Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Gấu-san làm được rất nhiều thứ (104-126)

Chương 105: Gấu-san trở thành mạo hiểm giả rank C

49 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Tôi đi đến guild thương mại nơi mà tôi đã không đến trong một thời gian.

Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm Mylene-san, người rất hay trốn việc, nhưng guild master không có ngồi tại bàn tiếp tân. Có thể nào tôi sẽ không thể thấy cảnh đó nữa. Khi nghĩ như thế tôi cảm hấy hơi buồn, nhưng các nhân viên chắc chắn sẽ vui vì nó.

Vì chị ấy không có ở đây, nên tôi suy nghĩ nên đến bàn tiếp tân nào, thì tôi chú ý đến Riana, người đã giúp tôi trong việc mua đất là trước. Và thế là tôi quyết định lại chổ chị ấy.

“Yuna-san, chào mừng. Hôm nay em cần gì? Có vấn đề gì với mảnh đất em mua hôm trước sao?”

“Không phải thế, tôi không có vấn đề gì với nó cả. Mà ngược lại, có thật sự ổn khi bán nó cho tôi với giá rẻ như thế không?”

“Không vấn đề gì, tôi đã nghe guild master nói mọi chuyện ở Mireera đều là nhờ em cả. Nên nghĩ lại thì mảnh đất đó so với nó vẫn còn rẻ đó. Chắc chắn em sẽ trở thành thương nhân rank S trong tương lai.”

Chị ta đã nói cái gì đó rất to lớn.

Tôi nghe nói rank S là dành cho những thương nhân lớn, như những người tại thủ đô. Tôi không nghĩ cũng chẳng muốn trở thành một trong số họ.

“Rank S chỉ là giấc mơ thôi.”

Khi tôi nói như thế thì Riana tiến lại gần và nói nhỏ.

“Nó không phải là giấc mơ đâu. Trong cuộc hộp gần đây, tôi nghe là số tiền thu được từ đường hầm sẽ chuyễn vào thẻ của Yuna-san. Nếu mà như thế thì em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế em chắc chắn sẽ trở thành rank S trong vài năm nữa thôi.”

“Đợi đã họ nói những chuyện như thế ở trong cuộc họp ư?”

Riana đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng lại.

“Đừng lo, Yuna-san chỉ có vài người tài trợ và những cấp dưới của guild master biết về nó thôi.”

“Mylene-san là guild master có phải không? Không phải tất cả mọi người ở đây là cấp dưới của chị ấy sao?”

“Không phải như vậy đâu. Vài người có thể thay thế cô ấy. Họ dành hết công việc khi mà cô ấy đi vắng.”

“Vậy nghĩa là chị là cấp dưới của Mylene-san phải không?”

“Tôi không có quan trọng vậy đâu. Tôi chỉ là tiếp viên riêng cho em khi cô ấy không có ở đây.”

Chuyện gì thế? Chị ta thành tiếp viên riêng cho tôi….

“Tôi tin rằng đó là bởi vì tôi đã đảm nhận việc mua đất của em lúc trước. Vì thế, xin hãy gọi tôi khi mà guild master không có ở đây. Nếu mà chuyện tôi không có khả năng làm thì tôi sẽ báo lại cho guild master.”

Riana cúi chào nên tôi cũng chào lại.

“Hơn nữa, tại sao rank của tôi lại lên khi mà tôi nhận được tiền từ đường hầm?”

“Rank tăng lên là vì khoảng thuế được trích ra từ lợi nhuận mà em thu được.”

Nói cách khác, nó giống như là tôi đang làm kinh doanh với cái đường hầm vậy.

Rank thương mại, huh. Hình như tăng tăng rank cũng chẳng có lợi ích gì hết.

“Vậy, Yuna-san tại sao hôm nay em lại đến đây?”

Ah, tôi gần như đã quên mất.

Tôi hỏi Raina về vấn đề của mật ông.

“Gần đây hình như việc thu mật ông trở nên khó khăn, nên giá của nó cũng tăng lên. Chị có biết lí do tại sao không?”

“Chuyện đó, huh. Dường như có quái vật xuất hiện xung quanh cây ong.”

Cây ong?

Tôi đã nghe nhầm có phải không?

Nó chắc là tổ ong mà phải không?

“Quái vật xuất hiện tại tổ ong sao?”

“Yuna-san nó không phải là tổ ong, mà nó là cây ong.”

Hình như tôi đã không có nghe nhầm.

Cây ong là gì?

“Quái vật xuất hiện tại cái cây ong đó sao?”

“Vâng, đó là thông tin chúng tôi nhận được.”

“Nhân tiện, cây ong là gì?”

“Yuna-san, em không biết sao?”

“Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.”

“Cây ong là một cái cây nơi mà những con ong thu thập mật hoa về làm ổ ở đó. Đó là một cái cây lớn nơi mà có vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn con ong cùng nhau sống ở đó.”

Mặc dù vài trăm ngàn con ong nghe thật sự rất….

“Không phải nó rất nguy hiểm để lấy mật ong khi có nhiều ong như thế ở xung quanh sao?”

“Những con ong đó rất hiền, nên sẽ không có vấn đề gì nếu em không tấn công chúng trước. Hơn nữa, những người đi lấy đầu là những chuyên gia vì thế không có nguy hiểm đâu.”

Vậy có những chuyên gia lấy mật ong luôn.

Maa, chúng ta cũng có những chuyên gia như thế ở Nhật Bản mà.

“Vậy chúng ta có biết những loại quái vật nào đã xuất hiện không?”

Nếu mà chúng yếu thì tôi sẽ nhanh chóng giết chúng luôn.

“Người đi lấy mật ong đã nói đó là một bầy goblin. Anh ta đã thấy chúng ở xung quanh cây ong. Chúng tôi đã gửi yêu cầu cho guild mạo hiểm, nên tôi nghĩ nó sẽ sớm được giải quyết thôi.”

Nếu đó chỉ là goblin, thì những mạo hiểm giả có thể tiêu diệt chúng được, nên tôi nghị tôi không cần phải ra tay đâu.

“Cám ơn. Tôi sẽ đến guild mạo hiểm để xem.”

Sau khi cám ơn Riana và rời khỏi guild thương mại thì tôi tiến đến guild mạo hiểm.

Khi tôi bước vào thì thấy có ít mạo hiểm giả hơn bình thường. Và những mạo hiểm giả nhìn thấy tôi đều bước lùi lại vì lí do nào đó. Tôi không có làm gì đâu, và tôi không hề đáng sợ, phải không?

Trong khi suy nghĩ về nó thì tôi tiến đến Helen-san tại bàn tiếp tân.

“Yuna-san có chuyện gì thế?”

Chuyện gì thế? Nếu bạn hỏi bất kì mạo hiểm giả nào tại sao họ lại đến guild mạo hiểm thì sẽ rất phiền phức đó. Maa, gần đây tôi thật sự không có đến đây.”

“Tôi muốn hỏi vài chuyện.”

“Hỏi vài thứ phải không? Trước đó, Yuna-san em có thể đưa cho tôi thẻ guild của em không?”

“Tại sao?”

“Guild master nói với tôi tăng rank cho em khi em đến.”

“Tăng rank?”

“Vâng. Cliff-sama chỉ vừa mới đến vào hôm qua và nói chuyện với guild master về em. Tôi không biết chính xác họ nói những gì nhưng guild master nói tăng rank cho em trong khi ôm đầu.”

Có phải họ nói về chuyện của Kraken? Nếu như thế thì có thể hiểu được.

Nhiệm vụ Kraken chưa được quyết đinh rank, nên tôi không thể nào nhận nó được.

Và vì thế nó được giữ lại để chờ giải quyết.

“Còn nữa, tôi có một tin nhắn từ guild master. ‘Hãy chọn rank mà cô muốn’. Yuna-san, em đã làm gì thế? Anh ta nói em có thể chọn rank A luôn.”

Chú ta đã nghe chuyện xảy ra ở thủ đô luôn sao?

“E~to, ý của chị là sao?”

“Nếu Yuna-san muốn trở thành rank A thì em sẽ được ngay. Tuy nhiên, em không thể chọn rank S. Em chỉ có thể thành rank S chỉ khi mà em được đề cử từ nhiều guild master mà thôi.”

“Tôi không bận tâm việc giữ rank như hiện tại.”

“Tôi có thêm một tin nhắn nữa từ guild master. ‘Nếu mà cô không tăng rank lên, thì danh tiếng của tôi sẽ bị giảm, nên cô phải tăng rank lên.’”

“….Vậy tôi nghĩ tôi sẽ tăng 1 rank.”

Nếu tôi nhớ không chính xác thì tôi đang là rank D.

“Như thế có ổn không? Em có thể trở thành rank A đó. Nó không phải là những thứ em có thể có được bằng việc chỉ nói ra thôi, em có biết không?”

“Sẽ không có ai tin nếu mà tôi nói với họ là tôi rank A phải không? Vì thế rank như vậy là được rồi.”

“Thật sự ổn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tăng rank của Yuna-chan lên 1 cấp. Và trở thành rank C.”

Chị ta sử dụng bảng pha lê và tăng rank trên tấm thẻ guild của tôi.

“Trở thành rank C chỉ trong vài tháng thật sự không thể tin được, nhưng thật sự em đã làm gì? Em có thể trở thành rank A….”

“Maa, tôi thật sự cũng không biết nữa.”

“Thật sao?”

Helen-san nghi ngờ nhìn vào tôi.

Chị có thể biết chuyện về Kraken sớm thôi, nhưng không đời nào tôi cho chị ấy biết chuyện về mười nghìn quái vật ở thủ đô.

“Quan trọng hơn, tôi đến đây để hỏi chị một số chuyện.”

“Hmm….Tôi hiểu rồi. Xin hãy kể cho tôi vào lấn kế, được không? Vậy em muốn hỏi tôi chuyện gì?”

“Về vấn đề mật ong, tôi nghe rằng có quái vât xuất hiện tại cây ong. Nên tôi thắc mắt việc nhiệm vụ đã tiến triển như thế nào.”

“Em nó mật ong sao?”

“Chúng tôi đang bán sản phẩm từ mật ong tại cửa hàng, nhưng chúng tôi gặp rắc rối vì giá mật ong đột ngột tăng lên.”

“Eto, xin đợi một chút.”

Helen-san sử dụng bảng pha lê.

“Có một nhóm đã nhận nhiệm vụ vào ngày hôm kia. Nhưng họ vân chưa hoàn thành nó.”

“Những mạo hiểm giả đó có ổn không?”

“Vâng, tôi nghĩ họ sẽ làm được. Đó làm nhiệm vụ tiêu diệt goblin. Nếu chỉ có 50 goblin thì họ có thể hoàn thành nó mà không có vấn đề gì xãy ra cả.”

Vậy chắc không sao đâu.

Tôi không biết chính xác khi nào thì nó xảy ra, nhưng giá của mật ong sẽ trở lại bình thường trong vài ngày nữa.

“Ah, hình như những mạo hiểm giả đó trở về kìa.”

Helen-san nhìn ra ngoài cửa chính.

Một nhóm 5 người bước vào.

Mặc dù trông họ rất kì lạ.

Từ biểu hiện của họ, thì không có vẻ gì họ đã hoàn thành nhiệm vụ cả.

Hơn nữa, nhìn họ không có bất cứ thiệt hại gì từ việc thất bại cả.

Những mạo hiểm giả đó tiến đến bàn tiếp tân và la lên.

“Này! Nó khác những gì đã được viết trong nhiệm vụ là sao?”

Cô gái làm việc tại bàn tiếp tân sốc.

“Nhiệm vụ là gì?”

Người đàn ông bắt đầu nói.

Khi họ đến nơi lẽ ra phải có bầy goblin, thì họ lại thấy một bầy orc.

 Những mạo hiểm giả trở về mà không tấn công khi họ thấy thế.

Một bầy orc, huh. Có một sự khác biệt rất lớn giữa sức mạnh của goblin và orc. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy mà không chiến đấu.

Và những mạo hiểm giả muốn bỏ nhiệm vụ đó.

“Vậy nó có tính là thất bại không?”

“Cái đó sẽ được xem xét sau. Nếu mà nhóm kế tiếp nhận nhiệm vụ mà tìm thấy orc thì nó sẽ không tính là thất bại. Mà đó là lỗi nội dung của nhiệm vụ.”

Những mạo hiểm giả đó rời guild khi vẩn phàn nàn.

Như thể thì sẽ không có ai nhận nhiệm vụ mật ong cả. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ không thể mua chúng nữa.

“Có được không nếu tôi nhận nhiệm vụ đó?”

“Tôi không bận tâm nếu đó là Yuna-san, nhưng em tính đi một mình sao?”

“Đúng thế.”

“Tôi không nghĩ tôi cần phải lo về em, người có thể giết Black Viper nhưng em vẫn là con gái, nên đừng có cố gắng quá được không?”

“Cám ơn. Tôi sẽ cẩn thận.”

Tôi ngoan ngoãn cám ơn chị ấy.

“Tôi sẽ xữ lí no bây giờ, xin hãy đợi một chút.”

Tôi lấy thẻ guild của mình ra một lần nữa và chị ta đã đăng kí nhiệm vụ cho tôi.

Sau khi hỏi vị trí của cây ong và nơi nhóm mạo hiểm giả kia thấy orc thì tôi rời khỏi guild mạo hiểm.

------------------------------------------------------

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

TRANS
Gấuu
Xem thêm
Rank mạo hiểm trong bộ này này có vẻ không được đầu tư cho lắm. Lên rank có vẻ hơi dễ (hoặc có lẽ là tôi bị ảnh hưởng bởi một bộ truyện nào đó)
Xem thêm
Đó thấy Yuna lên rank dễ thôi kraken quái vật nếu tính theo là quái vật S rank phải cần đến cả quân đội để thảo phạt còn con Đại Mãng Xà là B rank cận A rank nếu sau này thêm con báo đen rank B và con gà rank B, mithril golem nữa thì rank Yuna lên khá là chậm 1 phần do bé ko muốn
Xem thêm
@Kẻ Săn Gấu: Tui bị ảnh hưởng bởi bộ kiếm thôi bro. Chứ tui cũng thấy tầm như bộ này là bình thường rồi, yuna cũng thảo phạt một đống quái mới lên được rank mà.
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Thanks trans :3
Xem thêm
chọn rank mà cô muốn :)))
Xem thêm
Gấu đẫm máu lên sàn :3
:V
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm