• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?

Chương 85: Ma Thuật tiếp theo là

0 Bình luận - Độ dài: 1,669 từ - Cập nhật:

"---Đã lâu không gặp, Kunon-sama."

Khi nghe được giọng nói này, Kunon lùi lại một bước trong vô thức.

"Chào chị Zirni, vẻ đẹp của chị vẫn tỏa sáng trong những ngày u ám, hệt như viên đá quý vài cara vậy."

Dù vậy cậu vẫn sẽ mở lời, như mọi khi.

"Vâng, cảm ơn, cơ mà hôm nay trời xanh và làm gì có một áng mây nào đâu?"

"À, vậy à? ... Chắc là trái tim u ám của em chăng?"

"...?"

Kunon đã nhớ ra.

Đúng vậy, đây chính là hầu gái kiêm vệ sĩ của Thánh Nữ khi cô ra ngoài, cũng chính là người tạo ra vết thương lòng cho Kunon khi cô là nguyên nhân cho việc chi trả 22 vạn neck cho bữa trưa hôm trước, chính cô đã gọi ra chai rượu đắt ơi là đắt đó, chính là người tên Zirni kia.

Hôm nay vì có công chuyện với công hội mạo hiểm giả nên Thánh Nữ phải rời đi trước buổi trưa nên đã gọi hộ vệ đến đón mình, ngoài ra thì một hầu gái khác là Phelia phải giữ nhà hôm nay.

Sau khi tụ họp với cô Vệ Sĩ kia, cả ba tiến về phía công hội mạo hiểm giả.

"Sau khi xong công chuyện với công hội thì mình đi đâu đó đi ha?"

"Ừm."

"Vậy mình sẽ đi đâu?"

"Chỉ cần là nơi cậu muốn đến thì dù đó có là tiệm nội y nữ thì tớ cũng không ngại đâu."

Trên đường tới công hội, Kunon và Thánh Nữ tán gẫu về những chuyện trên trời dưới đất, còn Zirni đi theo sau.

"Nói mới nhớ, cậu có hứa với tớ nhỉ? Vậy hôm nay đãi tớ Parfait nhé."

"Ok."

"Cơ mà tầm này thì phải đi ăn trưa trước mà nhỉ?"

['Ăn trưa' sao? Mình không muốn nghe đến từ này chút nào!] - Kunon nghe được thứ khiến cậu bất giác trở nên nao núng.

"---Dĩ nhiên là mình cũng sẽ đi ăn trưa rồi."

Kunon đã tiến lên nắm lại quyền dẫn dắt, dù trái tim cậu đau đớn trong sự dằn vặt, dù cho cậu muốn hét to lên để từ chối đi nữa, dù cho nó có khơi dậy kí ức lúc Rinko nổi trận lôi đình đi nữa... Dù thế giới nội tâm có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn tỏ ra mình là một quý ông.

"Mọi người muốn đi đến tiệm nào? Hãy cho phép tớ hộ, hộ tống hai mĩ, mĩ nhân nhé."

Giọng nói đầy run rẩy, lắp bắp, dù vậy Kunon vẫn cố gắng.

[Nếu mình rút lui ở đây thì còn mặt mũi nào để tự xưng là một quý ông cơ chứ!?]

Đàn ông là sinh vật đáng thương, không ngừng được việc muốn tỏ ra mạnh mẽ trước phụ nữ.

"Thật hả? --- Tốt quá Zirni, ta lại được Kunon bao ăn một bữa nè."

"Cảm ơn vì chiêu đãi, Kunon-sama."

"Haha, hahaha, có gì đâu ạ. Em giờ giàu lắm, không sao, ừm, không sao đâu, không có gì phải sợ cả."

[Dối trá quá! Mình còn chẳng thể quên vụ chị Rinko tức giận nữa, mỗi khi nhớ đến chỉ khiến mình rợn tóc gáy.]

[Đừng có gọi rượu vang nữa nha đại tỷ!]

Vừa cười trong lòng Kunon chỉ ước ao một điều, --- và rồi.

"Vậy thì?"

Cậu muốn thay đổi tâm trạng bằng cách loại bỏ đề tài 'ăn trưa' ra, nếu không thì cảm xúc hiện tại sẽ khiến cậu chùn bước và bỏ chạy đi mất.

'22 vạn; Rinko; Đáng sợ'.

"Quý cô Reyes đây muốn tớ giúp việc gì?"

"Sao cậu biết?"

"Bởi vì tớ là một quý ông."

[Quý ông là như vậy sao?] - Thánh Nữ chẳng hiểu gì cả.

"Sáng nay tớ nhận một yêu cầu từ công hội, rằng 'nếu có manh mối về một Thủy Ma Thuật Sư xin hãy dắt đến đây'. Nếu không gặp mặt được Kunon thì tớ định mặc kệ, dường như họ muốn được giúp đỡ thì phải, cậu có thể giúp họ không?".

"A, liên quan đến công hội à?"

"Ừ, mà theo những gì tớ nghe được thì không hẳn là không liên quan đến cậu đâu Kunon."

"Không phải là không liên quan?"

"Ừm, có cả thù lao nữa đó."

Dù nói thế đi nữa thì Kunon vẫn không hiểu lắm, bởi vì ngoại trừ vụ hộp thuốc Shi•shirula ra thì cậu có dính dáng gì đến công hội mạo hiểm giả đâu, và nếu có chuyện gì thì họ sẽ liên hệ trực tiếp với cậu.

Mà, nếu đã bảo cần một Thủy Ma Thuật Sư thì cũng không hẳn là có liên quan đến cậu.

