My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần học đường

Chương 40: Tiểu thư phản diện và gián điệp Curtis

4 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

Chương 40: Tiểu thư phản diện và gián điệp Curtis ~ Góc nhìn của Claris ~

Kể từ khi Georges chính thức (hay tạm gọi là vậy) sống tại nhà của Vyne, Jin bắt đầu gọi Georges là cha.

Nhìn thấy ba người họ cười đùa vui vẻ, tôi cảm thấy rằng quyết định của mình là đúng.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để bản thân sống sót. Nhưng bây giờ, tôi có những người mình muốn bảo vệ.

Điều đó mang lại niềm hạnh phúc lớn lao nhưng cũng đồng thời là nỗi sợ hãi.

Nghĩ về tương lai, về những diễn biến sắp tới càng khiến tôi sợ hãi hơn.

Tôi không biết hạnh phúc hiện tại sẽ kéo dài được bao lâu.

Vì thế, tôi phải trở nên mạnh mẽ. Dù không phải là người được chọn như thánh nữ hay anh hùng, sức mạnh của tôi có giới hạn, nhưng với tư cách là vị hôn thê của hoàng tử Ediardo, tôi phải làm những gì có thể để bảo vệ đất nước.

Để bảo vệ những người thân yêu của mình.

"Claris, sao em lại có vẻ mặt khó chịu như vậy?"

Trong giờ nghỉ hôm đó, tôi cùng Ediardo-sama đi dạo trong vườn nhà kính của học viện. Lúc này, có rất nhiều loại lan đang nở rộ. Trên trần nhà có những con chim đầy màu sắc bay lượn, tạo nên không khí đậm chất miền nhiệt đới.

Khi nghĩ về Vyne, tôi lại lo lắng về tương lai, không biết từ khi nào tôi đã trở nên căng thẳng như vâỵ.

"Không… không có gì đâu."

"Nếu em có điều gì băn khoăn, hãy luôn nói với ta."

"…"

Tôi không thể nói ra sự thật.

Rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết, rằng anh và tôi đều là những nhân vật phản diện. [note61514]

"Ta luôn đứng về phía em, Claris."

Ediardo-sana nhẹ nhàng ôm tôi. Trái tim tôi đập nhanh trước lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh, nhưng cùng lúc đó, cảm giác nặng nề trên vai tôi như nhẹ bớt.

Không hiểu sao, ở bên anh ấy, tôi cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ ổn - dù không có lý do cụ thể nào, tôi vẫn cảm thấy yên tâm.

Cái ôm càng chặt, tôi càng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh ấy, không để tôi phải lo lắng.

Trước tình cảm đó, tôi cũng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Các bạn cùng lớp, ngoại trừ một số ít, đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp.

"Haaaa, tiểu thư Claris thật may mắn. Được hoàng tử Ediardo yêu thương như vậy."

"Thật đấy. Trước đây tôi đã lo lắng rằng hôn ước có thể bị hủy, nhưng đó chỉ là lo lắng không cần thiết."

Đặc biệt là Daisy và Sonia, những người bạn thân thiết, cũng vui mừng như chính bản thân họ. Tôi không thể tin được rằng mình lại hạnh phúc đến vậy.

… Không.

Chỉ chìm đắm trong hạnh phúc là không đủ.

Nếu theo đúng diễn biến trong tiểu thuyết, thì hoàng tử ma tộc Dino có thể dẫn đầu quân đội quái vật tấn công thủ đô.

Ngay cả khi Dino không tấn công như trong truyện, Ediardo-sama vẫn là hoàng tử của đất nước này. Cho dù câu chuyện không diễn ra đúng như tiểu thuyết, anh vẫn có khả năng cao bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực.

Trong học viện, có tin đồn rằng phu nhân Teles, mẹ của hoàng tử Arnold, đang dần dần thu phục các quý tộc có thế lực.

Ngoài ra, tôi cũng nghe được rằng quá trình Ediardo chọn Georges làm sư phụ cũng liên quan đến việc phu nhân Teles giới thiệu Berios cho hoàng hậu.

Dù đã nhận học phí của ngài Ediardo, Berios lại nói rằng “Tôi không thể dạy ma thuật cho những người không có năng lực cơ bản” và không dạy ngài Ediardo một chút ma thuật nào, dù lẽ ra đó là nhiệm vụ của giáo viên.

Ông ta cho rằng “không cần dạy những điều cơ bản, điều đó phải làm được” và “ma thuật cơ bản phải là thứ bẩm sinh”.

Phía sau việc Berios không dạy ma thuật cho ngài Ediardo dường như có sự can thiệp của phu nhân Teles.

Trong tiểu thuyết, bà ta được mô tả là một người mẹ thông thái và luôn hỗ trợ con trai từ phía sau, nhưng thực tế bà ta là một kẻ rất nguy hiểm.

Ngoài ra còn có Curtis Haley, cận vệ của Ediardo-sama.

Anh ta luôn so sánh ngài Ediardo với hoàng tử Arnold mỗi khi có dịp, và dù ngài Ediardo có thành công đến đâu, anh ta cũng không bao giờ công nhận.

Sự thật là Curtis thề trung thành với hoàng tử thứ hai Arnold Hardin.

Anh ta là gián điệp của phu nhân Teles, được cử để giám sát ngài Ediardo. Nếu là gián điệp, ít nhất Curtis nên thể hiện vẻ bề ngoài là tôn trọng và khen ngợi Ediardo.

Nói thẳng ra, Ediardo-sama không hề tin tưởng Curtis. Sau giờ học, tôi cùng ngài Ediardo dự định đến nhà Vyne, nhưng ngài Ediardo luôn tìm cách giao việc cho Curtis để anh ta không đi theo.

Khi Curtis cố gắng bám theo, Georges sẽ sử dụng ma thuật ngủ để làm anh ta ngủ hoặc ma thuật thôi miên để khiến anh ta quan tâm đến việc khác.

Khi tôi và ngài Ediardo ở một mình, Curtis thường không tới gần nếu không có lý do cụ thể, nhưng anh ta luôn để mắt đến ngài Ediardo, thật sự rất phiền phức.

Một ngày nọ, Curtis bất ngờ tiếp cận tôi.

"Tiểu thư Claris, tôi có thể xin chút thời gian của cô không?"

Tôi đang trò chuyện với Sonia và Daisy và nhìn Ediardo-sama và Wist đang luyện tập ở sân qua cửa sổ. Bị gọi bởi một người không ngờ tới, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Ngài Haley, có chuyện gì vậy?"

"Hoàng tử Arnold gọi cô. Xin cô đến phòng hội học sinh ngay."

"Ồ, thật là bất ngờ khi ngài, cận vệ của Ediardo-sama, lại đến đây với tư cách là người của hoàng tử Arnold."

Curtis giật mình. Anh ta sợ rằng tôi đã phát hiện ra anh ta là gián điệp. Mặc dù tôi đã biết từ khi đọc tiểu thuyết, nhưng ngay cả khi không đọc, thái độ của anh ta cũng rất rõ ràng. Với những lời khen ngợi hoàng tử Arnold như vậy, ai cũng có thể nhận ra anh ta đứng về phía hoàng tử Arnold.

"Có lẽ anh nên phục vụ hoàng tử Arnold thì tốt hơn chăng?" Daisy nở nụ cười dễ thương và nói thẳng.

"Tôi cũng nghĩ rằng một hiệp sĩ nên phục vụ người mà mình thực sự muốn." Sonia, với vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục.

Curtis lúng túng không biết nói gì. Anh ta rõ ràng không phù hợp làm gián điệp. Anh ta thực sự muốn phục vụ hoàng tử Arnold, nhưng lại phải giám sát ngài Ediardo, nên phải giữ vẻ bề ngoài là cận vệ của ngài Ediardo. Như một nhân viên bị ép làm công việc không phù hợp, thật đáng thương.

Nhưng dù sao đi nữa, anh ta phải tôn trọng ngài Ediardo. Bất kỳ ai cũng không nên khinh thường hoàng gia.

Việc phu nhân Teles chọn Curtis làm gián điệp là một sai lầm.

Tôi ho nhẹ rồi nói với Curtis.

"Tôi muốn đưa hai người bạn này đi cùng."

"Gì chứ…!? Điều đó..."

"Là một người đã có hôn ước, nếu đi gặp một quý ông một mình có thể gây hiểu lầm. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hoàng tử Arnold."

Việc nhắc đến hoàng tử Arnold đã khiến Curtis hốt hoảng gật đầu.

Tôi nhìn bạn mình với vẻ áy náy, nhưng họ gật đầu ra hiệu ủng hộ tôi. Cử chỉ đó giống như trong kiếp trước của tôi phải không?

Vì vậy, tôi cùng Sonia và Daisy đi gặp hoàng tử Arnold, nhân vật chính của câu chuyện.

Ghi chú

[Lên trên]
– Nói ra không chừng cả hai cưới luôn
– Nói ra không chừng cả hai cưới luôn
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Cook ngay thg vớ vẩn htu này đi
Xem thêm
Nói thẳng luôn thg nhị hoàng tử đ có tuổi với nu9
Xem thêm