My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần học đường

Chương 26: Tiết học Lịch sử Ma thuật

5 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

Chương 26: Tiết học Lịch sử Ma thuật ~ Góc nhìn của Ediardo ~

"Claris, tiết học tiếp theo là gì vậy?"

"Là tiết học Lịch sử Ma thuật đấy."

"À, lịch sử ma thuật nhỉ. Những con số năm tháng khá là mơ hồ."

"Tôi cũng vậy. Còn nữa, người đã tạo ra ma thuật nước là Irene, và người tạo ra ma thuật lửa là Irina, thật dễ nhầm lẫn vì tên của họ quá giống nhau."  [note61326]

Claris cười khúc khích đầy thích thú.

Ựa...cô ấy thật là dễ thương. Một mỹ nhân tuyệt thế trông càng dễ thương hơn khi cười.

Nhìn thấy cảnh đó, cả lớp không khỏi xôn xao.

"Claris không phải ghét chuyện đính hôn với đại hoàng tử sao?"

"Tôi nghe nói hoàng tử mới là người không thích điều đó."

"Họ có vẻ rất thân thiết đấy chứ."

"Vì Điện hạ Arnold quá kiêu ngạo nên Claris đã phải chấp nhận Ediardo Điện hạ thôi."

... Này, ai vừa nói “chấp nhận” đó? Dù sao đi nữa, không phải vì tôi kém hơn đệ nhị hoàng tử mà họ có thể coi thường tôi như thế.

Khi tôi chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó, Claris đứng dậy.

Cô bước đến trước mặt những nữ sinh đang nói xấu chúng tôi, vẫn giữ nụ cười trên môi và nói một cách dứt khoát.

"Tôi rất vinh dự khi được Điện hạ Ediardo chọn làm vị hôn thê và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không có bất kỳ bất mãn hay “chấp nhận” nào cả."

"Cái gì chứ... Đừng có mà mạnh miệng. Điện hạ Arnold không muốn gặp cô nên đã vắng mặt trong buổi tiệc trà lần trước."

Cô gái đó là ai vậy? Nói chuyện trống không với Claris tức là cô ta cũng thuộc hàng hầu tước sao? Hay là con gái của một công tước? Dù lời lẽ khá thô lỗ, Claris vẫn bình tĩnh và nói bằng giọng kiên định.

"Dù chưa từng gặp Điện hạ Arnold, nếu ngài ấy đã nghe những tin đồn về tôi thì ngài ấy có những suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Điện hạ Ediardo vẫn chọn tôi làm vị hôn thê dù đã nghe những tin đồn đó. Tôi chỉ có biết ơn mà thôi."

Lời của Claris khiến tôi không khỏi xúc động.

Thú thật, trong thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ Claris đã phải chấp nhận tôi vì không được Arnold để mắt tới.

Nhưng Claris đã nói rõ ràng trước mọi người rằng cô ấy hạnh phúc và biết ơn vì là vị hôn thê của tôi.

Thật không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy về tôi.

"Erikana-sama, xin hãy cố gắng để trở thành vị hôn thê của Điện hạ Arnold mà không phải chấp nhận bất kỳ điều gì. Nhiều tiểu thư có địa vị cao hơn cô đã tự ứng cử, chắc hẳn sẽ rất khó khăn."

“…”

... Gì chứ?

Tôi tưởng rằng vì nói chuyện ngang hàng với Claris nên Erika phải thuộc hàng hầu tước trở lên, nhưng hóa ra không phải.

Chỉ là một tiểu thư không biết thân phận mình mà thôi.

Erikana, cô gái vừa bị Claris vạch trần, mặt tái nhợt và cúi đầu.

Dù có những học sinh tỏ ra khó chịu trước thái độ của Claris, nhưng phần lớn lại nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ.

Ban đầu, tôi chỉ chú ý đến năng lực của Claris dựa trên diễn biến của tiểu thuyết, nhưng thực tế, Claris Charlet không hề kiêu căng mà lại rất khiêm tốn, và thường ngày sống rất điềm đạm. Ngược lại, khi bị đối xử bất công, cô ấy lại dũng cảm đứng lên.

Thật đúng đắn khi chọn cô ấy làm vị hôn thê của mình.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là cô ấy đã nói rằng việc làm vị hôn thê của tôi khiến cô ấy hạnh phúc trước mặt mọi người.

Tiết học Lịch sử Ma thuật được giảng dạy bởi Giáo sư Tolman, người đã 88 tuổi.

Không giống như kiếp trước, ở đây không có khái niệm về tuổi nghỉ hưu dành cho giảng viên.

Giáo sư Tolman thuộc tộc người lùn, chiều cao chỉ như một đứa trẻ con người... khoảng 100 cm. Ông có mái tóc trọc lóc, nhưng bộ râu trắng của ông thì rất ấn tượng, dài gần chạm đất.

"Các ngươi hẳn đã biết về tổ tiên của bốn nguyên tố ma thuật. Claris Charlet, ai là tổ tiên của ma thuật lửa?"

"Là Irina Heath. Người hoàn thiện nó hoàn toàn được cho là đệ tử của bà, Aphros."

"Chính xác. Hừm, nhắc đến Aphros, cô hẳn đã đọc thêm các sách ma thuật khác ngoài sách giáo khoa. Vậy còn ngươi, Ediardo Hardin. Ai là tổ tiên của ma thuật gió?"

"Tổ tiên của ma thuật gió là Vindio."

"Vậy gia tộc của Vindio tên là gì?"

Lão già này thật là đặt những câu hỏi khó chịu. Tên của gia đình Vindio không được ghi trong sách giáo khoa. Nếu không trả lời được, có lẽ lão sẽ mắng tôi và bảo rằng hoàng tử thì nên học theo Claris. Nhưng tôi không định nghe mắng ngay từ ngày đầu tiên, nên tôi trả lời rõ ràng.

"Gia tộc của Vindio là nhà Nord. Ông ta từng là hoàng tử của vương quốc Nordland. Gia đình hoàng tộc Nord, qua nhiều thế hệ, đã cai trị một cách bạo tàn và gây đau khổ cho dân chúng. Vindio đã xấu hổ vì gia đình này và trong di chúc của mình, ông ta đã yêu cầu không để lại tên gia đình cho hậu thế."

"Ồ, hoàng tử cũng đã đọc kỹ các sách ma thuật."

Giáo sư Tolman xoa râu dài của mình và tỏ ra khá ấn tượng.

Dựa vào kết quả bài kiểm tra đầu vào, có lẽ ông ta không nghĩ tôi có thể trả lời được. Thực ra, nếu không có ký ức của kiếp trước, có lẽ tôi cũng chẳng buồn đọc lại sách giáo khoa.

Khi nhìn quanh lớp, tôi nhận thấy các học sinh đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Điện hạ Arnold chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức."

Curtis thì thầm. Nghe vậy, tiến sĩ Tolman quay sang nhìn cậu ta với đôi mắt tròn xoe.

"Ồ, ngươi có thể trả lời nhanh hơn sao? Thật tuyệt."

"Ồ... không, không phải tôi mà là Điện hạ Arnold."

"Vậy, ngươi hãy trả lời về ma thuật đất. Tổ tiên của ma thuật đất là ai?"

"Ờ... tôi không biết..."

"Tổ tiên của ma thuật đất là ai?"

Với giọng điệu mạnh mẽ của tiến sĩ Tolman, Curtis tái mặt. Thật ngu ngốc khi so sánh tôi với Arnold ngay cả trong giờ học. Có lẽ mỗi khi tôi làm được điều gì đó, cậu ta lại phản xạ ca ngợi Arnold.

"À, là Bilmond Peck"

"Đúng. Nhưng gần đây có giả thuyết rằng tổ tiên của ma thuật đất có thể là người khác. Người đó là ai?"

Lão này thậm chí còn hỏi về một giả thuyết mới chưa có trong sách giáo khoa.

Đó là một giả thuyết vừa được công bố gần đây và đã gây chấn động giới ma thuật. Sách giáo khoa sẽ phải được viết lại.

Ma đạo báo cũng đã đăng về điều này, nên những ai đọc báo sẽ biết, còn những người không đọc sẽ không biết.

"Ngươi không biết sao? Ngươi là học sinh của học viện Hardin, đồng thời cũng là một người trưởng thành. Ít nhất hãy đọc báo."

Curtis đỏ mặt và cúi đầu.

Trong tiểu thuyết, có cảnh Ediardo không thể trả lời câu hỏi của giáo viên và cúi đầu. Giáo viên sẽ mắng và bảo anh nên học theo Arnold, khiến anh ta buồn bã, nhưng giờ đây Curtis lại rơi vào tình huống đó.

"Điện hạ biết câu trả lời sao?"

"Vâng?"

"Khác với các học sinh khác, ngài không lúng túng."

"À... vâng. Tôi chỉ đọc báo nên không biết rõ lắm, nhưng tổ tiên của ma thuật đất là Claude Fons. Ông ta là đệ tử của Bilmond Peck"

"Đúng vậy. Ông ta đã chiếm đoạt nghiên cứu của đệ tử mình. Sách giáo khoa năm sau sẽ viết rằng tổ tiên của ma thuật đất là Claude. Hãy nhớ kỹ điều này."

... Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Họ nghĩ Ediardo ngu ngốc đến mức nào?

Tôi không muốn gây chú ý, nhưng là hoàng tử thì không thể tránh được.

Ghi chú

[Lên trên]
– Cho mọi người thắc mắc tại sao Claris vẫn xưng tôi – ngài và Ediardo vẫn ta - cô với Claris là vì sao này theo cốt truyện thì họ mới đổi xưng hô sang dịu dàng hơn nhé ?
– Cho mọi người thắc mắc tại sao Claris vẫn xưng tôi – ngài và Ediardo vẫn ta - cô với Claris là vì sao này theo cốt truyện thì họ mới đổi xưng hô sang dịu dàng hơn nhé ?
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Thằng twink này bắt đầu khiến t thấy khó chịu rồi
Xem thêm
Cứ nói xấu bực mình vl
Xem thêm
Coi thường chủ tịch và cái kết
Xem thêm