"Thật ra là---"

"Aa, không cần đâu, sẽ thú vị hơn khi tớ tới nơi và nghe trực tiếp. Giờ thì tớ muốn bàn về bữa trưa vui vẻ hơn là chuyện công việc."

Ngăn lại lời giải thích, Kunon đem câu chuyện ăn trưa ra, nhờ thêm nhịp điệu nghỉ mà mọi người đã bình lặng hơn chút.

[Không được vào nhà hàng cao cấp! Mình phải dắt họ đi vào quán bình dân mới được!]

[Giờ vẫn kịp! Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định tại thời điểm này!]

...

"Đã lâu không gặp cháu, Kunon-kun."

Sau khi đến công hội mạo hiểm giả, cậu tạm thời chia tay với Thánh Nữ, cô phải tham gia cuộc họp làm ăn còn Kunon cũng phải hoàn thành công việc của mình.

Dưới sự hướng dẫn của người quen - Asand•Smithee, người chịu trách nhiệm cho phòng quản lý, cậu đã đi vào tòa nhà trông có vẻ như là nhà kho bên cạnh công hội.

Một nơi rộng rãi nhưng gần như chẳng có vật gì chứ đừng nói tới người, đã vậy lại còn có nhiều mùi thúi.

"Đây là kho lưu trữ vật buôn bán hoặc những con vật bị săn, tuy không tới mức mổ xẻ nhưng cũng đủ để thấm nhuần mùi tanh hôi của máu nhỉ?"

"Cháu hiểu rồi,... Hm?"

Trong đống mùi hôi có một mùi tanh quen thuộc xộc vào mũi cậu.

"Cá?"

Thứ mùi đó giống hệt với mùi khi hoạt động ở giữa biển khơi.

"Đúng vậy, thật ra thì mấy hôm trước có số lượng cá chất lượng cao được mang tới Dirasix, chúng tôi muốn bảo quản chúng cho đến khi tới tay người mua."

[Ở đây có một mẻ cá lớn... Hiểu rồi, giờ mình đã lí giải câu nói 'không hẳn là không liên quan' của cô ấy rồi.]

"Và người mua đã yêu cầu chúng tôi rằng muốn mang 2 con cá ra ngoài thị trấn, à ý tôi là phía đối phương."

Theo hướng mà Asand đã chỉ đến, có 2 con cá to lớn nằm trên xe kéo.

[Thời điểm lẫn kích thước đều phù hợp, chắc chắn đây chính những con cá bị Luluomet tiền bối xử lý.]

Nói cách khác từ giờ sẽ là chuyến phiêu lưu của 2 con cá, tuy không biết lịch trình như thế nào nhưng cậu cảm giác mình có thể nhìn thấy được câu chuyện này, chỉ tiếc cho lũ cá không thể nhìn thấy hành trình cuối cùng của mình.

"Cháu phải làm đông đá ạ?"

"Ể? À, vâng, được chứ! Tuy hiện tại đang đông một nửa nhưng để cho chắc thì nên cho chúng đông đá thêm một lần trước khi xuất phát thôi."

[Đã vài ngày sau chuyến thám hiểm tàu đắm và hiện tại đang là mùa đông, nếu đám cá bị đông đá hoàn hảo thì ắt hẳn sẽ giữ được thêm thời gian sử dụng.]

[Và giờ thì nó sắp được xuất xưởng nên việc làm đông thêm một lần là chính xác.]

"Nhưng mà... Hơi thất lễ một chút, có ổn không ạ?"

"Ể?"

"Tôi có nghe nói rằng băng ma thuật rất khó sử dụng... Nên chẳng có bao nhiêu Thủy Thuộc Tính Mạo Hiểm Giả nào có thể nhờ cậy được cả."

"Vậy ạ? ... Ơ thế còn Sandra tiểu thư thì sao ạ?"

Sandra là một Thủy Ma Thuật Sư mạnh mẽ, cô cũng được công nhận và nổi danh trong giới mạo hiểm giả.

"Cái cô gái đó không thể làm đông mỗi con cá, cô ấy thay vì làm đông con cá thì lại khiến cho một nửa nhà kho bị đóng băng..."

---Điều này chỉ chứng tỏ một điều rằng cô ấy có khả năng khống chế ma lực rất tệ, và thao tác băng ma thuật cũng là một thứ khó nhằn.

Chính xác mà nói thì khó ở chỗ 'nơi được quy định, bộ phận được quy định', khống chế ở một mức độ nào đó thì nhiều người vẫn làm được, chỉ là khi càng thu nhỏ phạm vi mọi thứ càng trở nên khó khăn.

"Aa, cháu hiểu rồi, có vẻ sẽ khó khăn đây."

Kunon cảm thấy hoài niệm, cùng lúc đó cậu tới gần xe kéo chứa 2 con cá. Việc đóng băng 'chỉ một bộ phận, chỉ ở chỗ chỉ định' từng là một chặng đường khó khăn với cậu.

"Cháu làm đông có được không ạ?"

"Vâng, nhờ cháu nhé."

Rắc rắc, rắc

Trên bề mặt cá phủ một lớp sương giá, phát ra âm thanh khi đông cứng lại.

"Xong rồi ạ."

Không biết từ khi nào cả người con cá to lớn bắt đầu phun ra những luồng khói trắng.

"... Băng à?"

Tuy có thể sử dụng 'thủy cầu' biến đổi tính chất thành băng, nhưng cậu chưa hề học ma thuật nào sinh ra băng cả.

"Mình sẽ chọn cái này vậy."

[Mang hình dạng của nước nhưng không phải là nước, còn gì đáng giá hơn khi theo đuổi một thứ như vậy?]

--- Và thế là Ma Thuật thứ 3 đã được Kunon quyết định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận