hàm đóng lại, tôi sẽ nắm lưỡi cô ấy kéo xuống dưới mình.”

“Nghe đau đấy.”

“Chỉ là đến giữa chừng thì tôi chợt phát hiện một điều. Kucharer đang ăn với vẻ ngon lành, vậy chẳng phải việc khiến cô ấy chịu đau đớn và chuyển thú vui thành sợ hãi là hành vi phi nhân đạo ư?”

“Đúng là thường xuyên cắn phải lưỡi thì sẽ khó mà tận hưởng việc ăn uống lắm.”

“Nói chung cô ấy cũng là một Ma Vương đáng yêu nên tôi đã nhắm mắt cho qua đôi chút.”

“Răng nanh mà nhắm mắt thì chỉ thấy kinh dị thôi.”

“Và trong lúc định tận hưởng thì tôi đã gặp phải gã, cựu Hidaritarou đã chuyển sinh thành răng nanh giống như tôi.”

“Là cái người cố chấp với bên trái nhỉ. Nhưng mà không phải cậu đã chuyển sinh thành răng nanh trái rồi sao?”

“Tôi là răng nanh trái hàm trên, còn Hidaritarou là răng nanh trái hàm dưới.”

“Chia ra trên dưới luôn à.”

“Tôi thì định làm thân với anh ta… nhưng có vẻ đối phương không tha thứ chuyện tôi chuyển sinh vào bên trên trước.”

“Ngoài bên trái ra còn cố chấp với bên trên ư.”

“Mỗi khi có chuyện là tên đó lại gây hấn đòi làm rõ quan hệ trên dưới đó.”

“Chẳng phải ban đầu đã rõ ràng rồi sao.”

“Lúc nào anh ta cũng cau có tua tủa.”

“Vì người ta là răng nanh mà.”

“Một khi đã bị khiêu khích thì chỉ còn cách phản kích. Tôi đã rút ra thanh kiếm Silver Fang yêu quý mà ứng chiến đối phương.”

“Răng nanh cầm kiếm ư?”

“Thì kiểu nhót một cái.”

“Nhắc mới nhớ, tôi quên nói đến vụ cậu nắm lấy lưỡi Ma Vương nhỉ.”

“Gã cũng lấy vũ khí của mình ra. Cuộc chiến của chúng tôi dần dần trở nên kịch liệt.”

“Đúng là thường có hiện tượng cắn phải nhôm thì sẽ nghe cách một tiếng nhỉ.”

“Là dòng điện Galvanic nhỉ.”

“Nó đó. Khi kiếm va chạm lẫn nhau thì chẳng phải hiện tượng giống vậy sẽ xảy ra ư?”

“Dòng điện Galvanic là hiện tượng dòng điện cực nhỏ sinh ra do khác biệt điện tích tạo nên bởi người có răng bạc cắn phải kim loại khác, và thứ mà Hidaritarou sử dụng cũng là kiếm bằng bạc. Thế nên hiện tượng đó không phát sinh đâu.”

“Kỳ tích đến phát bực.”

“Mà do tôi bắn cả ma pháp lôi nên còn phát sinh dòng điện mạnh hơn thế.”

“Sao cậu lại làm chuyện thất đức như vậy.”

“Tuy nhiên, sau khi chiến đấu nhiều lần thì chúng tôi cũng dần lý giải nhau hơn. Số lần tranh cãi cũng bắt đầu giảm đi.”

“Nghĩ đến tai hoạ xảy ra với Ma Vương trong lúc đó thì tôi nghĩ đó lại là hy sinh khổng lồ đấy.”

“Trước kia thì còn xảy ra tranh chấp vì sự tốt xấu của Ma Vương, nhưng lần này thì cả hai chúng tôi đều hỗ trợ Ma Vương Kucharer nên chẳng có lý do gì để tranh chấp cả.”

“Cho dù có lý do thì chẳng ai nghĩ chuyện răng nanh của mình tranh chấp lẫn nhau là hay ho đâu.”

“Chúng tôi bắt tay nhau và thề rằng sẽ giúp đời sống ăn uống của Kucharer trở nên tốt đẹp cho đến ngày hoá thành răng vĩnh viễn.”

“Răng nanh nhưng vẫn còn là răng sữa sao.”

“Nếu là răng vĩnh viễn thì tuỳ tuổi thọ Ma Vương mà tôi sẽ hoá thành bán vĩnh viễn mà.”

“Vậy là cậu đang tận dụng bảo hiểm nhỉ.”

“Nhưng đúng là nhọc hơn tôi nghĩ đó. Mỗi ngày có ba lần gặp thức ăn lớn nên dùng vũ khí để cắt xé cũng mệt lắm luôn.”

“Chẳng phải chỉ cần ngồi im thì độ sắc bén ban đầu sẽ phát huy sao?”

“Vì số lần nhai của cô ấy khá ít và có hại cho sức khoẻ nên bọn tôi buộc phải hành động đó.”

“Bảo bọc đến mức thừa thãi.”

“Tôi không ngờ mình phải hiển lộ Thạch Konjac Trảm sớm như vậy.”

“Lãng phí tuyệt chiêu quá.”

“Song, nhờ công chúng tôi mà cả những loại thịt cứng còn gân cũng hoá thành phấn nhỏ li ti khi được đưa vào. Và Kucharer đã có được những bữa ăn rất ngon miệng.”

“Về thịt thì có lẽ chất lượng sẽ được nâng cao, nhưng mấy món như bánh gạo thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không cảm nhận được vị gì cả.”

“Thật ra thì tôi và Hidaritarou đã giăng lá chắn và khiến bánh gạo cứng hơn đó.”

“Tôi không muốn ăn bánh gạo được giăng lá chắn đâu.”

“Tuy nhiên, sau một thời gian, vào thời khắc bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu của nhóm răng vĩnh viễn thì kẻ địch lớn nhất đã xuất hiện.”

“Nhóm răng vĩnh viễn, không lẽ răng vĩnh viễn cũng là người chuyển sinh ư?”

“Không chừng có cả người đưa ra chủ đề nữa đó.”

“Bị liên luỵ rồi. Vậy kẻ địch lớn nhất là?”

“Vâng, là sâu răng.”

“Đúng là thiên địch của răng thật.”

“Nó có bộ dạng như răng hàm và mọc sáu chân đốt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.”

“Nó khác với sâu răng mà tôi biết.”

“Nó lao vào miệng của Kucharer đang ngủ và ăn đi anh trai răng hàm.”

“Nó khác với sâu răng mà tôi biết.”

“Và rồi nó ngồi xuống vị trí của anh trai răng hàm và trở thành răng hàm mới.”

“Nó khác với sâu răng mà tôi biết.”

“Hơn nữa, nó gửi phân thân của mình đi các răng khác và hoà tan chúng.”

“Nó có chút giống với sâu răng mà tôi biết.”

“Thật là một kẻ vô cùng đáng sợ.”

“Tôi quên nhắc một chuyện, răng hàm đó cũng là người chuyển sinh ư?”

“Ai da, có vẻ như Kucharer nữ khá là nổi tiếng đó.”

“Dĩ nhiên là đàn ông sẽ có cảm giác kháng cự với Ma Vương Kucharer nam rồi.”

“Bỏ chuyện đó sang một bên, chúng tôi đã bắt đầu chiến đấu nhằm đả bại sâu răng. Tuy nhiên, nó mạnh mẽ đến mức tôi không tin rằng nó cũng là răng giống như mình.”

“Vốn sâu răng là chỉ tên bệnh mà, cũng chả phải sâu của răng gì hết.”

“Vì phạm vi công kích không thể chạm đến đối phương nên chúng tôi không công kích vật lý được.”

“Đúng là răng nanh khó mà chạm đến răng hàm nhỉ.”

“Vì vậy mà chúng tôi chủ yếu dùng ma pháp tấn công, nhưng có vẻ nó cũng có sức chống chịu với ma pháp nên hầu như chẳng chịu sát thương gì.”

“Tôi hơi tò mò sự an nguy của Ma Vương bị bắn loạn ma pháp trong miệng đấy.”

“Về chuyện đó thì Ma Vương Kucharer có sức chống chịu trong miệng rất là mạnh đó.”

“Thiết lập chặt chẽ đến thừa thãi.”

“Cho dù Hidaritarou phóng ra Darkness Gravity Ancient Jelick Neo Phantom Terra Cocytus Eternal Dimension Lightning Flame Fire thì cô ấy vẫn bình an vô sự.”

“Đúng là có ma pháp đấy nhỉ.”

“Mặc dù Darkness Gravity Ancient Jelick Neo Phantom Terra Cocytus Eternal Dimension Lightning Flame Fire tràn ra từ miệng Kucharer đã thiêu chết cánh tay phải của Ma Vương, Tướng Quân Benysharkest, nhưng đó chỉ là chuyện vặt mà thôi.”

“Bị bạn qua thư nói cái chết của mình là chuyện vặt thì chắc anh ta sẽ lại chờ chuyển sinh rồi.”

“Tức là trong miệng của Kucharer kiên cố đến vậy đó.”

“Đúng là như vậy thì thiệt hại đối với Ma Vương sẽ vô cùng nhỏ.”

“Mặc dù nhược điểm của cô ấy là ma pháp lôi.”

“Hẳn cô ấy đã chịu thiệt hại không ít từ mấy cuộc cãi vã của các cậu rồi.”

“Tuy nhiên, sâu răng lại chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thuộc tính lôi. Vì vậy, dù thấy có lỗi với Kucharer, nhưng tôi đành phải không tiếc mà sử dụng chúng, bao gồm cả Tempest Lightning.”

“Không ngại sử dụng kỹ năng mạnh nhất từ thế giới khác. Ma Vương có sao không vậy?’

“Ngoại trừ việc lăn lộn đau đớn không thét nên lời thì không sao cả.”

“Cái ý tưởng mọi thứ đều ổn ngoại trừ thứ không ổn nghe giống psychopath thật đấy.”

“Dù vậy, nó vẫn thiếu đi tính quyết định. Cứ thế này thì những răng vĩnh viễn chuyển sinh sau này cũng sẽ chịu thiệt hại bởi sâu răng. Tôi dùng Hidaritarou đã bị hạ bởi sâu răng làm khiên và nghĩ mình cần phải tránh điều ấy.”

“Đồng bạn không biết bị hạ từ lúc nào. Và một tên khốn nạn dùng xác đồng đội làm khiên.”

“Tại vì đây kẻ địch khá là mạnh trong các kẻ địch từ trước đến giờ của tôi nữa.”

“Sâu răng ư?”

“Để hạ gục nó thì cần công kích vật lý. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm, tự mình nhổ ra từ hàm trên và lao về phía sâu răng.”

“Chiếc răng tự nhổ ra nghe thật đáng sợ.”

“Kucharer cũng gào lên một tiếng rất hay đó.”

“Vì không có thuốc tê mà. Kể cả Ma Vương cũng sẽ thấy đau đớn thôi.”

“Sâu răng cũng không ngờ đến chuyện tôi tự mình nhổ ra. Tận dụng sơ hở ấy, tôi đã giáng Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước vào nó.”

“Buổi biểu diễn của những kỹ năng từ các kiếp.”

“Kể cả sâu răng cũng không thể chịu được kỹ năng mạnh nhất của sư phụ Benizake và bị phân giải thành nguyên tử. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về tôi. Ai da, bản thân phải cảm tạ sư phụ Benizake mới được.”

“Hẳn rồi, mặc dù trước đó phải là tạ tội.”

“Và như thế, cuộc đời của tôi cũng kết thúc. Tận dụng thời gian còn lại, tôi nói với răng nanh vĩnh viễn kế thừa mình rằng ‘Trong thời gian sắp tới, Kucharer cũng sẽ gặp phải rất nhiều mối uy hiếp. Kẻ có thể cứu cô ấy chỉ có các cậu thôi, trông cậy vào mọi người đấy.’

“Uy hiếp chủ yếu lại là cậu cơ.”

“Các hậu bối đáp lại ‘Không, làm thế méo nào được.’

“Chỉ là người chuyển sinh thì không được nhỉ.”

“Và như thế, tôi đã quay trở lại.”

“Rốt cuộc thì chẳng phải không kế thừa được gì sao.”

“Mấy người đến sau cũng là chuyển sinh từ dị giới nên chắc sẽ mang trí tuệ tương ứng thôi.”

“Không phải ai chuyển sinh dị giới cũng thành công đâu. Chỉ có người thành công mới có thể lưu lại câu chuyện cho hậu thế.”

“Thế thì đúng là điểm mù của tôi rồi. Tuy nhiên, nếu có thể chứng kiến trực tiếp thì người đến sau nhất định sẽ rất may mắn. Đó là điều vô cùng chắc chắn.”

“Cũng phải nhỉ. Khi đa số phải sống sót một mình tại thế giới mới mà lại gặp được người chuyển sinh đi trước thì cũng có thể xem là kỳ tích. Hơn nữa lại còn là răng nanh.”

“A, udon cà ri cũng sắp xong rồi đó. Ngoài ra thì quà mang về chính là bàn chải đánh răng dự bị của Kucharer.”

“Bàn chải đánh răng của Ma Vương sao. Tôi hiểu nó chưa được sử dụng, nhưng bản thân cũng không muốn dùng đâu.”

“Thật ra nếu đánh răng bằng bàn chải này thì nó sẽ xoá sạch sẽ mùi vị vương lại trong miệng đó. Cả sức bền cũng thuộc cấp độ Thần Thoại.”

“Thế thì đúng là hàng tốt thật. Mặc dù tôi nghĩ còn có người mong muốn hơn tôi cơ… Mà cứ xem như là đồ của tôi vậy.”

“Ngoài ra tôi cũng đã nhận một cây khác màu. Xài đồ đôi nghe thật tuyệt nhỉ.”

“Tôi sẽ gắn thêm mũi khoan ở đầu bàn chải của cậu vậy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Max Coffee là một loại cà phê ngọt
Max Coffee là một loại cà phê ngọt
[Lên trên]
Kucharer chỉ những người nhai chóp chép (phát ra tiếng) khi ăn
Kucharer chỉ những người nhai chóp chép (phát ra tiếng) khi ăn
[Lên trên]
Roux là một loại hỗn hợp bột nấu với chất béo và được dùng để làm đặc nước sốt
Roux là một loại hỗn hợp bột nấu với chất béo và được dùng để làm đặc nước sốt
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Tks trans
Tự nhiên thấy cuộc chiến trong khoang miệng này nó còn kịch tính hơn tất cả những cuộc từ trước đến nay...
Xem thêm
Cuộc chiến trong miệng =)))
Xem thêm
Darkness Gravity Ancient Jelick Neo Phantom Terra Cocytus Eternal Dimension Lightning Frame Fire :)))))
Xem thêm
Tên gọi tắt là Dar =))))
Xem thêm
@Samsara1104: t nghĩ nó sẽ là DGAJNPTCEDLFF :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gắn mũi khoan nhưng nó ko quay thì sao hay là nữ thần xài tay quay để quay tay hộ =))
Xem thêm
wut the........................
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm