Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?
Chương 84: Tính toán viễn vông, và rồi...
1 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:
"---Và thế là, bọn tớ chỉ nhận về 2000 vạn neck sau tất cả."
Dù vẫn là một khoản tiền lớn, nhưng con số này còn không tới một nửa so với 5000 vạn mà Cassis đã tính toán.
"Cậu chấp nhận nó à?"
Kunon vừa đọc sách vừa gật đầu trả lời câu hỏi của Thánh Nữ.
"Tớ không quan tâm lắm, nhưng mà người đưa ra câu trả lời không phải tớ mà là trưởng nhóm. Tớ chỉ là người nghe được câu chuyện sau khi báo cáo thôi."
Nơi con tàu đắm thuộc về phần rìa lãnh hải của Thánh Giáo Quốc, chỉ với điều đó thôi, nó cũng được xem là thuyền của Thánh Giáo Quốc rồi.
Theo luật thì những phần 'của rơi' này thuộc về người nhặt được chúng. Tuy nhiên, Thánh Giáo Quốc lại yêu cầu trả lại bằng câu: "Tất cả những thứ đó đều thuộc về chúng tôi nên xin hãy trả lại."
Phía các giáo viên cũng tỏ ra ủng hộ với phương châm "Hãy nghĩ đến tương lai cho cả hai bên rồi nhường nhịn một chút."
Kết quả là Lucita phải bàn giao kho báu lại cho Thánh Giáo Quốc, và sau đó, thay vì buôn bán chúng, cả nhóm nhận được 2000 vạn neck như một lời cảm ơn vì đã "nhặt giúp." Đó là những gì Kunon nghe được.
Liên quan đến việc này đã xảy ra bất đồng ý kiến. Vì để bên nào quyết định thì bên còn lại cũng sẽ bất mãn, Lucita đã sử dụng quyền hạn của mình để đưa ra quyết định.
Vì có cả ý kiến từ phía các giáo viên, có lẽ cũng khó mà thẳng thừng bác bỏ. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Thánh Giáo Quốc và trường ma thuật trong tương lai cũng có nguy cơ xấu đi một cách âm thầm. Nếu toàn bộ giới ma thuật bị nhắm đến, e rằng thiệt hại sẽ còn lớn hơn.
Kunon nghĩ thà lần này kết thúc trong yên bình còn đỡ hơn vì lợi ích trước mắt, chỉ tiếc cho Cassis... Hẳn là giờ này cô ấy vẫn còn đang bực bội. Dù sao thì với số tiền đã kỳ vọng từ trước, cô ấy đã có dự định mua nhiều thứ.
"Tớ xin lỗi về chuyện của quốc gia tớ."
Mà, dù có nói xin lỗi thì rõ ràng câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Đúng là Thánh Nữ chẳng thay đổi gì về tính cách này.
Vài ngày yên bình sau cuộc thực nghiệm dưới biển, Kunon đã tới thăm Thánh Nữ sau một thời gian dài không gặp, để hoàn tất những việc lặt vặt liên quan đến linh thảo Shi・Shirula.
"Quý cô Reyes, đã lâu không gặp--- A, cậu mới trồng thêm cây mới à?"
Kunon vẫn giữ thói quen chào hỏi một nửa rồi lại quay đi nhìn đống cây trồng.
"Phần lá này chắc là Cà Rốt ha? Còn cái này là củ cải Turnip hử? Cậu trồng rau ở đây à?"
Thánh Nữ quay lưng lại phía Kunon, đóng cuốn sách rồi trả lời cậu.
"Ừ, dù sao nếu đã có một khu đất rộng như vậy thì tớ cũng muốn trồng thử mấy loại cây không phải là linh thảo xem sao."
Với sức mạnh của kết giới đã tạo điều kiện cho việc trồng trọt linh thảo thành công, cô đã nghĩ: "Nếu vậy, với cùng điều kiện môi trường, những loại cây bình thường như dược thảo hay rau thơm sẽ phát triển như thế nào?"
Thánh Nữ cũng được ví von là người mang trong mình "sức mạnh của sự trù phú." Dù vậy, đó chỉ là những lời đồn còn sót lại, bản thân cô không biết cách khai thác sức mạnh này hay biết hiệu quả cụ thể của nó ra sao.
Vì muốn tìm hiểu, Thánh Nữ cũng bắt đầu cuộc thực nghiệm của riêng mình.
"Chuyện về ao nuôi cá sao rồi? Có khả thi không?"
"Không, rất tiếc khi phải thông báo với cậu rằng nó không được cho phép. Trong quá khứ, trường học từng tồn tại ao nuôi cá, nhưng vì một sự cố nào đó nên nó đã trở thành dĩ vãng."
Vì đã từng nghe qua câu chuyện này, Kunon chỉ gật gù cho qua chuyện.
"Hmm, vậy à?"
"Còn bên cậu thì sao? Nghe bảo có cuộc điều tra tàu đắm mà nhỉ?"
"Aa, cái đó ấy hả? Thật ra thì---"
Vì trong thời gian diễn ra thực nghiệm không được phép tiết lộ chủ đề cho người khác, nhưng giờ mọi chuyện đã xong nên nói cho bao nhiêu người cũng được. Sau khi quan sát hết toàn bộ chậu cây, Kunon thuật lại toàn bộ chi tiết về nhóm thực nghiệm "phương pháp hô hấp dưới nước" cho Thánh Nữ nghe, đồng thời bàn bạc về chuyện linh thảo.
"Tiếc thật nhỉ?"
Từ 5000 vạn còn 2000 vạn. Đối với người từng có giai đoạn túng thiếu như Thánh Nữ, nghe qua thôi cũng thấy tiếc thay.
"Tớ nghe bảo có những viên bảo thạch chứa đựng 'huy hiệu' của Thánh Giáo Quốc. Mấy thứ đó ở quốc gia cậu chỉ có người có chức có quyền đeo thôi đúng không?"
"À, đúng vậy. Những viên bảo thạch chứa đựng 'biểu tượng' của Nữ Thần Kira・Leira-sama, bao gồm cả kỹ thuật tạo ra chúng, chỉ có thể thông qua Giáo Hoàng-sama mà thôi.
Những đồ trang sức ấy đều là những thứ đặc biệt được trao tặng bởi Giáo Hoàng... Vì vậy, việc thu hồi chúng cũng không hẳn là vô lý."
Nếu thế thì chúng đều là vật có chủ. Để ngăn chặn những hành vi bất chính, Thánh Giáo Quốc đã đưa ra mệnh lệnh thu hồi. Với tư cách là một Thánh Nữ, cô cũng hiểu được điều đó.
"Là vậy à, mà tớ cũng không để ý lắm đâu."
Chỉ riêng Rock Head và việc săn bắt cá thôi cũng đã mang về 1000 vạn. Phía đối phương đã cho phép thu hoạch những thứ khác ngoại trừ kim loại quý và bảo thạch như... đồng tiền vàng.
Trừ hết chi phí, sẽ còn lại khoảng 3000 vạn. Sau khi hoán đổi thành tiền rồi chia đều cho 15 người, Kunon cảm thấy số tiền đó đã quá đủ. Dù sao thì điều cậu mong muốn hơn cả vẫn là điểm tín chỉ.
"Hộp thuốc không có vấn đề gì ha."
Kunon nhìn qua ghi chép của Thánh Nữ để xác nhận lại quá trình. Mọi chuyện liên quan đến linh thảo đều thuận lợi, kể cả hộp thuốc - ma đạo cụ được tạo ra với mục đích bảo quản thuốc làm từ Shi・Shirula cũng đang phát huy hiệu quả như mong đợi.
"Nhân tiện thì, Kunon dạo này có thực nghiệm gì không?"
"Bây giờ thì không, nhưng nếu cậu có dự định hẹn hò với tớ thì tớ sẽ đồng ý đấy."
Trong vài ngày gần đây, Kunon đang say mê với kiến thức về Ám Ma Thuật mà đại diện Phái Hợp Lý - Luluomet đã dạy cho cậu. Hiện tại, cậu đang tìm cách đối phó với thuộc tính Ám.
A・Ori (Thủy Cầu) với khả năng sản sinh ra nước và A・Lubu (Bọt Giặt) với bọt có khả năng tẩy rửa, cả hai đều là những ma thuật cơ bản trong hệ thống Thủy Ma Thuật. Bù lại, đây đều là những ma thuật tiêu tốn cực kỳ ít ma lực nên mang lại sự tiện ích cho cậu.
Tuy nhiên, khi đối mặt với Ám Ma Thuật, lượng ma lực ít ỏi này lại trở thành bất lợi. Ám có thể dễ dàng làm thoái hóa và xóa sổ những ma thuật yếu, khiến Kunon không có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại nó.
Quang và Ám, Ma đúng là khác biệt thật.
Kunon bắt đầu công nhận sự đặc biệt của ba thuộc tính hiếm: Quang, Ám và Ma. Cậu có cảm giác rằng cốt lõi sức mạnh của chúng hoàn toàn khác so với các thuộc tính phổ thông như Hỏa, Thủy, Thổ và Phong.
Tuy khó mà diễn đạt bằng lời, nhưng sự tồn tại của chúng vượt xa những hiện tượng tự nhiên như lửa hay nước. Chúng có một dạng thức tồn tại cao hơn, vượt qua cả quy luật "vạn vật tương sinh, vạn tượng tương khắc," điều này khiến cậu vô cùng hứng thú.
Nói cách khác, tuy bây giờ không thể đối kháng lại chúng, nhưng nếu nâng cao lĩnh vực của bản thân để ngang bằng với những thuộc tính hiếm kia, cậu sẽ có cơ hội.
Có lẽ cậu sẽ vượt qua giới hạn của ma thuật và bước vào một lĩnh vực cao hơn. Không, chắc chắn là có và cậu nhất định sẽ đi tới đó.
Vì thị giác của cậu vẫn chưa ổn định và hoàn hảo, Kunon càng khao khát hơn việc khám phá thêm. Cậu vẫn còn rất nhiều lĩnh vực để tìm hiểu và thử nghiệm.
Nhất định ở đâu đó có phương pháp khôi phục lại thị giác cho mình... Mà, tạm thời kệ đi.
"Tới lúc mình nghĩ là nên học ma thuật mới rồi."
Nó nên là một ma thuật trung cấp tiêu tốn nhiều ma lực.
Có lẽ nó sẽ là nút thắt trong trận công lược với Luluomet tiền bối. Ngoài ra thì học ma thuật mới cũng khá thú vị ấy chứ.
Kunon chỉ sử dụng đi sử dụng lại hai loại ma thuật Thủy Cầu và Bọt Giặt, khai phá chúng đến cực hạn bằng mọi khả năng mà cậu có thể nghĩ ra. Giờ thì hầu như không còn gì để khai phá thêm nữa.
Vì vậy, cậu mới nghĩ đến chuyện học thêm ma thuật mới.
"Vậy hả? Thế trước đó hãy hẹn hò với tớ một buổi đi."
"Rất sẵn lòng!"
Kunon không ngần ngại đồng ý lời đề nghị bất ngờ từ Thánh Nữ ngay tắp lự.
"Làm gì có chuyện từ chối lời mời từ quý cô Reyes cơ chứ!"
"Thế thì tốt quá. Vậy mình xuất phát đến Công Hội Mạo Hiểm Giả thôi nào."
"Vì cậu, dù có lên núi cao hay xuống biển lửa tớ cũng không sợ!"
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Kunon lại nghĩ:
"À, chắc là nhờ mình làm mấy chuyện liên quan đến công hội à?"
Tuy vậy, cậu vẫn sẽ không thay đổi câu trả lời của mình.


1 Bình luận